10 điều Christians không nên nói khi ai đó chết
#46
3. Satan dùng vật chất ở trần gian này để kéo chúng ta xa Chúa ... "temptations"

dĩ nhiên ... xa Chúa .. đồng nghĩa với .. gần Satan hơn


- mình còn nhớ câu chuyện Chúa Jesus khi bắt đầu His ministry ??? Ngài đả nhịn đói 40 ngày , rồi sau đó , Đức Thánh Linh dẫn Ngài vào đồng trống để bị Satan cám dỗ ??? 

- sau 40 ngày nhịn ăn , Chúa đang đói bụng ... nên SỰ CÁM DỖ rất mạnh mẽ ... cũng giống như chúng ta khi đói bụng , thì chúng ta nghĩ tới "food , food , food"

- Vân mới research "body chúng ta có thể nhịn đói mấy ngày mà vẫn còn function được" .. thì Vân có cái này

In general terms, the human body can go 2 to 3 days without WATER and, it is often said in survival guides, 30 to 40 days without FOOD of any kind



Mat 4:1-11


1 Bấy giờ, Ðức Thánh Linh đưa Ðức Chúa Jêsus đến nơi đồng vắng, đặng chịu ma quỉ cám dỗ.
2 Ngài đã kiêng ăn bốn mươi ngày bốn mươi đêm rồi, sau thì đói.


3 Quỉ cám dỗ đến gần Ngài, mà nói rằng: Nếu ngươi phải là Con Ðức Chúa Trời, thì hãy khiến đá nầy trở nên bánh đi.
4 Ðức Chúa Jêsus đáp: Có lời chép rằng: Người ta sống chẳng phải chỉ nhờ bánh mà thôi, song nhờ mọi lời nói ra từ miệng Ðức Chúa Trời.


5 Ma quỉ bèn đem Ngài vào nơi thành thánh, đặt Ngài trên nóc đền thờ,
6 và nói rằng: Nếu ngươi phải là Con Ðức Chúa Trời, thì hãy gieo mình xuống đi; vì có lời chép rằng: Chúa sẽ truyền các thiên sứ gìn giữ ngươi, Thì các Ðấng ấy sẽ nâng ngươi trong tay, Kẻo chơn ngươi vấp nhằm đá chăng.
7 Ðức Chúa Jêsus phán: Cũng có lời chép rằng: Ngươi đừng thử Chúa là Ðức Chúa Trời ngươi.


8 Ma quỉ lại đem Ngài lên trên núi rất cao, chỉ cho Ngài các nước thế gian, cùng sự vinh hiển các nước ấy;
9 mà nói rằng: Ví bằng ngươi sấp mình trước mặt ta mà thờ lạy, thì ta sẽ cho ngươi hết thảy mọi sự nầy.
10 Ðức Chúa Jêsus bèn phán cùng nó rằng: Hỡi quỉ Sa-tan, ngươi hãy lui ra! Vì có lời chép rằng: Ngươi phải thờ phượng Chúa là Ðức Chúa Trời ngươi, và chỉ hầu việc một mình Ngài mà thôi.


11 Ma quỉ bèn bỏ đi; liền có thiên sứ đến gần mà hầu việc Ngài.




Reply
#47


Reply
#48
đầu tiên , Vân muốn giới thiệu cho các believers ... Dr. Charles Stanley

các bạn có thể tìm sermons của ông trên Youtube


- kiếm 1 người để mình học hỏi , cũng rất quan trọng 

- nếu họ dẫn mình đi sai ... thì coi như mình đi lạc luôn  Thumbs-down4

- nếu họ dẫn mình đi đúng ... thì mình sẽ được tới đích  Thumbs-up4


LÀM SAO BIẾT ĐƯỢC AI DẪN MÌNH ĐI ĐÚNG , AI DẪN MÌNH ĐI SAI ???

AI ĐI SÁT THEO SCRIPTURES , THÌ DẪN MÌNH ĐI ĐÚNG

CÒN AI MUỐN ĐI SAO ĐÓ THÌ ĐI , THÌ COI CHỪNG  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c
Reply
#49
Vân mới nghe bài giãng của Dr. Charles Stanley , Vân chia sẽ những điễm chánh mà Vân học được từ bài giãng này


ĐIỄM CHÁNH 

- Temptation là gì ???  là khi mình bị cám dỗ "cãi lời Chúa" ... chính những lúc này , mình đang đối diện với temptation

- hành động sai khi đối diện với temptation ... là mình tranh cãi với Satan .... vì tranh cải với nó , là mình nắm chắc phần thua

- hành động đúng khi đối diện với temptation ... là mình dùng Lời Chúa (giống như Chúa Jesus đả dùng , khi đối diện với temptations từ Satan)



ĐIỄM PHỤ



1. (as long as) hễ còn trong thể xác loài người , là chúng ta vẫn còn phải đối diện với temptations ... không cái này , thì cũng cái khác ... mỗi người có 1  YẾU ĐIỄM RIÊNG  (khi mình phải vâng lời Chúa) 


2. mỗi chúng ta biết YẾU ĐIỄM CUẢ MÌNH LÀ GÌ (khi phải vâng lời Chúa) .. thì mình "google" những đoạn Kinh thánh liên hệ tới "YẾU ĐIỄM CUẢ MÌNH" , để xữ dụng , khi phải đối diện với temptations (khiến mình muốn ... làm theo ý mình , thay vì làm theo ý Chúa)


3. Chúa biết "sức của mỗi người" mỗi khác nhau ... nên Ngài có hứa là "temptations cho từng người một , sẽ không vượt qua sức của họ" ... điều này rất tốt , vì chúng ta không nhất thiết phải gục ngã trước temptations


4. dĩ nhiên ai có cùng chung "điễm yếu" , thì họ sẽ cần những câu Kinh thánh giống nhau .... ai có khác "điễm yếu" , thì họ sẽ cần những câu Kinh thánh khác nhau ... nên nhớ là .. NHỮNG CÂU KINH THÁNH NÀY PHẢI LIÊN HỆ TRỰC TIẾP TỚI ĐIỂM YẾU CUẢ MỔI NGƯỜI (WHEN IT COMES TO OBEY GOD)


hihi , Vân nhớ tới đây , để nghe thêm 1 lần nữa , coi có thiếu sót điễm quan trọng nào , thì Vân sẽ update cái post này ... những cái Vân viết ra dưới đây , là lấy ý chánh từ ông , nhưng đôi khi Vân cũng thêm vào những suy nghĩ của mình  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c


5. nếu mình không tin có DEVIL , that's ok ... nếu mình không tin có GOD , that's still ok too ... điều mình không tin , không hề ãnh hưỡng gì tới GOD hay DEVIL  ... mà sẽ ãnh hưỡng tới chính MÌNH   Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c ... vì mình không nhìn thấy được WHAT IS GOING ON AROUND ... mình :)


6. ngay sau khi Chúa Jesus làm phép báp têm và được Đức Thánh Linh giáng xuống qua hình dạng Chim Bồ Câu , và được Đức Chúa Trời xác định Jesus chính là CON của Ngài và làm đẹp lòng Ngài mọi đàng .... thì Chúa Jesus được dẫn vào wilderness , đối diện với temptations , để "prepare - chuẫn bị Ngài" cho His Ministry ......... ở đây mỉnh cũng rút được 1 bài học là ... khi Chúa có 1 chương trình cho mình , ban đầu Ngài sẽ chuẫn bị cho mình , để mình có đũ "equipped" làm công việc mà Ngài sẽ giao phó cho .. amen


7. Satan xuất hiện không phải ở thời điễm "mình mạnh mẽ nhất" .. mà Satan xuất hiện ở thời điễm "mình vulnerable , yếu đuối nhất" ... để nó "thịt" mình cho dễ ... nếu trong giai đoạn này , mà mình không có Lời Chúa , thì thiệt sự mình sẽ thua nó .. trong vòng 1 note nhạc :)


8. mình hảy để ý những trường hợp ... người ta có thể dùng Kinh thánh để bảo chữa cho tội lỗi của người ta ... trong trường hợp này , mình cần phải hiểu CÁI GÌ ĐÚNG , CÁI GÌ SAI  Confused ... mình phải biết dùng Kinh thánh nào để đối đáp với họ :)


9. Satan có thể dùng "người thân" của mình , để "xúi quẫy" mình ... điển hình như trong câu chuyện của Chúa Jesus và Peter , Peter là 1 người rất gần gủi với Chúa , nhưng Satan đả dùng Peter để khuyên Chúa "đừng bước lên thập tự giá" ... liền lập tức , Chúa Jesus nhận ra được "Satan đả dùng Peter để xúi quẫy Ngài" , nên Ngài liền quỡ trách Peter


10. những gì Satan "dụ khị" mình .. mới ban đầu nghe , thì nó "sướng lổ tai" lắm .. nhưng nếu nhìn kỹ , thì sẽ có "cái gì đó không ỗn" , chứ nó không phải "ngọt như đường thẻ , mát như đường phèn" như mình tưỡng ... Satan đầy "láo khoét" , nên mình phải hỏi lại mình "sự thật là gì" ... và mình chỉ có thể tìm thấy "sự thật"  duy nhất qua Lời Chúa mà thôi , nowhere elsse


11. nếu Lời Chúa nằm trong xương tuỷ , trong máu huyết  , trong đời sống , trong suy nghĩ của mình ... không có nghĩa là mình sẽ không gặp "temptations" ... nhưng khi gặp nó , nhất định mình sẽ chiến thắng 84.9999%  :banana-skipping-rope-smiley-emoticon... không 100% đâu nhá , vi dù sao mình cũng vẩn còn trong "con người yếu ớt của mình"


12. Kinh thánh dù là 1 cuốn sách cổ lổ xưa , nhưng nó là Lời Chúa ...  và Satan ghét nó vô cùng  ... vậy mình cứ đem những gì Satan ghét , mà đối đáp với nó  Msn-cheeky-smile-smiley-emoticon
Reply
#50
nghe bài giãng này làm Vân suy nghĩ tới 2 điểm , sẳn đây Vân chia sẽ ở đây luôn


1. chúng ta thường hay nghe chữ

SUBMIT TO THE LORD 

(Vân không biết tiếng Việt dịch sao  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c)


- có bao giờ mình nghĩ ... "submit CÁI GÌ to the Lord" không ??

- câu trả lời là ... "submit OUR WILLS to the Lord"


hay nói tóm gọn lại 


THAY VÌ LÀM CÁI GÌ MÌNH MUỐN

THÌ MÌNH LÀM CÁI GÌ "CHUÁ MUỐN" 


Admire
Reply
#51
2. chúng ta cũng có nghe qua câu 


MẶC DÙ CON NGƯỜI KHÔNG THÀNH TÍN , NHƯNG CHUÁ BAO GIỜ CŨNG THÀNH TÍN 



Vân nghe nhiều người bàn cải về câu này ... Vân thấy có những bàn cải đúng  Thumbs-up4  , và cũng có những bàn cải sai  Thumbs-down4

ở đây , Vân đưa ra cả 2 bàn cải cho chúng ta thấy ... cái nào sai , cái nào đúng 




2 Ti mô thê 2:13

13 nếu chúng ta không thành tín, song Ngài vẫn thành tín, vì Ngài không thể tự chối mình được.

13 if we are faithless , he remains faithful , for he cannot disown himself.


***


BÀN CÃI SAI 

- người ta nói .... mình không thành tín , mình xấu .... nhưng Chúa thành tín , Ngài luôn luôn tốt

có nghĩa là ... cho dù mình có xấu cách mấy đi chăng nữa , thì Ngài cũng vẫn luôn luôn tốt với mình 

sai ở điễm  ...  mình có cái "ticket để xấu" , nhưng Chúa bị stuck là "phải đối xữ tốt với mình"

nên nhớ ... Chúa không hề "bị stuck" đâu nhá


***


BÀN CÃI ĐÚNG 


- người ta nói ... vì con người bất tín , nên mình không còn tin vào lời con người nói nữa  .... nhưng Chúa thành tín , mình có thể đặt niềm tin trọn vẹn vào những LỜI CHUÁ HỨA

tỉ dụ ... con người hứa blah blah blah ... ấy dà da , mình tin không nỗi , vì con người không thành tín với lới hứa của họ

nhưng Chúa thì khác .. Chúa thành tín , một khi Ngài hứa , là mình tin Lời Hứa của Ngài như đinh đóng cột , bụp bụp bụp , không bao giờ thay đổi 




VÀ TRONG KINH THÁNH , CÓ RẤT NHIỀU LỜI HỨA CUẢ NGÀI ... MÀ CHÚNG TA CÓ THỂ ĐẶT NIỀM TIN TRỌN VẸN VÀO 

- có những lời hứa ... Ngài sẽ chúc phước cho ai vâng lời Ngài  Hug

- có những lời hứa ... Ngài sẽ trừng phạt những ai không vâng lời Ngài  vahidrk1




TẤT CẢ NHỮNG LỜI HỨA (CHÚC PHƯỚC/TRỪNG PHẠT) NÀY , ĐỀU ĐÁNG ĐƯỢC TIN CẬY

chứ không phải kiểu ... như bàn cải sai là ... mình cứ việc sống sai ,  Ngài "bị stuck" là phải đối xữ tốt với mình ... Face-with-rolling-eyes4  suy nghĩ kiểu này là "hõng"  Face-with-rolling-eyes4  






Đấng Tạo Hoá dựng nên muôn loài , Ngài sẽ hỗng bao giờ ... bị stuck  Msn-cheeky-smile-smiley-emoticon
Reply
#52
mình đi thêm 1 chút 


Tại sao con người bất tín .... Tại sao Chúa thành tín 



a. Tại sao con người bất tín 

- có thể là họ gian dối , lường gạt , xấu xí , xu xuê 

- nhưng cũng có thể .. nằm ngoài khả năng của họ ... tỉ dụ họ hứa tới chổ hẹn lúc 5 giờ , nhưng vì kẹt xe , vì chuẫn bị lâu quá ... vì 100001 nguyên nhân , mà làm họ bất tín , chứ không phải vì họ gian dối ... KHẢ NĂNG HỌ BỊ GIỚI HẠN 




b. Tại sao Chúa thành tín

- Chúa là Đấng Tạo Hoá , Ngài good , hay nói đúng ra .. Ngài là .. THE BEST

- NGÀI KHÔNG BỊ GIỚI HẠN , NGÀI THÍCH CÁI GÌ THÌ HỨA CÁI ĐÓ , VÀ DĨ NHIÊN NGÀI "HAVE NO PROBLEMS' ĐỄ THỰC HIỆN LỜI NGÀI HỨA




(something for us to think about it)

  223110697
Reply
#53
Xin Ở Cùng Con - Thánh Vịnh 90




Reply
#54
Phúc Thay Người Tin Cậy Chúa - Thánh Vịnh 1




Reply
#55
Một Mình Con Với Chúa




Reply
#56
Tại sao Chúa cho cuộc sống mình gặp nhiều gian nan ??


có nhiều nguyên nhân mình cần suy nghĩ ở đây ....


1. để mình trông cậy vào Chúa ... con người mình lạ lắm , sung sướng thì không bao giờ mình nghĩ tới Chúa , nhưng khi hoạn nạn tới thì mình kêu CHUÁ ƠI CỨU CON ... chính vì "cái bịnh" này của mình , mà Chúa cho mình gặp hoạn nạn , để mình còn nghĩ tới , còn trông cậy vào Ngài



2. cái lợi ích của trông cậy vào Chúa ... ai rồi cũng chết , nhưng Chúa hứa "những ai trông cậy vào Ngài" thì sẽ được lên thiên đàng ... nên nhờ có hoạn nạn , mà mình trông cậy vào Chúa .. nhớ có trông cậy vào Chúa , mà mình mới được vào thiên đàng 



3. để mình hướng về thiên đàng ... nếu trong cuộc sống mình không có hoạn nạn , thì mình yêu thế gian này hết mức ... mà quên 1 điều , rồi cũng sẽ có ngày mình phải rời khỏi thế gian này , và đối diện với NGÀY PHÁN XÉT ... nếu mình có gặp hoạn nạn ở trần gian này , mình mới cảm thấy sợ và không yêu thế gian nỗi ... cái mà mình yêu đó là được ở thiên đàng , bên cạnh Chúa   Heavy-black-heart4


4. để mình có thể cảm thông với sự đau khổ của người khác .... nếu mình sống sung sướng trong nhung lụa , trong hạt điều , thì làm sao mình hiểu được cái khổ cực của những người khác , để mình cảm thông ... mình có gian khổ , thì mình mới hiểu được những người sống trong gian khổ , họ cãm giác như thế nào 




NÓI TÓM LẠI

MÌNH CÓ KHỔ TRÊN TRẦN GIAN NÀY , THÌ MÌNH SẼ KHÔNG ĐẶT  Heavy-black-heart4 MÌNH Ở TRẦN GIAN , MÌNH ĐẶT  Heavy-black-heart4 MÌNH Ở THIÊN ĐÀNG 

LÀ NƠI MÌNH SẼ ĐƯỢC SỐNG ĐỜI ĐỜI BÊN CẠNH CHUÁ

NHƯNG CŨNG ĐỪNG QUÊN ... CÁI KHỔ NÀY KHÔNG PHẢI LÀ "VÁC THẬP TỰ GIÁ THEO CHUÁ"

VÌ CẢ BELIEVERS VÀ UNBELIEVERS ĐỀU KHỔ CẢ

VÀ KHÔNG THỂ NÓI ... UNBELIEVERS VÁC THẬP TỰ GIÁ , VÌ HỌ CÓ TIN THẬP TỰ GIÁ ĐÂU , MÀ KÊU LÀ HỌ VÁC THẬP TỰ GIÁ ??? 



VÁC THẬP TỰ GIÁ .. LÀ CÁI KHỔ KIỂU KHÁC NỮA ... CÁI KHỔ CÓ LIÊN HỆ TỚI "DÙNG ĐỨC TIN CUẢ MÌNH ĐỂ ĐỐI DIỆN VỚI NHỮNG NGƯỜI KHÔNG BIẾT CHUÁ"
Reply
#57
Khi đối diện với khó khăn trong cuộc sống , mình nên suy nghĩ như thế nào ??



Mỗi lần Vân đối diện với khó khăn trong đời sống , có nhiều câu chuyện trong Kinh thánh "pop up" trong đầu Vân

và dĩ nhiên , tuỳ theo hoàn cảnh , mà Vân dùng câu chuyện nào .. làm nền tãng cho đức tin mình lúc đó 

ở đây , Vân muốn chia sẻ cho các bạn vài câu chuyện ... mà tuỳ theo hoàn cãnh , mình nên dùng câu chuyện nào để chống đở cho đức tin mình lúc đó 



1. Câu chuyện của David và người khỗng lồ Goliath


- nếu Vân phải đối diện với 1 việc gì , cảm thấy "impossible" , vì nó nằm ngoài khả năng của mình ... thì Vân sẽ nghĩ tới câu chuyện này



David là 1 người nhỏ con , so với người khỗng lồ Goliath

- nếu David so mình với Goliath , thì David thua

- nhưng nếu David so Chúa với Goliath , thì Goliath thua





cũng vậy

- nếu Vân so Vân với problem , thì Vân thua

- nhưng nếu Vân so Chúa với problem , thì problem thua


there you go

trong trường hợp này , mình đem so sánh mình với problem , để nghĩ là "ôi , nó impossible cho mình làm được"

nhưng nếu mình đem so sánh Chúa với problem , thì "không có gì gọi là impossible đối với Chúa cả , vì nó không có nằm trong tự điễn của Ngài"






cho 1 tỉ dụ , ngày hôm đó boss giao cho Vân 1 công việc , mà Vân cảm thấy impossible để hoàn tất

Vân nói với boss .. chu mèn ơi , coi bộ khó à nha

nhưng boss nói ... you can do it

sau đó , Vân nghĩ tới ... David và Goliath

Vân nói Chúa .... Chúa ơi , chuyện này khó với con , nhưng con biết không khó với Chúa , xin Chúa giúp con

quả thiệt , sau đó ... Chúa hướng dẫn cho Vân , đưa đường dẫn lối cho Vân , rốt cuộc công việc được hoàn tất tốt đẹp , ngoài sự tường tượng của Vân

và Vân không quên ... Cám ơn Chúa   Tulip4
Reply
#58
2. Câu chuyện của vua Jehosaphat ... ông nổi bật nhất câu "I don't know what to do , but MY EYES ARE ON YOU"


- câu chuyện này được kễ trong 2 Sữ ký 17-20 ... một câu chuyện rất là thu hút , Vân nói tóm tắt ở đây những điểm chánh , nhưng nếu các bạn muốn đọc  chi tiết , thì có thể vô 2 Sữ ký , đọc từ chương 17 tới chương 20 .. một câu chuyện rất hay  Ok-sign-smiley-emoticon


- để hiểu câu chuyện , đầu tiên mình phải hiễu background & tóm tắt câu chuyện ở đây ... nước Do thái chia ra làm 2 phần , 1 phần là Judah , 1 phần là Israel ... thường thường Judah trung tín với Chúa , Israel thỉ phản nghịch với Chúa ... trong câu chuyện này , vua Judah là Jehosaphat , vua Israel là Ahab ... Jehosaphat đẹp lòng trước mặt Chúa , nhưng Ahab phạm tội trước mặt Chúa .. giữa Jehosaphat và Ahab có mối "thông gia" với nhau ... Ahab bị 1 nhóm "liên minh" tấn công , nên đả nhờ Jehosphat giúp đở , đây là sai lầm của Jehosaphat vì đả giúp đở người phạm tội trước mặt Chúa .... kết cuộc , nhóm Ahab và Jehosaphat THUA nhóm "liên minh" , Ahab bị giết , chỉ còn lại 1 mình Jehosaphat "lẽ loi" ... thế là nhóm "liên minh" họp lại , đòi "thịt" Jehosaphat vì cái tội đả giúp Ahab .. Jehosaphat sợ hãi quá , cầu nguyện Chúa , và cuối cùng Chúa đả ra tay giúp đở ông (ngoài sức tưỡng tượng của ông)


bây giờ Vân vào chi tiết câu chuyện 1 chút


- Jehosaphat , không những là 1 ông vua xây dựng kiên cố lãnh thổ mình , mà còn là 1 ông mục sư khi ông gởi người ra dạy dỗ dân của ông là phải biết thờ phượng Chúa  .. mặc dù lãnh thổ ông có kiên cố vững chắc thật , nhưng nó không đủ giúp ông khi hoạn nạn đập xuống đầu ông ... sau khi ông và Ahab bị đánh bại bởi nhóm "liên minh" , Ahab thì bị giết , còn ông thì "lẽ loi" .. nhóm "liên minh" kết hợp lại , à há , chuyến này bọn mình "đi thịt" Jehosaphat  Astonished-face4


- trước tin tức kinh hoàng này , Jehosaphat (không sợ mất mặt đường đường là 1 ông vua) đả hội họp quần dân lại , làm 1 buỗi lễ cầu nguyện với Chúa , trước mặt dân chúng của ông ... bài cầu nguyện của ông thiệt là  tuyệt , mình có thể xem nó như là 1 template , để dựa vào đó mình viết nên bài cầu nguyện cho chính mình .... Vân sẽ phân tích bài cầu nguyện này ở post sau ... nhưng cái câu ăn tiền nhất của ông là "I DON'T KNOW WHAT TO DO , BUT MY EYES ARE ON YOU"


- sau khi cầu nguyện xong , Chúa mới bảo ông (dĩ nhiên lời Ngài được nói qua tiên tri Jahaziel) kêu ông hảy chuẫn bị 1 đoàn quân , thay vì mang gươm giáo , thì mang đàn trống , xông vào mặt trận , hát ca ngợi Chúa ... WOW , ĐÂY LÀ 1 KIỂU ĐÁNH CÓ MỘT KHÔNG HAI ... Jehosaphat nghe lời làm theo , đem quân đi , nhưng không mang vũ khí , mà chỉ mang đàn trống ra ca ngợi Chúa ... khi tới nơi , thì thấy "địch" nằm lăn queo chết như rạ trước mắt họ ... thiệt ra chuyện gì đả xảy ra ??? đám "liên minh" này có chuyện bất hoà với nhau , thế là đứa này đâm đứa kia , đứa kia chém đứa nọ , cả đám lăn đùng ra chết trước khi đoàn quân của Jehosaphat tới ...  thế là đoàn quân cứ nhào vào mà thu lượm chiến lợi phẩm "không đánh mà thắng" .... NHƯNG THIỆT RA , CHUÁ ĐẢ CHIẾN  ĐẤU CHO JEHOSAPHAT , BẰNG CÁCH GÂY MÂU THUẪN GIỮA ĐÁM LIÊN MINH , CHO HỌ TỰ CHÉM  GIẾT LẪN NHAU ..
Reply
#59
câu chuyện Jehosaphat cũng không phải là câu chuyện duy nhất Chúa chiến đấu cho quân Do thái 

mà chúng ta còn có thêm câu chuyện Jericho , cũng rất là interesting , được viết trong Guô suê (Joshua) 5:13 cho tới 6:27



- cái giống của 2 câu chuyện này là ... quân Do thái xữ dụng nhạc cụ làm phương tiện chiến đấu

- cái khác của 2 câu chuyện này là ...

a. chuyện Jehosaphat , "đoàn liên minh" lăn đùng ra chết trước khi đoàn quân Jehosaphat tới nơi , nên quân Jehosaphat không hề đụng móng tay vào trận chiến , mà chỉ việc đi thu chiến lợi phẫm

b. chuyện Jericho , chính thiên sứ của Chúa xuống hướng dẫn đoàn quân ... họ phải đi vòng vòng chung quanh thành chỉ 1 lần mỗi ngày (trong 6 ngày) gồm có binh sĩ với vũ khí và 7 thầy tế lễ với kèn đi trước hòm giao ước  ... tới ngày thứ 7 , thì đi 7 lần quanh thành , khi nghe các thầy tế lễ thổi tiếng kèn dài ra , họ cùng la lên , bức tường thành sẽ sụp đổ xuống , cho họ đạp lên , để binh sĩ với vũ khí tấn công vào thành


[Image: unnamed-43.jpg]



Joshua 5:13-15

13 Now when Joshua was near Jericho, he looked up and saw a man standing in front of him with a drawn sword in his hand. Joshua went up to him and asked, "Are you for us or for our enemies?"

14 "Neither," he replied, "but as commander of the army of the LORD I have now come." Then Joshua fell facedown to the ground in reverence, and asked him, "What message does my Lord have for his servant?"

15 The commander of the LORD's army replied, "Take off your sandals, for the place where you are standing is holy." And Joshua did so.


Joshua 6

1 Now the gates of Jericho were securely barred because of the Israelites. No one went out and no one came in. (nội bất xuất , ngoại bất nhập)

2 Then the Lord said to Joshua, “See, I have delivered Jericho into your hands, along with its king and its fighting men.

3 March around the city once with all the armed men. Do this for six days.

4 Have seven priests carry trumpets of rams’ horns in front of the ark. On the seventh day, march around the city seven times, with the priests blowing the trumpets.

5 When you hear them sound a long blast on the trumpets, have the whole army give a loud shout; then the wall of the city will collapse and the army will go up, everyone straight in.”

6 So Joshua son of Nun called the priests and said to them, “Take up the ark of the covenant of the Lord and have seven priests carry trumpets in front of it.”

7 And he ordered the army, “Advance! March around the city, with an armed guard going ahead of the ark of the Lord.”

8 When Joshua had spoken to the people, the seven priests carrying the seven trumpets before the Lord went forward, blowing their trumpets, and the ark of the Lord’s covenant followed them.

9 The armed guard marched ahead of the priests who blew the trumpets, and the rear guard followed the ark. All this time the trumpets were sounding.

10 But Joshua had commanded the army, “Do not give a war cry, do not raise your voices, do not say a word until the day I tell you to shout. Then shout!”

11 So he had the ark of the Lord carried around the city, circling it once. Then the army returned to camp and spent the night there.

12 Joshua got up early the next morning and the priests took up the ark of the Lord.

13 The seven priests carrying the seven trumpets went forward, marching before the ark of the Lord and blowing the trumpets. The armed men went ahead of them and the rear guard followed the ark of the Lord, while the trumpets kept sounding.

14 So on the second day they marched around the city once and returned to the camp. They did this for six days.

15 On the seventh day, they got up at daybreak and marched around the city seven times in the same manner, except that on that day they circled the city seven times.

16 The seventh time around, when the priests sounded the trumpet blast, Joshua commanded the army, “Shout! For the Lord has given you the city!

17 The city and all that is in it are to be devoted  to the Lord. Only Rahab the prostitute and all who are with her in her house shall be spared, because she hid the spies we sent.

18 But keep away from the devoted things, so that you will not bring about your own destruction by taking any of them. Otherwise you will make the camp of Israel liable to destruction and bring trouble on it.

19 All the silver and gold and the articles of bronze and iron are sacred to the Lord and must go into his treasury.”

20 When the trumpets sounded, the army shouted, and at the sound of the trumpet, when the men gave a loud shout, the wall collapsed; so everyone charged straight in, and they took the city.

21 They devoted the city to the Lord and destroyed with the sword every living thing in it—men and women, young and old, cattle, sheep and donkeys.

22 Joshua said to the two men who had spied out the land, “Go into the prostitute’s house and bring her out and all who belong to her, in accordance with your oath to her.”

23 So the young men who had done the spying went in and brought out Rahab, her father and mother, her brothers and sisters and all who belonged to her. They brought out her entire family and put them in a place outside the camp of Israel.

24 Then they burned the whole city and everything in it, but they put the silver and gold and the articles of bronze and iron into the treasury of the Lord’s house.

25 But Joshua spared Rahab the prostitute, with her family and all who belonged to her, because she hid the men Joshua had sent as spies to Jericho—and she lives among the Israelites to this day.

26 At that time Joshua pronounced this solemn oath: “Cursed before the Lord is the one who undertakes to rebuild this city, Jericho:

“At the cost of his firstborn son
   he will lay its foundations;
at the cost of his youngest
   he will set up its gates.”

27 So the Lord was with Joshua, and his fame spread throughout the land.
Reply
#60
phải công nhận ... Chúa mà tham gia vào trận chiến nào , thì trận chiến đó sẽ được coi là "có một không hai" , xứng đáng ghi vào lịch sữ  Ok-sign-smiley-emoticon



trở lại "the point" Vân muốn nói ở đây là gì ???

Vân muốn nhắm vào câu của Jehosaphat nói "I don't know what to do , but my eyes are on you" ... 2 Sữ ký (2 Chronicles) 20:12


[Image: When-You-Don-t-Know-What-to-Do-1.jpg]



- dĩ nhiên có những lúc mình rơi vào tình trạng .. mình không biết phải làm sao để  giải quyết vấn đề 

- mình nghĩ tới strategy của mình có thể là đi theo những steps này ... 1 2 3 4 5 

- nhưng khi thử rồi , mình thấy strategy của mình ... not working

- mình mới cầu nguyện Chúa câu này "I don't know what to do , but my eyes are on you"




- KHI MÌNH NÓI "MY EYES ARE ON YOU" , THÌ MÌNH PHẢI "MY EYES ARE ON GOD" NHÁ , ĐỪNG QUÊN   Tulip4

- sau khi cầu nguyện xong , mình nhớ để ý coi .. strategy Chúa giải quyết vấn đề như thế nào ... nhớ nhé , đừng quên quan sát strategy của Chúa

- rồi mình sẻ thấy , oh , Chúa giải quyết theo steps này ... 8 9 10 11 12 13 14 

- thế là vấn đề được giải quyết ... as simple as that 

- cách giải quyết của Chúa , đôi khi nó không giống cách giải quyết của mình ... nên mình đừng có ngồi đó , chờ Chúa dùng cách mình để giải quyết vấn đề , thì mình sẽ nghĩ sao Chúa không giải quyết cho mình .... mặc dù Chúa đả giải quyết rồi , và giải quyết bằng cách khác của Chúa




Vân cho tỉ dụ ở đây ..

cái job trong quá khứ của Vân , bà xếp rất là khó chịu , cứ kiếm Vân bullied hoài 

cho dù Vân có cố gắng hết sức mình , thì vẫn bị bà ta bullied Vân 

nên Vân cầu nguyện Chúa 

to my surprise ... Vân không biểt bà bị đuổi , hay bà quit .. mà bà không còn làm ở đó nữa

và Vân biết ... đó là cách Chúa trả lời cho lời cầu nguyện của Vân 

Vân luôn nhớ điều này ... CÁCH LÀM VIỆC CUẢ CHUÁ , KHÔNG NHẤT THIẾT , GIỐNG CÁCH LÀM VIỆC CUẢ MÌNH 

NÊN KHI MÌNH CẦU NGUYỆN CHUÁ , MÌNH HÃY QUAN SÁT COI CÁCH LÀM VIỆC CUẢ NGÀI NHƯ THẾ NÀO

CHỨ ĐỪNG NGỒI ĐÓ CHỜ , NGÀI DÙNG CÁCH MÌNH ĐỂ GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ .. VÌ NẾU NHƯ VẬY ,  THÌ MÌNH SẼ KHÔNG BAO GIỜ NHẬN RA LÀ NGÀI ĐẢ GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ CHO MÌNH XONG RỒI  Tulip4



trong cuộc đời , quả thật là mình đả từng thấy qua nhiều problems trước mắt

thiệt ra , problem nào , cũng có solution(s) đi theo sau nó ... gần giống như câu "nồi nào đắp vun đó" , tức là solution lặng lẽ đi theo sau problem .. vấn đề là mình có bắt đúng nó , để giải quyết problem của mình hay không thôi


- mình có thể không biết solution(s) cho cái problem mình đang đối diện

- nhưng Chúa bao giờ cũng biết ... cho cái problem đó , thì cái solution(s) sẽ là cái đó .... để Ngài có thể đáp lại lời cầu nguyện của mình





LAST BUT NOT LEAST

MÌNH CẦN PHẢI NHẬN BIẾT .. CHUÁ ĐẢ GIẢI QUYẾT PROBLEM CUẢ MÌNH RỒI

ĐỂ MÌNH .. CÁM ƠN CHUÁ

(chứ đừng quên cám ơn Chúa ... vì nếu mình quên , lần sau mình cầu xin , thì đừng mong có giải đáp)

cám ơn Chúa bằng cách nào ?? bằng trái tim mình , con cám ơn Chúa

Chúa có thể nhìn thấy trái tim mình Heavy-black-heart4 , chứ mình không cần cúng kiếng gì , để gọi là cám ơn Chúa cả

CÁI CHUÁ MUỐN NHÌN THẤY , LÀ TRÁI TIM MÌNH Heavy-black-heart4 BEING SO THANKFUL Thankyou CHO NHỮNG GÌ NGÀI ĐẢ LÀM CHO MÌNH


[Image: gratitude-piglet.jpg?w=443&h=311]



Trong cuộc sống , Vân luôn để ý tới những blessings của Chúa 

mỗi lần nhận được blessing nào , là trái tim Vân ôi cám ơn Chúa , con không xứng đáng để nhận blessings của Ngài , con còn thiếu nợ Ngài dài dài nữa

yes , mỗi blessing của Chúa , cho Vân có cảm giác Vân còn thiếu nợ Ngài dài dài

trả nợ Ngài 1 , thì lại nhận blessings Ngài 5 ... thì cho tới bao giờ Vân mới trả hết cái nợ này được  Admire
Reply