Xàm Xí Xú
(2022-06-20, 03:57 PM)anattā Wrote: Đoạn 12 có lẽ là mắc cười nhất trong bài viết. 

Biggrin

Vậy chắc là anh Tà không từng sống trong các hẻm, xóm nên không biết các bài nhạc chế này. Mấy ku nào hơi "bụi" chút là chắc chắn thuộc nằm lòng tất cả các bài được nhắc đến trong bài viết của tác giả này. Và nhiều hơn thế nữa Lol

Reply
(2022-06-20, 04:05 PM)Ech Wrote: Vậy chắc là anh Tà không từng sống trong các hẻm, xóm nên không biết các bài nhạc chế này. Mấy ku nào hơi "bụi" chút là chắc chắn thuộc nằm lòng tất cả các bài được nhắc đến trong bài viết của tác giả này. Và nhiều hơn thế nữa  Lol

Có vài đoạn chế khác anatta đã từng nghe qua, nhưng đoạn 12 thì lần đầu mới biết và tôi đọc mà ngồi cười.... không thôi. Tếu quá mạng.  Biggrin
Xin cứ để cho tôi đốt ngọn đèn của tôi đi… mà đừng bao giờ hỏi nó sẽ làm tan được bóng tối hay không. R. Tagore
Reply
Công nhận đọc mấy lời nhạc chế vui thiệt, có vài bài còn nhớ lúc nhỏ hát như : mấy chú Ba Tàu ... Ta lấy giây thun ta bắn con c... Hồi xưa chơi ở diễn đàn kia, lúc đó tôi nổi hứng chế nhạc, còn nhớ trong đó có một bài của Bảo Chấn một thời nổi đình nổi đám. Khg có những lời tục, chỉ lời chay ý thanh.
Reply
Tôi mới nhớ ra một bài nhưng chỉ nhớ lời của bản chế mà không cách gì nhớ ra bài gốc.
Bài này khá phổ thông vì thời đó phong trào phim võ thuật Hồng Kông khuynh đảo các rạp chiếu phim miền Nam và nhất là khi Lý Tiểu Long xuất hiện trên màn bạc. Lời bài nhạc chế như sau: "Lý Tiểu Long bay đá song phi, bay lên nóc nhà té u đầu Địch Long hay tin đem về băng bó vết thương anh hùng"  Lol .

Có bạn nào nhớ ra bài nhạc gốc không?
Reply
Vậy chắc không ai biết bài "Lý Tiểu Long" rồi, bài này tôi có 1 kỷ niệm nhỏ cách đây hơn 20 năm có quen với cô kia một lầ chở cô ta đi chơi tôi buột miệng huýt sáo nho nhỏ cái e nhạc cô ta nghe thấy rồi cười khúc khích và hát lại lời của khúc nhạc chế  Wink .

Mới nhớ thêm bài này nữa:

"Nào về đây ta đập nồi đập niêu, đập cho nó méo, méo thật là méo. Anh với em ta cùng đánh nhau cho què giò rồi ta lại cõng nhau đi nhà thương"   Rolling-on-the-floor-laughing4
Reply
Mày ở khu nào sao biết những bài lạ vậy cà? Becuoi

Reply
(2022-06-20, 06:33 PM)phai Wrote: Tôi mới nhớ ra một bài nhưng chỉ nhớ lời của bản chế mà không cách gì nhớ ra bài gốc.
Bài này khá phổ thông vì thời đó phong trào phim võ thuật Hồng Kông khuynh đảo các rạp chiếu phim miền Nam và nhất là khi Lý Tiểu Long xuất hiện trên màn bạc. Lời bài nhạc chế như sau: "Lý Tiểu Long bay đá song phi, bay lên nóc nhà té u đầu Địch Long hay tin đem về băng bó vết thương anh hùng"  Lol .

Có bạn nào nhớ ra bài nhạc gốc không?

 Tui biết bài này nhưng không biết bài nhạc gốc.  Vì cũng chỉ biết có hai câu này thôi. Tuy nhiên hai chữ cuối "anh hùng" thì tui không nhớ là hai chữ này. Hai chữ khác nhưng nhớ không ra. Quá xưa rồi.

 Nhưng bài này thì hôm nào hứng tui thu âm hát nguyên bài cho bà con nghe: "và rồi em sang ngang lấy thằng bộ đội già vì em thích ở Sài Gòn, duyên kiếp phôi pha, anh về kinh tế mới, còn em ở lại thành phố, làm dâu của bác hồ". Shy
[Image: K6bu1Jw.png]
Reply
(2022-06-20, 01:21 PM)ngap_ruoi Wrote: Hmm....    Và đừng quên sau 75.... không được hát những bài ca trước 75 ... mà con nít toàn hát những bài chế lại để .....  có ý châm chọc chế độ nhà nước CS.....  mà con nít cứ vô tư mà hát....    

Đêm qua em mơ gặp Bác Hồ......   Chân Bác dài Bác đạp xích lô.....   Ê lại đây .... lại đây, ngồi xuống làm bài kiểm tra......  Rầm!.... Học tập tốt, lao động tốt....    

Như có Bác Hồ đang ngồi binh xập xám..... Ngồi kế bên.......    Lại đây, lại đây .....   Rầm!....   Lại học tập (cho) tốt.....  Lao Đông (cho) tốt......

......    Until then ....  Good Luck.....

 "Như có bác hồ trong nhà thương chợ Quán, vừa ló ra bị chúng bắn bể đầu"

 Becuoi

 Bài này tui cũng thuộc, mẹ nó, ai yêu cầu tui thu âm liền. hahahaha
[Image: K6bu1Jw.png]
Reply
(2022-06-20, 10:26 PM)phai Wrote: Vậy chắc không ai biết bài "Lý Tiểu Long" rồi, bài này tôi có 1 kỷ niệm nhỏ cách đây hơn 20 năm có quen với cô kia một lầ chở cô ta đi chơi tôi buột miệng huýt sáo nho nhỏ cái e nhạc cô ta nghe thấy rồi cười khúc khích và hát lại lời của khúc nhạc chế  Wink .

Mới nhớ thêm bài này nữa:

"Nào về đây ta đập nồi đập niêu, đập cho nó méo, méo thật là méo. Anh với em ta cùng đánh nhau cho què giò rồi ta lại cõng nhau đi nhà thương"   Rolling-on-the-floor-laughing4

Cuối cùng cũng có 1 người nhớ Lý Tiểu Long  Lol

Còn bài "đập nồi đập niêu" nhất định thầy 5 cũng biết, dân hướng đạo mà sao không biết bài nay được. 

Ku Ếch à, tao dân ngã 3 ông Tạ hihi.
Reply
(2022-06-20, 11:24 PM)phai Wrote: Cuối cùng cũng có 1 người nhớ Lý Tiểu Long  Lol

Còn bài "đập nồi đập niêu" nhất định thầy 5 cũng biết, dân hướng đạo mà sao không biết bài nay được. 

Ku Ếch à, tao dân ngã 3 ông Tạ hihi.

 Bài này 5 cũng biết nhưng chỉ nhớ mài mại thôi. Vì ít người hát quá. Hẻm Không Tên ở Nguyễn Tri Phương không có người ca. Shy
[Image: K6bu1Jw.png]
Reply




Trước khi tụi vc vác sol đố mì vào Miền Nam thì hoc sinh và các đoàn thể thanh thiếu niên hát bài này khi sinh hoạt cộng đồng.
Reply
(2022-06-20, 11:35 PM)phai Wrote:



Trước khi tụi vc vác sol đố mì vào Miền Nam thì hoc sinh và các đoàn thể thanh thiếu niên hát bài này khi sinh hoạt cộng đồng.

 Lời chế 5 không nhớ. Bài nhạc thì biết chứ Shy .
[Image: K6bu1Jw.png]
Reply
Bạn có đồng ý rằng, bực bội chính là một cảm giác không hề dễ chịu chút nào không?

Một khi cơn giận bùng lên, chúng ta sẽ bắt đầu có những suy nghĩ như “Động vào việc gì cũng thấy bực”, “Chẳng ra đâu vào đâu cả”. Không những thế, việc chúng ta trút cơn giận lên những người vô tội thường sẽ dẫn tới một kết quả đáng buồn, đó là khi cơn giận qua đi, chúng ta sẽ cảm thấy hối hận và tự trách chính mình.

Bản chất của nỗi buồn ấy xuất phát từ việc chúng ta không thể kiểm soát được cảm xúc của bản thân, dù thực chất chúng ta không hề muốn hành xử như vậy. Vậy, cảm xúc giận dữ sẽ có ý nghĩa như thế nào?

Đối với nhiều người, nóng giận đồng nghĩa với việc chúng ta đang “thiếu khả năng tự kiềm chế” hay “tính cách chưa chín chắn”, nhưng đó thực chất chỉ là một kiểu đánh giá nhằm hạ thấp người khác mà thôi. Ý nghĩa thật sự của cơn nóng giận là dấu hiệu cho thấy người đó “đang bị đặt vào tình thế khó xử”. Chẳng hạn như khi mọi chuyện không diễn ra theo chiều hướng chúng ta mong muốn, trở nên khác xa so với dự tính ban đầu, việc chúng ta nảy sinh sự bực dọc là điều vô cùng hiển nhiên.

Những khi nóng giận, hãy thử dịu dàng với chính mình bạn nhé

Khi chúng ta bực tức, đồng nghĩa với việc chúng ta đang ở trong trạng thái bế tắc, khó xử với một chuyện gì đó mà ta không biết phải giải tỏa thế nào, chỉ cần nhận thức được điều ấy thôi, ắt hẳn chúng ta sẽ cảm thấy bình tĩnh hơn rất nhiều. Lý do vì sao tôi nói thế ư? Bởi tất cả chúng ta không ai muốn trở thành một người dễ nổi nóng ngay cả với những điều cực kỳ nhỏ nhặt cả. Bằng chứng là chúng ta rất hay bị dằn vặt bởi những suy nghĩ về bản thân, sau khi trót thể hiện ra một mặt khác hẳn với tính cách vốn có của mình, chẳng hạn như “Tại sao có mỗi chuyện ấy mà mình cũng không thể cho qua được nhỉ?”, “Sao mình lại thiếu chín chắn như vậy chứ?”, “Mình là người hẹp hòi đến thế ư?”. Nếu cứ mãi bứt rứt vì những suy nghĩ như vậy, chúng ta sẽ rất khó chuyển đổi được cảm xúc, từ đấy kéo theo những việc không như ý cũng ngày càng tăng thêm.

Trước tiên, nếu cảm thấy tức giận khi mọi chuyện không diễn ra như mong muốn của bạn, hãy cố gắng nhẹ nhàng trấn an bản thân trong lúc gặp khó khăn, đồng thời nhận thức một điều rằng “mình chỉ đang quá bối rối thôi mà”. Chỉ vậy thôi cũng đã là bước đầu tiên trong việc điều chỉnh lại cảm xúc của bản thân rồi đấy. Trên thực tế, mỗi khi nổi nóng, chúng ta thường khó tránh khỏi việc cảm thấy bức bối, không biết làm thế nào để có thể bình tĩnh trở lại. Ở mục tiếp theo, tôi sẽ đưa ra những ví dụ nhằm giúp chúng ta hiểu rõ hơn vấn đề và cùng nhau suy ngẫm nhé.

-Trích Sách tâm lý dành cho người nhạy cảm

Reply
theo thiển ý,

khi bình tỉnh , lúc không gặp chuyện , thì phân tích mổ xẻ  .. cơn giận hay những phản ứng khác nhau .. .cũng không là chuyện khó

cái khó là làm sau để khi "đang" giận , mình biết là đang giận , còn khá hơn nữa là cơn giận vừa bắt đầu , ngoại hạng là nếu không khéo lèo lái "ngay bây giờ" thì cơn giận sẽ ập đến trong tíc tắc 

làm sao để phát hiện cơn giận ? muốn lên đai thì mỗi ngày phải luyện võ
Reply
(2022-06-21, 02:30 PM)abc Wrote: làm sao để phát hiện cơn giận ? muốn lên đai thì mỗi ngày phải luyện võ

Luyện như thế nào hả sư phụ?

Reply