Bông & đọt Zucchini ...
#1
Smile 
có ăn được không bếp? thấy chị dulan nhồi thịt vào bông, chị gọi là bí. 
Zucchini là bí ???

Tea thấy cây zucchini có nhiều lông quá.

[Image: 09764-AAD-53-F6-4-DCE-8967-FDE587-BE2923.jpg]


[Image: 1-F996179-2-DDA-49-B9-9769-14-F639-A3-FB3-E.jpg]


[Image: 9-FB77895-A020-4-FF5-8-BA6-9070-A2-EDC27-D.jpg]
Tôi chọn cuộc sống cho mình hạnh phúc 
chứ không phải sống để người khác ngưỡng mộ!
Reply
#2
Ăn được đó Tea 

Thumbs-up4

Reply
#3
Ăn xong thành công chúa ngủ trong rừng hoang.

Becuoi
Reply
#4
(2021-08-12, 12:41 PM)SugarBabe Wrote: Ăn được đó Tea 

Thumbs-up4

Thấy lông nhiều quá Tea sợ nghứa miệng Rollin
Tôi chọn cuộc sống cho mình hạnh phúc 
chứ không phải sống để người khác ngưỡng mộ!
Reply
#5
(2021-08-12, 12:49 PM)Saolấplánh Wrote: Ăn xong thành công chúa ngủ trong rừng hoang.

Becuoi


Lúc đó cần hoàng tử Rollin
Tôi chọn cuộc sống cho mình hạnh phúc 
chứ không phải sống để người khác ngưỡng mộ!
Reply
#6
Thời 80-90 làm gì có hột mướp , bầu mà trồng, nên trồng mướp tây , thích nó không đóng giàng để leo lên, hoa hoa hoài , trồng 3 buij là hái trên 10 cái bông.

Bông sể héo khi gần chiều tối , bẻ nhẹ cái cuốn luôn nhụy, chỉ lấy lá bông thôi. chỉ chờ nồi canh sôi khi sắp dọn ra ăn thì cho vào thì bông mướp  tây vào trụng sơ , như vậy bông không bi rả rời 
Còn làm món dồn thì lựa bông sắp nở, bông cứng cáp, khi dồn nhân vào thì đùng đòi hỏi cong phu tỉ mỉ , không thì bông dể rách tét ra hêt, dồn nhân xong , nên lăng sơ qua lớp bột để khi chiên còn nguyên cái bông,.... Rồi sao nửa lâu quá rồi quên hết rồi
Be Vegan, make peace.
Reply
#7
(2021-08-12, 05:02 PM)Chân Nguyệt Wrote: Thời 80-90 làm gì có hột mướp , bầu mà trồng, nên trồng mướp tây , thích nó không đóng giàng để leo lên, hoa hoa hoài , trồng 3 buij là hái trên 10 cái bông.

Bông sể héo khi gần chiều tối , bẻ nhẹ cái cuốn luôn nhụy, chỉ lấy lá bông thôi. chỉ chờ nồi canh sôi khi sắp dọn ra ăn thì cho vào thì bông mướp  tây vào trụng sơ , như vậy bông không bi rả rời 
Còn làm món dồn thì lựa bông sắp nở, bông cứng cáp, khi dồn nhân vào thì đùng đòi hỏi cong phu tỉ mỉ , không thì bông dể rách tét ra hêt, dồn nhân xong , nên lăng sơ qua lớp bột để khi chiên còn nguyên cái bông,.... Rồi sao nửa lâu quá rồi quên hết rồi

Tối nay em có cơm nhà nghèo Rollin

[Image: 2-BB31-F49-08-C2-4-A53-A286-811-EA64-C8-B29.jpg]

[Image: 3-B3777-A7-F50-F-462-D-BAE3-8-CA757941-FD7.jpg]

[Image: 2580282-E-BBD0-47-AE-83-B3-89-FF631-BB299.jpg]
Tôi chọn cuộc sống cho mình hạnh phúc 
chứ không phải sống để người khác ngưỡng mộ!
Reply
#8
Nhìn mấy cái hoa, bông, rổ và củ quả là biết mất nhiều thứ lắm nè. Chơi món nào mà đừng có phun phí mới số 1.
Reply
#9
(2021-08-12, 07:39 PM)TeaOla Wrote: Tối nay em có cơm nhà nghèo Rollin

Tea cũng có green thumb  Thumbs-up4 Grinning-face-with-smiling-eyes4

Reply
#10
(2021-08-12, 08:48 PM)SugarBabe Wrote: Tea cũng có green thumb  Thumbs-up4 Grinning-face-with-smiling-eyes4

Anh nghĩ thumb hao $ nước! 

Becuoi Admire Thankyou
Reply
#11
Zucchini xào với teriyaki sauce ...

[Image: 558033-BB-4-A9-D-4594-B086-F8-A260-F48-E47.jpg]

[Image: F494-E5-CE-E348-4-DCC-90-ED-6-E3203-CF87-A9.jpg]

[Image: FFA4655-A-7829-40-C1-8532-738-D4-F709597.jpg]
Tôi chọn cuộc sống cho mình hạnh phúc 
chứ không phải sống để người khác ngưỡng mộ!
Reply
#12
Mình thích nhất zucchini xào 
Hay bào sợi ăn chung nước soup ( thế bún ) Thumbs-up4


Bông zucchini khác với bông trái bí đó Tea  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Reply
#13
Mấy món xào ăn liền ngon. Chứ để qua ngày sau thì hỡi ôi.

*cho vào vài con tôm tươi 👍
Reply
#14
(2021-08-12, 09:13 PM)SugarBabe Wrote: Mình thích nhất zucchini xào 
Hay bào sợi ăn chung nước soup ( thế bún ) Thumbs-up4


Bông zucchini khác với bông trái bí đó Tea  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Ở nhà ai nói nhiều, ai hay cằn nhằn cẳn nhẵn ..Tea xào cho một dĩa mời ăn Lol
Tôi chọn cuộc sống cho mình hạnh phúc 
chứ không phải sống để người khác ngưỡng mộ!
Reply
#15
(2021-08-13, 10:32 AM)uSaolấplánh Wrote: Mấy món xào ăn liền ngon. Chứ để qua ngày sau thì hỡi ôi.

*cho vào vài con tôm tươi 👍

Ăn bao nhiêu xào bấy nhiêu.
Thích xào chay hơn.
Tôi chọn cuộc sống cho mình hạnh phúc 
chứ không phải sống để người khác ngưỡng mộ!
Reply