Interesting


Reply
interesting to know  Shy

Was Cleopatra’s relationship with Julius Caesar and Mark Antony a strategy to rule the world?


It is evident that if you are a literature lover, you are well aware of Julius Caesar and the connection between Julius Caesar, Mark Antony, and Cleopatra. BBC History revealed Cleopatra’s relationship with Caesar and Antony and why they had significant consequences for Egypt and Rome.

Cleopatra was the queen of Egypt. She was extremely intelligent. She was brilliant, beautiful, determined, and known for her passionate nature. There were many rulers and powerful people in Rome who wanted to conquer the vast Egyptian Empire.

The relationship between Cleopatra, Caesar, and Antony was a love affair and power struggles which led to change in the course of Roman and Egyptian History forever. Initially, Cleopatra was well decided that whenever she fall for a person, is the reason for the power of arm power to rule. Either it would be her younger brother, Caesar, and Antony, because she was strong enough with the riches but not with the arm power.











Julius Caesar and Cleopatra: The power couple

So, let’s talk about the most talked-about relationship in the history of Fiction.

They both would have never thought that they would be a couple and strength to each other2leluoi

Cleopatra’s father decided to ally with Rome and thought it will be the world’s greatest power. After the death of Ptolemy XII (Cleopatra’s father), Cleopatra and her brother Ptolemy XIII tend to get married to maintain the family’s power rule of Egypt. Meanwhile, in the middle of the civil war between her supporters and those of her brother. She went to Caesar for help.






The pair’s need for one another was mutual. Cleopatra required Caesar’s army to install the rule of her in Egypt which on the other hand Caesar’s needed Cleopatra’s wealth as she was the world’s richest woman at the time.

Caesar presented joint leadership in front of her brother, but it was not accepted by the supporters of her brother, who laid the attack on the palace in Alexandria. Julius and Cleopatra stuck into the palace for a very long time and after the arrival of the army, Caesar took over all of Alexandria. Cleopatra successfully installed on her throne. The couple walked the Nile together and spent a hell lot of time together, after which Caesar returned to Rome, leaving a Cleopatra with a child2leluoi

Although marriage between a Roman and a foreigner was not authorized and that to Caesar was already married. But he never fathering her child. Cleopatra was betrayed and she was emotionally broken. The Queen did not fit into the morals and values of Rome. Cleopatra is said to still be in love with Julius Caesar, married her younger brother, Ptolemy XIV, to return her rule over Egypt. However, she was also married to Julius Caesar because Egypt allows marriage.

She was an inquest of her alleged involvement in Julius Caesar’s assassination.

She returned to Egypt with his son, where she was allegedly got involved with a man Mark Antony.





đọc tới đây , Vân biết Cleopatra có 2 người em trai ... 1 người bà cưới sau khi BA bà chết , để giữ Egyptian tradition , lúc đó ông này chỉ mới 10 tuổi , sau đó supporters của ông này và supporters của bà đụng nhau , bà chạy qua La mã kêu cầu sự giúp đở của Julius Caesar , Julius giúp đở bà với điều kiện bà chia gia tài với ông , vì lúc này bà là 1 trong những người giàu nhất thế giới . Trong trận chiến , người em này bị chết ngộp trong nước ... Chấm dứt trận chiến , bà trở về cưới người em thứ hai lúc đó được 14 tuổi , sau này bà cũng giết ông này , để con trai của bà (vói Julius Caesar) được lên cai trị 

Cleopatra có thể dính líu tới vụ giết Julius Caesar ... vì Julius Caesar không thể nhìn đứa con của bà ... vì lúc này ông đang married , vã lại luật La mã không cho marry người "ngoại quốc" ... khiến Julius Caesar coi như mang tội "ruồng bỏ Cleopatra", và phải nhận sự trả thù của Cleopatra

Cleopatra cũng giết sister của mình , vì nghi bà ta muốn cướp ngôi của mình


When her father Ptolemy XII died in 51 BC, Cleopatra became co-regent with her 10-year-old brother Ptolemy XIII. They were married, in keeping with Egyptian tradition. Following the war, Cleopatra remarried to her younger brother Ptolemy XIV, but she is believed to have had him murdered in a bid to make her son her co-ruler. In 41 B.C., she also engineered the execution of her sister, Arsinoe, who she considered a rival to throne.

Historians report that Cleopatra had 3 sisters and 2 younger brothers. Both of her brothers ruled Egypt with Cleopatra before their early deaths—Ptolemy XIII (died 44 B.C.E. ) drowned during a fight with Caesar; Cleopatra killed Ptolemy XIV (47–30 B.C.E. ) herself.


[Image: 220px-Portrait-of-Ptolemy-XIII-Theos-Philopator.jpg] .... Ptolemy XIII Theos Philopator

[Image: Ptolemy-XIV.jpg]  .... Ptolemy XIV Philopator ... Ptolemaios XIV, là con trai của vua Ptolemaios XII của Ai Cập và một trong những thành viên cuối cùng thuộc triều đại Ptolemaios của Ai Cập






Mark Antony and Cleopatra – The Charm and the Power

Antony was a ridiculously handsome man. He was moody, mirthful, boisterous, and lustful, Antony had been a favorite of Caesar. Antony and Cleopatra were connected to Caesar. She was a former wife and he was a loyal ally and a friend.

Antony’s first meeting with Cleopatra in Rome after Caesar’s death proved a luxuriant one when she was once the mistress of his mentor Caesar (the two had a son Caesarion). But when Antony met Cleopatra she was at a stage in her life where women are attractively beautiful and brilliant. She was claimed intellectual and drop-dead gorgeous. Cleopatra was aware of Antony’s love of spectacle and roman’s interest in her riches so, she choreographed an entrance into Tarsus designed to awe Antony and his associates. The moment he saw her, he lost his head to her like a young man. She found a sense of stability in him. Cleopatra didn’t stop, she gave extravagant parties and dinners for Romans and sparred with Antony.

They both spent the holidays together. Cleopatra was able to charm Antony by always being by his side. Both powerful rulers often behave like college students. Rollin The two of them were madly in love with each other. In the absence of Antony, as he was off to Rome. Cleopatra gave birth to twins. After having children, both got married. But in the same year, Antony married another intelligent doer – Octavian’s sister Octavia Astonished-face4 . Seemingly happy in his new marriage, Antony and Cleopatra didn’t meet for three and a half years.

The lovers reunited in Antioch, but this meeting was boring as Antony first met his twins’ children after they got separated. But their second meeting lead brought them their third child. Antony took the whole responsibility of his children as a responsible father. He distributed land among Cleopatra’s children.

This whole lead to a wider gap between Octavia and Mark Antony. And both got divorced. Shortly after the divorce, Octavian declares war against Mark’s true partner-Cleopatra. Both struggle to fight against the Octavian but nothing happened. Cleopatra started negotiating with Octavian, unbeknownst to Antony.

After a lot of effort, Cleopatra could see that Antony was doomed, so she sent a fake suicide note to Antony that she killed herself and he should soon follow. She was right. After hearing about his partner’s demise, he decided to end his life too. Cleopatra was bought to see what she has done to him. Cleopatra was heartbroken and resolute. After his death, she fought to negotiate with Octavian. But nothing falls in place, Cleopatra snuck poison. Octavia’s triumphant brother erased all the traces of such a glorious couple, but he did one privilege. Acknowledging her last desire, he buried Cleopatra and Antony side by side.



Wow, chuyện tình lãng mạn gần giống như là Romeo & Juliet

Antony là 1 anh chàng đẹp trai , bạn của Julius , nhưng là "dưới cơ Julius" .... lần đầu tiên ông gặp Cleopatra là sau khi Julius chết , nên mình không thể nói là họ hẹn hò lén lút sau lưng Julius ... lúc Antony gặp Cleopatra là khoãng thời gian bà đẹp quá xá cở thợ mộc , nên Antony liền yêu bà , và cả hai quấn qúit bên nhau cứ như là cặp mới lớn mới biết yêu là gì ...  sau đó , thì Cleopatra có bầu , lúc bà sanh ra 2 đứa con sanh đôi , thì không có Antony bên cạnh ... nhưng vì chuyện sanh con này , mà họ cưới nhau .. cũng cùng năm đó , Antony lại cưới em gái Octavian , và vui say trong cái đám cưới mới này , khiến cho ông và Cleopatra xa cách nhau khoãng 3 năm rưỡi

Nhưng rồi sau đó , cả hai lại quay trở về gặp nhau , lần đầu tiên thì hơi boring vì Antony chỉ muốn gặp 2 đứa con sanh đôi của ông , lần thứ hai thì hơi exciting một chút , khiến cho Cleopatra có thêm cái bầu nữa ... sau 3 đứa con với Cleopatra , Antony trở thành người cha có trách nhiệm hơn , ông chia đất đai cho con ông ... chuyện này gây ra sự xích mích giữa ông và em gái Octavian , dẫn tới 2 người li dị nhau , cũng dẫn tới việc Octavian lấy quân đi qua đánh Cleopatra

cả Antony và Cleopatra cố  gắng chống cự , cuối cùng bà dùng sắc đẹp để dụ dỗ Octavian , nhưng thấy cũng không có kết quã gì ... lúc này Cleopatra thấy sự bất lực của Antony , nên bà đả "nông nỗi" gỡi cho Antony 1 cái note nói là "em sắp tự tữ chết , anh cũng phải tự tữ chết theo" ... câu chuyện y chang Romeo và Juliet ... không ngờ  Antony làm thiệt , thế là Antony chết 

có thể vì Cleopatra thương Antony thiệt , cũng có thể bây giờ bà không còn ai để "dựa hơi" , nên bà đả để con rắn độc cắn bà chết ... và bà xin được chôn bên cạnh Antony








Cleopatra – A destroyer or a lover

Cleopatra undoubtedly was a true ruler. Whole her life, she wanted to rule and sit on the throne. She tried to remain on that sovereignty by hook or by crook. It would not be wrong to say, that initially, she used the men in her life for the betterment of her dynasty. But she truly loved them and was always by their side. Many people claim that she nearly destroyed two civilizations.











But was she evil?

She paved the way for many women and all strong female military leaders.
She taught us that you can be sexy and strong at the same time. We are no less than men. We can achieve whatever we want to: either it is love, power, family, or the perfect winged liner.

Let us know if you have any suggestions in the comments about this strong part of our fiction. We always welcome guidance and healthy criticism. If you like the thoughts and narration of the topic, you can share it with your family and friends.








nhân vật Octavian đề cập trong youtube này , cũng được đề cập trong Kinh thánh dưới tên Caesar Augustus Luca 2:1 , khi Chúa Jesus gần sanh ra , thì Octavian/Augustus ra lệnh kiễm tra dân số , mọi người phải trở về quê quán của mình , khiến Joseph và Mary phải quay trở về Bethlehem , vì họ thuộc dòng dõi vua David


Caesar Augustus (23 September 63 BC – 19 August AD 14), also known as Octavian, was the first Roman emperor, reigning from 27 BC until his death in AD 14. His status as the founder of the Roman Principate (the first phase of the Roman Empire) has consolidated a legacy as one of the greatest leaders in human history
Btw , Octavian là adopted son của Julius Caesar , và coi như là người thừa sãn Julius
Reply


Reply
Câu chuyện Cleopatra, Julius Caesar, Mark Antony

- thường thường mấy người tên Mark có nét manly 🏋💪

Tại sao Vân cảm thấy câu chuyện này interesting 

- vì Cleopatra và Elizabeth Taylor, Vân có coi hồi nhỏ, nhưng không hiểu lắm câu chuyện 

- vì Ai Cập, là 1 nước được đề cập trong Kinh thánh, và cũng có những kim tự tháp rất huyền bí


- vì nhân vật Augustus (Octavian)  được đề cập trong Luca 2:1


- có những câu hỏi đặt ra như .. mình biết Julius Caesar, nhưng trong Kinh thánh đề cập tới Augutus Caesar, vậy 2 ông này liên hệ với nhau như thế nào? Câu trả lời là Julius nhận Octavian là cháu mình làm con nuôi, và viết tên ông trên tờ di chúc, Augustus hay còn gọi là Octavian lên nối ngôi sau khi Julius bị giết (assassination, chữ này cũng được dùng cho ông John Kennedy, và ông Ngô đình Diệm) ... câu hỏi thứ hai là chuyện Cleopatra xảy ra trước hay sau Chúa Jesus đến thế gian  này , câu trả lời là TRƯỚC  2leluoi  ... câu cuối cùng đây có phải là chuyện tình TAY BA không , câu trả lời là KHÔNG, vì khi Mark Antony gặp Cleopatra thì Julius đã đi bán muối rồi, nên không thể nói đây là chuyện tình tay ba tay bốn gì cả 

- Vân khám phá ra câu chuyện kết thúc cũng gần giống như Romeo và Juliet

- Cleopatra là 1 bà Queen đẹp, nhưng coi chuyện danh vọng cao hơn hết, bà có thể giết 3 người siblings của mình, và giết Julius khi ông "bỏ lơ bà" , và cũng sẵn sàng giết luôn Mark Antony khi thấy ông này "thất thế", và cũng sẵn sàng dùng mỹ nhân kế để nắm luôn ông Augustus, nhưng bà đã thất bại, vì mục đích ông kia đánh bà là vì bà đã làm khổ em gái ông, nó phải li dị Mark Antony vì bà, thì làm sao bà dùng mỹ nhân kế để xỏ mũi 👃 ông được 
Reply
(2022-08-12, 12:16 PM)tuyetvan Wrote: Ngoại trừ những người không có gì làm ngoài chuyện đi chữi người 

Thì Vân không nói 

Vân chỉ khuyên CG


NẾU ĐÃ TỰ TIN MÌNH ĐÚNG 

THÌ ĐỪNG ĐỂ Ý NGƯỜI NÀY NGƯỜI KIA NÓI GÌ CẢ 

CỨ GIỮ ĐỨC TIN ĐÓ MẠNH CHO MÌNH

Khuyên TV đừng đăng ba cái videos vớ vẫn, lo mà đọc kinh thánh tu thân, biết đâu khỏi phải xuống hỏa ngục với ông bạn Satan?

Becuoi  Becuoi

Reply
Mang cái này qua nhà cô và muốn nói với cô hai điều ngắn gọn thôi :

(2022-08-12, 01:17 PM)tuyetvan Wrote: Đồng ý là lúc trước Vân có chống đối người CG

Vì chưa hiểu họ

Bây giờ Vân hiểu rồi, thì Vân thay đổi cách nhìn của mình 

Cheering-clapping-smiley-emoticon

VÂN ŨNG HỘ HỌ

HÃY GIỮ VỮNG NHỮNG GÌ HỌ TIN

TỰ TIN , KHÔNG PHẢI ĐỂ ĐI CHỮI RỦA NGƯỜI KHÁC 

MÀ TỰ TIN, ĐỪNG ĐỂ Ý NGƯỜI TA NÓI GÌ 

VÂN CHO NHIỀU PHIẾU ŨNG HỘ



Kaos-1 Kaos-1 Kaos-1 Kaos-1 Kaos-1 Kaos-1

1/  Không tìm hiểu kỹ cái nguyên nhân dẫn đến sự việc thì đừng nên kết luận, đó là nguyên tắc căn bản khi nhìn nhận một vấn đề gì. Không có nguyên nhân thì không có hậu quả, rất đơn giản, bởi không ai khùng hoặc rỗi hơi để suốt ngày phải đi chửi người khác. Ok?.

2/ Đèn nhà ai người nấy sáng, trán nhà ai người nấy gõ, chuyện liên quan đến người CG thì để những người CG họ tự giải quyết, người TL không nên lợi dụng cơ hội mà nhào dô đánh ké, ăn hôi. Quan điểm vốn đã khác nhau, cộng thêm với cách nhìn hạn chế của mình (hạn chế ở đây nghĩa là lười đọc, lười tìm hiểu cặn kẽ sự việc... chẳng hạn) thì dù cô có nói đúng cũng thành ra sai, dẫn đến lời nói của mình vô giá trị (còn gọi là ngu ngốc). Tốt nhất là nên làm tốt những việc của mình đi.

Hết, ngắn và gọn, đúng không?. Nói thêm, tính mở thread lôi cô ra nói nhưng thấy Ếch nói ở đây được (vì tưởng nó nằm ở GRT) nên bắt chước, nên tình cờ có 2 posts gần nhau, đừng nên nghĩ là 2 đánh 1 nha.
Love is now or never...
Reply
Excuse moi

Bây giờ Vân nói Vân ủng hộ người CG giữ niềm tin của họ

Có gì sai?

Còn anh, anh không phải CG , sao anh nhảy vào 

Suytu

Ăn pineapple 🍍?

Anh cho anh không phải CG nhảy vào ăn pineapple

Còn Vân, không CG, không được nhảy vào

WHY?

VÃ LẠI VÂN ĐÃ ĐỒNG Ý CHUYỆN HỌ GIỮ NIỀM TIN

WHAT IS YOUR PROBLEM?
Reply
Nói thiệt với anh

Hôm đám tang con anh, anh có post hình lên 

Vân thấy cháu có TÊN THÁNH 

nên cứ tưởng anh người CG

Bây giờ anh xác định mình KHÔNG PHẢI CG ..Vân cũng có ngạc nhiên nhưng không nói .. until now

Có thể vì lý do gì đó 

Suytu
Reply
(2022-08-12, 02:25 PM)tuyetvan Wrote: Excuse moi

Bây giờ Vân nói Vân ủng hộ người CG giữ niềm tin của họ

Có gì sai?

Còn anh, anh không phải CG , sao anh nhảy vào 

Suytu

Ăn pineapple 🍍?

Anh cho anh không phải CG nhảy vào ăn pineapple

Còn Vân, không CG, không được nhảy vào

WHY?

VÃ LẠI VÂN ĐÃ ĐỒNG Ý CHUYỆN HỌ GIỮ NIỀM TIN

WHAT IS YOUR PROBLEM?

Đừng có đi giở giọng dạy dỗ người khác. Không ai cần hết. Mà tốt hơn hết nếu Vân đừng post lung tung vào các threads của người khác chắc người ta cám ơn nhiều lắm.

Reply
Nhiều khi tui cũng không hiểu cái đầu của cô gắn trên cổ cô để làm gì không biết nữa, chắc là chỉ để trang trí cho vui thôi há. 

- Tui nhảy vào nhưng tui không bàn luận về những quan điểm đúng sai của CG, việc đó tui không rành, có thú nhận rồi mà, bộ điếc sao không nghe vậy. Tui nhảy vào vì cái cách "dạy dỗ" người CG biết thế nào là đúng là sai để họ thay đổi quan niệm của họ, mà trong khi ông thầy đứng lớp lại bỏ đạo nguyên thủy của dòng họ mình, theo một tôn giáo khác mà còn quay lại dạy người còn theo, vô lý không, thưa cô?. Tỷ như tui đang theo đạo TL giống cô đi, tự nhiên tui bỏ TL, tui nhảy qua đạo Hồi, cái rồi tui quay về dạy dỗ cô về những cái sai của đạo TL mà cô đang theo, thế cô có đục tui phù mỏ không?. Trả lời đi.

- Trong một gia đình, cha mẹ theo một đạo,  con cái nó theo cái đạo khác, sau này người cháu họ lại theo một cái đạo khác nữa, trường hợp ấy nó có ở ngoài xã hội không?. Trả lời đi. Đâu phải ai cũng giống như gia đình cao sang wyền wý, ba đời làm bácnhư nhà cô đâu mà tưởng tượng ra gia đình nào cũng vậy?. Chỉ giỏi ngồi rập khuôn ra rồi tưởng tượng tưởng voi, nhiều người ở đây chết vì cái cô tưởng tượng rồi, mở to căp mắt ra mà nhìn ngoài xã hội để biết thêm đi.

@ Ếch: Mài nhường chỗ này cho tau đi, không thôi lại có thêm một người lu loa lên rằng: "Bớ người ta, hai người hấp-diêm một người..."  đó.

Rollin
Love is now or never...
Reply
Bên anh đang ban đêm, bên Vân đang làm việc, sorry trước nếu không trả lời liền cho anh, nhưng nếu được dịp mở phone là Vân trả lời 

1. Vân không đồng ý việc TD nói CG, chứ Vân có hùa theo đâu 

Bây giờ hiểu người CG hơn, Vân khuyến khích họ nên tự tin, đừng để ý ai nói gì nữa cả

Hy vọng anh không có problem với chuyện này?



2. Lol, nhà Vân có 2 ông anh, 1 anh rể, 1 chị dâu, tổng cộng là 4 tên bác sĩ .. sao anh cứ lập đi lập lại 3ĐỜI ... sai bét

Cám ơn anh nói cho Vân biết, yeah Vân thích TÔN GIÁO PERSONAL , HƠN LÀ VIỆC CHA TRUYỀN CON NỐI, MÀ CON KHÔNG HIỂU GÌ CẢ

tốt, thôi chúc anh ngũ ngon

Yawning
Reply
Muốn biết tại sao tui hay nhắc đến cái câu Ba đời, Ba đời nó có ý nghĩa gì thì tự lên mạng tìm hiểu đi, tui không ở không mà giải thích thêm nữa. Gợi ý cho cô, gõ hàng chữ  "Nhà tôi ba đời chữa bệnh..." sẽ thấy đủ hết cái loại bệnh gì với bệnh gì nha.

Nhà cô có 100  người làm bác sĩ đi nữa cũng thây kệ cô, khoe với tui để làm gì, có cho tui mỗi ngày $5 ăn sáng được không mà tui phải quan tâm?. Rồi cô có mang họ ra ăn được không mà khoe?. 

Chấm dứt tại đây
Love is now or never...
Reply
Anh Đạn

Vân cưng anh dễ sợ , đọc những gì anh viết, Vân thấy anh thích chọc Vân ớn lạnh .. Trời nóng mà còn bị anh chọc , chắc Vân khỏi chạy đi tìm máy lạnh .. nhưng phải công nhận lúc này anh chọc Vân dễ thương hơn lúc trước, fyi


Dù anh em mình đôi khi có chửi nhau , nhưng đối với Vân, bao giờ Vân cũng quý mến anh như ông anh mình, vì 1 khi đã biết anh là bạn anh Tuấn rồi, Vân không thể ghét anh được .. như Vân ghét người dưng ... tánh Vân là vậy đó 

Ok, sắp tới Vân sẽ nghe sớ táo quân của anh ... mặc dù nghĩ tới là sợ .. nhưng anh có lòng tốt thâu bằng, thì Vân cũng sẽ nghe

Để chứng minh Vân nghe, nghe xong, Vân sẽ feedback cho anh những gì Vân suy nghĩ nha


ÔNG ANH

Thanks-sign-smiley-emoticon
Reply
ok anh Đạn

đi làm về , Vân có ngồi nghe những gì anh nói với TD .. thiệt ra , Vân thấy nó cũng gần giống như những gì anh nói trong này , nên sự suy nghĩ của Vân cũng không có gì khác 


1. Vân không hề hùa theo TD , Vân chưa bao giờ cho TD đúng , nếu anh thấy chổ nào Vân cho TD đúng , anh cứ quote cho Vân thấy , ok ?? Shy

anh nên nhớ .. Musical-note_1f3b5 những gì Vân nói ở đây , Vân hoàn toàn không binh vực TD  Musical-note_1f3b5 .. anh đừng gáng cho Vân binh vực TD , thì Vân không đồng ý đâu nhá





2. Vân chỉ không thích cách , thay vì đi ra nói chuyện đàng hoàng (như bên ngoài) , người ta cứ mở miệng ra là chữi chữi chữi (nghe anh nói rồi , Vân vẫn không thay đổi suy nghĩ này)

anh có biết không ?? cách nói chuyện này kêu là KEYBOARD WARRIOR ... ngồi tại keyboard , họ hùng hỗ chữi lắm

nhưng Vân hỏi anh , nếu ở ngoài đời thật sự , họ có nói chuyện kiểu vậy không ??? vì họ biết ......... khi nói chuyện kiễu vậy , thì 2 bên có thể vật nhau nằm xuống đường như chơi

anh đồng ý với Vân không ???

Musical-note_1f3b5 1 người chỉ giỏi KEYBOARD WARRIOR .... chứ không biết NÓI CÁI LÝ .....  Vân KHÔNG PHỤC HỌ  Musical-note_1f3b5

chưa nói tới chuyện ĐỐI THỦ MÌNH CÓ THỂ  TO CAO HƠN MÌNH 

có lần , Vân bị 1 member hăm doạ , Vân nói với him "có giỏi , thì tới gặp Vân và bạn bè Vân , coi him dám làm gì Vân" ... bạn bè Vân cũng không phải  thuộc loại nhỏ con nữa  2leluoi

họ chỉ GIỎI HĂM DOẠ TRONG NÀY , GIỎI LÀM KEYBOARD WARRIOR thôi ... chứ còn ra ngoài , đố họ dám "cứ mở miệng ra là chữi" ... coi người ta sẽ làm gì họ 

Suytu








3. Chuyện TD nói chính trị , thiệt sự Vân không theo dõi TD nói cái gì 

vì Vân nghĩ ... KHÔNG THÍCH THÌ KHÔNG COI , KHÔNG ĐỌC

Vân tin vào Chúa ... BẤT KỲ CHUYỆN GÌ XÃY RA , VÂN CŨNG OK , VÌ VÂN BIẾT ĐÓ LÀ CHƯƠNG TRÌNH CUẢ CHUÁ , dù Vân có hiểu hay không hiễu

còn chuyện TD nói gì về chính trị ... Vân hoàn toàn không coi , vì không có thì giờ

VẬY TẠI SAO , NẾU NGƯỜI TA KHÔNG THÍCH ĐỌC , THÌ NGƯỜI TA ĐỪNG CÓ ĐỌC , ĐÂU AI BẮT HỌ ĐỌC

anh có đồng ý không ??

Suytu








4. Còn về chuyện tôn giáo

Vân đả nhiều lần nói với TD ... một chộc Chúa , một chộc Phật , tự bản thân mình , chưa biết mình đi về đâu , mà cứ ở đó lo cho người ta , thiệt đúng là "rỗi hơi"

(nói thì nói vậy thôi , chứ TD già hơn Vân , sao Vân có thể thay đỗi him được  Rollin , Vân chỉ nhắc cầm chừng thôi mỗi khi him "muốn quậy")



còn với các bạn CG ... trước đây , Vân chưa hiểu về họ lắm ... bây giờ Vân hiểu rồi , hiễu rất rõ nữa là đàng khác , Vân chĩ nói suy nghĩ của mình thế này

họ cứ tự tin , ai nói gì mặc kệ họ , cứ tiếp tục đi tới con đường mình đang đi tới

chứ đừng có , cái kiểu mà người ta nói ... có tịch thì rục rịch ... mình tin vào tôn giáo mình , tại sao mình lại hành xữ như vậy ???

hãy hành xữ như ... cây thẵng đứng trong rừng ... ai nói gì mặc họ , mình cho rằng mình tin đúng , thì cứ vậy mà tin
Reply
Vân "cá tính" lắm


- trước khi tin 1 cái gì , Vân quan sát , tìm hiểu 
- một khi đả quan sát , tìm hiểu rồi ... Vân "tự tin" đi con đường mình đi

- ai nói gì mặc kệ họ
- mình biết mình đang đi tới đâu , thì mình cứ việc đi



Vân hy vọng các bạn CG cũng vậy

- đó là con đường các bạn chọn ??
- sure ?

- nếu sure rồi , thì cứ việc đi , ai nói gì , cứ để ngoài tai , đừng để ý tới họ 

CÂY THẴNG MÀ ... còn dài lắm , Vân chỉ nhớ đại khái ý là ... cây thẵng thôi


lol

LOL-4
Reply