🍁 CHƯƠNG TRÌNH: CHÚT DỊU DÀNG THU 🍁
(2021-09-21, 09:24 PM)Green Grass Wrote: Lá Thu rơi lộn chỗ. Shy

Em phải edited quote của chị.
Nhiều khi không thấy ..lại hên đó chị Lol
Tôi chọn cuộc sống cho mình hạnh phúc 
chứ không phải sống để người khác ngưỡng mộ!
Reply
(2021-09-21, 08:23 PM)SugarBabe Wrote: Chắc có ám chỉ gì 🤭🤭🤭




Thấy loại nào ngon nhất Tea ?


Hoa đẹp quá Tea .. nhìn mà mê  Heavy-black-heart4

Tea chỉ thích ăn mấy cái có trứng muối Lolbánh nào cũng ngọt quá đi Biggrin
Tôi chọn cuộc sống cho mình hạnh phúc 
chứ không phải sống để người khác ngưỡng mộ!
Reply
(2021-09-21, 09:58 PM)Saolấplánh Wrote: Thấy có vết sẹo trên cổ của người đẹp. Lần sau ở ngoài đường gặp con gái mình sẽ tìm cổ (người)

Becuoi Admire Thankyou

Rollin Rollin
Tôi chọn cuộc sống cho mình hạnh phúc 
chứ không phải sống để người khác ngưỡng mộ!
Reply
(2021-09-21, 08:13 PM)Green Grass Wrote: Chưa gì mà mất hết 1/2 cái bánh rồi. Vừa đẹp, vừa dể thương quá đi anh Phai.

Lần trước anh Phai vẽ bằng chai tương ớt, lần này là bình mustard hở. Kế tiếp là hũ chao?

Đố ai đoán được cái gì gì ở giữa cái dĩa kìa. 



...

Xin chào cả nhà,
...

Cỏ ơi, đoán trúng có được thưởng gì không hở Cỏ!

[Image: IMG-20210921-172220.jpg]




Nếu lá hơi nhọn và trái tròn thì là cây Lonicera, hoa màu hồng như vầy:
[Image: eNgE7Df.jpg?1]




Dulan không thấy rõ lá của trái đỏ và cam trong dĩa, nhưng nhìn kỷ thì thấy trái hơi dài mà lá thì nhọn nhiều, nên có thể là trái Berberis Thunbergii, lá nó hơi nâu và tím, nhánh có gai, hoa vàng bé tí, quả còn sống có độc tố, anh Phai nhìn xem có phải hoa nó như trong hình này không:
[Image: EDVMfir.jpg?1]






Cuối hạ lá chuyển sang màu tím bạc như vầy:
[Image: 9CJyhi5.jpg?1]






Dulan cắm bình với nhánh Berberis Thunbergii:
[Image: ynhLQjo.jpg?1]




...


Hoa vàng là hoa Butter - and - Eggs, còn gọi là hoàng ngư vì hình dạng giống cá vàng, dulan cũng hay cắm bình:
[Image: IVTfB1Q.jpg?1]


Butter-and-Eggs
Linaria vulgaris


Family:
Scrophulariaceae

Also called:
Yellow Toadflax

Description:
Perennial flower with yellow snap dragon-like petals. Inner coloring is orange or dark yellow. Flowers June through October. Leaves are narrow and lance-shaped.

Location:
Found throughout North America in waste places such as roadsides. Invasive alien.

Uses and Parts Used:

Leaves:
Used in tea as a strong laxative and diuretic for treatment of jaundicedropsyenteritis, and skin diseases.

Flowers:
Ointment made from petals used to treat various skin diseases topically.

Notes:
Science confirms presence of diuretic and fever-reducing qualities.



--------





(Phai)

Đêm Trung Thu đã có bánh, có hoa, có trà nhưng thiếu Hằng Nga và chú Cuôi cũng không đủ hương vị của Trung Thu.  
Tôi phải lật đật đón xe xich lô đi mời chú Cuội và Hằng Nga về góc phố VB.

...

Có phải anh Phai đi xe xích lô này không:
[Image: PiGyFSj.jpg?1]




...


Hôm nay dulan mặc áo màu thu đi ăn Tết trung thu:
[Image: jyJtUNc.jpg?1]






Khi về ai cũng được chủ nhà tặng bánh trung thu, giờ cắt bánh pha trà hùn với Chút dịu dàng Thu nha:
[Image: 4BdJNGz.jpg?1]



...


Thân mến chúc cả nhà đêm Trung thu thật vui nhé!
Dulan
...









...



HỒN THU



[Image: lanmuoi_zps77daf709.gif]



Em tóc xõa
Vướng mây sầu giăng thấp

Kín hồn hoang
Ta giấc ngủ mơ màng

Xa dịu vợi
Mộng tràn cơn hư ảo

Đam mê đời
Lạc kiếp chốn phù du

...

Vàng buông rơi
Góc rừng xưa đan lối

Bước ai về
Chầm chậm ngõ chiều thu

Ơi đắm đuối!
Phím tơ chùng mê mãi

Trong một thoáng
Cổng thần tiên vừa khép...



Dulan




...









Quành lại:


Cám ơn Cỏ, dulan đi ăn Tết trung thu vui, trò chuyện nhắc nhở ngày còn bé đi rước đèn tháng tám, có đứa bị con trai dùng ná bắn bể lồng đèn khóc hu hu...


...
Reply
(2021-09-21, 10:08 PM)TeaOla Wrote: Em phải edited quote của chị.
Nhiều khi không thấy ..lại hên đó chị Lol

Xin lổi Tea, chị vô ý. Cám ơn Tea nha. Hug Tulip4

Chị sửa lại cho đúng rồi đó.
.
.
.[Image: caeb7acbb406d4a771315fc46fadb8c3_w200.webp]
Keep your face always toward the sunshine,
and shadows will fall behind you
- Walt Whitman



Reply
Dulan đi chơi vui không?

Anh chủ cái dĩa kia ơi, thưởng cái chi cho Dulan kìa. Clap
.
.
.[Image: caeb7acbb406d4a771315fc46fadb8c3_w200.webp]
Keep your face always toward the sunshine,
and shadows will fall behind you
- Walt Whitman



Reply
[Image: big-0a40e4836d3128dce49d93658577aff0f03cf7e0.jpg]


Gởi Người Tri Kỷ Chưa Quen


Mùa Thu này ta vẫn cô đơn, lặng lẽ phóng xe giữa dòng người xuôi ngược, thiên hạ bên gió bụi hè đường.

Ta đã từng háo hức đi tìm, nhưng Tình Yêu cố tình chạy trốn, mệt mỏi rã rời một chuyến về không.

Biết người ta có trông thấy hay không, phía sau cái bình thản giả vờ là một trời xốn xang xao động. Biển đời dài rộng, biết tìm người ấy ở nơi đâu?

Tôi phải làm gì để gặp được anh - người con trai mà tôi hằng ao ước? Hoá thành một cô nàng môi hồng tóc mượt, lộng lẫy áo xiêm? Hay phải là một cô gái thông minh, sâu sắc nước đời, tót vời thiên hạ?

Tôi vẫn là tôi chứ không thành một cái gì xa lạ, vẫn là tôi với vài ba thói xấu, trái tim yêu đương bọc trong vẻ rụt rè, chờ đợi một tình yêu trong lặng lẽ.

Anh yêu ơi ! Anh là ai, anh ở phương nào? Đang vui sướng hay bình yên hay khổ đau khắc khoải? Có biết chăng một người cô gái đang mỏi mắt ngóng chờ dù chưa từng biết mặt, quen tên. 

Mùa Thu này em vẫn cô đơn, vì một nửa của em - em chưa tìm thấy. 

Anh yêu ơi - anh là ai vậy? Hãy cùng thắp nén tâm hương lòng thành van vái, mong duyên đời xô đẩy cho hai đứa đến gần nhau!


*******22/9/2021 - Chút Dịu Dàng Thu VB *********
  • Tặng cho nàng, người M thương rất thương  Tulip4
Dù mạnh mẽ tới đâu... khi hết tiền tôi vẫn buồnTulip4  

[Image: myt.jpg]
Reply
(2021-09-22, 03:32 AM)Mãi Yêu Thương Wrote: [Image: big-0a40e4836d3128dce49d93658577aff0f03cf7e0.jpg]

  • Tặng cho nàng, người M thương rất thương  Tulip4
  • Tặng cho nàng, người RH thương rất thương  Tulip4
Heavy-black-heart4
Reply
(2021-09-20, 09:57 AM)LeThanhPhong Wrote: Đọc bài thơ này xong, nhất là đoạn cuối, LTP nhớ đến mấy bài thơ của bà TTKh khóc thương cho một mối tình tuyệt vọng: 

Ôi chuyện tình nào đã vụt đi
Nhưng thu đày đọa mãi hồn si
Trời cao nhuộm chi màu khăn trắng
Lệ nhỏ nhau chăng.... nuối tiếc gì.......

(RungHoang)

Anh phong,
2 bài thơ này cùng 1 thể loại Đường luật Trường thi và cũng cùng vần trắc nên đọc lên âm điệu hơi từa tựa
Anh rất hay, nhìn là biết ngay

Cheer
Reply
(2021-09-18, 03:37 PM)RungHoang Wrote: hahahha...............  Clap Clap Clap

RH được cái giải Chảnh Ngựa năm nay

Cảm ơn BDH, cảm ơn toàn thể đồng bào trên thế giới



Becuoi Becuoi Becuoi

10_point Cheers RH  Cheer Rollin
Reply
(2021-09-22, 08:14 AM)duke Wrote: 10_point Cheers RH  Cheer Rollin

Cảm ơn anh Duke

Cheer Cheer

Ký tên

Chảnh Ngựa 

Lol
Reply
(2021-09-17, 10:36 PM)RungHoang Wrote: Hay quá anh Duke, chọn hình cũng đẹp

Cheer

Cảm ơn RH  Thanks-sign-smiley-emoticon  Cheer
Reply
(2021-09-22, 08:21 AM)RungHoang Wrote: Cảm ơn anh Duke

Cheer Cheer

Ký tên

Chảnh Ngựa 

Lol

RH nhớ phải cảm ơn SB đã làm cái trophy độc nhất vô nhị nhé Biggrin Cheer Rollin

Post lại dùm duke hình trophy đêyy...  Please   Rollin


[Image: in-Collage-20210918-123701608.jpg]
Reply
(2021-09-15, 03:45 PM)LýMạcSầu Wrote: Lâu rồi chị không nấu ăn như xưa nữa SB. Lười nhất là trang hoàng và chụp hình  Winking-face4
Giờ chỉ siêng đi chọc thiên hạ chửi  Rolling-on-the-floor-laughing4

Hi LMS  Hello 
Cheer Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c Rollin
Reply
(2021-09-21, 08:13 PM)Green Grass Wrote: Lần trước anh Phai vẽ bằng chai tương ớt, lần này là bình mustard hở. Kế tiếp là hũ chao? Rollin
Đố ai đoán được cái gì gì ở giữa cái dĩa kìa. Rolling-on-the-floor-laughing4

Lần trước vẽ bằng tương ớt, lần này đúng là mustard không ăn nhưng thấy chợ sale $1/chai nên mua về vẽ chữ.
Chao đâu có lỏng sệt làm sao vẽ chữ, lần sau chắc kiếm ông Thọ nặn sữa vẽ Rollin .


(2021-09-21, 10:45 PM)Green Grass Wrote: Dulan đi chơi vui không?

Anh chủ cái dĩa kia ơi, thưởng cái chi cho Dulan kìa. Clap

Hi Cỏ,
Người đoán, đoán trúng tên của bông vàng rồi nhưng chưa biết có trúng tên của trái đỏ chưa vì thật sự cả hai thứ đó người bày chỉ biết hái về làm điệu cho hình chụp chứ không biết tên chúng.
Thấy tụi nó mọc hoang bên lề đường và ra trái nở hoa vào mùa này nên nghĩ chúng cũng có bà con với mùa Thu.

Phần thưởng cũng như Cỏ đã được thưởng, Cỏ nói nhỏ với người đoán đi  Lol .
Reply