Nên gọi ai để họ clean ??? ....
#16
(2021-09-15, 06:29 PM)TNNA Wrote: Chắc Tea chỉ bị hoảng vía thôi chứ khg sao chứ ? Có lẽ gọi cho city.
Đôi khi đi bộ thấy ai vứt vỏ chuối hay trái cây giữa đường, anh đá nó vô góc để người khác khỏi bị trượt té dập mặt.

Hành động nhỏ của mình có thể ảnh hưởng đến người khác, vất võ chuối như vậy lại ko nghĩ đến hậu quả cho người khác Thumbs-down4
Tôi chọn cuộc sống cho mình hạnh phúc 
chứ không phải sống để người khác ngưỡng mộ!
Reply
#17
(2021-09-16, 12:51 PM)TeaOla Wrote: Chân máu mà chị cũng hứng thú xem hả?  Lol chỉ có chút xíu :p


Em bị chút thôi, tối qua ngủ không được vì nó nhức, vì em lì ít khi uống thuốc lắm, bị cái gì ở đồi gối chân hay co ra co lại cũng thấy đau.

Té lúc nào người cũng bị ê ẩm hết, chừng 1-2 ngày sau sẽ hết.

Thấy nặng nha Tea  Hug Hug


Chắc chắn là đau lắm. 

Tea chích Tdap shot chưa?

Reply
#18
Hai hòn
Anh hai hy vọng em TeaOla không bị gì nha. Hug

phai
Mong Tea OK không bị đau nhiều Tulip4


(2021-09-15, 05:39 PM)Green Grass Wrote: Tea ok không?

Gọi cảnh sát của thành phố tại nơi xảy ra.

(2021-09-15, 05:37 PM)SugarBabe Wrote: Hy vọng Tea không bị té nặng

Tea google non emergency police phone number 

Gọi báo họ biết



Trên highway thì gọi 911
Họ sẽ kiếm người tới dọn

(2021-09-15, 05:36 PM)LýMạcSầu Wrote: Em không sao chứ? Gọi city chắc.

Gặp tiểu bang của Tea ở là bị sue rồi, bởi vậy khi tuyết rơi phải cào tuyết liền, ai mà té trước nhà mình họ sẽ sue mình.
Tôi chọn cuộc sống cho mình hạnh phúc 
chứ không phải sống để người khác ngưỡng mộ!
Reply
#19
(2021-09-16, 12:58 PM)SugarBabe Wrote: Thấy nặng nha Tea  Hug Hug


Chắc chắn là đau lắm. 

Tea chích Tdap shot chưa?

Tdap hơn 10+năm rồi, hôm nay thì thấy vùng đó đỏ, đợi ngày mai không ổn thì đi chích Tdap:D.
Tôi chọn cuộc sống cho mình hạnh phúc 
chứ không phải sống để người khác ngưỡng mộ!
Reply
#20
(2021-09-16, 01:03 PM)TeaOla Wrote: Tdap hơn 10+năm rồi, hôm nay thì thấy vùng đó đỏ, đợi ngày mai không ổn thì đi chích Tdap:D.

Wink Wink

Reply
#21
Yeah, thấy chảy máu nhiều, tay Tea có bị chảy máu không? 

Mai mốt đi ngoài đường nhớ đi chậm chậm và coi chừng mìn .. có nhiều người vừa đi vừa lướt phone, thì cũng nguy hiểm, không chỉ té thôi, mà đôi khi bất cẩn, xe tông nữa
Reply
#22
(2021-09-16, 01:13 PM)tuyetvan Wrote: Yeah, thấy chảy máu nhiều, tay Tea có bị chảy máu không? 

Mai mốt đi ngoài đường nhớ đi chậm chậm và coi chừng mìn .. có nhiều người vừa đi vừa lướt phone, thì cũng nguy hiểm, không chỉ té thôi, mà đôi khi bất cẩn, xe tông nữa

Không chị, chỉ là nhức cái chân, người thì ê chắc tại em già  Biggrin Lol

Thì cũng lỗi 1 phần do em, thích đi lang thang 2leluoi
Tôi chọn cuộc sống cho mình hạnh phúc 
chứ không phải sống để người khác ngưỡng mộ!
Reply
#23
Đầu gối đỡ hơn chưa em? Bị thương vùng đầu gối là đau lắm luôn đó  Hug Hug

Có lần chị cũng bị lật bàn chân, mà theo kiểu mọi người hay nói là bị lật sơ mi. Chị đau tới mức không đứng dậy nổi. Phải có người chạy tới đỡ dậy. Sau đó cổ chân, bàn chân sưng tấy, phải băng cố định lại và chống nạng đi cả mấy tuần.
Dù mạnh mẽ tới đâu... khi hết tiền tôi vẫn buồnTulip4  

[Image: myt.jpg]
Reply
#24
(2021-09-16, 12:54 PM)TeaOla Wrote: Lol Lol
Hên là em chưa dập mặt Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Hmm.... Vậy thì phải chia buồn với nền kinh tế của nước Mỹ ...... vì nếu bị dập mặt cả nước chắc mởi tiệc ăn mừng vì ..... vì đã giúp được nền kinh tế mau phục hồi ..... Hahahahahahahahahaha.... Rollin Rollin .....

Thôi kể như là có thêm 1 sử tích cái sẹo vì té chứ..... chứ không phải vì thương tích chiến tranh..... Hahahahahahaha..... Nếu suy nghĩ xa hơn và phong phú hơn .... thì có thể gọi là thương tích chiến tranh...... và cái vĩa hè đã thắng và mình là người bị thương.... banana-skipping-rope-smiley-emoticon banana-skipping-rope-smiley-emoticon .... Until then .... Good Luck...

Ps... Mai mốt ra lang thang ngoài đường thì .... thì đừng kiếm chuyện oắnh nhau với cái vĩa hè nứa..... LOL-4 LOL-4
Don't join me....  You don't know the power of the Dark Side of the Blue Moon!!!!.........   Đừng theo tôi...  Nhà ngươi không biết sức mạnh của  Bóng Tối của Mặt Trăng Xanh!!!!




Reply
#25
(2021-09-16, 02:33 PM)Mãi Yêu Thương Wrote: Đầu gối đỡ hơn chưa em? Bị thương vùng đầu gối là đau lắm luôn đó  Hug Hug  

Có lần chị cũng bị lật bàn chân, mà theo kiểu mọi người hay nói là bị lật sơ mi. Chị đau tới mức không đứng dậy nổi. Phải có người chạy tới đỡ dậy. Sau đó cổ chân, bàn chân sưng tấy, phải băng cố định lại và chống nạng đi cả mấy tuần.

Em không sao cám ơn chị Hug Hug

Nghe chị kể thôi mà cảm thấy đau rồi, hy vọng chân chị bây giờ ko sao.
lúc nhỏ chạy nhãy em bị trật chân hoài ko than khóc gì hết. Giờ lớn lên em lại sợ đau Rollin Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c
Tôi chọn cuộc sống cho mình hạnh phúc 
chứ không phải sống để người khác ngưỡng mộ!
Reply
#26
(2021-09-16, 04:13 PM)ngap_ruoi Wrote: Hmm....   Vậy thì phải chia buồn với nền kinh tế của nước Mỹ ......    vì nếu bị dập mặt cả nước chắc mởi tiệc ăn mừng vì .....  vì đã giúp được nền kinh tế mau phục hồi .....    Hahahahahahahahahaha....   Rollin  Rollin .....    

Thôi kể như là có thêm 1 sử tích cái sẹo vì té chứ..... chứ không phải vì thương tích chiến tranh.....  Hahahahahahaha.....    Nếu suy nghĩ xa hơn và phong phú hơn .... thì có thể gọi là thương tích chiến tranh......    và cái vĩa hè đã thắng và mình là người bị thương....   banana-skipping-rope-smiley-emoticon  banana-skipping-rope-smiley-emoticon ....     Until then ....   Good Luck...

Ps...   Mai mốt ra lang thang ngoài đường thì ....   thì đừng kiếm chuyện oắnh nhau với cái vĩa hè nứa.....    LOL-4  LOL-4

Em có xài băng keo cá nhân đó nha Lol
Tôi chọn cuộc sống cho mình hạnh phúc 
chứ không phải sống để người khác ngưỡng mộ!
Reply
#27
(2021-09-16, 05:35 PM)TeaOla Wrote: Em có xài băng keo cá nhân đó nha Lol

Hmm.... Thì hồi bữa nói rồi mà .... sài băng keo, thuốc chống vi trùng là đã giúp cho kinh tế lên rồi ..... nhưng nếu bị nặng hơn thì ...... kinh tế sẽ lên thêm vù vù....... Nói gì thì nói .... già ruì cũng nên cẩn thận .... mua đồ để ở nhà, để trong xe có gì .... là đem ra sài liên..... mua trước chắc rẻ hơn là lúc cần mới mua..... Hahahahahahahahaha... Until then... Good Luck....
Don't join me....  You don't know the power of the Dark Side of the Blue Moon!!!!.........   Đừng theo tôi...  Nhà ngươi không biết sức mạnh của  Bóng Tối của Mặt Trăng Xanh!!!!




Reply
#28
Tea có để chỗ đó vô nước không? Bớt đau mừng cho Tea.

Lần sau cẩn thận đừng ngó mấy anh nhiều quá nha Tea. 

Con gái mình làm bộ nhìn xuống đất chỉ liếc thôi. Shy
.
.
.[Image: caeb7acbb406d4a771315fc46fadb8c3_w200.webp]
Keep your face always toward the sunshine,
and shadows will fall behind you
- Walt Whitman



Reply
#29
(2021-09-16, 06:02 PM)Green Grass Wrote: Tea có để chỗ đó vô nước không? Bớt đau mừng cho Tea.

Lần sau cẩn thận đừng ngó mấy anh nhiều quá nha Tea. 

Con gái mình làm bộ nhìn xuống đất chỉ liếc thôi. Shy

Hmm.... Đừng có xúi bậy, xúi dại....... nhìn thẳng thì ngẩn ngơ đứng lại mà ngắm, mà dzòm...... thì không bị gì..... đi mà liếc liếc..... tẽ nhào đâu như chơi..... đúng là xúi dại.... Until then .... Good Luck....

Ps... Nguy hiểm nhất là lại té vào lòng .... người khác là lại là chuyện lớn..... LOL-4 LOL-4
Don't join me....  You don't know the power of the Dark Side of the Blue Moon!!!!.........   Đừng theo tôi...  Nhà ngươi không biết sức mạnh của  Bóng Tối của Mặt Trăng Xanh!!!!




Reply
#30
[Image: IMG-20200628-230917-resized-20210916-064635161.jpg]


hôm trước , qua nhà con gái phụ nó dọn dẹp nhà , Vân mop nhà ... thường thường Vân mop hơi ướt ... thế là nó làm 1 cái èo , bễ bàn toạ luôn

lái xe về đau tay , Vân phone xếp xin nghĩ ngày mai để đi bác sĩ ... ỗng nói sao mày không vào thẵng ER để nó coi 

Vân thấy cũng có lý , liền chạy vào ER ngồi , chụp X-ray

xong rồi bác sĩ nói Vân bị fracture cái xương ngay trên "mu" bàn tay .. thế là ỗng bó bột cho 15 ngày .. trong 15 ngày này , Vân phải mang bao tay để đi tắm , thiệt là 15 ngày đau khổ , nhất là khi tắm và ngũ 

sau đó , Vân trở lại , X-ray thêm 1 lần nữa .. ỗng nói "nó lành rồi , nhưng để thêm 15 ngày nữa cho  chắc ăn"

Vân nói ... no no no , muốn cắt ra liền .. pleaasssseeeeeee  Shy

gặp ông bác sĩ cũng vui tánh , ỗng chọc chọc Vân chơi thôi , rồi ỗng cũng cắt cho Vân

điều interesting là ... bác sĩ lấy cái lưởi cưa để cắt , lưỡi cưa này khi đụng vào da thịt mình thì không bị gì cả , nhưng khi đụng vào cái cast thì cast bị cắt đứt ra
Reply