phá
#31
(2021-12-14, 09:36 AM)phai Wrote: Hôm nay cây me chợt rụng hết lá. Bất ngờ là vì lá nhìn vẫn xanh tươi nhưng cứ rụng ào ào khi bị chạm vào.

Mấy năm trước có bị vậy không anh? 

Cây trạng nguyên năm ngoái em hỏi anh cách chăm sóc, bị rầy ăn hư 1 cây, em phát hiện trễ quá nên không cứu kịp. Em vẫn hay chăm sóc tưới nước, do con rệp nó màu y chang thân cây, em tưởng cây bị xù xì tự nhiên. Có lần em tò mò đưa tay cào cào, thì té ra rầy. Lúc đó thì bị nặng rồi, em mua chai xịt về mà xịt xong nó ngủm luôn. Em cứu được cây còn lại. Có 2 cây bự hơn thì mạnh khoẻ, và lá đang chuyển màu đỏ chút chút. Em thấy người ta bán lá đỏ chét rồi, mà cây em trồng xanh tốt sum suê, thỉ mới đỏ chúm chím vài lá nhỏ xíu. Hai cây lan của em cũng có hoa nữa rồi, hihihi
Dù mạnh mẽ tới đâu... khi hết tiền tôi vẫn buồnTulip4  

[Image: myt.jpg]
Reply
#32
(2021-12-14, 11:39 AM)Mãi Yêu Thương Wrote: Mấy năm trước có bị vậy không anh? 

Cây trạng nguyên năm ngoái em hỏi anh cách chăm sóc, bị rầy ăn hư 1 cây, em phát hiện trễ quá nên không cứu kịp. Em vẫn hay chăm sóc tưới nước, do con rệp nó màu y chang thân cây, em tưởng cây bị xù xì tự nhiên. Có lần em tò mò đưa tay cào cào, thì té ra rầy. Lúc đó thì bị nặng rồi, em mua chai xịt về mà xịt xong nó ngủm luôn. Em cứu được cây còn lại. Có 2 cây bự hơn thì mạnh khoẻ, và lá đang chuyển màu đỏ chút chút. Em thấy người ta bán lá đỏ chét rồi, mà cây em trồng xanh tốt sum suê, thỉ mới đỏ chúm chím vài lá nhỏ xíu. Hai cây lan của em cũng có hoa nữa rồi, hihihi

Bị hoài em ơi khi nào anh mải 8, hát, mix nhạc quên tưới nước là nó dỗi hơn và rụng lá  Grinning-face-with-smiling-eyes4 .
Reply
#33
(2021-12-14, 12:30 PM)phai Wrote: Bị hoài em ơi khi nào anh mải 8, hát, mix nhạc quên tưới nước là nó dỗi hơn và rụng lá  Grinning-face-with-smiling-eyes4 .

Hình như cây cối cũng như các cô bồ ấy nhỉ, cứ tưởng mấy em nhí mới hay dổi hờn chứ ai dè mấy em bonsai mới tổ hay hờn giận Lol

Reply
#34
(2021-12-14, 12:30 PM)phai Wrote: Bị hoài em ơi khi nào anh mải 8, hát, mix nhạc quên tưới nước là nó dỗi hơn và rụng lá  Grinning-face-with-smiling-eyes4 .

Vậy hàng ngày anh phải trò chuyện dịu dàng với mấy chậu cây nha anh. Cây cỏ cũng cần được yêu thương  Smiling-face-with-halo4
Dù mạnh mẽ tới đâu... khi hết tiền tôi vẫn buồnTulip4  

[Image: myt.jpg]
Reply
#35
(2021-12-14, 01:10 PM)Mãi Yêu Thương Wrote: Vậy hàng ngày anh phải trò chuyện dịu dàng với mấy chậu cây nha anh. Cây cỏ cũng cần được yêu thương  Smiling-face-with-halo4


Nếu vậy anh sẽ đặt tên cho từng cây như cây me anh sẽ gọi là ... Mãi, cây lài hoa trắng như mây anh gọi là Vân, cây bông giấy anh gọi là ... Cỏ  vv (thêm nhiều tên nữa mà anh không nói ra đâu  Shy  ) rồi hàng ngày khi ngồi uống ly cà phê sáng, anh để lòng lắng xuống rơi về những cung bậc dịu dàng nhất rồi thầm thì gọi tên từng cây và chuyện trò rất ấm êm  Lol .

Em nghĩ được không Út cưng  Wink .
Reply
#36
(2021-12-14, 01:25 PM)phai Wrote: Nếu vậy anh sẽ đặt tên cho từng cây như cây me anh sẽ gọi là ... Mãi, cây lài hoa trắng như mây anh gọi là Vân, cây bông giấy anh gọi là ... Cỏ  vv (thêm nhiều tên nữa mà anh không nói ra đâu  Shy  ) rồi hàng ngày khi ngồi uống ly cà phê sáng, anh để lòng lắng xuống rơi về những cung bậc dịu dàng nhất rồi thầm thì gọi tên từng cây và chuyện trò rất ấm êm  Lol .

Em nghĩ được không Út cưng  Wink .

Just please, đừng đặt tên cây nào là ếch nhe cưng Rollin

Reply
#37
(2021-12-14, 01:45 PM)Ech Wrote: Just please, đừng đặt tên cây nào là ếch nhe cưng  Rollin

Chắc phải mua thêm cây cưng mới có cửa  Lol .
Reply
#38
(2021-12-14, 01:25 PM)phai Wrote: Nếu vậy anh sẽ đặt tên cho từng cây như cây me anh sẽ gọi là ... Mãi, cây lài hoa trắng như mây anh gọi là Vân, cây bông giấy anh gọi là ... Cỏ  vv (thêm nhiều tên nữa mà anh không nói ra đâu  Shy  ) rồi hàng ngày khi ngồi uống ly cà phê sáng, anh để lòng lắng xuống rơi về những cung bậc dịu dàng nhất rồi thầm thì gọi tên từng cây và chuyện trò rất ấm êm  Lol .

Em nghĩ được không Út cưng  Wink .

Thumbs-up4
đốt cháy mọi thứ  Biggrin
Reply
#39
(2021-12-14, 02:38 PM)Sao Chổi Wrote: Thumbs-up4

Điệu này chắc nên đặt tên 1 cây nào đó là Sao Chổi rồi  Lol .
Reply
#40
(2021-12-14, 03:10 PM)phai Wrote: Điệu này chắc nên đặt tên 1 cây nào đó là Sao Chổi rồi  Lol .

Suytu
đốt cháy mọi thứ  Biggrin
Reply
#41
[Image: IMG-20220104-120234.jpg]

Thật thích những nụ lan này, nhẹ nhàng thanh nhã và có mùi hương rất dịu dàng.

Sáng uống ly cà phê, ngồi nghe nhạc mùa Đông VB và nghe lãng đãng hương lan chợt có cảm giác như lạc vào Tuyệt Tình Cốc  Wink
Reply
#42
Chú phai thích cánh hoa lan nhỏ há,

Nhà tôi chỉ có loại jumbo, cứ nở quanh năm.
Reply
#43
(2022-01-04, 03:34 PM)Saolấplánh Wrote: Chú phai thích cánh hoa lan nhỏ há,

Nhà tôi chỉ có loại jumbo, cứ nở quanh năm.

Anh chàng này cũng lạ, lúc gọi tôi là anh khi thì chú.

Anyways, hoa chứ đâu phải người mà ham ... bự .

Giỡn thôi nhà tôi chật chội nên cái gì gọn gàng mới trồng được.
Reply
#44
Lý do tôi gọi ‘chú’ để có khoản cách xa chứ không phải vì tuổi tác gì đâu.

Lỡ có ai nghĩ mình thương nhau thì tội qúa.

LOL-4
Reply
#45
(2021-12-14, 09:36 AM)phai Wrote: [Image: IMG-20211214-092933.jpg]

Hôm nay cây me chợt rụng hết lá. Bất ngờ là vì lá nhìn vẫn xanh tươi nhưng cứ rụng ào ào khi bị chạm vào.

[Image: 20220107-101044.jpg]

cây me chợt ra mầm
để xanh ngày tháng chạp
đâu đây giọng xưa hát
về ấm hồn cuối năm
Reply