Mình Tôi Với Trời Bơ Vơ
Heart 
(2022-08-06, 04:59 PM)Tuy duyen Wrote: trả lại không khí yên tĩnh cho Mi, Thuctinh qua bên kia nói chuyện hò hét tiếp nha  Grinning-face-with-smiling-eyes4

Cu. và moi người khách sáo quá  Grinning-face-with-smiling-eyes4. Mì ... thích lang thang, không có nhiều gio trò chuyện thôi mà .  Cu., TT và Lan cu tu nhiên  Tulip4 Heavy-black-heart4 223110697 Thankyou











🌹🌹🌹🌹💛💕💛💕💛💕💛💕❤❤❤💕💛💕💛💕💛💕💛🌹🌹🌹🌹
Reply
Heart 
(2022-08-03, 03:17 PM)TTTT Wrote: Chào Mi, chào anh TD, TT.... Hello
Mi ơi, chữ Tàu Tháo này phải nghĩ như thế nào đây ta? Vẫn biết là Mi cố ý viết sai chính tả nhưng mình chui vô bàn loạn cho vui và hỏi ý anh TD luôn. 
Chữ này theo như mình hiểu thì là chiếc tàu đã quá củ nên phải tháo ra để sửa lại, có đúng không Mi?
Anh TD ơi, có phải anh cũng giống như chiếc tàu củ đó nên cần phải rebuild lại không? (giỡn)   Grinning-face-with-smiling-eyes4

HelloLan, cu., Tt❤❤❤

Đúng là vì Mi nghĩ ...sai nên ...viết sai luôn đó Lan và Cu.  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c Lol Grinning-face-with-smiling-eyes4 Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Chúc moi người Thu Sáu vui ve?, cuoi tuan an lành và nhiều niem vui  🤗🌹🤗🌹🤗🌹
Cheer Clinking-beer-mugs4 Cheer
Reply
(2022-08-12, 01:09 PM)Mi. Wrote: HelloLan, cu., Tt❤❤❤

Đúng là vì Mi nghĩ ...sai nên ...viết sai luôn đó Lan và Cu.  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c Lol Grinning-face-with-smiling-eyes4 Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Chúc moi người Thu Sáu vui ve?, cuoi tuan an lành và nhiều niem vui  🤗🌹🤗🌹🤗🌹
Cheer Clinking-beer-mugs4 Cheer

Hello Mi, chúc Mi thật vui vẻ và bình an nhé Tulip4
Reply
Heart 
(2022-08-12, 01:17 PM)Thuctinh Wrote: Hello Mi, chúc Mi thật vui vẻ và bình an nhé Tulip4

Thankyou Tulip4 Tulip4 




Kaos-1 Heavy-black-heart4 Heavy-black-heart4 Heavy-black-heart4 Kaos-1
Reply
Mình tôi với trời bơ vơ  Lol

Cheer
Reply
(2022-08-13, 06:43 AM)Tuy duyen Wrote: Mình tôi với trời bơ vơ  Lol

Cheer

Cheer Dancer_4 Kaos-1 Dancer_4 Kaos-1 Cheer
Reply
Heart 
Cụ,  

Kiếm mấy cái threads của cụ sao mà khó khăn ghê  Shy  Ngày nào cũng dường như thấy cụ post bài, rồi bỗng dưng cụ ... “bai” mất tiêu, lặn mất tăm hơi nên làm như thấy ... thiếu thiếu  Lol 

Cụ nghỉ ngơi mấy ngày nay chắc là sung sướng thoải mái, rảnh rang tứ chi, thân và tâm dữ hả cụ   Cheer  Cụ có “mai phục” được cái gì không mấy hôm nay thì cho Mi biết với nhe  Grinning-face-with-smiling-eyes4 

Mi có lưu lại vài hình ảnh đẹp mà cụ đăng lên   Thankyou Cụ bảo gì nhỉ.... “thời giờ qúy hơn vàng” hình như vậy  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c  Nhưng với quan niệm không ít người thì thời giờ là sinh mạng và Mi cũng cảm nhận được điều này khi Mi đang chập chững chuẩn bị bước vào tuổi ngũ tuần trong nay mai.  Chúc cụ luôn an vui, khỏe mạnh  Tulip4
Reply
(2022-08-21, 05:48 PM)Mi. Wrote: Cụ,  

Kiếm mấy cái threads của cụ sao mà khó khăn ghê  Shy  Ngày nào cũng dường như thấy cụ post bài, rồi bỗng dưng cụ ... “bai” mất tiêu, lặn mất tăm hơi nên làm như thấy ... thiếu thiếu  Lol 

Cụ nghỉ ngơi mấy ngày nay chắc là sung sướng thoải mái, rảnh rang tứ chi, thân và tâm dữ hả cụ   Cheer  Cụ có “mai phục” được cái gì không mấy hôm nay thì cho Mi biết với nhe  Grinning-face-with-smiling-eyes4 

Mi có lưu lại vài hình ảnh đẹp mà cụ đăng lên   Thankyou Cụ bảo gì nhỉ.... “thời giờ qúy hơn vàng” hình như vậy  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c  Nhưng với quan niệm không ít người thì thời giờ là sinh mạng và Mi cũng cảm nhận được điều này khi Mi đang chập chững chuẩn bị bước vào tuổi ngũ tuần trong nay mai.  Chúc cụ luôn an vui, khỏe mạnh  Tulip4


đi nghỉ hè 3 ngày mới về tới nhà, liền vào đây thăm bạn hiền nà  Grinning-face-with-smiling-eyes4


khi có thời gian, đọc lại những gì mình viết thì thấy "giống đứa con nít" thật, cứ đôi co vòng vo, lải nhải với tâm "hoang tưởng"  Lol ... ý tốt nhưng tốn hơi không đáng. Nhưng với sự việc vừa rồi thì Td thấy mình rõ hơn và cũng biết được, không phải người CG ở VB nào cũng như nhau, đặc biệt là anh NR. Td với anh ta chỉ trao đổi vài lần ở những chuyện vu vơ nên hai bên cũng không biết về nhau nhiều lắm. Thật ra anh không biết Td thì đúng hơn, còn Td thấy anh là một người rất tốt, giúp vui cho mọi người, biết rất nhiều chuyện, ai cần hỏi gì thì anh nhanh nhẹn góp ý, nhiều khi bị ai đó "gato" dí theo làm khó.

Vì chuẩn bị ra đi nên phải dọn dẹp cho sạch sẽ đó mà, nhiều lúc nghĩ "hơi hám" của mình nhiều người không hửi nổi nên ra đi cho chỗ này thơm hơn, nhưng ..... vẫn thấy tội tội cho "vài bạn hiền" của Td làm sao  Biggrin

Với Td hiện nay thì ....... tiền thì thiếu chứ thì giờ có dư, dư nhiều vì ăn đã có vợ con lo, làm thiện nguyện thì shop đóng cửa cả hơn tháng nay ...... vả lại, muốn vào đây "làm chút gì đó" cho trí óc nó hoạt động, phòng cho bệnh lú lẫn người già, cho mấy ngón tay hoạt động, phòng chống sưng khớp ....

có nhà mới rồi đó Mi, nếu muốn thì qua đó, nếu không có ai thì cũng vô tư "nói chuyện với ngón chân, chơi với ngón tay" hihihihi
Reply
(2022-08-21, 06:25 PM)Tuy duyen Wrote: đi nghỉ hè 3 ngày mới về tới nhà, liền vào đây thăm bạn hiền nà  Grinning-face-with-smiling-eyes4


khi có thời gian, đọc lại những gì mình viết thì thấy "giống đứa con nít" thật, cứ đôi co vòng vo, lải nhải với tâm "hoang tưởng"  Lol ... ý tốt nhưng tốn hơi không đáng. Nhưng với sự việc vừa rồi thì Td thấy mình rõ hơn và cũng biết được, không phải người CG ở VB nào cũng như nhau, đặc biệt là anh NR. Td với anh ta chỉ trao đổi vài lần ở những chuyện vu vơ nên hai bên cũng không biết về nhau nhiều lắm. Thật ra anh không biết Td thì đúng hơn, còn Td thấy anh là một người rất tốt, giúp vui cho mọi người, biết rất nhiều chuyện, ai cần hỏi gì thì anh nhanh nhẹn góp ý, nhiều khi bị ai đó "gato" dí theo làm khó.

Vì chuẩn bị ra đi nên phải dọn dẹp cho sạch sẽ đó mà, nhiều lúc nghĩ "hơi hám" của mình nhiều người không hửi nổi nên ra đi cho chỗ này thơm hơn, nhưng ..... vẫn thấy tội tội cho "vài bạn hiền" của Td làm sao  Biggrin

Với Td hiện nay thì ....... tiền thì thiếu chứ thì giờ có dư, dư nhiều vì ăn đã có vợ con lo, làm thiện nguyện thì shop đóng cửa cả hơn tháng nay ...... vả lại, muốn vào đây "làm chút gì đó" cho trí óc nó hoạt động, phòng cho bệnh lú lẫn người già, cho mấy ngón tay hoạt động, phòng chống sưng khớp ....

có nhà mới rồi đó Mi, nếu muốn thì qua đó, nếu không có ai thì cũng vô tư "nói chuyện với ngón chân, chơi với ngón tay" hihihihi

Mới trở lại là đã giở giọng nói móc thiên hạ rồi. Welcome back ku già thích đâm thọt Shy

Reply
(2022-08-21, 07:26 PM)Ech Wrote: Mới trở lại là đã giở giọng nói móc thiên hạ rồi. Welcome back ku già thích đâm thọt  Shy

Thật ra ông ta chỉ muốn dùng kế "khích tướng" vừa nịnh vừa khích ku ruồi để ku ta nổi máu yên hùng lên rồi hung hăng con bọ xít làm cái bung xung tả xung hữu đột cho ông ta thôi.

Tui đã nói rồi ông này giảo hoạt lắm.
Reply
(2022-08-21, 07:46 PM)phai Wrote: Thật ra ông ta chỉ muốn dùng kế "khích tướng" vừa nịnh vừa khích ku ruồi để ku ta nổi máu yên hùng lên rồi hung hăng con bọ xít làm cái bung xung tả xung hữu đột cho ông ta thôi.

Tui đã nói rồi ông này giảo hoạt lắm.

Với tao mà nói, Ngáp Ruồi vẫn kể là... phe ta Grinning-face-with-smiling-eyes4 Anh ta chỉ vì một lúc nóng nảy nên trực diện xung đột với mods vì ku già này khích tướng. Bản chất của Ngáp Ruồi là người tốt chứ không ác độc như tên già này. Anh ta thật lòng quan tâm đến VB, và luôn hòa đồng với mọi người. Cách nói chuyện có khi không làm người ta vừa ý nhưng đó là chuyện khác, nhưng rỏ ràng con người của Ngáp Ruồi là một người tốt, khó ai có thể phủ nhận điều đó.

Tiện đây, cho tui gửi lời xin lỗi anh Ngáp nếu trong lần xung đột vừa qua tui có ném lựu đạn vì anh nằm trong phòng tuyến địch hihihi. Tui hiểu là anh biết con người tui và sẽ không bắt lỗi phải với tui trong chuyện này. Hy vọng tui hiểu anh đúng. Xin lỗi anh, anh Ngáp.

Reply
(2022-08-21, 07:57 PM)Ech Wrote: Với tao mà nói, Ngáp Ruồi vẫn kể là... phe ta Grinning-face-with-smiling-eyes4 Anh ta chỉ vì một lúc nóng nảy nên trực diện xung đột với mods vì ku già này khích tướng. Bản chất của Ngáp Ruồi là người tốt chứ không ác độc như tên già này. Anh ta thật lòng quan tâm đến VB, và luôn hòa đồng với mọi người. Cách nói chuyện có khi không làm người ta vừa ý nhưng đó là chuyện khác, nhưng rỏ ràng con người của Ngáp Ruồi là một người tốt, khó ai có thể phủ nhận điều đó.

Tiện đây, cho tui gửi lời xin lỗi anh Ngáp nếu trong lần xung đột vừa qua tui có ném lựu đạn vì anh nằm trong phòng tuyến địch hihihi. Tui hiểu là anh biết con người tui và sẽ không bắt lỗi phải với tui trong chuyện này. Hy vọng tui hiểu anh đúng. Xin lỗi anh, anh Ngáp.

Rất đồng ý với quan điểm này. Vì vậy lúc trước có nhắn nhủ rằng, đừng nên vì một chút nóng nảy, đừng vì một câu khích tướng mà quên đi cái giao tình vốn có với những người quý mến mình lâu nay.

P/s: Sao Mod Team không mở lại cái thread này:  http://vietbestforum.com/showthread.php?...#pid446253  cho bà con vào trao đổi thêm nhỉ?. Thấy chưng biểu ngữ, khẩu hiệu Tổ cuốc ghi công các anh hùng liệt sỹ, Đời đời nhớ ơn các anh hùng liệt sỹ, tốn nhiều tiền bạc công sức đi tìm mồ mã của các liệt sỹ, thấy gời lời xin lỗi xin phải lung tung với đồng chí đồng đội của mình, tự nhiên nhớ tới mấy cái ngôi mộ hoang ở nghĩa trang Chiến sỹ Biên Hòa ghê luôn, đến một lời xin lỗi suông với những  người bên kia chiến tuyến cũng khộng có, thiệt là giống + sản quá đi đó mà, thành tâm cái nỗi gì?. Kiểu này con nít nó vào nó vỗ tay, nó bảo là "Đồ xạo ke".

Becuoi
Love is now or never...
Reply
(2022-08-21, 08:22 PM)Dan. Wrote: Rất đồng ý với quan điểm này. Vì vậy lúc trước có nhắn nhủ rằng, đừng nên vì một chút nóng nảy, đừng vì một câu khích tướng mà quên đi cái giao tình vốn có với những người quý mến mình lâu nay.

P/s: Sao Mod Team không mở lại cái thread này:  http://vietbestforum.com/showthread.php?...#pid446253  cho bà con vào trao đổi thêm nhỉ?. Thấy chưng biểu ngữ, khẩu hiệu Tổ cuốc ghi công các anh hùng liệt sỹ, Đời đời nhớ ơn các anh hùng liệt sỹ, tốn nhiều tiền bạc công sức đi tìm mồ mã của các liệt sỹ, thấy gời lời xin lỗi xin phải lung tung với đồng chí đồng đội của mình, tự nhiên nhớ tới mấy cái ngôi mộ hoang ở nghĩa trang Chiến sỹ ở Biên Hòa ghê luôn, đến một lời xin lỗi suông với những  người bên kia chiến tuyến cũng khộng có, thiệt là giống + sản quá đi đó mà, thành tâm cái nỗi gì?. Kiểu này con nít nó vào nó vỗ tay, bảo là "Đồ xạo ke".

Becuoi

Chả có gì là ầm ỉ. Chuyện cần nói thì nói. Chập nhận hay không cũng không quan trọng. Trên đời này va chạm nhau thì không phải là chuyện gì lớn lao gì cho lắm. Tao và mày đã từng thân là thế mà cũng đã có lúc không nhìn đến nhau, huống chi là những mối quan hệ khác. Cho nên, cứ xuôi theo tự nhiên. Con nít hay người lớn gì thì cũng không có chi là quan trọng. Đối đãi với nhau trong giây phút hiện tại mới là quan trọng.

Reply
(2022-08-21, 08:26 PM)Ech Wrote: Chả có gì là ầm ỉ. Chuyện cần nói thì nói. Chập nhận hay không cũng không quan trọng. Trên đời này va chạm nhau thì không phải là chuyện gì lớn lao gì cho lắm. Tao và mày đã từng thân là thế mà cũng đã có lúc không nhìn đến nhau, huống chi là những mối quan hệ khác. Cho nên, cứ xuôi theo tự nhiên. Con nít hay người lớn gì thì cũng không có chi là quan trọng. Đối đãi với nhau trong giây phút hiện tại mới là quan trọng.

Nghĩ ra thì cũng đúng, nhưng ít nhất cũng cần một sự công bằng cho đôi bên, chứng tỏ có thành tâm thật hay giả. Và dù muốn hay không thì quan Tòa cũng nên ra một phán quyết cho công bằng. Nhớ ngày xưa người ta hay dùng biện pháp Bồi thường cho bên nguyên một đồng DANH DỰ thì phải. Một đồng cũng chẳng mua được gì, nhưng có còn hơn không có xu cắc nào, hơi bất công thì phải.

- Không thân, không trò chuyện cùng nhau nhưng vẫn giữ một sự TÔN TRỌNG nhất định về nhau, rất khác với chuyện quay ra thù ghét, chửi rủa nhau nha ku.  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c
Love is now or never...
Reply
Heart 
(2022-08-21, 06:25 PM)Tuy duyen Wrote: đi nghỉ hè 3 ngày mới về tới nhà, liền vào đây thăm bạn hiền nà  Grinning-face-with-smiling-eyes4


khi có thời gian, đọc lại những gì mình viết thì thấy "giống đứa con nít" thật, cứ đôi co vòng vo, lải nhải với tâm "hoang tưởng"  Lol ... ý tốt nhưng tốn hơi không đáng. Nhưng với sự việc vừa rồi thì Td thấy mình rõ hơn và cũng biết được, không phải người CG ở VB nào cũng như nhau, đặc biệt là anh NR. Td với anh ta chỉ trao đổi vài lần ở những chuyện vu vơ nên hai bên cũng không biết về nhau nhiều lắm. Thật ra anh không biết Td thì đúng hơn, còn Td thấy anh là một người rất tốt, giúp vui cho mọi người, biết rất nhiều chuyện, ai cần hỏi gì thì anh nhanh nhẹn góp ý, nhiều khi bị ai đó "gato" dí theo làm khó.

Vì chuẩn bị ra đi nên phải dọn dẹp cho sạch sẽ đó mà, nhiều lúc nghĩ "hơi hám" của mình nhiều người không hửi nổi nên ra đi cho chỗ này thơm hơn, nhưng ..... vẫn thấy tội tội cho "vài bạn hiền" của Td làm sao  Biggrin

Với Td hiện nay thì ....... tiền thì thiếu chứ thì giờ có dư, dư nhiều vì ăn đã có vợ con lo, làm thiện nguyện thì shop đóng cửa cả hơn tháng nay ...... vả lại, muốn vào đây "làm chút gì đó" cho trí óc nó hoạt động, phòng cho bệnh lú lẫn người già, cho mấy ngón tay hoạt động, phòng chống sưng khớp ....

có nhà mới rồi đó Mi, nếu muốn thì qua đó, nếu không có ai thì cũng vô tư "nói chuyện với ngón chân, chơi với ngón tay" hihihihi

Thankyou Cụ.  Rảnh rỗi Mi sẽ ghé nhà cụ ...phá  Lol  

Bên kia cụ bảo “tiền chất ₫ống” bên đây thì cụ “tiền thiếu” vậy là răng  Confused-shrug-smiley-emoticon Lol  Chắc là có lúc cảm thấy thiếu, lúc thấy dư hả cụ  Grinning-face-with-smiling-eyes4 

Thấy cụ viết có sai chính tả bao giờ đâu nè nên chuyện lú lẫn còn mịt mù xa với cụ lắm.  Cụ khéo lo chi mệt  Hug
Reply