10 điều Christians không nên nói khi ai đó chết
#91
nói về Ngày Phán Xét ,  có những điều mình cần tìm hiểu ở đây 



A. có phải tới ngày này , thế giới mới bị phán xét ... hay thế giới đả bị phán xét trước đó rồi ??

- LOCALIZED JUDGMENT ... trong Cựu ước , mình thấy nhiều lần Chúa phán xét những quốc gia như Do thái , Ai cập , Babylon ... hay trong ngày nay , mình cũng thấy nhiều lần Chúa phán xét những quốc gia ,  dĩ nhiên trong đó có Việt Nam mình (qua lịch sữ và hiện tại của VN , mình có thể nhìn thấy được) ... những phán xét này như là "foreshadow" cho mình biết sẽ có 1 sự phán xét lớn xãy ra sau này

- TEMPORAL JUDGMENT .. hay nói gần hơn là Chúa phán xét tội lỗi do chúng ta gây nên , cũng để nhắc cho chúng ta nhớ tới .. rồi thế giới sẽ đối diện với Sự Phán Xét của Chúa sau này



Con người không thành tín , nhưng Chúa thì rất thành tín

- không có nghĩa là ... con người mình xấu , Chúa vẫn phải đối xữ tốt với mình .... no no no no .. and no

- mà có nghĩa là ... con người mình "hứa" không tin được ... nhưng Chúa mà "hứa" thì mình có thể tin trọn vẹn vào Lời Hứa của Ngài được  Tulip4




Ê sai 24

1 Nầy, Ðức Giê-hô-va làm cho đất trống không và hoang vu; Ngài lật đổ mặt đất và làm tan lạc dân cư.
2 Thầy tế lễ như chúng dân, ông chủ như đầy tớ trai, bà chủ như đầy tớ gái, kẻ bán như người mua, kẻ cho mượn như người mượn, kẻ lấy lợi như người nộp lợi, ai cũng đồng một thể.
3 Trên đất sẽ đều trống không và hoang vu cả; vì Ðức Giê-hô-va đã phán lời ấy.
4 Ðất thảm thương và tồi tàn; thế gian lụn bại và tồi tàn; những dân cao nhứt trên đất hao mòn đi.
5 Ðất bị dân cư làm ô uế, vì họ đã phạm luật pháp, trái điều răn, dứt giao ước đời đời.
6 Vậy nên sự rủa sả thiêu nuốt đất, những người ở trên nó mắc tội. Vì cớ đó dân trên đất bị đốt cháy, chỉ còn ít người sót lại.


7 Rượu mới than vãn, cây nho tàn héo, mọi kẻ vốn có lòng vui đều than thở;
8 những kẻ đánh trống không đánh nữa, tiếng mừng rỡ hết rồi, dọng vui đờn cầm đã dứt.
9 Chẳng còn vừa uống rượu vừa hát nữa; những tay ghiền rượu cho rượu mạnh là cay đắng.
10 Thành hoang loạn đã đổ nát; nhà cửa đều đóng lại, không ai vào được.
11 Người ta kêu la trong đường phố vì cớ rượu; mọi sự vui đều trở nên tăm tối; sự mừng rỡ trong xứ đi đâu rồi!


12 Trong thành vắng vẻ, cửa thành phá hoại!
13 Vì giữa các dân trên đất sẽ giống như lúc người ta rung cây ô-li-ve, và như khi mót trái nho sau mùa hái trái.
14 Những kẻ nầy sẽ cất tiếng lên, kêu rao; từ nơi biển kêu lớn tiếng vui mừng vì sự uy nghiêm Ðức Giê-hô-va.


15 Vậy hãy tôn vinh Ðức Giê-hô-va trong phương đông, hãy tôn vinh danh Ðức Giê-hô-va, Ðức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên, trong các cù lao biển!
16 Chúng ta đã nghe từ nơi đầu cùng đất hát rằng: Vinh hiển cho kẻ công bình! Nhưng tôi nói: Tôi bị gầy mòn, tôi bị gầy mòn! Những kẻ gian dối làm gian dối, phải, kẻ gian dối làm gian dối lắm!


17 Hỡi dân cư trên đất, sự kinh hãi, hầm và bẫy đến trên ngươi.
18 Kẻ nào trốn khỏi tiếng kinh hãi, sẽ sa xuống hầm; nếu lên khỏi hầm, sẽ mắc vào lưới. Vì các cửa sổ trên trời đều mở ra, các nền dưới đất đều rung rinh.
19 Ðất đều tan nát, đất đều vỡ lở, đất đều rúng động.
20 Ðất lay động như người say; lỏng chỏng như cái võng, tội lỗi chất lên trên nặng trĩu, nó sẽ đổ xuống và không dậy được nữa!


21 Xảy ra trong ngày đó, Ðức Giê-hô-va sẽ phạt các cơ binh nơi cao ở trên trời, phạt các vua thế gian ở trên đất.
22 Họ sẽ nhóm lại cùng nhau, bị cầm trong hầm như tù bị nhốt trong ngục; cách lâu ngày, sẽ đều bị phạt.
23 Mặt trăng sẽ xấu hổ, mặt trời sẽ mắc cỡ; vì Ðức Giê-hô-va vạn quân sẽ trị vì trên núi Si-ôn, tại Giê-ru-sa-lem; và sự vinh hiển sẽ chói lói trước mặt các trưởng lão.





1 See, the Lord is going to lay waste the earth
   and devastate it;
he will ruin its face
   and scatter its inhabitants—
2 it will be the same
   for priest as for people,
   for the master as for his servant,
   for the mistress as for her servant,
   for seller as for buyer,
   for borrower as for lender,
   for debtor as for creditor.
3 The earth will be completely laid waste
   and totally plundered.
The Lord has spoken this word.

4 The earth dries up and withers,
   the world languishes and withers,
   the heavens languish with the earth.
5 The earth is defiled by its people;
   they have disobeyed the laws,
violated the statutes
   and broken the everlasting covenant.
6 Therefore a curse consumes the earth;
   its people must bear their guilt.
Therefore earth’s inhabitants are burned up,
   and very few are left.
7 The new wine dries up and the vine withers;
   all the merrymakers groan.
8 The joyful timbrels are stilled,
   the noise of the revelers has stopped,
   the joyful harp is silent.
9 No longer do they drink wine with a song;
   the beer is bitter to its drinkers.
10 The ruined city lies desolate;
   the entrance to every house is barred.
11 In the streets they cry out for wine;
   all joy turns to gloom,
   all joyful sounds are banished from the earth.
12 The city is left in ruins,
   its gate is battered to pieces.
13 So will it be on the earth
   and among the nations,
as when an olive tree is beaten,
   or as when gleanings are left after the grape harvest.

14 They raise their voices, they shout for joy;
   from the west they acclaim the Lord’s majesty.
15 Therefore in the east give glory to the Lord;
   exalt the name of the Lord, the God of Israel,
   in the islands of the sea.
16 From the ends of the earth we hear singing:
   “Glory to the Righteous One.”

But I said, “I waste away, I waste away!
   Woe to me!
The treacherous betray!
   With treachery the treacherous betray!”
17 Terror and pit and snare await you,
   people of the earth.
18 Whoever flees at the sound of terror
   will fall into a pit;
whoever climbs out of the pit
   will be caught in a snare.

The floodgates of the heavens are opened,
   the foundations of the earth shake.
19 The earth is broken up,
   the earth is split asunder,
   the earth is violently shaken.
20 The earth reels like a drunkard,
   it sways like a hut in the wind;
so heavy upon it is the guilt of its rebellion
   that it falls—never to rise again.

21 In that day the Lord will punish
   the powers in the heavens above
   and the kings on the earth below.
22 They will be herded together
   like prisoners bound in a dungeon;
they will be shut up in prison
   and be punished after many days.
23 The moon will be dismayed,
   the sun ashamed;
for the Lord Almighty will reign
   on Mount Zion and in Jerusalem,
   and before its elders—with great glory.
Reply
#92
JESUS , THERE'S NO ONE LIKE YOU  Tulip4 Heavy-black-heart4 Tulip4




Reply
#93
Vân sẽ đi sâu vào ý nghĩa của những câu Kinh thánh này ... đây là những câu Kinh thánh nói về ... NGÀY PHÁN XÉT



Khải huyền 20:11-15

11 Bấy giờ tôi thấy một tòa lớn và trắng cùng Ðấng đương ngồi ở trên; trước mặt Ngài trời đất đều trốn hết, chẳng còn thấy chỗ nào cho nó nữa.
12 Tôi thấy những kẻ chết, cả lớn và nhỏ, đứng trước tòa, và các sách thì mở ra. Cũng có mở một quyển sách khác nữa, là sách sự sống; những kẻ chết bị xử đoán tùy công việc mình làm, cứ như lời đã biên trong những sách ấy.
13 Biển đem trả những người chết mình có. Mỗi người trong bọn đó bị xử đoán tùy công việc mình làm.
14 Ðoạn, Sự Chết và Âm phủ bị quăng xuống hồ lửa. Hồ lửa là sự chết thứ hai.
15 Kẻ nào không được biên vào sách sự sống đều bị ném xuống hồ lửa.



Giăng 5:19-24

19 Vậy, Ðức Chúa Jêsus cất tiếng phán cùng họ rằng: Quả thật, quả thật, ta nói cùng các ngươi, Con chẳng tự mình làm việc gì được; chỉ làm điều chi mà Con thấy Cha làm; vì mọi điều Cha làm, Con cũng làm y như vậy.
20 Cha yêu Con và tỏ cho Con công việc lớn lao hơn những việc nầy nữa, để các ngươi lấy làm lạ lùng.
21 Vả, Cha khiến những kẻ chết sống lại và ban sự sống cho họ thể nào, thì Con cũng ban sự sống cho kẻ Con muốn thể ấy.
22 Cha cũng chẳng xét đoán ai hết, nhưng đã giao trọn quyền phán xét cho Con,
23 đặng ai nấy đều tôn kính Con, cũng như tôn kính Cha vậy. Ai không tôn kính Con, ấy là không tôn kính Cha, là Ðấng đã sai Con đến.
24 Quả thật, quả thật, ta nói cùng các ngươi, ai nghe lời ta mà tin Ðấng đã sai ta, thì được sự sống đời đời, và không đến sự phán xét, song vượt khỏi sự chết mà đến sự sống.




Khải huyền 21:27

27 kẻ ô uế, người làm điều gớm ghiếc và nói dối không hề được vào thành; nhưng chỉ có những kẻ đã biên tên trong sách sự sống của Chiên Con.




Rôma 8:1

1 Cho nên hiện nay chẳng còn có sự đoán phạt nào cho những kẻ ở trong Ðức Chúa Jêsus Christ;



Rôma 5:1

1 Vậy chúng ta đã được xưng công bình bởi đức tin, thì được hòa thuận với Ðức Chúa Trời, bởi Ðức Chúa Jêsus Christ chúng ta,



Rôma 2:5-8

5 Bởi lòng ngươi cứng cỏi, không ăn năn, thì tự chấp chứa cho mình sự giận về ngày thạnh nộ, khi sẽ hiện ra sự phán xét công bình của Ðức Chúa Trời,
6 là Ðấng sẽ trả lại cho mỗi người tùy theo công việc họ làm:
7 ai bền lòng làm lành, tìm sự vinh hiển, sự tôn trọng và sự chẳng hề chết, thì báo cho sự sống đời đời;
8 còn ai có lòng chống trả không vâng phục lẽ thật, mà vâng phục sự không công bình, thì báo cho họ sự giận và cơn thạnh nộ.
Reply
#94
sorry nha ... Vân có vài chuyện cần nói , trước khi nói về .. NGÀY PHÁN XÉT 


Hello


bạn muốn có "hiếu" với cha mẹ ... hay muốn "cầu nguyện" cho ai đó

thì hãy làm lúc ... họ còn sống  Tulip4 Tulip4 Tulip4

chứ đừng chờ tới lúc .. họ chết rồi .. mới làm  .. vì mọi sự đả muộn màng rồi  Tulip4 Tulip4 Tulip4


tại sao ??

1. họ không còn ở trần gian này nữa , mà họ đi tới Sheol ... bạn cúng cho họ , thì Satan tới ăn thôi , chứ họ không tới ăn được ... btw , đừng tin vào chuyện ma cỏ , vì hồn người chết đả đi rồi , không có hiện ra "hù" ai cả ... trò chơi "hù" này là của Satan dành cho những ai tin vào nó ... quả thiệt , nếu ai tin vào "ma" thì sẽ có ngày nó cho bạn gặp "ma"

2. ở Sheol , họ không có điện , nên khỏi gởi microwave , hay cellphone , hay cái gì cho họ xài cả ... họ cũng không xài tiền ở dưới đó đâu  Shy



3. cơ hội cho họ vào thiên đàng đả đóng cửa lại , bây giờ họ chỉ còn ở Sheol , chờ ngày phán xét thôi  Clinking-beer-mugs4

nên có cầu nguyện cho họ , thì cũng là 1 điều không cần thiết nữa 
Reply
#95
Thời gian gần đây , Vân nghe nói tới nhiều cái chết

- những nghệ sĩ Vân rất yêu thích như Chí Tài , Phi Nhung

- hay má của ông anh rễ , mới được làm đám tang tuần vừa rồi



Vân nghĩ gì , muốn chia sẽ ở đây 

1. mỗi cuộc đời chúng ta là 1 journey , có người có mục đích cho cuộc đời họ , có người không có mục đích cho cuộc đời họ 

2. người có mục đích , thì họ phấn đấu để đạt được mục đích của mình , tâm tư họ dành trọn vào mục đích của họ ..... cuối cùng rồi họ cũng ra đi , với 2 bàn tay trắng

3. người không có mục đích , thì họ xữ dụng "ngày" 1 cách lãng phí , không biết mình đang muốn đi về đâu , cứ như 1 người wandering around , đi vô định .. rồi họ cũng ra đi , dĩ nhiên cũng với 2 bàn tay trắng 

4. mỗi một chúng ta , ai cũng đang đi tới gần "cái đích CỦA CHÍNH MÌNH" hơn .... cứ 1 ngày trôi qua , là 1 ngày chúng ta đi gần tới "cái đích CUẢ CHÍNH MÌNH" hơn





Chuyện gì xảy ra sau khi chúng ta ra đi ??

1. journey chúng ta chấm dứt , chỉ riêng journey CUẢ CHÚNG TA "mới chấm dứt" thôi nhá

2. còn những người khác , thì journey họ vẫn còn , nên họ vẩn tiếp tục đời sống của họ , có mục đích hay không có mục đích ..  họ cũng đang tiến gần tới "cái đích" của họ ... để rồi một ngáy nào đó , bingo , họ cũng tới "cái đích" của họ   Tulip4

3. and so on .. so on .. so on .. so on




Cái quan trọng ở đây là gì ??

1. cho dù bạn có mục đích , hay không có mục đích cho đời sống ... bạn cũng ra đi với 2 bàn tay trắng  Ok-sign-smiley-emoticon

2. lúc đối diện với cái chết , on your death bed , bạn có sự bình an hay không ??

- BELIEVERS ... khi họ đối diện với cái chết , họ biết họ sẻ về ở bên cạnh Chúa đời đời , họ không còn đau khổ , không còn nước mắt nữa ... họ có sự bình an

- UNBELIEVERS ... cái này là 1 điều họ cần suy nghĩ , vì Đấng Tạo Hoá từ chối tiếp đón họ , theo Lời Kinh thánh , thì họ phải đối diện với Sự Phán Xét của Đấng Tạo Hoá , họ nên chuẫn bị tinh thần cho sự đóan xét này 
Reply
#96
đây là Lời Chúa , Lời của Đấng Tạo Hoá

cho chúng ta biết chuyện gì xảy ra khi chúng ta chết



Hê bơ rơ 9:27

27 Theo như đã định cho loài người phải chết một lần, rồi chịu phán xét,


[Image: 1-Peter-4-17-Time-For-Judgement-To-Begin...od-red.jpg]
Reply
#97
[Image: images-2021-09-29-T080842-411.jpg]


Rôma 2:5-8

5 Bởi lòng ngươi cứng cỏi, không ăn năn, thì tự chấp chứa cho mình sự giận về ngày thạnh nộ, khi sẽ hiện ra sự phán xét công bình của Ðức Chúa Trời,

6 là Ðấng sẽ trả lại cho mỗi người tùy theo công việc họ làm:

7 ai bền lòng làm lành, tìm sự vinh hiển, sự tôn trọng và sự chẳng hề chết, thì báo cho sự sống đời đời;

8 còn ai có lòng chống trả không vâng phục lẽ thật, mà vâng phục sự không công bình, thì báo cho họ sự giận và cơn thạnh nộ.
Reply
#98
[Image: 1-Peter-4-17-Time-For-Judgement-To-Begin...-black.jpg]


1 Phi e rơ 4:10-19

10 Mỗi người trong anh em hãy lấy ơn mình đã được mà giúp lẫn nhau, khác nào người quản lý trung tín giữ các thứ ơn của Ðức Chúa Trời.

11 Ví bằng có người giảng luận, thì hãy giảng như rao lời sấm truyền của Ðức Chúa Trời; nếu có kẻ làm chức gì, thì hãy làm như nhờ sức Ðức Chúa Trời ban, hầu cho Ðức Chúa Trời được sáng danh trong mọi sự bởi Ðức Chúa Jêsus Christ; là Ðấng được sự vinh hiển quyền phép đời đời vô cùng. A-men.



12 Hỡi kẻ rất yêu dấu, khi anh em bị trong lò lửa thử thách, chớ lấy làm lạ như mình gặp một việc khác thường.

13 Nhưng anh em có phần trong sự thương khó của Ðấng Christ bao nhiêu, thì hãy vui mừng bấy nhiêu, hầu cho đến ngày vinh hiển của Ngài hiện ra, thì anh em cũng được vui mừng nhảy nhót.  Tulip4

14 Ví bằng anh em vì cớ danh Ðấng Christ chịu sỉ nhục, thì anh em có phước; vì sự vinh hiển và Thánh Linh của Ðức Chúa Trời đậu trên anh em.  Tulip4

15 Trong anh em chớ có ai chịu khổ như kẻ giết người, như kẻ trộm cướp, như kẻ hung ác, như kẻ thày lay việc người khác.

16 Nhưng nếu có ai vì làm tín đồ Ðấng Christ mà chịu khổ, thì đừng hổ thẹn; thà hãy vì danh ấy ngợi khen Ðức Chúa Trời là hơn.  Tulip4




17 Vì thời kỳ đã đến, là khi sự phán xét sẽ khởi từ nhà Ðức Chúa Trời; vả, nếu khởi từ chúng ta, thì sự cuối cùng của những kẻ chẳng vâng theo Tin Lành Ðức Chúa Trời sẽ ra thế nào?

18 Lại nếu người công bình còn khó được rỗi, thì những kẻ nghịch đạo và có tội sẽ trở nên thế nào?

19 Vậy những kẻ chịu khổ theo ý muốn Ðức Chúa Trời, hãy cứ làm lành mà phó linh hồn mình cho Ðấng Tạo hóa thành tín.   Tulip4









****


đoạn Kinh thánh trên nói gì ??

- người hầu việc Chúa sẽ gặp hoạn nạn trong đời sống

- phải phân biệt giữa 2 sự hoạn nạn ... 1 hoạn nạn là do mình cướp của , giết người ... 1 hoạn nạn là do mình hầu việc Chúa

- anh em đừng để mình dính vào cái hoạn nạn đầu .. hoạn nạn tại vì anh em cướp của , giết người, thày lay việc người khác

- mà anh em hảy vui mừng vì cái hoạn nạn hầu việc Chúa .. vì anh em đang chia sẽ công việc với Chúa
Reply
#99
wow , tối qua , Vancouver mưa gió bảo lớn quá làm Vân cứ ngũ chập chờn , mà kỳ lạ, tối mà ngũ chập chờn thì sáng lại không muốn dậy  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c



anyway , khi hay tin 1 ai đó chết , mỗi người có 1 suy nghĩ riêng 

với Vân , những cái chết như của Princess Diana , it took me about  a week to get over ... Vân cứ mở tv , có channel nào nói về Diana thì Vân coi , nói xong Vân bật qua channel khác

Diana sanh cùng năm với Vân , nhưng lớn hơn Vân vài  tháng

cô là 1 công chúa , mà Vân nghĩ không có được a second princess nào có thể giống như Diana




anyway , để trở lại đề  tài của thread này

- khi 1 ai đó chết , là nhắc cho mình ... cuộc đời này rất ngắn ngũi , người chết đó đả đi hết journey của họ ... còn mình , thì mình vẫn còn tiếp tục đi trên cái journey của mình ... rồi cũng sẽ có ngày , mình cũng đi hết cái journey của mình ... và người khác vẫn còn tiếp tục đi trên cái journey của họ


- nhìn 1 ai đó , mình không biết rồi ... KHI NÀO HỌ CHẾT , HỌ CHẾT BẰNG CÁCH NÀO ... đồng ý là ai cũng phải chết , nhưng 2 câu hỏi trên thì không ai biết trước được .. giống như trước đây Vân hay coi show hài Chí Tài , Vân đâu có thể ngờ được Chí Tài lại chết gần cuối năm , và chết trong khi anh đang "tập thể dục"


- Vân biết có vài người ... HỌ CHẾT TRONG GIẤC NGŨ ... bình thường họ khoẽ mạnh , rồi họ đi ngũ , rồi họ đi luôn .. Vân thấy đây là 1 cái chết "toàn hảo" nhất

- Vân cũng thấy qua những người ... NẰM NHÀ THƯƠNG HOÀI , NẰM TRÊN GIƯỜNG BỊNH HOÀI , MÀ NÓ KHÔNG CHỊU CHẾT , NÓ CỨ HÀNH HỌ TỪ NGÀY NÀY QUA NGÀY KIA ... Vân thấy cái chết này kinh hoàng nhất , và Vân xót xa cho những người này


- trong khi mình còn trong bụng mẹ , là Chúa đả định mình sống trên trần gian này mấy ngày rồi , chỉ cầu mong sao , KHI MÌNH CHẾT , MÌNH CHẾT TRONG GIẤC NGŨ THIỆT LÀ NHẸ NHÀNG VÀ PHƯỚC HẠNH  Ok-sign-smiley-emoticon


Thi thiên 139:16

16 Mắt Chúa đã thấy thể chất vô hình của tôi; Số các ngày định cho tôi, Ðã biên vào sổ Chúa trước khi chưa có một ngày trong các ngày ấy.




thành công trên cuộc đời này .. hay thất bại trên cuộc đời này ... rồi mình cũng ra đi với 2 bàn tay trắng  Disappointed-face4

cái quan trọng nhất là .. ở THE FINISH LINE ... mình có được sự bình an để ra đi không  Msn-cheeky-smile-smiley-emoticon

Vân biết .. là 1 believer ... không ai nên sợ chết , cũng không ai nên buồn khi họ chết ... vì đó là lúc họ được về ở bên cạnh Chúa ... bạn không thễ tưỡng tượng được nó hạnh phúc tới mức nào ... đời đời , i mean , đời đời , không còn đau khổ và nước mắt  Themdoan


VÂN BIẾT VÂN THỜ ĐẤNG CÓ QUYỀN HÀNH TRÊN TẤT CẢ  Admire
Reply






Sáng thế ký 3:19

19 ngươi sẽ làm đổ mồ hôi trán mới có mà ăn, cho đến ngày nào ngươi trở về đất, là nơi mà có ngươi ra; vì ngươi là bụi, ngươi sẽ trở về bụi.




Truyền đạo 3:20

20 Cả thảy đều qui vào một chỗ; cả thảy do bụi đất mà ra, cả thảy sẽ trở về bụi đất.
Reply


Reply


Reply


Reply
1. Lớn lên trong 1 gia đình đạo Tin lành , có phải ... mình cũng đạo Tin lành không ???


- với những đạo khác , thì Vân không có ý kiến , nhưng riêng với đạo Tin lành , lớn lên trong 1 gia đình đạo Tin lành , không có nghĩa là mình đạo Tin lành

- bà chị và ông anh rễ (người Hongkong) của Vân ... tin Chúa trước Vân ... mấy người đó đạo Tin lành .... có 3 đứa con , nhưng không đứa nào tin Chúa cả  Disappointed-face4 ... riết rồi 2 anh chị cũng "hình như là xa Chúa luôn"

- 2 anh chị mời Vân đi ăn ... khi đồ ăn đem ra , Vân cám ơn Chúa trước khi ăn , đó là ritual trước khi ăn , bao giờ Vân cũng cám ơn Chúa  ... nhưng 2 anh chị thì không , 2 người ngồi nhìn Vân cám ơn Chúa , mà .. ái ngại , vì họ không cám ơn Chúa trước khi ăn ... mấy người đó ái ngại , làm Vân cũng ái ngại theo  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c ... nhưng rồi chị em cũng ngồi ăn uống vui vẽ nói chuyện với nhau

- 2 người kễ cho Vân nghe về cái chết của "má anh rễ" ... Vân cũng lắng nghe 1 cách nồng nhiệt ... nhưng trong bụng , hình như thấy .. có gì không ổn  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c




*******



2. nhiều người cho rằng "ai nói tin Chúa" ... khi chết , họ sẽ lên thiên đàng 


- đầu tiên Vân phải nói  rỏ ... Vân không phán xét other believers ... chuyện phán xét believers , là chuyện của Chúa , chứ không phải chuyện của Vân

- however , Chúa có nói trong Mat 7:21-27

21 Chẳng phải hễ những kẻ nói cùng ta rằng: Lạy Chúa, lạy Chúa, thì đều được vào nước thiên đàng đâu; nhưng chỉ kẻ làm theo ý muốn của Cha ta ở trên trời mà thôi.
22 Ngày đó, sẽ có nhiều người thưa cùng ta rằng: Lạy Chúa, lạy Chúa, chúng tôi chẳng từng nhơn danh Chúa mà nói tiên tri sao? nhơn danh Chúa mà trừ quỉ sao? và lại nhơn danh Chúa mà làm nhiều phép lạ sao?
23 Khi ấy, ta sẽ phán rõ ràng cùng họ rằng: Hỡi kẻ làm gian ác, ta chẳng biết các ngươi bao giờ, hãy lui ra khỏi ta!

24 Vậy, kẻ nào nghe và làm theo lời ta phán đây, thì giống như một người khôn ngoan cất nhà mình trên hòn đá.
25 Có mưa sa, nước chảy, gió lay, xô động nhà ấy; song không sập, vì đã cất trên đá.
26 Kẻ nào nghe lời ta phán đây, mà không làm theo, khác nào như người dại cất nhà mình trên đất cát.
27 Có mưa sa, nước chảy, gió lay, xô động nhà ấy, thì bị sập, hư hại rất nhiều.


- vậy 1 người nói tin Chúa , nhưng họ không làm theo Lời Chúa dạy ... thiệt tình , Vân không sure lắm họ có được lên thiên đàng sau khi chết không 



- thiệt ra , Kinh thánh nói khá nhiều về đề tài này 

Khải huyền 3:15-16

15 Ta biết công việc của ngươi; ngươi không lạnh cũng không nóng. Ước gì ngươi lạnh hoặc nóng thì hay!
16 Vậy, vì ngươi hâm hẩm, không nóng cũng không lạnh, nên ta sẽ nhả ngươi ra khỏi miệng ta.



-  ở đây Vân chỉ đưa ra những đoạn Kinh thánh , để mình có thể suy nghĩ thiệt kỹ coi Chúa nói gì , để mình không bị Satan fool mình cho tới giờ phút cuối cùng ... S  U  R  P  R I  S  E  D
Reply
MY POINT LÀ GÌ ???


- anh rễ và bà chị cứ ngồi nói ... má anh rễ hiện đang ở thiên đàng , vì bà là believer ... dĩ nhiên Vân "không ngồi cãi" với anh chị  2leluoi

- nhưng Vân thì nghĩ khác .... Vân rất relief khi biết bà là believer ... nhưng .... không phải mình nói mình là believer , tức là mình được lên thiên đàng ... nhưng nếu mình CÓ PERSONAL RELATIONSHIP VỚI CHUÁ , NGHE VÀ VÂNG THEO LỜI CHUÁ DẠY , NHƯ LỜI KINH THÁNH TRONG MAT 7:21 , thì mình được lên thiên đàngOk-sign-smiley-emoticon


- mới nghe sơ sơ ,  mình không thấy sự khác biệt ... nhưng nếu suy nghĩ kỹ , thì mình sẽ nhìn thấy được sự khác biệt

- vì Khải huyền 3:15-16 , Chúa nói rất rỏ cho BELIEVERS ... chẵng thà các ngươi nóng hay lạnh (đức tin mạnh hay yếu) thì còn ok ... chứ nếu đức tin kiễu hâm hẫm chiều mưa , mai anh đi rồi sao trời lại sáng Musical-note_1f3b5 , thì Ngài sẽ NHÃ chúng ta ra



- bởi vậy , BELIEVERS CŨNG NÊN NGỒI SUY NGHĨ ... ĐỨC  TIN MÌNH CÓ HÂM HẪM KHÔNG ... NẾU CÓ , THÌ COI CHỪNG , CHUÁ SẼ NHÃ MÌNH  RA ... AND YOU KNOW WHAT IT MEANS BY CHUÁ SẼ NHÃ MÌNH RA  Crying-face4



***




nói riêng về má ông anh rễ

- Vân rất mừng khi biết bà là believer , cái đó là first step  Tulip4

- Vân hy vọng , đức tin của bà không có hâm hẫm  Tulip4

- Vân hy vọng , bà có personal relationship với Chúa  Tulip4


nếu bà có 3 điễm này , yeah , Vân "an lòng" tin ... bà đang ở Paradise với Chúa  Tulip4
Reply