🍁 CHƯƠNG TRÌNH: CHÚT DỊU DÀNG THU 🍁
(2021-10-02, 05:18 PM)anattā Wrote: Có loài hoa nào vàng đến thế không anh?

Mãi Yêu Thương hỏi anh nào? Phải nói tên ra thì anh đó mới trả lời được. Anh Hoang, anh Ếch, anh Phai, hay anh Tà? 2leluoi

Dạ, em hỏi anh Phai. Ảnh thích hoa màu vàng nhất VB. 

Hihi. Dạo này anh Tà ghẹo em miết nha  Smiling-face-with-halo4 em ghi sổ lại vài bữa em rình ghẹo anh  Innocent
Dù mạnh mẽ tới đâu... khi hết tiền tôi vẫn buồnTulip4  

[Image: myt.jpg]
Reply
Trái gì đây trời  Biggrin

[Image: DSC03889.jpg]

[Image: DSC03887.jpg]

[Image: DSC03892.jpg]

[Image: DSC03895.jpg]

[Image: DSC03899.jpg]
Tâm An Vạn Sự Thành 
Reply
Lá Thu/Lời Việt Đức Huy - Les feuilles mortes/Jacques Prevert

Ngày cuối cũa chương trình, MCFF xin gởi đến các bạn bài nhạc này và 
chúc các bạn ngày chúa nhật bình an

Tulip4 Tulip4 Tulip4

[Image: La-thu.gif]
Reply
(2021-10-03, 08:08 AM)MCFF Wrote:
Lá Thu/Lời Việt Đức Huy - Les feuilles mortes/Jacques Prevert

Ngày cuối cũa chương trình, MCFF xin gởi đến các bạn bài nhạc này và 
chúc các bạn ngày chúa nhật bình an

Tulip4 Tulip4 Tulip4

Tặng nàng, giọng francais của nàng nhẹ nhàng hay quá à, une voix très belle.   Tulip4

[Image: 240081148-4506371312752775-5726537559521232569-n.jpg]
Kiếp luân hồi có sinh có diệt
Đời vô thường giả tạm hư không
Ngũ uẩn: “Sắc bất dị không”
An nhiên tự tại cho lòng thảnh thơi.
-CT-

願得一心人,
白頭不相離.
Reply
(2021-10-03, 08:08 AM)MCFF Wrote:
Lá Thu/Lời Việt Đức Huy - Les feuilles mortes/Jacques Prevert

Ngày cuối cũa chương trình, MCFF xin gởi đến các bạn bài nhạc này và 
chúc các bạn ngày chúa nhật bình an

Tulip4 Tulip4 Tulip4

Kaos-1 Kaos-1 Tulip4 Tulip4 Tặng nàng, mời nàng qua đk hát song ca nhé  Clap Lol
Tâm An Vạn Sự Thành 
Reply
(2021-10-03, 10:24 AM)Lục Tuyết Kỳ Wrote: Tặng nàng, giọng francais của nàng nhẹ nhàng hay quá à, une voix très belle.   Tulip4

[Image: 240081148-4506371312752775-5726537559521232569-n.jpg]

Merci, merci cành hoa sứ nhà nàng LTK. Màu này đẹp á nàng  Heavy-black-heart4
Reply
(2021-10-03, 11:17 AM)Ninh Van Wrote: Kaos-1 Kaos-1 Tulip4 Tulip4 Tặng nàng, mời nàng qua đk hát song ca nhé  Clap Lol

Merci nàng Vân   Heavy-black-heart4 .Ta làm khán thính giả vổ tay tặng hoa thui nàng ui. Nàng cũng biết ta hát raw dởm lắm mà  Wink
Reply
MCFF cũng cám ơn ACE ghé qua nghe và like  Heavy-black-heart4 Heavy-black-heart4
Reply
Vậy mà c/t ngày mai là kết thúc rồi cũng nhanh thật.

Mà kết thúc lúc nào ngày mai vậy cô Đường, sáng, chiều hay tối giờ miền nào ?
Reply
(2021-10-03, 04:16 PM)phai Wrote: Vậy mà c/t ngày mai là kết thúc rồi cũng nhanh thật.

Mà kết thúc lúc nào ngày mai vậy cô Đường, sáng, chiều hay tối giờ miền nào ?

Tối mai đi anh ...

Ai chưa có dịp tham gia góp vui cho chương trình thì còn tới ngày mai 



Biggrin Biggrin

Reply
(2021-10-03, 04:45 PM)SugarBabe Wrote: Tối mai đi anh ...

Ai chưa có dịp tham gia góp vui cho chương trình thì còn tới ngày mai 



Biggrin Biggrin

May quá, anh còn giờ để lề mề. Có cái cô kia cổ nhờ mix nhạc mà anh thì mải ngắm ... mưa bay nên mix hoài chưa vừa ý cổ  Lol .

Và nghe nói thiền sư còn muốn anh làm thêm 1 banner nữa  Grinning-face-with-smiling-eyes4

Và mừng quá vì đã thấy trù tiên Dulan  Tulip4 trở về với góc Thu .
Reply
Gởi c/t chút Thu 2021, do đầu tháng 10 còn hơi sớm lá chưa vàng nhiều. 

[Image: 71-E0576-C-81-E8-468-E-B0-E8-BC7060-C6-EED8.jpg]

[Image: B53-E783-E-D56-A-4041-A732-513-D2-F663212.jpg]

[Image: 7826-F5-C6-193-C-470-B-A41-C-F04-F4-A81-E6-C9.jpg]

[Image: EB197-A0-A-F4-B3-43-E3-95-A5-D6-F137-DC93-F0.jpg]

[Image: E9-D4720-D-6-D9-C-462-E-8-BDC-C0-B3-E8-AD57-DC.jpg]

[Image: F50-B8-F00-3-FEA-41-F7-96-A3-BC56-BBA69835.jpg]

[Image: 9-EF55255-888-D-45-F9-A56-C-43009-AF8-CB6-D.jpg]

[Image: 92-D88809-E2-C2-42-CD-91-C9-08-BDCB57-CBC0.jpg]

[Image: 93-D523-D4-72-B7-40-FF-8135-1-B724-F346-DC3.jpg]

[Image: 4-DB7-AE3-F-903-A-490-F-83-B8-5627-D1-A75995.jpg]
Tôi chọn cuộc sống cho mình hạnh phúc 
chứ không phải sống để người khác ngưỡng mộ!
Reply
2 tấm này mình thích nhất Heavy-black-heart4 Heavy-black-heart4

[Image: 39-BD8-ACA-73-D6-4082-A728-2-FFD7-B68739-F.jpg]

[Image: A50-DA8-D6-C1-FF-4-CEA-B03-E-1-C9-EEF86-DE7-C.jpg]
Tôi chọn cuộc sống cho mình hạnh phúc 
chứ không phải sống để người khác ngưỡng mộ!
Reply
(2021-10-03, 05:05 PM)phai Wrote: May quá, anh còn giờ để lề mề. Có cái cô kia cổ nhờ mix nhạc mà anh thì mải ngắm ... mưa bay nên mix hoài chưa vừa ý cổ  Lol .

Và nghe nói thiền sư còn muốn anh làm thêm 1 banner nữa  Grinning-face-with-smiling-eyes4

Và mừng quá vì đã thấy trù tiên Dulan  Tulip4  trở về với góc Thu .

Thầy phai ui,

Chắc bài hát đó anattā gởi vào thread Xóm Hét thích hợp hơn, vì nó không thuộc chủ đề mùa Thu và bài hát khá là buồn. Và anattā cũng xin Phai cho mình cái banner bên đó.
Xin cứ để cho tôi đốt ngọn đèn của tôi đi… mà đừng bao giờ hỏi nó sẽ làm tan được bóng tối hay không. R. Tagore
Reply
...

Xin chào "Chút dịu dàng Thu"!

...



@ Ếch ơi! anh Phai nói đúng rồi, dulan tạm biệt sớm để bạn khác vào post bài đó mà (xin lỗi Ếch, hôm đó bận đi gấp quên hồi âm PM, Ếch dễ thương lắm phải không cả nhà!).

Bắt chước anh Phai nói chuyện với vô danh hôm trước, cụng cái đi là quên hết nha Ếch:
[Image: 0eoKXrc.jpg?1]



...


@  Cám ơn anh RungHoang bằng liqueur tháng mười nha!


Xin chào Dulan,

Dulan có 1 phong thái riêng rất đặc biệt mà trong VB không ai khác có được. Có nhiều khách không log-in nhưng vẫn vào đây để theo dõi từng posts của Dulan

Tôi không biết chuyện gì đã xảy ra khiến DL không vui mà nói lời tạm biệt, nhưng tôi biết là vắng đi Dulan thì nơi đây sẻ có nhiều mất mát, thiếu đi những màu sắc, những món ăn ngon mà rất đẹp, những bình hoa trang nhã lại quí phái. Quả thật, đó là 1 tổn thất lớn với những thành viên của VB như tôi.

Rất mong Dulan có thể ở lại chơi, nếu bận nên tạm biệt thì mong khi rảnh trở vào sớm.

RungHoang


[Image: MKc17TF.jpg?1]




...


@ Cám ơn anh Phai bằng lá thu phong, cái này gọi là lá xứ người xin trả về cho xứ người đó mà!


Tui nghĩ không phải vậy đâu, Du Lan nhìn dáng người và phong cách là biết có tính dịu dàng thùy mị nên hẳn không chấp nhất nhiều.
Tôi đoán DL nghĩ mình DL góp cho c/t vậy cũng đã đủ với 8 lần post món ăn nhân lên cả mấy chục món, rồi những bình hoa trang nhã, những chiếc áo xinh xắn và những bài thơ nhẹ nhàng ngồi đếm không hết.
Và DL chỉ nói tạm biệt c/t thôi mà, có thể nàng sẽ trở lại trong ngày kết thúc với những sắc màu nghệ thuật tinh tế của nàng.


[Image: BGmXaMA.jpg?1]





...


@ Cảm ơn anh Hư Vô bằng cà phê thu nhé!



chào Dulan và taast cả ACE ....

chúc cả nhà luôn an lành thong thả trên mọi nẻo đường đời.......

trân trọng.


[Image: 3tv6q17.jpg?1]





...

@ Cám ơn TNNA bằng xôi gà, tôm, pate, lạp xưởng, chả lụa nha!


Anh phải xin lỗi Dulan thêm 1 lần như bé này thì mới được tha. 


[Image: l1uoZuk.jpg?1]





...



@ Cám ơn TanThu bằng lá crabapple của hiên thu nha!


Luyến

Tôi luyến mùa thu đi qua cửa mắt
Thấy em về nhung nhớ lẻn qua song
Áo thanh thanh như màu mây xanh ngắt
Hỏi lá vàng có muốn quyện từng không!

Dulan



Thu xin phép họa 4 câu thơ với Dulan 


Hương thu


Thu khẽ đưa hương thơm ngát mênh mông
Thay màu lá chớm vàng khoe sắc thắm
Heo may đến vội vã bay thăm thẵm
Hứng giọt sương vừa ngã xuống mơ màng



Tàn Thu



[Image: bOMONPX.jpg?1]



...


@ Cám ơn bài của Lục Tuyết Kỳ bằng màu lá đỏ Elderberry nhé!


Cám ơn chị Dulan, bài thơ man mác buồn và thơ mộng. 

Kỳ xin gửi lại chị một bài thơ cũ.

Biển vẫn rì rào cơn sóng vỗ
Gió kia không ngừng thổi cành khô
Bến lặng bình yên, đời mỏi mệt
Âm thầm, sa bút, cõi hư vô

Trần đời nhiều ngã, vực sâu mồ
Băng lạnh hồn hoang, vải áo thô
Tiếc chi nhịp bước ngày rong ruổi
Rũ bỏ, thoát ly kiếp tội đồ ...

Hà Nội là quê nội của Kỳ, nhưng rất tiếc Kỳ chưa được ghé thăm.  Cách  đây nhiều năm Kỳ đến phi trường Nội Bài nhưng có việc nên bị buộc đổi chuyến bay ngược về Tokyo.  Kỳ vẫn ao ước được một lần đặt chân về quê Mẹ để thăm ba mươi sáu phố phường, thăm Hồ Tây, núi Sapa, Hà Giang, v.v...

Cám ơn chị đã cho Kỳ được nhìn thấy Hà Nội trong mưa thu qua bài thơ thật ngọt ngào.  Mến chúc chị nhiều sức khỏe và nhiều niềm vui. 




[Image: HEYfUIf.jpg?1]





...

@ Cám ơn Cỏ bằng giỏ tháng mười nha!

Dulan ly green matcha của Cỏ đâu nè.

Dulan mà đi lâu Dulan sẽ rất, rất, rất là nhớ Cỏ đó 

và Cỏ cùng ace vb không còn dịp ngắm những món ăn rất nghệ thuật, trình bày rất sang trọng, kiểu cách và rồi tiếc ngơ ngẩn khi chỉ có thể ngó. 

Dulan luôn vui và vui nha Dulan.


[Image: CtmYEs0.jpg?1]





...


@ Cám ơn Thuctinh bằng donuts nhé (TT xóa bài rồi ha):
[Image: R0PXyOD.jpg?1]



...

@ Cảm ơn SugarBaBe và tất cả các bạn bằng hoa hồng thay icon nhé!


Đem chậu hoa hồng vô nhà soi đèn, hy vọng sống qua mùa đông:

[Image: 2Pl1HIq.jpg?1]





...

Xin cám ơn các dấu like và các bạn thầm lặng ghé xem nhé!
Thân mến và chúc vui,
Dulan


...
Reply