10 điều Christians không nên nói khi ai đó chết
#16


Reply
#17
Luca 12:15-21


15 Ðoạn, Ngài phán cùng chúng rằng: Hãy giữ cẩn thận chớ hà tiện gì hết; vì sự sống của người ta không phải cốt tại của cải mình dư dật đâu.
16 Ngài lại phán cùng chúng lời vinh dự nầy: Ruộng của một người giàu kia sinh lợi nhiều lắm,
17 người bèn tự nghĩ rằng: Ta phải làm thể nào? Vì không có đủ chỗ chứa hết sản vật.
18 Lại nói: Nầy, việc ta sẽ làm: ta phá cả kho tàng và cất cái khác lớn hơn, thâu trử sản vật và gia tài vào đó;
19 rồi sẽ nói với linh hồn ta rằng: Linh hồn ơi, mầy đã được nhiều của để dành dùng lâu năm; thôi, hãy nghỉ, ăn uống, và vui vẻ.


20 Song Ðức Chúa Trời phán cùng người rằng: Hỡi kẻ dại! Chính đêm nay linh hồn ngươi sẽ bị đòi lại; vậy những của cải ngươi đã sắm sẵn sẽ thuộc về ai?
21 Hễ ai thâu trử của cho mình mà không giàu có nơi Ðức Chúa Trời thì cũng như vậy.


***


- đây là 1 trong những "parables" Chúa Jesus dạy chúng ta 

- trong câu chuyện trên , chuyện gì xãy ra ... đại khái , có ông nhà giàu kia thấy mình có nhiều của cải quá , ông muốn xây 1 cái kho bựựựự hơn , để đủ chứa của cải càng lúc càng nhiều lên , rồi ông nghĩ với số của cải này , ông ăn từ năm này qua năm khác , tha hồ phè phỡn hưỡng thụ 



- uhoh , nhưng Chúa nói gi với ông ?? Chúa kêu ông là kẽ dại , vì nếu tối nay , Ngài lấy linh hồn của ông (which meant .. ông đi bán muối) .. thì số của cải khũng kia sẽ thuộc về ai ??

- đây là bài học cho những người .. ham chất chứa của cải cuộc đời này ... còn của cải trên thiên đàng thì chẳng có cái gì cả , nil , none , empty



***


- nếu mình đọc kỹ câu 21 ở trên .. mình sẽ thấy nó có 3 vế trong câu này

1. ai thâu trữ của cho mình ... ý nói mấy người giàu có

2. mà không giàu có nơi Đức Chúa Trời ... ý nói không xây dựng của cải trên thiên đàng cho mình

3. thì cũng như vậy ... ý nói cũng rơi vào trường hợp này


- có nhiều người quan niệm .. GIÀU KHÔNG ĐƯỢC LÊN THIÊN ĐÀNG ... thì hoàn toàn sai .. thiếu gì những nhân vật trong Kinh thánh giàu , Vua David , Abraham , Jacob (về sau này được Chúa đổi lại thành tên Israel) , hay còn nhiều người nữa ... họ rất giàu , bộ họ giàu , là họ phải đi địa ngục sao ??? SAI LẦM

- nói như thế này cho bạn dễ hiểu ... CHUÁ CHO MÌNH RESOURCES NHƯ TIỀN BẠC , TÀI NĂNG ... KHÔNG PHẢI LÀ ĐỂ MÌNH CHỈ BIẾT SỐNG CHO MÌNH .. MÀ MÌNH PHẢI BIẾT DÙNG NÓ CHO CÔNG VIỆC NHÀ CHUÁ

- CHUÁ KHÔNG CẤM MÌNH GIÀU .. NHƯNG NẾU MÌNH GIÀU , CHỈ ĐỂ SỐNG ÍCH KỸ CHO MÌNH , HAY CHỈ ĐÊ MÌNH DỰA VÀO CÁI GIÀU ĐÓ MÀ KHÔNG CẦN CHUÁ ... THÌ CÁI GIÀU NÀY MỚI TROUBLE

- CÒN NẾU MÌNH GIÀU .. LÀ RESOURCES CHUÁ BAN CHO MÌNH .. MÌNH XỮ DỤNG NÓ ĐỂ LO CÔNG VIỆC NHÀ CHUÁ , THÌ CHUYỆN MÌNH GIÀU KHÔNG CÓ NGHĨA LÀ MÌNH PHẢI ĐI ĐỊA NGỤC
Reply
#18
Vân cần phải nói sâu thêm 1 chút , để bạn bỏ đi cái suy nghĩ ... GIÀU THÌ ĐI ĐỊA NGỤC  Rollin ... Vân muốn làm rỏ chuyện này , không phải vì Vân giàu ...  Vân cũng nghèo , cũng tầm thường như mọi người ... Vân chỉ không muốn mọi người hiểu lầm Kinh thánh nói gì thôi  Cheer



1. Trong cuộc sống , có nhiều người cần sự giúp đở 

- nếu ai cũng nghèo , thì lấy gì mà giúp đở

- phải có những người giàu , thì họ mới có khả năng giúp đở 

đó là nguyên nhân tại sao .. Chúa cho có những người giàu ... để họ dùng khả năng họ , giúp đở người khác





2. Công việc Chúa , đôi khi cũng cần tiền bạc , tỉ dụ như gởi Kinh thánh tới cho những nước nghèo , để họ biết Lời Chúa , quan điễm của Chúa

- nếu ai cũng nghèo , thì ai làm được chuyện này

- phải có những người giàu , thì họ mới có  điều kiện để làm chuyện này 

đó là nguyên nhân tại sao .. Chúa cho có những người giàu .. để họ lo công việc Chúa ... chứ nếu ai cũng nghèo , thì lấy ai ra lo công việc Chúa "một cách rộng rãi , xa hơn" ???






đơn giản điều mình cần nhớ

CHUÁ CHO MÌNH GIÀU

KHÔNG PHẢI ... A. ĐỂ ÍCH KỸ SỐNG CHO BẢN THÂN MÌNH ... B. ĐỂ MÌNH TRÔNG CẬY VÀO CÁI GIÀU ĐÓ , MÀ KHÔNG TRÔNG CẬY VÀO CHUÁ

NHƯNG ĐỂ ... A. MÌNH GIÚP ĐỞ NHỮNG NGƯỜI KHỐN KHỔ ... B. MÌNH LÀM CÔNG VIỆC NHÀ CHUÁ 


- nếu bạn làm đúng cái mục đích này .. thì cho dù bạn giàu , bạn vẫn được lên thiên đàng ... vì bạn đả làm đúng công việc mà Chúa giao cho bạn 

- vì nếu không có những người giàu , thì ai có khả năng làm được những chuyện này ???
Reply
#19
Mat 25:14-30


14 Vả, nước thiên đàng sẽ giống như một người kia, khi đi đường xa, gọi các đầy tớ mà giao của cải mình.
15 Chủ đó cho người nầy năm ta-lâng, người kia hai, người khác một, tùy theo tài mỗi người; đoạn, chủ lên đường.
16 Tức thì, người đã nhận năm ta-lâng đi làm lợi ra, và được năm ta-lâng khác.
17 Người đã nhận hai ta-lâng cũng vậy, làm lợi ra được hai ta-lâng nữa.
18 Song người chỉ nhận một thì đi đào lỗ dưới đất mà giấu tiền của chủ.
19 Cách lâu ngày, chủ của những đầy tớ ấy trở về khiến họ tính sổ.
20 Người đã nhận năm ta-lâng bèn đến, đem năm ta-lâng khác nữa, và thưa rằng: Lạy chúa, chúa đã cho tôi năm ta-lâng; đây nầy, tôi làm lợi ra được năm ta-lâng nữa.
21 Chủ nói với người rằng: Hỡi đầy tớ ngay lành trung tín kia, được lắm; ngươi đã trung tín trong việc nhỏ, ta sẽ lập ngươi coi sóc nhiều; hãy đến hưởng sự vui mừng của chúa ngươi.
22 Người đã nhận hai ta-lâng cũng đến mà thưa rằng: Lạy chúa, chúa đã cho tôi hai ta-lâng; đây nầy, tôi đã làm lợi ra được hai ta-lâng nữa.
23 Chủ đáp rằng: Hỡi đầy tớ ngay lành trung tín kia, được lắm; ngươi đã trung tín trong việc nhỏ, ta sẽ lập ngươi coi sóc nhiều; hãy đến hưởng sự vui mừng của chúa ngươi.
24 Người chỉ nhận một ta-lâng cũng đến mà thưa rằng: Lạy chúa, tôi biết chúa là người nghiêm nhặt, gặt trong chỗ mình không gieo, lượm lặt trong chỗ mình không rải ra,
25 nên tôi sợ mà đi giấu ta-lâng của chúa ở dưới đất; đây nầy, vật của chúa xin trả cho chúa.
26 Song chủ đáp rằng: Hỡi đầy tớ dữ và biếng nhác kia, ngươi biết ta gặt trong chỗ ta không gieo, và lượm lặt trong chỗ ta không rải ra;
27 vậy thì ngươi phải đưa bạc của ta lại cho người buôn bạc, rồi khi ta trở về, sẽ lấy vốn và lời.
28 Vậy, các ngươi hãy lấy ta-lâng của người nầy mà cho kẻ có mười ta-lâng.
29 Vì sẽ cho thêm kẻ nào đã có, thì họ sẽ dư dật; nhưng kẻ nào không có, thì cũng cất luôn điều họ đã có nữa.
30 Còn tên đầy tớ vô ích đó, hãy quăng nó ra ngoài là chỗ tối tăm, ở đó sẽ có khóc lóc và nghiến răng.



***


- ai chiu khó đọc đoạn Kinh thánh này thì sẽ hiểu

- "ta lâng" tiếng anh là "talent" ... hay nói chung chung .. là những resources mà Chúa ban cho mình .. tiền bạc , khả năng

- nếu Chúa ban cho mình .. mà mình dùng nó để phát triễn ... thì sẻ được Chúa thưởng

- chứ nếu Chúa ban cho mình .. mà mình ôm khư khư nó cho riêng mình , sống ích kỹ , không đem nó ra phát triễn .. thì Chúa sẽ trừng phạt mình



- thêm 1 điểm mình cũng cần để ý trong đoạn Kinh thánh này

- người được Chúa cho nhiều "ta lâng/talents" ............... thì Chúa sẽ expect nhiều hơn từ họ

- người được Chúa cho ít "ta lâng/talents" .............. thì Chúa sẽ expect ít hơn từ họ


giống như người triệu phú ... Chúa expect họ phải xữ dụng số tiền đó "theo khả năng của triệu phú"

người tỉ phú ... Chúa expect họ phải xữ dụng số tiền đó "theo khả năng của tỉ phú"

chứ không phải nói .. tui tĩ phú , hay anh triệu phú , 2 đứa mình cũng bằng nhau ... anh cho 1 , tui cho 1 ... anh cho 2 , tui cho 2  ... chơi vậy , thì chơi với ai ???
Reply
#20
nói tóm lại


1. Kinh thánh KHÔNG hề có 1 câu nào nói "anh giàu là anh đi địa ngục , anh nghèo là anh lên thiên đàng"

NO ... nếu có là do tự mình dịch Kinh thánh "bậy bạ" mà thôi  Disappointed-face4




2. Kinh thánh CÓ nói "anh tin Chúa là anh được lên thiên đàng , anh không tin Chúa là anh xuống địa ngục"  Ok-sign-smiley-emoticon

a. dĩ nhiên tin Chúa không phải tin "bằng cái miệng" , nếu anh chỉ tin "bằng cái miệng"  thì anh cũng không được lên thiên đàng , vì Chúa không phải là "a fool"  ... tin Chúa phải tin "bằng hành động" thì anh mới được lên thiên đàng

b. vậy ....  anh có giàu mà tin Chúa thì anh vẫn lên thiên đàng ... hay anh có nghèo mà không tin Chúa thì anh vẩn xuống địa ngục ... got it ?? good  10_point







3. mình nhìn sâu hơn vào "anh có giàu mà tin Chúa thì anh vẫn lên thiên đàng" ... anh nên nhớ những điều gì ??

    
- ai được cho nhiều , thì expectations cũng sẽ cao hơn ... ai được cho ít , thì expectations cũng sẽ thấp hơn ... đó là sự "công bình"  Ok-sign-smiley-emoticon

- nếu anh nói anh tin Chúa ... anh phải hiểu "những gì Chúa ban cho anh , không phải là để , 1. anh sống ích kỹ cho bản thân mình , 2. anh dựa vào nó để đặt niềm tin có tiền tui có tất cả , tui không còn cần tới Chúa nữa"


- thường thường người giàu hay rơi vào 2 tâm trạng này .. 1. có tiền , họ muốn nhà đẹp , xe đẹp , bàn ghế đẹp , máy móc đẹp , ăn uống đẹp , cái gì cũng phải number one , chứ không chơi number two ... 2. có tiền , họ không cần tới Chúa nữa , họ nghĩ với đồng tiền , họ mua tiên cũng được , thì tại sao lại cần tới Chúa .... NẾU DÍNH VÀO 1 TRONG 2 CÁI NÀY , THÌ QUẢ THIỆT , LÀ HỌ KHÔNG LÊN THIÊN ĐÀNG ĐƯỢC   


- nhưng ngược lại .. 1. nếu họ giàu , họ dùng tiền bạc mà Chúa ban cho để họ giúp đở người khác (nói riêng) hay để lo công việc nhà Chúa (nói chung) ... 2. nếu họ giàu , họ không tin vào đồng tiền , mà tin vào Chúa ... thì HỌ VẪN LÊN THIÊN ĐÀNG ĐƯỢC  Ok-sign-smiley-emoticon







4. mình nên hiểu "tiền bạc" chỉ là "phương tiện"

- Vân đi làm , kiếm tiền .. Vân thấy "tiền vô đó , tiền đi ra đó" ... Vân thấy "nó chỉ là phương tiện cho mình dùng vào những việc mình cần phải dùng" .. ngoài ra , nó chẵng là cái gì cả

- người ta có câu "better to give than to receive" .. Vân tin vào câu này .. nếu mình dùng tiền bạc để làm những chuyện có mục đích , thì mình cảm thấy rất thích thú  Heavy-black-heart4

- bây giờ bạn có tiền , bạn muốn dùng vào việc gì ?? ăn cho đả ?? rồi cũng bị mập   ... hay mua đồ cho đả ?? rồi nhà mình đầy đồ , just make your life more complicated thôi   ... hay đi chơi , đi du lịch ?? cái này thì cũng có lý , nhưng Vân thì không thích du lịch cho lắm , nếu có đi du lịch , nơi mà Vân muốn đi đó là Jerusalem , Vân muốn đi tới đó để có được cảm giác đi trên miếng đất mà ĐẤNG TẠO HOÁ đã từng đi qua ... cờ bạc , hút thuốc , uống rượu ?? bao nhiêu tiền mới đủ cho những cái giết người này  Disappointed-face4



NÓI CHUNG , MỖI NGƯỜI CHÚNG TA ĐỀU CÓ TIỀN

MỖI NGƯỜI CHÚNG TA ĐỀU CÓ CÁCH RIÊNG ĐỂ XÀI TIỀN MÌNH .... TIỀN KHÔNG RA NGÃ NÀY , THÌ CŨNG RA NGÃ KHÁC

NHƯNG NẾU MÌNH XÀI TIỀN THẾ NÀO , MÀ NÓ MANG LỢI ÍCH (SAU KHI MÌNH CHẾT) .. THÌ LÀ 1 ĐIỀU MÌNH NÊN SUY NGHĨ TỚI

VÌ RỒI , AI CŨNG SẼ CHẾT 

MÀ CHẾT RỒI , THÌ CHÚNG TA CŨNG CHẴNG MANG THEO ĐƯỢC GÌ ... TIỀN BẠC , ĐỒ ĐẠC , RỒI CŨNG BỊ LEFT BEHIND

MÌNH CHẾT RỒI , CUỘC ĐỜI VẪN TIẾP TỤC TRÔI ĐI .. MÌNH CHỈ TRỞ THÀNH "QUÁ KHỨ"  Shy



***


Vân biết có những mẫu chuyện , chia sẽ ở đây , để chúng ta thấy được  cái "vô lý" của con người tới mức độ nào 

- có bà kia , dĩ nhiên già rồi , nhà thiệt đẹp ... bà ta muốn giữ nhà mình lúc nào cũng đẹp , nên trải thảm ra đầy nhà , vì sợ sàn nhà bị dơ nếu không có thảm (cái này là nhà hard wood , nhưng bà lại trải mấy tấm thảm nho nhỏ đầy nhà) ... Vân tới nhà , thấy vậy hỏi bà tại sao vậy , mặc dù Vân hiểu bà chỉ muốn protect cái sàn nhà của bà 

TRONG KHI BÀ GẦN ĐẤT XA TRỜI , MÀ BÀ KHÔNG LO CHO THÂN THỂ BÀ , LINH HỒN BÀ .. BÀ LẠI ĐI LO CHO CÁI SÀN NHÀ  Shy ... VÂN CƯỜI HẾT Ý KIẾN




- có ông gần nhà Vân , sáng nào cũng ra đi bộ vòng vòng chung quanh cái xe , coi xe mình có trầy trụa gì không .. trời đẹp là ông lôi xe ra rửa , chùi , đánh bóng

ÔNG GIỮ CÁI XE ÔNG CHO KỸ , NHƯNG ÔNG HÚT THUỐC , ÔNG KHÔNG BIẾT GIỮ SỨC KHOẺ CHO ÔNG .. TỚI NGÀY ÔNG BỊ UNG THƯ PHỔI , THÌ AI LO CHO CÁI XE CUẢ ÔNG ??  Face-with-rolling-eyes4




trong cuộc sống , chúng ta lo nhiều chuyện (nhưng lo toàn là những chuyện không đáng lo)

CÒN CHUYỆN ĐÁNG LO, THÌ CHÚNG TA LẠI KHÔNG ĐI LO
Reply
#21
Tại sao Vân nói tiền bạc chỉ là "phương tiện"


VÌ CÓ NHỮNG CÁI QUAN TRỌNG HƠN TIỀN BẠC



Chứng minh .... NẾU BẠN CHỈ CÓ THỂ CHỌN 1 TRONG 2 CÁI , KHÔNG ĐƯỢC QUYỀN CHỌN CẢ 2 NHÁ , MÀ CHỈ CHỌN DUY NHẤT 1 CÁI THÔI 


1. Sức khoẻ và Tiền bạc

thì bạn chọn cái nào ??? có sức khoẽ thì không có tiền "nhiều" , mà có tiền "nhiều" thì không có sức khoẽ




2. Sống và Tiền bạc

Rollin  .... có tiền "nhiều" thì chết , không có tiền "nhiều" thì sống ...  Rollin





3. cái này nặng cân hơn , nên Vân phải nâng cấp nó 

Trúng số độc đắc Jackpot và Chúa

oh my God ... không biết ai thế nào , chứ Vân chọn Chúa , Vân không chọn trúng số độc đắc Jackpot rồi ... Vân chọn Chúa cho đời này , và chọn Chúa cho đời sau 

amen  Admire
Reply
#22
Có cầu nguyện cho người chết được không ??


- một khi ai đó chết , người ta thường nói câu "cầu nguyện chọ người chết ... có thể là họ được đi lên thiên đàng.. có thể là họ được siêu thoát"

- nhưng Kinh thánh không hề có 1 câu nào kêu mình "cầu nguyện cho người chết" ... nên mình có thể nói .. điều này KHÔNG CÓ BIBLICAL 



NÓI VỀ SIÊU THOÁT

- Kinh thánh cho biết .. sau khi mình chết , mình sẽ đi tới Sheol , chứ không còn ở trần gian này nữa .... NÊN CHUYỆN SIÊU THOÁT , THÌ AI CŨNG ĐƯỢC SIÊU THOÁT (NẾU CHỮ SIÊU THOÁT DÙNG VỚI Ý NGHĨA ... NGƯỜI CHẾT KHÔNG CÒN LÃNG VÃNG ĐÂU ĐÓ BÊN CẠNH MÌNH)


- bạn đừng lo ... dựa theo Kinh thánh .. khi ai đó chết , họ không còn lãng vãng đâu đó ở trần gian , bên cạnh mình đâu  Ok-sign-smiley-emoticon




NÓI VỀ ĐI LÊN THIÊN ĐÀNG

Vân nói thế này cho dễ hiểu nhá 

- Thiên đàng là kingdom của Chúa ... Ngài là Vua ... ai có personal relationship với Ngài , thì được vào kingdom của Ngài ... còn ai không có personal relationship với Ngài , thì không được vào kingdom của Ngài

- ăn thua là ở chính cá nhân của người đó ... bây giờ họ không có personal relationship với Ngài , mình có cầu nguyện cho họ , thì cũng VÔ ÍCH mà thôi 

- mà nói tới personal relationship với Chúa là khi họ còn sống kìa ... chứ 1 khi họ đả chết rồi , cánh cửa đả bị đóng lại , cơ hội không còn nữa

- bạn có bao giờ tới 1 nơi nào đó , mà cánh cửa đóng lại , bạn không vào bên trong được không ??? thì ở đây , y chang như vậy ... KHI MÌNH CÒN SỐNG , THÌ CÁNH CỬA CÒN MỞ ... KHI MÌNH CHẾT RỒI , THÌ CÁNH CỬA ĐÓNG LẠI , MÌNH KHÔNG CÒN CƠ HỘI ĐỂ CÓ PERSONAL RELATIONSHIP VỚI CHUÁ NỮA



[Image: door-closed-w-little-boy-1.jpg]


[Image: st-small-507x507-pad-600x600-f8f8f8-u3.jpg]
Reply
#23
Kinh thánh nói chuyện với chúng ta , là khi chúng ta còn sống kìa

chứ 1 khi chúng ta chết rồi , thì Kinh thánh không còn gì để nói với chúng ta nữa

it is done

it is over 

it is finished



chúng ta chết rồi , thì chúng ta chỉ còn "ngồi đó" chờ Ngày Phán Xét thôi

- chúng ta không làm gì được nữa

- và cũng "không ai" làm gì cho chúng ta được nữa
Reply
#24
điễn hình chuyện cha mẹ ... Kinh thánh nói gì ??


- khi cha mẹ sống ... chúng ta phải có hiếu với cha mẹ .. chăm sóc cha mẹ , hỏi han , thăm viếng cha mẹ

- khi cha mẹ chết ... là hết rồi .. it is finished , it is done , it is over 



có nhiều người 

- khi cha mẹ còn sống .. họ không ngó ngàng gì tới cha mẹ

- nhưng khi cha mẹ chết .. họ cúng đủ thứ nào là đồ ăn , đốt vàng mã , đốt nhà , đốt xe , đốt ipad , đốt cellphone , đốt microwave ... nhưng không có điện , thì làm sao mà xài ???  Confused


những hành động này đều là vô ích 

cũng giống như chúng ta cầu nguyện cho người chết .. là vô ích 
Reply
#25
chuyện cúng xe


[Image: download-2021-09-04-T112832-432.jpg]



Tại sao ở VN lại có những chuyện này ???

Có ai qua Mỹ , qua Canada , mà làm chuyện này không ???

Nếu mình làm chuyện này , hàng xóm thấy vậy , họ sẽ nghĩ sao về mình ???

Rồi mình không làm ... thì chuyện gì xãy tới cho mình ???

Xả hội tây phương không làm ... thì chuyện gì xãy tới cho họ ???



SAU KHI SUY NGHĨ NHỮNG CÂU HỎI NÀY ,  THÌ MÌNH THẤY VIỆC LÀM NÀY CÓ .. VÔ ÍCH KHÔNG ??


Suytu
Reply
#26
Vân không giỏi những cái vụ cúng này 

[Image: 7046daf09a45bc3831e73f64b8e17fd1.jpg]


cái  gì mà xoài , rồi đu đủ , rồi cái gì tùm lum tà la lên 

the point ở đây là gì 


họ đặt tên cho trái cây 

rồi cũng chính họ lấy những cái tên này ra ... để cúng 


Vân không biết chuyện này là .. hề 

hay là .. thiệt 

trái xoài .. là do mình đặt tên cho nó .. tại sao lại tự nhiên gọi nó là "xài cái gì đó"

đu đủ .. là do mình đặt tên cho nó .. tại sao lại tự nhiên gọi nó là "đủ xài" gì đó


đây chỉ là chuyện hề cho vui ??   Rollin

hay là chuyện đức tin thiệt ???   Face-with-rolling-eyes4


Suytu
Reply
#27
nếu đây là chuyện .. hề ... thì yeah ... it's funny

Happy-smiley-emoticon



nhưng nếu đây là đức tin thiệt .. là mình có tội với Chúa


VÌ NGÀI DỰNG NÊN MUÔN LOÀI CHO MÌNH

MÌNH KHÔNG CÓ ĐỨC TIN , KHÔNG THỜ PHƯỢNG NGÀI 

MÌNH THỜ NHỮNG CÁI NHÃM NHÍ NÀY 

THÌ ĐỪNG TRÁCH SAO NGÀI ... TRỪNG PHẠT MÌNH BẰNG DỊCH BỊNH 
Reply
#28
[Image: download-2021-09-04-T114758-464.jpg]

[Image: ngay-le-ong-cong-ong-tao-nen-chon-3-con-ca-chep.jpg]


cái này nữa 

ở thế kỹ thứ 21 , mà con người ta còn tin vào chuyện .. 3 con cá chép này 

can you believe it ??


hôm trước , Vân nói chuyện với Phong .. Phong nói có ai đó không tin người ta lên mặt trăng

Vân đồng ý ... những người không tin người ta lên mặt trăng .. là họ rất sai lầm

Vân chỉ thắc mắc ... những người tin vào câu chuyện 3 con cá chép này .. có sai lầm không ???



MỘT KHI NÓ SAI LẦM , THÌ MÌNH CẦN PHẢI ĐEM NÓ RA ĐỂ SUY NGHĨ 

HY VỌNG , MÌNH SẼ KHÔNG CÒN SAI LẦM NỮA  Ok-sign-smiley-emoticon
Reply
#29
Chúa và Satan đều có ... quyền phép 


mình hiểu

1. dĩ nhiên .. quyền phép của Chúa cao hơn quyền phép Satan 

- Satan muốn làm gì ... thì phải được sự cho phép của Chúa .. Satan mới có thể làm được .. điễn hình là trong câu chuyện của Gióp .. Satan nói với Chúa "tại vì Ngài ban phước cho Gióp , nên ông mới trung thành với Chúa , chứ thữ bây giờ Ngài lấy lại những cái phước đó , thử coi Gióp có còn trung thành với Chúa nữa không" ... chính vì vậy mà Chúa cho Satan làm việc trên Gióp , nhưng không được lấy mạng sống của Gióp ... thế là Satan làm cho Gióp từ bịnh hoạn đến mất con cái ... nhưng Gióp vẫn 1 lòng trung tín với Chúa ... sau cơn thữ thách này , Chúa ban lại cho Gióp những gì ông đả bị Satan lấy mất đi trước đây ..





2. những gì Chúa muốn truyền lại cho mình ... là nằm trong Kinh thánh

những gì Satan muốn mình làm là .. đi ngược lại Kinh thánh 

nếu Kinh thánh nói trắng .. thì Satan muốn nói đen

nếu Kinh thánh nói vàng ... thì Satan muốn nói đỏ





MY POINT 

SATAN MUỐN MÌNH TIN NGƯỢC VỚI KINH THÁNH

SATAN MUỐN MÌNH ĐI NGHỊCH VỚI KINH THÁNH

AS LONG AS MÌNH LÀM NHƯ VẬY ... THÌ MÌNH ĐẢ LÀM ĐƯỢC NHỮNG GÌ SATAN MUỐN MÌNH LÀM




VÌ SATAN CŨNG CÓ QUYỀN PHÉP .. NÊN MÌNH SẼ THẤY .. SATAN DÙNG QUYỀN PHÉP CUẢ MÌNH , ĐỄ DẪN CHÚNG TA ĐI NGHỊCH LẠI VỚI KINH THÁNH

- CHUÁ CHO SATAN LÀM ĐIỀU NÀY 

- CHUÁ CŨNG CHO CHÚNG TA CÓ SỰ LƯẠ CHỌN .. THEO CHUÁ HAY THEO SATAN ... VÀ NHẬN LÃNH HẬU QUẢ CUẢ SỰ LỰA CHỌN CUẢ MÌNH



FAIR ENOUGH  Clap
Reply
#30
Gióp 1:7-12


7 Ðức Giê-hô-va phán hỏi Sa-tan rằng: Ngươi ở đâu đến? Sa-tan thưa với Ðức Giê-hô-va rằng: Tôi trải qua đây đó trên đất và dạo chơi tại nơi nó.


8 Ðức Giê-hô-va lại hỏi Sa-tan rằng: Ngươi có nhìn thấy Gióp, tôi tớ của ta chăng; nơi thế gian chẳng có người nào giống như nó, vốn trọn vẹn và ngay thẳng, kính sợ Ðức Chúa Trời, và lánh khỏi điều ác?
9 Sa-tan thưa với Ðức Giê-hô-va rằng: Gióp há kính sợ Ðức Chúa Trời luống công sao?
10 Chúa há chẳng dựng hàng rào binh vực ở bốn phía người, nhà người, và mọi vật thuộc về người sao? Chúa đã ban phước cho công việc của tay người và làm cho của cải người thêm nhiều trên đất.
11 Nhưng bây giờ hãy giơ tay Chúa ra Chúa ra, đụng đến hại các vật người có, ắt là người sẽ phỉ báng Chúa trước mặt.
12 Ðức Giê-hô-va phán với Sa-tan rằng: Nầy, các vật người có đều phó trong tay người; nhưng chớ tra tay vào mình nó. Sa-tan bèn lui ra khỏi mặt Ðức Giê-hô-va.



- câu 7 cho mình thấy 1 điều interesting là .. khi Chúa hòi Satan từ đâu tới .. thì Satan nói .. mình đi qua đây đó trên đất , dạo chơi tại nơi nó ... CÂU NÀY CÓ Ý NGHĨA LÀ QUYỀN LỰC SATAN ĐANG HIỆN DIỆN TRÊN MẶT ĐẤT NÀY (NHƯNG DĨ NHIÊN SATAN KHÔNG CÓ QUYỀN HÀNH CAO HƠN CHUÁ)

- câu 8-12 mình thấy .. Satan đang nói chuyện với Chúa về Gióp .. và Chúa cho phép Satan làm việc trên Gióp , để thử lòng trung thành của Gióp , nhưng không được đụng tới mạng sống của ông
Reply