🍁 CHƯƠNG TRÌNH: CHÚT DỊU DÀNG THU 🍁
2 vị đại ca à, nhà Canada là số 1 ,  chịu luôn bão tuyết cấp 20 đó

Còn cưới vợ Pháp thì phải Việt Kiều Pháp mới có cá kho để ăn, như vậy mới được câu đầu là ăn cơm Việt chứ
Vung cước tung hoành viện dưỡng lão
Thần quyền xưng bá trường mầm non
Reply
(2021-09-17, 08:46 AM)RungHoang Wrote: 2 vị đại ca à, nhà Canada là số 1 ,  chịu luôn bão tuyết cấp 20 đó

Còn cưới vợ Pháp thì phải Việt Kiều Pháp mới có cá kho để ăn, như vậy mới được câu đầu là ăn cơm Việt chứ

Cưng làm như chỉ có Việt kiều Pháp mới biết kho cá. Việt kiều nơi nào cũng biết kho cá hết.
Tui cũng biết kho cá vậy, chắc vì  thế nên danh cưng và Ếch cưng mới mê tui   Lol .
Reply
(2021-09-17, 08:58 AM)phai Wrote: Cưng làm như chỉ có Việt kiều Pháp mới biết kho cá. Việt kiều nơi nào cũng biết kho cá hết.
Tui cũng biết kho cá vậy, chắc vì  thế nên danh cưng và Ếch cưng mới mê tui   Lol .

Thì cưng nói người Pháp ngọt ngào,  người Canada mặn mà. Mấy ông nhậu thì mê Việt Kiều Can, thôi để Hoang em mê vk Pháp.

Please đừng nói ra  Becuoi
Vung cước tung hoành viện dưỡng lão
Thần quyền xưng bá trường mầm non
Reply
(2021-09-17, 09:01 AM)RungHoang Wrote: Thì cưng nói người Pháp ngọt ngào,  người Canada mặn mà. Mấy ông nhậu thì mê Việt Kiều Can, thôi để Hoang em mê vk Pháp.

Please đừng nói ra  Becuoi
trật
vk usa Grinning-face-with-smiling-eyes4
Reply
(2021-09-17, 09:44 AM)vô_danh Wrote: trật
vk usa Grinning-face-with-smiling-eyes4

USA mênh mông với 51 tiểu bang, danh cưng nói như vậy rất mơ hồ.

Biết là vậy nhưng còn tùy thuộc vào duyên/nghiệp/phước/phần nữa danh cưng ơi. 
Danh cưng sao tui không biết nhưng số tui đành chôn thân nơi xứ tuyết thôi  Wink  .
Reply
(2021-09-17, 09:56 AM)phai Wrote: USA mênh mông với 51 tiểu bang, danh cưng nói như vậy rất mơ hồ.

Biết là vậy nhưng còn tùy thuộc vào duyên/nghiệp/phước/phần nữa danh cưng ơi. 
Danh cưng sao tui không biết nhưng số tui đành chôn thân nơi xứ tuyết thôi  Wink  .

Xứ Tuyết của anh còn người mê anh nhất anh VB mà anh ơi. 

Hug Hug
Dù mạnh mẽ tới đâu... khi hết tiền tôi vẫn buồnTulip4  

[Image: myt.jpg]
Reply
(2021-09-17, 09:56 AM)phai Wrote: USA mênh mông với 51 tiểu bang, danh cưng nói như vậy rất mơ hồ.

Biết là vậy nhưng còn tùy thuộc vào duyên/nghiệp/phước/phần nữa danh cưng ơi. 
Danh cưng sao tui không biết nhưng số tui đành chôn thân nơi xứ tuyết thôi  Wink  .
nữu ước bước mấy bước 
xứ tuyết tuy xa mà gần đó phai cưng Grinning-face-with-smiling-eyes4
Reply
(2021-09-17, 10:07 AM)Mãi Yêu Thương Wrote: Xứ Tuyết của anh còn người mê anh nhất anh VB mà anh ơi. 

Hug Hug
cô Mãi Bouquet4 Grinning-face-with-smiling-eyes4
Reply
Bao nhiêu năm rồi còn mãi ra đi
Đi đâu loanh quanh cho đời mỏi mệt
Trên hai vai ta đôi vầng nhật nguyệt
Rọi suốt trăm năm một cõi đi về

Lời nào của cây lời nào cỏ lạ
Một chiều ngồi say một đời thật nhẹ ngày qua
Vừa tàn mùa xuân rồi tàn mùa hạ
Một ngày đầu thu nghe chân ngựa về chốn xa

Có những ngày mà nhìn lại chợt thấy cuộc đời mình sao cứ mãi đi tìm những ảo vọng không bao giờ có. Những điều nắm bắt trong tay dường như không bao giờ chịu nằm yên dù ta có giử gìn nó bằng tất cả con tim mình. Người bảo cuộc sống là phải đi về phía trước bằng những bước chân mạnh mẽ, sao cứ đứng mãi đó ôm khư khư cái hạnh phúc nhỏ nhoi của quá khứ. Tôi vui với cái hạnh phúc nhỏ nhoi của mình và mỏi mệt khi phải loanh quanh cuộc đời với những bon chen không cần thiết. Tôi mơ đến một cõi đi về, nơi tôi sống với chính tôi, là tôi, không cần đeo cái mặt nạ của một người nào khác. Mùa thu này hay mùa thu tới, tôi vẫn chờ một cõi đi về đó, chờ mỏi mòn...

[Image: motcoidive.png]

Reply
(2021-09-17, 08:17 AM)RungHoang Wrote: À.... Suy ra luật mới nè Phai cưng

Ăn cơm Việt 
Ở nhà Canada
Cưới vợ Việt kiều Pháp 

Heavy-black-heart4

Sư Huynh muốn cưới vợ Việt kiều Pháp , muội làm mai lẹ lẹ , kiếm đầu heo ăn Tết Trung Thu Biggrin

Muội ở tỉnh nhỏ , em đẹp nhiều lắm Grinning-face-with-smiling-eyes4
Tàn nắng hoa phai hồn đi lạc
Thu về trước ngõ mộng chưa sang





Reply
(2021-09-17, 11:44 AM)TanThu Wrote: Sư Huynh muốn cưới vợ Việt kiều Pháp , muội làm mai lẹ lẹ , kiếm đầu heo ăn Tết Trung Thu Biggrin

Muội ở tỉnh nhỏ , em đẹp nhiều lắm Grinning-face-with-smiling-eyes4

Muội, lo giùm huynh vụ này,  huynh tặng muội 2 cái đầu heo luôn. Rồi mai này,  huynh gặp anh nào đẹp trai mang về tặng muội luôn.  Tulip4
Vung cước tung hoành viện dưỡng lão
Thần quyền xưng bá trường mầm non
Reply
Hôm nay anh ba Ếch chắc có nổi lòng?  Có lẽ vì thế mà Ếch cưng hát hay hơn mọi lần?  Thumbs-up4 Ngày mai là ngày cuối tuần rồi, hy vọng anh Ếch sẽ thấy cuộc đời hoà hoãn với mình hơn.  Cheer
Hello.
Reply
(2021-09-17, 10:07 AM)Mãi Yêu Thương Wrote: Xứ Tuyết của anh còn người mê anh nhất anh VB mà anh ơi. 

Hug Hug

 
Biết đâu chỉ thích lội bộ qua biên giới hà, M xinh.  Shy
.
.
.[Image: caeb7acbb406d4a771315fc46fadb8c3_w200.webp]
Keep your face always toward the sunshine,
and shadows will fall behind you
- Walt Whitman



Reply
(2021-09-17, 07:10 AM)RungHoang Wrote: Muội,  hát 1 bản nào có "Nhớ anh. .. nhớ anh.." gì đi cưng 

Nhỏ em của Muội gởi quà từ ngàn dặm hỏa tốc đưa về

Heavy-black-heart4

Ủa vì sao muội phải hát, sh có thưởng gì hem
SH có quà , sướng nha, 100 trái thị hả  Biggrin
Tâm An Vạn Sự Thành 
Reply
(2021-09-17, 08:46 AM)RungHoang Wrote: 2 vị đại ca à, nhà Canada là số 1 ,  chịu luôn bão tuyết cấp 20 đó

Còn cưới vợ Pháp thì phải Việt Kiều Pháp mới có cá kho để ăn, như vậy mới được câu đầu là ăn cơm Việt chứ

Muội cũng biết kho cá nè hehe, nhưng việt kiều pháp đặc sản kho cá cho mật ong  Biggrin
Tâm An Vạn Sự Thành 
Reply