Anh Đạn
#91
Hi Dan.,

Còn điều này định nói với Dan mà hôm qua anattā quên. Như bài post của Dan hôm qua cũng nói rõ là Dan. có nhiều bạn hữu VB, vậy thì hãy trụ hẳn ở lại đây chơi. Ở đâu cũng vậy khó tránh khỏi sự bất hoà, bất đồng. Dù có bất hoà đi nữa, thì vài ngày cũng sẽ xề xoà với nhau, vì trong VB này đa số đều trưởng thành, chín chắn, hiểu biết chuyện. Khi nào Dan có chuyện buồn, hoặc tâm tình không vui thì im lặng, khi nào tâm tư thoải mái lại thì viết cái gì đó, nói những gì mình muốn nói. Hẳn là sẽ có người góp ý, tâm sự với Dan những gì Dan viết, nếu không thì cũng có nhiều người đọc chia sẻ thầm lặng với Dan. 

Sẵn dịp, Dan. cho anattā ké thread này để gởi tặng cho Tuyetvan một món quà, vì  TV đề cập đến mình hôm qua đến bây giờ.
Cheer
Xin cứ để cho tôi đốt ngọn đèn của tôi đi… mà đừng bao giờ hỏi nó sẽ làm tan được bóng tối hay không. R. Tagore
Reply
#92
(2021-09-22, 01:53 PM)tuyetvan Wrote: Thì tại anh nói vui là chánh 


Thấy anatta hôm nay gã anh, nên Vân vui là chánh LOL-4

Mến tặng: anh Thanh và chị Tuyết. :)

♪  Beauty and The Beast  ♪

...
Xin cứ để cho tôi đốt ngọn đèn của tôi đi… mà đừng bao giờ hỏi nó sẽ làm tan được bóng tối hay không. R. Tagore
Reply
#93
Cám ơn Anatta nha, bản nhạc rất hay. Ngày xưa Vân thường dẫn mấy đứa con đi coi Disney movies, xong rồi chưa đả, phải về nhà mua thêm video VHS về coi

Có điều Vân không hiểu sao Anatta lại chọn bản này tặng Vân, hihi, giữa beauty và the beast, Vân chẳng biết ai là mình 

One more, tại sao lại có tên ai lạ vậy, hay đó là tên thiệt của Anatta ?

Vân đồng ý chuyện anh Đạn trở về chơi khi bên anh chưa tới giờ đi ngủ .. với anh, thì thừa có người ra 88 .. còn không ai, thì anh vào Góc riêng giải bày tâm sự, dĩ nhiên sẽ có nhiều người theo dõi dòng tâm sự của anh

Tulip4
Reply
#94
(2021-09-23, 06:06 PM)tuyetvan Wrote: Cám ơn Anatta nha, bản nhạc rất hay. Ngày xưa Vân thường dẫn mấy đứa con đi coi Disney movies, xong rồi chưa đả, phải về nhà mua thêm video VHS về coi

Có điều Vân không hiểu sao Anatta lại chọn bản này tặng Vân, hihi, giữa beauty và the beast, Vân chẳng biết ai là mình 

One more, tại sao lại có tên ai lạ vậy, hay đó là tên thiệt của Anatta ?

Vân đồng ý chuyện anh Đạn trở về chơi khi bên anh chưa tới giờ đi ngủ .. với anh, thì thừa có người ra 88 .. còn không ai, thì anh vào Góc riêng giải bày tâm sự, dĩ nhiên sẽ có nhiều người theo dõi dòng tâm sự của anh

Tulip4

TV mau quên quá hè. :)

TV có nhớ là hôm nào đó TV và LTP nói chuyện hơi căng về Beauty and The Beast không? Và hôm đó anatta ghé vào chọc hai người. Và anatta có nói TV là The beauty còn LTP là The Best thì xứng hợp nhau. Rồi LTP năn nĩ anatta tha cho LTP, đừng có chọc nữa. TV có nhớ chưa? Đó là lý do anatta tặng bài hát này.

2leluoi

PS. Ồ, quên nói thêm. Có một hôm anatta vào cái thread chữ "T" của TV và trả lời (đùa vui) cho bạn Tiểu Tà -- TT thắc mắc TV bàn chữ T gì? -- là TV đang bàn về chữ Thanh và chữ Tuyết, rồi LTP vào cười hahaha... TV nhớ lại chưa?
...
Xin cứ để cho tôi đốt ngọn đèn của tôi đi… mà đừng bao giờ hỏi nó sẽ làm tan được bóng tối hay không. R. Tagore
Reply
#95
Ic té ra là middle names, that's funny 

Anatta coi bộ thích làm mai hả, bộ tính kiếm đầu heo hả

Xong cặp kia, thấy được thì Vân cho cặp này tới luôn .. Kính lão đắc thọ 

Nếu được, thì tụi này cho Anatta nguyên con heo luôn 🐖
Reply
#96
Đùa giỡn mà có duyên là 1 nghệ thuật đó nha.

Chứ tự mình giỡn rồi chỉ tự mình cười thì buồn thí mồ. Shy



Anh Đạn uiiiii, anh Đạn ùi úi uiiiiiiiiii. Ôn thần đang ngủ chắc giật mình. Smiling-face-with-halo4
.
.
.[Image: caeb7acbb406d4a771315fc46fadb8c3_w200.webp]
Keep your face always toward the sunshine,
and shadows will fall behind you
- Walt Whitman



Reply