🍂🍂 CHÚT DỊU DÀNG THU 🍂 🍂
(2021-09-09, 12:49 PM)phai Wrote: Anh nhớ mang máng mẹ anh nấu bánh đúc có bỏ vôi mà.

Bánh đúc miền Bắc có nước vôi SB ơi.

Cầu kì quá hihi, ra chỗ bán vôi sơn tường mua vôi nguyên chất mà ăn vôi độc anh ơi
Tâm An Vạn Sự Thành 
Reply
(2021-09-10, 10:20 AM)Ninh Van Wrote: Cầu kì quá hihi, ra chỗ bán vôi sơn tường mua vôi nguyên chất mà ăn vôi độc anh ơi

Cầu kỳ gì đâu, được mẹ cho ăn từ nhỏ thành quen thuộc không có khó chịu lắm.
Vôi mấy bà già trầu ăn cả đời có sao đâu.
Bên đây muốn mua vôi sơn tường cũng không có mà.  Rolling-on-the-floor-laughing4
Reply
(2021-09-09, 12:49 PM)phai Wrote: Anh nhớ mang máng mẹ anh nấu bánh đúc có bỏ vôi mà.

Bánh đúc miền Bắc có nước vôi SB ơi.

Người Huế cũng có bỏ nước vôi khi làm bánh đúc. 

Em thích loại bánh đúc hơi giòn giòn kiểu như chả, cắt ra từng lát được, và ăn với mắm nêm. Chỉ đơn giản vậy thôi. Món này là khoái khẩu của em hồi nhỏ mỗi lần Me đi chợ về. Bánh đúc là món ăn vặt rẻ tiền nhất. Me em không biết làm nên em không học được món này, search tìm trên net cũng chỉ có kiểu bánh đúc mềm mềm chứ không phải là loại bánh đúc em đã từng ăn hồi nhỏ.
Dù mạnh mẽ tới đâu... khi hết tiền tôi vẫn buồnTulip4  

[Image: myt.jpg]
Reply
(2021-09-10, 10:47 AM)Mãi Yêu Thương Wrote: Người Huế cũng có bỏ nước vôi khi làm bánh đúc. 

Em thích loại bánh đúc hơi giòn giòn kiểu như chả, cắt ra từng lát được, và ăn với mắm nêm. Chỉ đơn giản vậy thôi. Món này là khoái khẩu của em hồi nhỏ mỗi lần Me đi chợ về. Bánh đúc là món ăn vặt rẻ tiền nhất. Me em không biết làm nên em không học được món này, search tìm trên net cũng chỉ có kiểu bánh đúc mềm mềm chứ không phải là loại bánh đúc em đã từng ăn hồi nhỏ.



1 lần đi tới nhà bạn chơi, có món gì bột trắng trắng, mềm mềm ăn với nước mắm. Ai cũng khen ngon. 

Cỏ chưa bao giờ ăn món này nên nhón 1 chút xíu thử và quyết định không chơi với món này.  Rollin

Nếu giòn giòn và ăn với mắm nêm, nhất định Cỏ sẽ thích hơn.

2 chị em nhà này sanh đôi mừ.  Winking-face4
.
.
.[Image: caeb7acbb406d4a771315fc46fadb8c3_w200.webp]
Keep your face always toward the sunshine,
and shadows will fall behind you
- Walt Whitman



Reply
(2021-09-10, 10:29 AM)phai Wrote: Cầu kỳ gì đâu, được mẹ cho ăn từ nhỏ thành quen thuộc không có khó chịu lắm.
Vôi mấy bà già trầu ăn cả đời có sao đâu.
Bên đây muốn mua vôi sơn tường cũng không có mà.  Rolling-on-the-floor-laughing4
Vậy muốn sơn lại tường cho mới thì sao, bên hũ đầy ở chỗ bán dụng cụ
Tâm An Vạn Sự Thành 
Reply
(2021-09-10, 12:37 PM)Ninh Van Wrote: Vậy muốn sơn lại tường cho mới thì sao, bên hũ đầy ở chỗ bán dụng cụ

Bên anh họ sơn bằng ... sơn  Wink .
Reply
(2021-09-10, 09:19 AM)SugarBabe Wrote: Xin thông báo :

Chương Trình Thu sẽ được khai mạc vào ngày thứ hai 9/12


BTC rất mong được sự tham gia của các thành viên và guests  Please



SB

...


Kỳ ha, lịch của dulan thì Thứ hai là ngày 13 tháng 9 năm 2021

Nếu ngày 9 tháng 12 năm 2021 thì là ngày thứ năm mà, nhưng tháng 12 đâu còn mùa thu nữa     Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c


...


Hello cả nhà  Tulip4 Tulip4 Tulip4

...
Reply
(2021-09-10, 08:39 PM)dulan Wrote: ...


Kỳ ha, lịch của dulan thì Thứ hai là ngày 13 tháng 9 năm 2021

Nếu ngày 9 tháng 12 năm 2021 thì là ngày thứ năm mà, nhưng tháng 12 đâu còn mùa thu nữa     Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c


...


Hello cả nhà  Tulip4 Tulip4 Tulip4

...

Hmm.... Đừng nên thắc mắc ...... cả năm không ra khỏi nhà cho nên ....... lịch đề ngày 12 tháng 9 là ngày thứ Hai là đúng rồi ..... Nhưng mà .... không chắc ăn là năm nào thôi .... có lẽ là năm 2022..... chứ không phải là năm nay......

Còn không thì ..... chắc phải ..... chắc phải đi kiếm mua kính lão quá...... Until then .... Good Luck....
Don't join me....  You don't know the power of the Dark Side of the Blue Moon!!!!.........   Đừng theo tôi...  Nhà ngươi không biết sức mạnh của  Bóng Tối của Mặt Trăng Xanh!!!!




Reply
(2021-09-10, 09:19 AM)SugarBabe Wrote: Xin thông báo :

Chương Trình Thu sẽ được khai mạc vào ngày thứ hai 9/12


BTC rất mong được sự tham gia của các thành viên và guests  Please



SB

Hi SB  Hello

Tới 9/12 mới khai mạc Chương Trình Thu sao em? Vậy là từ bữa giờ anh đã ...tham gia quá sớm  Biggrin Lol

Lỡ rồi thì ...làm tiếp  Biggrin lai rai cho tới ngày Khai Mạc luôn  Rollin

Vài hôm nay, trời đã lành lạnh ...
Gió thu đã về cho không gian một màu xám nhạt bao mây trời ...


Bồi hồi gợi nhớ giấc thu
Gió se hơi lạnh như ru tình nồng
Giấc mơ ngày ấy còn hồng
Chia tay ngày ấy vào đông giã từ ...

Người đi mắt lệ sầu dư 
Tháng ngày biền biệt trôi về xứ xa ...


Mời mọi người nghe Giấc Mơ Mùa Thu  Please



Reply
Ngày 12 tháng 9 khai mạc CT Chút Dịu Dàng Thu là ngày mai, tức là Chủ nhật thì phải (?). Cho anattā góp chút hơi hướng mùa Thu đón chào chương trình vào ngày mai với bài nhạc không lời Autumn Leaves được sáng tác bởi Eric Clapton. 


Autumn Leaves
Guitar cover: Unknown


Tiết trời sắp vào Thu, lá còn xanh và đang chuyển dần thành vàng úa ít thôi, nhưng có lẽ trong lòng chúng ta đã thấy viễn tưởng lá vàng bay lượn rơi rụng vươn vải khắp chốn rồi. Những chiếc lá mới hôm nào còn xanh đầy nhựa sống, đem sự tươi mát cho không gian xung quanh, cho người cho đời, và rồi giờ đây bắt đầu vàng úa, khô héo và trở về lòng đất. Có thỉ thì rồi cũng phải có chung, để lại lòng ta không ít lưu luyến và ngậm ngùi.

Musical-note_1f3b5
Xin cứ để cho tôi đốt ngọn đèn của tôi đi… mà đừng bao giờ hỏi nó sẽ làm tan được bóng tối hay không. R. Tagore
Reply
(2021-09-10, 08:39 PM)dulan Wrote: Kỳ ha, lịch của dulan thì Thứ hai là ngày 13 tháng 9 năm 2021

Nếu ngày 9 tháng 12 năm 2021 thì là ngày thứ năm mà, nhưng tháng 12 đâu còn mùa thu nữa     Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Hello cả nhà  Tulip4 Tulip4 Tulip4

Cám ơn sis DuLan và anh NR nhắc nhở. Thứ hai là 9/13 ... không phải 9/12  10_point 10_point

Mình ghi lộn ngày  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Reply
(2021-09-11, 10:31 AM)duke Wrote: Hi SB  Hello

Tới 9/12 mới khai mạc Chương Trình Thu sao em? Vậy là từ bữa giờ anh đã ...tham gia quá sớm  Biggrin Lol

Lỡ rồi thì ...làm tiếp  Biggrin lai rai cho tới ngày Khai Mạc luôn  Rollin

Vài hôm nay, trời đã lành lạnh ...
Gió thu đã về cho không gian một màu xám nhạt bao mây trời ...


Bồi hồi gợi nhớ giấc thu
Gió se hơi lạnh như ru tình nồng
Giấc mơ ngày ấy còn hồng
Chia tay ngày ấy vào đông giã từ ...

Người đi mắt lệ sầu dư 
Tháng ngày biền biệt trôi về xứ xa ...


Mời mọi người nghe Giấc Mơ Mùa Thu  Please





Nói khai mạc cho sang trọng, chứ anh post lai rai tới ngày khai mạc là quá tốt rồi .  Ok-sign-smiley-emoticon Thanks-sign-smiley-emoticon

Thứ 2 em sẽ dời bài qua đó cho thành viên và guests dễ theo dõi . Thứ hai em sẽ đăng bài mở đầu của thành viên viết cho chương trình . Rồi thành viên tự do tham gia . Ai có tài gì thì tham gia phần đó  Thumbs-up4

Reply
(2021-09-11, 07:22 PM)anattā Wrote: Ngày 12 tháng 9 khai mạc CT Chút Dịu Dàng Thu là ngày mai, tức là Chủ nhật thì phải (?). Cho anattā góp chút hơi hướng mùa Thu đón chào chương trình vào ngày mai với bài nhạc không lời Autumn Leaves được sáng tác bởi Eric Clapton. 


Autumn Leaves
Guitar cover: Unknown


Tiết trời sắp vào Thu, lá còn xanh và đang chuyển dần thành vàng úa ít thôi, nhưng có lẽ trong lòng chúng ta đã thấy viễn tưởng lá vàng bay lượn rơi rụng vươn vải khắp chốn rồi. Những chiếc lá mới hôm nào còn xanh đầy nhựa sống, đem sự tươi mát cho không gian xung quanh, cho người cho đời, và rồi giờ đây bắt đầu vàng úa, khô héo và trở về lòng đất. Có thỉ thì rồi cũng phải có chung, để lại lòng ta không ít lưu luyến và ngậm ngùi.

Musical-note_1f3b5
10_point 10_point

Thứ hai anh viết thêm bài khác (j/k ) 

Em nghĩ sẽ khai mạc chương trình vào thứ 2 cho thành viên dễ tham gia và có thời gian chuẩn bị bài viết cuối tuần này. Cám ơn bài nhạc không lời của anh . Em sẽ dời qua bên thread mới thứ 2 này cho dễ theo dõi  10_point

Reply