Saigon buồn
#16
Mấy năm trước về lại Sài Gòn , thấy nó không còn là Sài Gòn của ngày xưa ... khi mà trưa nắng lang thang trong ngõ vắng nghe tân cổ giao duyên từ những cái radio dò mãi nó mới đúng đài vậy mà cũng lâu lâu nó khọt khẹt chút rồi mới cho Minh Vương Lệ Thuỷ xuống xề .

Sài Gòn giờ đông quá nên có dịch thì nó lan chạy không kịp , coi hình ảnh người dân chạy về quê mà thấy buồn ,,,, đông quá làm sao mà "6 feet apart" được

người dân tứ xứ tụ về Sài Gòn, "đất lành chim đậu" , giờ đất ko còn lành thì chim bay .... vậy cũng có cái hay riêng, người tứ xứ vào SG bị SG đồng hoá , trở thành người SG , giờ trở ngược ra quê  .. ít nhiều cũng đem cái hào sảng của người SG mà gieo rắc nơi chôn nhau cắt rốn

phải chi ngưng xây ba cái tượng đài  mà mua máy thở , xây bệnh viện thì đâu đến nỗi có nhiều người chết bờ chết bụi như trong cái cliff hôm nọ đuợc xem.
Reply
#17
(2021-08-31, 02:32 PM)TBTT Wrote: Anh phai nói đúng....Tui lỡ dại nói mà không chịu suy nghĩ trước...Biết vậy....đừng vô đây bắt chuyện với HĐ là xong. Lần sau muốn nói gì thì Lan sẽ nhớ là uốn lưỡi mình 9 lần rồi mới dám nói. Cảm ơn anh Phai.

bạn Lan phải theo bạn LTP học Phật pháp cho thấm nhuần , có chánh niệm thì đâu dến nỗi
Reply
#18
(2021-08-31, 02:48 PM)TBTT Wrote: Lan không có căn tu, chỉ sợ làm cho anh LTP giận lên rồi lại mang nặng thêm tội và nghiệp chướng vào người thôi anh abc.  Innocent

Đau cần tu 
Chỉ cần tu cái miệng là được rồi 
Nói đi nói lại bà chỉ sợ trai Ếch buồn thôi còn ai sống ai chết đéo ảnh hưỡng 
Đu má tau lai phải chửi thề
Reply
#19
Hmm.... À hèm..... Đừng quá đặt nặng dòng chữ .... "không có gì ấn tượng để nhớ thương với tiếc với SG hết".... Vì 1 người không đẻ, không sống ở SG thì làm sao mà thương với tiếc được....

Giống như Ngáp tui cũng sẽ nói là không thương và tiếc Huế vào những lúc Huế bị lũ lụt .... Vì Ngáp tui chỉ biết Huế là nằm ở miền Trung hay nói cách khác là Huế nằm giữa miền Bắc và miền Nam..... Vì vậy đâu có thể nói là thương với tiếc Huế được ..... Nhưng mỗi năm miền Trung bị lũ lụi thì vẫn có lòng thương người dân Huế và vẫn tiếc thay sau bao nhiêu năm và Huế vẫn bị lũ lụt,vv...... Tuy cả 2 đều có sự thương và tiếc ..... nhưng nó lại không nói lên sự ý nghĩa giống nhau.....

Vì vậy .... đừng quá đặt nặng những từ ngữ những dòng chữ được dùng, được viết mà nên hiểu biết những sự phía sau dòng chữ....... vì nếu ghép lại thì nó có thể hiểu theo 1 được ý khác và nếu dùng rời ra thì nó cũng sẽ nói lên 1 sự ý nghĩa khác biệt......

Giông như Ngáp tui ở SG thì sẽ thương, tiếc SG..... Còn Bà Nhỏ thì ở Huế thì cứ để bà thương, tiếc Huế..... chứ tui đâu có thể bắt Bà Nhỏ thương, tiếc SG được ..... Và Bà Nhỏ cũng đâu kêu tui thương, tiếc Huế được ..... Nhưng thương người dân thì dân nào cũng có thể cũng nhàu mà thương được và tiếc cái gì cũng vẫn có thể cùng nhau mà tiếc được.... Until then .... Good Luck.....

Ps... Nhiều khi nhìn đời thì phải mắt nhắm, mắt mở ..... đừng nhắm hết 2 con mắt không thôi bị người ta kêu mình mù .... LOL-4 LOL-4
Don't join me....  You don't know the power of the Dark Side of the Blue Moon!!!!.........   Đừng theo tôi...  Nhà ngươi không biết sức mạnh của  Bóng Tối của Mặt Trăng Xanh!!!!




Reply
#20
Ngáp ruồi 
Same shit
May chúc tuoi đau an nói như đít con vịt xiem đang ị
Reply
#21
(2021-08-31, 02:48 PM)TBTT Wrote: Lan không có căn tu, chỉ sợ làm cho anh LTP giận lên rồi lại mang nặng thêm tội và nghiệp chướng vào người thôi anh abc.  Innocent

căn là căn cơ , ý nói có cái background , cái nền .... 

ko có căn mà ko tu thì trong tương lai làm sao có căn , rồi trong tương lai đó lại nói là mình ko có căn rồi cứ vậy mà cho nó xuôi theo dòng nước hay sao

bắt đầu từ cái nhỏ ..... type cái gì trong đây rồi cũng khoang "Enter" . ngồi đó ngắm  nó chút xem nếu mình "Enter" thì bà HĐ bã phản ứng ra làm sao ... nếu tưởng tượng ra bã làm một hơi thì ít nhiều gì mình cũng nên nghĩ lại .... vậy là có chút "căn" làm vốn rồi

phải hôn
Reply
#22
(2021-08-31, 02:54 PM)TBTT Wrote: 2leluoi 2leluoi 2leluoi 2leluoiVậy mà cũng bị chửi nữa.....Khổ ghê đi! Được rồi tui sẽ xóa cái post đó với lại tui sẽ triệt để tu cái miẹng của tui, nhất là với HĐ, vậy được chưa?  Shy Shy  Grinning-face-with-smiling-eyes4 Grinning-face-with-smiling-eyes4

Viet thi de dó 
Con nao xoá la con chồn xấu xa
Reply
#23
(2021-08-31, 02:40 PM)abc Wrote: Mấy năm trước về lại Sài Gòn , thấy nó không còn là Sài Gòn của ngày xưa ... khi mà trưa nắng lang thang trong ngõ vắng nghe tân cổ giao duyên từ những cái radio dò mãi nó mới đúng đài vậy mà cũng lâu lâu nó khọt khẹt chút rồi mới cho Minh Vương Lệ Thuỷ xuống xề .

Sài Gòn giờ đông quá nên có dịch thì nó lan chạy không kịp , coi hình ảnh người dân chạy về quê mà thấy buồn ,,,, đông quá làm sao mà "6 feet apart" được

người dân tứ xứ tụ về Sài Gòn, "đất lành chim đậu" , giờ đất ko còn lành thì chim bay .... vậy cũng có cái hay riêng, người tứ xứ vào SG bị SG đồng hoá , trở thành người SG , giờ trở ngược ra quê  .. ít nhiều cũng đem cái hào sảng của người SG mà gieo rắc nơi chôn nhau cắt rốn

phải chi ngưng xây ba cái tượng đài  mà mua máy thở , xây bệnh viện thì đâu đến nỗi có nhiều người chết bờ chết bụi như trong cái cliff hôm nọ đuợc xem.


Hmm.... Nói đúng SG nay đã khác xưa..... Tên đã được đổi thay ..... Nhưng có 1 điều là mọi người vẫn kêu tên là SG ..... Và thêm 1 điều cũng nên mừng là vẫn có người dùng tên đường xưa sau khi đã nói tên mới của con đường..... Những hình ảnh này được quay và bỏ lên Youtube.... Chứ mấy chục năm rồi ...... Ngáp tui chưa về SG.... Sau này già thêm chắc chẳng còn nhớ gì vì mọi sự thay đổi quá nhanh....

Không biết chừng những con đường xưa sẽ có 1 ngày được trả tên lại...... Nào ai biết đâu...... Nào ai biết đâu..... Until then.... Good Luck....
Don't join me....  You don't know the power of the Dark Side of the Blue Moon!!!!.........   Đừng theo tôi...  Nhà ngươi không biết sức mạnh của  Bóng Tối của Mặt Trăng Xanh!!!!




Reply
#24
(2021-08-31, 02:55 PM)abc Wrote: căn là căn cơ , ý nói có cái background , cái nền .... 

ko có căn mà ko tu thì trong tương lai làm sao có căn , rồi trong tương lai đó lại nói là mình ko có căn rồi cứ vậy mà cho nó xuôi theo dòng nước hay sao

bắt đầu từ cái nhỏ ..... type cái gì trong đây rồi cũng khoang "Enter" . ngồi đó ngắm  nó chút xem nếu mình "Enter" thì bà HĐ bã phản ứng ra làm sao ... nếu tưởng tượng ra bã làm một hơi thì ít nhiều gì mình cũng nên nghĩ lại .... vậy là có chút "căn" làm vốn rồi

phải hôn

ừ, hôn [Image: t4801.gif]

Reply
#25
(2021-08-31, 02:54 PM)Hải đăng Wrote: Ngáp ruồi 
Same shit
May chúc tuoi đau an nói như đít con vịt xiem đang ị

Hmm.... I shit..... You shit...... We are shit!!!....... Con vit xiêm không ị ra shit .... Là con vịt xiêm giả, vit xiêm nhồi bông, vv..... Until then .... Good Luck......
Don't join me....  You don't know the power of the Dark Side of the Blue Moon!!!!.........   Đừng theo tôi...  Nhà ngươi không biết sức mạnh của  Bóng Tối của Mặt Trăng Xanh!!!!




Reply
#26
(2021-08-31, 02:43 PM)abc Wrote: bạn Lan phải theo bạn LTP học Phật pháp cho thấm nhuần , có chánh niệm thì đâu dến nỗi

Bác abc,

Từ ngày nghe Sư Toại Khanh nhắc khoảng cách giữa mình và con thú rất ngắn chỉ một hơi thở, LTP không còn phân biệt con người và con thú nữa.

Vì khi hơi thở chấm dứt, ta có thể luân hồi sống kiếp thú trong tích tắc.

Cheer
Reply
#27
(2021-08-31, 02:55 PM)abc Wrote: căn là căn cơ , ý nói có cái background , cái nền .... 

ko có căn mà ko tu thì trong tương lai làm sao có căn , rồi trong tương lai đó lại nói là mình ko có căn rồi cứ vậy mà cho nó xuôi theo dòng nước hay sao

bắt đầu từ cái nhỏ ..... type cái gì trong đây rồi cũng khoang "Enter" . ngồi đó ngắm  nó chút xem nếu mình "Enter" thì bà HĐ bã phản ứng ra làm sao ... nếu tưởng tượng ra bã làm một hơi thì ít nhiều gì mình cũng nên nghĩ lại .... vậy là có chút "căn" làm vốn rồi

phải hôn

Cheer
Reply
#28
(2021-08-31, 03:06 PM)TBTT Wrote: Lỡ rồi!.....con chồn này lỡ xóa hết rồi nên 1 lát sẽ xóa hết mấy cái posts còn lại và  chịu làm con chồn xấu xa luôn!  Grinning-face-with-smiling-eyes4

Từ đây về sau tên nick của ba tui sẽ kêu bằng 
Con chồn xấu xa 
Người ngay thẳng kg vao gio xoá dấu vết chi nhung ke Lấp liêm moi sợ sệt
Reply
#29
(2021-08-31, 03:22 PM)Hải đăng Wrote: Từ đây về sau tên nick của ba tui sẽ kêu bằng 
Con chồn xấu xa 
Người ngay thẳng kg vao gio xoá dấu vết chi nhung ke Lấp liêm moi sợ sệt

Thôi bỏ nha CC cưng, NhoLan lỡ lời

Chiều nấu gì ăn cưng ? Đừng ăn mì nửa nha

Tulip4
Vung cước tung hoành viện dưỡng lão
Thần quyền xưng bá trường mầm non
Reply
#30
(2021-08-31, 04:06 PM)RungHoang Wrote: Thôi bỏ nha CC cưng, NhoLan lỡ lời

Chiều nấu gì ăn cưng ? Đừng ăn mì nửa nha

Tulip4

Hôm nay an rau dền luộc voi khô chiên đai ca ơi 
Chiều an xôi đau đen dừa nạo đau phong muối mè 
Đang hấp xôi nè đai ca

Em nói rồi thi kg có dây dưa đai nhách đau đai ca
Reply