Xàm Xí Xú
Liệu những bóng hình trong mắt Hảo có thật sự tồn tại?

Giữa những hư ảo, giữa những kiếm tìm, ai đã biến mất và ai luôn đi tìm? Cùng thưởng thức Biến Mất Ở Thư Viên, một bộ phim chuyển thể từ truyện ngắn của Nguyễn Ngọc Tư được đạo diễn bởi Trịnh Đình Lê Minh và quay hoàn toàn bằng vivo X80 Pro.

https://www.facebook.com/vivoVietnam/vid...1205517596

Reply
Mấy anh chơi fb cẩn thận cũi lửa nhé, gặp mấy cô búng bùa yêu, rồi tìm đến tận nhà thì có nước... chết Becuoi

https://fb.gg/v/dXtLnQPKzD/

Reply
(2022-06-28, 09:50 PM)Ech Wrote: Mấy anh chơi fb cẩn thận cũi lửa nhé, gặp mấy cô búng bùa yêu, rồi tìm đến tận nhà thì có nước... chết Becuoi

https://fb.gg/v/dXtLnQPKzD/

Vụ búng bùa yêu này có lý ghê Rollin Rollin
Vấn thế gian, tình là chi...


Reply
(2022-06-28, 10:23 PM)LýMạcSầu Wrote: Vụ búng bùa yêu này có lý ghê Rollin  Rollin

Bà đó búng kít mũi mà kêu là bùa iu Becuoi Tội nghiệp thằng ku bị trúng ngay hình lừa tình, hình profile đẹp như thiên nga mà bên ngoài lại xấu như ma, hahaha Becuoi

Reply
Lý Đại Long

https://fb.watch/d_c3PMgPgk/

Reply
[Image: 289752140_5402444213148028_6307503437315...e=62C28E5F]

Reply
"Chọn im lặng vì không muốn níu giữ, chọn nói ra vì còn biết trân trọng..."

Thỉnh thoảng, tôi lại dính vào một vụ drama nào đó. Nguyên nhân có thể là do tam sao thất bản, câu chuyện đi một vòng rồi khi trở lại nó bỗng khác đi, cũng có khi do chính sự vô ý và lối nghĩ giản đơn của tôi.

Nhưng điều tôi luôn trân trọng nhất, đó là những người đã chọn nói thẳng điều ấy với tôi.

Có bạn bảo, đang ăn cơm tức quá phải nhảy vào nói cho rõ ràng mọi chuyện. Có bạn chửi cho một tăng kêu làm ăn vầy vầy không có được. Có bạn nói rằng, em nghe được như vậy, em thấy tổn thương.

Cảm ơn các bạn vì đã nói.

Các bạn hoàn toàn có thể có một lựa chọn khác. Đó là im luôn, và tách cuộc đời của bạn khỏi tôi. Nhưng khi các bạn chọn nói ra, tôi tin mối quan hệ này còn đủ giá trị.

Tôi từng sai rất nhiều. Lần nào cũng dằn vặt về những sự sai của mình, bất kể vô ý hay cố ý. Nhưng khi được nói cho mình sai ở đâu, tôi biết được mình nên sửa ở đâu. Vậy nên, tôi luôn thích chơi với những người chọn đối thoại trực tiếp.

Nếu bạn nghe được điều gì đó không hay về tôi, nếu bạn không hài lòng về cách hành xử, mong bạn hãy chọn nói thẳng. Ê, mày nói vậy là không được, mày làm vậy tao không vui. Khi đó, chúng ta có cơ hội để giải thích với nhau, để xin lỗi nhau, để tha thứ cho nhau, hoặc không, nhưng rõ ràng, rành mạch, và thanh thản.

(Nguồn: Nhược Lạc)

Reply
Ê mày nói vậy là không được, mày làm vậy là tao không vui
Reply
(2022-07-02, 05:29 PM)tuyetvan Wrote: Ê mày nói vậy là không được, mày làm vậy là tao không vui

Becuoi Becuoi

Reply
[Image: 509797035.jpg]

Mày coi chừng nha ku  Grinning-face-with-smiling-eyes4
Reply
 Tui không biết dán vào đâu nhưng thấy chuyện này giống e "xàm xí xú" mà sao tức cười quá nên phải dán lên bà con coi...

 [Image: VN-Ong-Ha-Noi-xin-ngu-2.jpg]

---------------------------------


 Và đây là chân dung "Chàng": Rollin

 
Một ông ở Hà Nội viết thư xin ‘ngủ cùng’ cô hàng xóm và gửi $85


July 3, 2022

HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – “Chào em. Anh là hàng xóm nhà em, ở cạnh quán nước bên trái. Anh muốn đêm nay ngủ với em tí. Khoảng 30 phút. Anh gửi em 2 triệu [đồng] ($85). Khoảng 2 giờ [đêm] anh sang gõ cửa là em mở…”

Trích đoạn trích của bức thư nêu trên của một ông chưa rõ danh tánh, được báo Zing hôm 3 Tháng Bảy đăng tải, sau khi một cô gái ở phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, lên tiếng tố cáo người đàn ông quấy rối vào lúc rạng sáng.

[Image: VN-Ong-Ha-Noi-xin-ngu-1.jpg]

Trong đoạn video clip cắt từ CCTV đăng kèm bản tin, người ta thấy một ông trung niên, đầu hói, mặc áo may ô, thậm thụt dòm ngó, gọi cửa và ném bức thư vào khe cửa nhà cô gái.


Trong thư, ông này gợi ý nếu cô gái đồng ý thì “tắt đèn rồi bật sáng hai lần” và “không ok thì không sao.” Ngoài ra, ông ta còn cẩn thận dặn cô gái “chỉ biết vậy, không được nói cho ai biết” và “nên biết điều.”

Bản tin tiếp theo của Zing vào chiều cùng ngày cho hay sau khi tố cáo ra Công An quận Hoàng Mai, ĐMP, cô gái trong vụ này đồng ý hòa giải với người đàn ông, tự nguyện gỡ bỏ bài đăng trên trang cá nhân cũng như rút đơn tố cáo, nhưng đề nghị nhà chức trách phải “giáo dục, răn đe” ông này.


 
Trong một vụ tương tự mới xảy ra ở Hà Nội, theo báo Zing, anh NHA, 18 tuổi, ở quận Đống Đa, bị công an quận này mời lên đồn hôm 30 Tháng Sáu vì bị cáo buộc khống chế, sàm sỡ một cô gái.


Vụ triệu tập diễn ra sau khi mạng xã hội xuất hiện một đoạn video clip cho thấy nghi can là anh A. đi theo một cô gái về nhà trọ, xông vào khống chế, một tay bịt miệng, tay còn lại nắn bóp ngực nạn nhân. Cô gái chống cự quyết liệt khiến anh A. bỏ chạy sau khoảng 30 giây.

Tại đồn công an, anh A. khai nhận vào đêm 27 Tháng Sáu, tình cờ nhìn thấy cô gái trên đường Giải Phóng nên bám theo cô này về nhà trọ ở phố Đông Tác, phường Kim Liên, với mục đích sàm sỡ cô gái.

Tuy đã hai ngày trôi qua, nhưng không thấy các báo ở Việt Nam cập nhật tin liệu anh A. có bị xử phạt hay bị bắt giữ về hành vi tấn công tình dục hay không. (N.H.K) [kn]

/* nguồn: https://www.nguoi-viet.com/viet-nam/mot-...va-gui-85/
[Image: K6bu1Jw.png]
Reply
hihihi, đúng là xàm quá xá xàm Becuoi

Reply
(2022-07-04, 10:36 AM)Ech Wrote: hihihi, đúng là xàm quá xá xàm  Becuoi

Chuyện này tui cười hông nổi Ech ơi....Thèng cha khốn lịn đó đáng bị chụp wần lên đầu rồi bêu rếu cho hắn không ngóc đầu lên nổi mới được. Không biết chả nghĩ cô gái hàng xóm là loại gái gì mà dám gởi thư harassment rồi còn dùng tiền ra để mua zâm bằng kiểu này???? Khốn lịn thiệt!
Bởi chúnɡ tɑ khônɡ thể thɑy đổi được thế ɡiới xunɡ quɑnh,
nên chúnɡ tɑ đành phải sửɑ đổi chính mình,
đối diện với tất cả bằnɡ lònɡ từ bi và tâm trí huệ.
                                                                                                            
Reply
(2022-07-04, 10:48 AM)TTTT Wrote: Chuyện này tui cười hông nổi Ech ơi....Thèng cha khốn lịn đó đáng bị chụp wần lên đầu rồi bêu rếu cho hắn không ngóc đầu lên nổi mới được. Không biết chả nghĩ cô gái hàng xóm là loại gái gì mà dám gởi thư harassment rồi còn dùng tiền ra để mua zâm bằng kiểu này???? Khốn lịn thiệt!

Bởi vậy cô ta mới tức và đăng lên mạng để bêu rếu ku hàng xóm mất dạy. Ngứa cái gì mà kỳ cục vậy không biết.

Reply
 Nhiều khi là kiểu "tiếp thị độc và lạ", sau khi có xì-căng-đan là làm job mới: trai gọi! Rollin
[Image: K6bu1Jw.png]
Reply