Anh Đạn
#46
@ Tỉnh Nhi:

Nhan sắc chỉ là phù du, trái tim mới là vĩnh cửu, tim thúc thúc tuy rách nát vậy chứ mang dzìa nấu cháo lòng không ngon không ăn tiền đó nghen.  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c  

Thật ra thì không tiếc gì một chút dung nhan mùa hạ với Tỉnh Nhi, chỉ sợ xem xong có người ngủ không được, ốm o gầy mòn vì nhung vì nhớ, đêm quên ăn ngày quên ngủ, lăn đùng ra xỉu thì mình mang nghiệp nặng lắm nên thôi, không show đâu. (Công nhận mình chảnh chó thấy ớn luôn).  Grinning-face-with-smiling-eyes4

@ Tuyết Vân:

Nghĩ sao mà nói tui có cái bụng mỡ ơi là mỡ?. Bụng tui trước sáu múi giờ dồn lại một cục, nhìn sang gần chết, Đàn ông bụng bự thì sang kia mà, nhiều người thèm được ôm bụng tui mà tui chưa chịu đó nha cô.   Shy

@ Cỏ Xanh:

Bạn bè tâm giao lâu ngày với nhau mà nghe nói vậy làm tui buồn 5 phút, cứ tưởng đâu xẻ chia vui buồn lúc hoạn nạn, ai dè cục muối thì chia đôi, cục đường bạn xơi hết, chơi dzậy người ta nói là chơi với dzế đó nghen bạn.  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Thân tặng các bạn tấm hình vui này, sưu tầm được trong mùa dzịch dật:

[Image: IMG_20210916_102739.jpg]
Love is now or never...
Reply
#47
anh Đạn đăng hình lên xong , bà con đứng hình hết luôn


Rollin
Reply
#48
(2021-09-20, 09:27 PM)Dan. Wrote: Xoá bớt)
...

@ Cỏ Xanh:

Bạn bè tâm giao lâu ngày với nhau mà nghe nói vậy làm tui buồn 5 phút, cứ tưởng đâu xẻ chia vui buồn lúc hoạn nạn, ai dè cục muối thì chia đôi, cục đường bạn xơi hết, chơi dzậy người ta nói là chơi với dzế đó nghen bạn.  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Anh Dan buồn 5 phút chớ hong thôi em buồn 5 phút 1 giây. Shy

Giờ này bò sắp tới phòng ăn chưa anh Dan ơi. Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c 

Nhìn hình tê nhớ hình ni.

[Image: _53508036_005824540-1.jpg]
.
.
.[Image: caeb7acbb406d4a771315fc46fadb8c3_w200.webp]
Keep your face always toward the sunshine,
and shadows will fall behind you
- Walt Whitman



Reply
#49
Mừng thiên sanh quay lại vb. Mọi người ai cũng nhớ ngài. Nhất là tì nữ   ở không lâu quá lụt nghề mất kakak
Tâm An Vạn Sự Thành 
Reply
#50
Ola anh cưng Hello

Mừng anh vẫn bình an. Dù chích đủ hai mũi nhưng phải sau 2 tuần thì mới tạm ổn nha anh ơi. Chích đủ vẫn cẩn thận và cẩn thận vì mấy vụ biến thể. 

Mừng anh về phố  Tulip4 Cheer
Dù mạnh mẽ tới đâu... khi hết tiền tôi vẫn buồnTulip4  

[Image: myt.jpg]
Reply
#51
TT xin chúc sư thúc Ngai Đan, chú Tuy duyen, sư phụ và mọi người một Trung Thu thật vui vẻ và hạnh phúc bên người thân.

Hôm nay Trung Thu vắng bóng anh Ech, chúc Vịt và sư phụ.
Reply
#52
(2021-09-21, 06:52 PM)Thuctinh Wrote: TT xin chúc sư thúc Ngai Đan, chú Tuy duyen, sư phụ và mọi người một Trung Thu thật vui vẻ và hạnh phúc bên người thân.

Hôm nay Trung Thu vắng bóng anh Ech, chúc Vịt và sư phụ.

Chúc Tỉnh Nhi và gđ đem Trung Thu đầm ấm vui vẻ   Heavy-black-heart4
Vấn thế gian, tình là chi...


Reply
#53
(2021-09-21, 07:13 PM)LýMạcSầu Wrote: Chúc Tỉnh Nhi và gđ đem Trung Thu đầm ấm vui vẻ   Heavy-black-heart4


Em cám ơn sư phụ nhiều
Reply
#54
Anh Đạn bò ra tới phòng khách uống cà fe với nhâm nhi bánh trung thu chưa anh Dan ui. Shy
.
.
.[Image: caeb7acbb406d4a771315fc46fadb8c3_w200.webp]
Keep your face always toward the sunshine,
and shadows will fall behind you
- Walt Whitman



Reply
#55
(2021-09-21, 09:07 PM)Green Grass Wrote: Anh Đạn bò ra tới phòng khách uống cà fe với nhâm nhi bánh trung thu chưa anh Dan ui. Shy

À, giờ này là giờ mình đang shopping online nha bạn hiền. Giờ nào việc đó, mình luôn là người coi trọng nguyên tắc, mục tiêu đã đề ra thì nhất định phải làm cho bằng được mà.  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Trung thu năm nay là trung thu sầu, trung thu héo, không được ra đường ngắm lồng đèn, ngắm bánh bày bán như mọi năm, muốn ăn phải đặt mua online, họ on thế nào mình line thế đó, không được sờ, không được ngửi, mất hứng thú nên thà nhịn đói ăn hột mít luộc ngon hơn.  Grinning-face-with-smiling-eyes4

Duy có em này đang bán mang đi, đang suy nghĩ coi có nên mua mang về hay không, kể cũng tiếc thật vì không được sờ tận tay, day tận mặt.  Msn-cheeky-smile-smiley-emoticon

[Image: IMG-20210916-102417.jpg]
Love is now or never...
Reply
#56
(2021-09-21, 09:38 PM)Dan. Wrote: À, giờ này là giờ mình đang shopping online nha bạn hiền. Giờ nào việc đó, mình luôn là người coi trọng nguyên tắc, mục tiêu đã đề ra thì nhất định phải làm cho bằng được mà.  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Trung thu năm nay là trung thu sầu, trung thu héo, không được ra đường ngắm lồng đèn, ngắm bánh bày bán như mọi năm, muốn ăn phải đặt mua online, họ on thế nào mình line thế đó, không được sờ, không được ngửi, mất hứng thú nên thà nhịn đói ăn hột mít luộc ngon hơn.  Grinning-face-with-smiling-eyes4

Duy có em này đang bán mang đi, đang suy nghĩ coi có nên mua mang về hay không, kể cũng tiếc thật vì không được sờ tận tay, day tận mặt.  Msn-cheeky-smile-smiley-emoticon

[Image: IMG-20210916-102417.jpg]


Khiêng dìa, day cái mặt mà thấy hỏng ưa được, đem trả lại, anh Dan. Shy
.
.
.[Image: caeb7acbb406d4a771315fc46fadb8c3_w200.webp]
Keep your face always toward the sunshine,
and shadows will fall behind you
- Walt Whitman



Reply
#57
(2021-09-20, 06:54 PM)Dan. Wrote: ... Ba của em là anh Nguyễn Văn Trường đã không qua khỏi, ...

... mấy đứa nhỏ suddenly mồ côi này ... Dan. là chuyên gia online thì có  thể order online cho tụi nó không ... trong nhóm của Dan. có ai hy sinh cho biết STK để người khác có thể đóng góp không vì bây giờ chỉ có cách này là nhanh gọn ... má của dì lúc trước thấy nhà nào có con nít cơ khổ là bà dốc hết túi ... bà xuất thân "gốc gác" cho nên bà biết bà có thể xoay xở ... còn những con người khốn khó ... họ không biết víu vào đâu ...
Reply
#58
(2021-09-22, 03:26 AM)schi Wrote: ... mấy đứa nhỏ suddenly mồ côi này ... Dan. là chuyên gia online thì có  thể order online cho tụi nó không ... trong nhóm của Dan. có ai hy sinh cho biết STK để người khác có thể đóng góp không vì bây giờ chỉ có cách này là nhanh gọn ... má của dì lúc trước thấy nhà nào có con nít cơ khổ là bà dốc hết túi ... bà xuất thân "gốc gác" cho nên bà biết bà có thể xoay xở ... còn những con người khốn khó ... họ không biết víu vào đâu ...

Cảm ơn nhã ý của chị Schi.  Tulip4 

Trong đợt dịch vừa qua riêng ở Sài Gòn có hơn 1,500 em nhỏ  trở thành trẻ mồ côi Cha hoặc Mẹ hoặc cả Cha lẫn Mẹ. Đa số đều mất trong những khu cách ly tập trung, cái các em nhận về đôi khi chỉ là hủ tro cốt mà thôi. Hiện tại thì đây là một trong những trường  đang được các tổ chức xã hội, các mạnh thường quân gần xa quan tâm, lo lắng và đã có nhiều biện pháp giúp đỡ. Như trường hợp em Thanh Trúc này, vốn là một trong những em học sinh được bạn Kỳ bảo trợ trước đây trong chương trình học bổng năm rồi cũng đã được một tổ chức phi chính phủ giúp. Và bạn Kỳ ngoài việc hứa bảo trợ học bổng cho em trong năm học 2021-2022 như thường lệ thì cũng có kế hoạch giúp riêng em Trúc sau khi bạn ấy đi công tác xa về, dĩ nhiên mọi việc cũng sẽ được công khai trong thời gian tới ở VB này khi Sài Gòn được tự do đi lại. Bởi tôi còn nợ một lời hứa với vài bạn hữu ở đây là sẽ thay mặt các bạn thực hiện cho xong mọi việc trước khi tạm biệt để ra đi về miền "viễn xứ xa xôi" ạ.  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c
Love is now or never...
Reply
#59
(2021-09-21, 10:49 PM)Green Grass Wrote: Khiêng dìa, day cái mặt mà thấy hỏng ưa được, đem trả lại, anh Dan. Shy

Mua hàng ở VN không giống như bên bạn, xài xong không ưng ý có thể đem trả lại như cách bạn thường làm đâu. Quyết định mua rồi là gắn chặt cuộc đời mình vào món hàng đó, sống chết có nhau, thề không gian dối, thế nên trước khi mua mình thường phải sờ, phải nắn, phải rờ, phải rẫm, phải ngắm, phải nghía... thật cẩn thận trước khi quyết định đó mà.   Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Nhưng nếu không ưng ý thì tuy là không thể trả về nơi "sản xuất" được nhưng mình có thể cho, tặng, nhường, biếu... cho người khác được, không có vấn đề gì.  Grinning-face-with-smiling-eyes4
Love is now or never...
Reply
#60
... Dan. ... không phải chim ... mà cũng biết sợ tiếng cung bật không (tên) ...  Grinning-face-with-smiling-eyes4 ...
Reply