Mùa nhản hết chưa em Đường
#1
Bên mình giờ có nhản Thái Lan rồi , năm nay giá mắc gấp đôi thùng 2,5 kilo 19 euro ..củng như năm nào mua ăn đỡ ghiền vậy thôi, mắc công nhay thì có , ngọt ít mà mùi hơi kỳ kỳ ...khi nào có cơ hội về Á Châu chơi , ăn cho đả rồi về hahaha ..có lần qua MAlaysia chơi , xe du lịch ngừng quán trái cây nhỏ bên lề núi , cho mọi người sả chân , chuối sứ nhìn còn sống da còn sanh nhạt , ăn thử một trái thôi , ngon quá chừng , mua thêm 2  nảy lên xe ăn từ từ tới giờ củng còn nhớ  ..nhớ những lúc hướng dẫn viên và nhóm đi chung toàn là người Hà Lan , họ phải chờ mình trên xe hahaha ..khi lên xe là có đủ trái cây, bánh trái tại chợ local, mời họ hỏng dám ăn gì sợ bệnh là hết đi chơi tiếp, họ chỉ ăn thực phẩm trong hotel thôi.... Hỏng biết chừng nào hêt  COVI, mình đi du lịch nửa  


Mít đông đá đêm ra bán , 100 gr 3 euro ..kệ ăn đỡ ...muốn dụt thùng rác luôn đó em Đường , mít mới chín còn sượng , không mùi vị, làm mình ngồi ăn từ từ hỏng dám mời thân nhân ăn  Crying-face4...  35 năm trước mấy bạn học ngồi ăn chuối khen ngon , nào giờ mình rầu thúi ruột , bực mình nói ngon gì ngon , chuối còn sống họ chặc đêm đi xuất khẩu hỏng mùi vị gì nhiều , chuối chín tại cây ăn mới đả , thầy giáo đang viết bài trên bản củng quay lại nhìn mình mỉm cười, thầy nói trong lớp đúng vậy ăn chuối chín tại cây rôi thì ăn chuối ở đây bán hết muốn ăn ...cả đám nhìn ngáo ngáo im phăng phắt một hồi hahaha ...

 Ai ở nơi có trái cây VN tươi có phước hưởng thiệt đó . mấy lần thăm bà con ở Florida , khu phố an tịnh, không khí trong sạch ,  nhà rộng rải, vườn củng rộng mà giá rẻ hơn phân nửa bên mình ...mình nói với bà con đúng là có số hưởng ..bên mình làm cực khổ  mà vẩn  chưa mua được nhà 

Họ dồm mình như mình có nói lộn hong , bình thường thôi vậy mà phước gì ...  Khen hoài ngại quá hỏng dám nói luôn
Be Vegan, make peace.
Reply
#2
Em lại thích trái vãi hơn nhãn, nhãn đông lạnh không có ngon, bên em họ rao bán nhãn tươi họ trồng ở nhà nhiều quá nên đem bán, cũng chừng $5-$7/lb thôi không có mắc.

Gần đây thấy người ta rao bán vãi thiều phơi khô, chỉ $25/kg cũng rẽ.
Tôi chọn cuộc sống cho mình hạnh phúc 
chứ không phải sống để người khác ngưỡng mộ!
Reply
#3
Chào chị ,

Nhãn đúng mùa thì đã hết rồi chị . Khoảng tháng 7-9  là có rồi chị . Nhưng ở Florida họ trồng được nhãn trái mùa , nên hầu như có nhãn cả nguyên năm luôn đó chị


Gần đây em có dịp ăn được mít Thailand, rất là ngon và ngọt  Thumbs-up4 Thumbs-up4

Mít tố nữ đông đá em cũng có thử qua. Lúc thèm ăn nên thấy ăn cũng được  Biggrin

Reply
#4
(2021-10-06, 12:48 AM)TeaOla Wrote: Em lại thích trái vãi hơn nhãn, nhãn đông lạnh không có ngon, bên em họ rao bán nhãn tươi họ trồng ở nhà nhiều quá nên đem bán, cũng chừng $5-$7/lb thôi không có mắc.

Gần đây thấy người ta rao bán vãi thiều phơi khô, chỉ $25/kg cũng rẽ.

Trái vãi Đoài Loan bán 15 euro / kilo thôi hihihi...mua vài trăm  gram ăn đỡ đó Tea hahaha...

Sướng hỉ thà mua nhản tại local trồng, vừa tươi, không sợ bị sịt thuốc gù nhiều , có longan farm  cho tự hái tại chỗ như bên đây vườn cherry hong Tea, rủ cả nhóm đi vui lắm... 
Vải nhiều đến nổi phơi khô bán lận hả Tea ...hỏng biết ngon hong chớ mỗi lần vô siêu thị Tàu thấy bán vãi luôn vô khô thấy sao sao, mắc nửa , thôi mình chờ mùa giải tươi mua nguyên thùng ăn bù hihihi ...

Mít tươi có siêu thị Suriname bán có một lần rồi thôi ...họ nói mùi mít khó chịu , sợ mất khách Hà Lan ...chịu nổi hong hihihi bó tay , lúc mình trả tiền, người làm vừa nhăn mặt vừa gỏ máy tính  tiền, còn hơn Durian nửa ... Bó tay em Đường ...về Á Chậu ăn thoải mái hỏng nói ...xứ kỳ lạ 

Có vài đồng nghiệp ở Africa , thấy mình cầm nguyên trái đu đủ tươi lấy muỗng múc ăn , nó cười cười y hỏng dám đêm vô sở ăn sợ người ta cười ăn trái gì lạ lạ ...hỏi ra té ra nước y củng có trái cây như VN mình  ....hồi đó mình củng ái ngại như vậy, giờ sao tự nhiên... Hỏng lẻ mình già rồi hỏng lo sợ nhiều  hahaha
Be Vegan, make peace.
Reply