Trời!!!
(2021-07-25, 08:24 AM)Ech Wrote: Đi chơi là để con cái nó vui thôi, chứ tui đâu có gì mà vui. Chắc cái vụ... 11 làm tui buồn nẩu ruột phải hông ta?  Shy

Ech đi chơi bên HI có vui không? Bây giờ về tới nhà chắc chắn là vui hơn rồi, có đúng không? Tại vì "home sweet home" mà lỵ!  Grinning-face-with-smiling-eyes4
Nói chứ đi chơi thì có vui thiệt, nhưng sau cuộc vui thì đố ai mà không nghĩ tới cái nhà ấm cúng, an toàn của mình chứ. Huống chi trong thời buổi Covid gieo rắc nhiều rủi ro nguy hiểm như bây giờ. Nhưng cho tui xin hỏi Ech tí nha...Khi vô lại tiểu bang mình đang ở họ có bắt mình khám nghiệm lại hay cách ly một thời gian như ở VN hay Campuchia bây giờ không vậy?
Bởi chúnɡ tɑ khônɡ thể thɑy đổi được thế ɡiới xunɡ quɑnh,
nên chúnɡ tɑ đành phải sửɑ đổi chính mình,
đối diện với tất cả bằnɡ lònɡ từ bi và tâm trí huệ.
                                                                                                            
Reply
(2021-07-25, 10:15 AM)TBTT Wrote: Ech đi chơi bên HI có vui không? Bây giờ về tới nhà chắc chắn là vui hơn rồi, có đúng không? Tại vì "home sweet home" mà lỵ!  Grinning-face-with-smiling-eyes4
Nói chứ đi chơi thì có vui thiệt, nhưng sau cuộc vui thì đố ai mà không nghĩ tới cái nhà ấm cúng, an toàn của mình chứ. Huống chi trong thời buổi Covid gieo rắc nhiểu rủi ro nguy hiểm như bây giờ. Nhưng cho tui xin hỏi Ech tí nha...Khi vô lại tiểu bang mình đang ở họ có bắt mình khám nghiệm hay cách ly một thời gian như ở VN hay Campuchia bây giờ không vậy?

Tui cũng thấy không có gì vui lắm vì tui vốn không thích các cuộc náo nhiệt. Với lại thấy bỏ ra quá nhiều thì giờ chạy tới chạy lui giữa các bờ biển để có những tấm hình. Mỗi chuyến đi như vậy phải lái xe cở 45 phút, quá mệt mỏi. Ngày nào cũng chạy lung tung, trong khi khách sạn ở ngay Waikiki, bước 5 phút là ngay trung tâm vui chơi và bải biển rồi. Các bạn lại cứ sắp xếp đi những bải biển xa xa như Kailua (bải biển này đẹp thật, tắm thật thích, cái này thì đáng) hay phải chạy tới Lanikai để chụp hình cho đẹp. Rồi lại đi shopping này nọ, đối với tui mà nói, shopping center nào cũng như nhau, sao bỏ tiền qua Hawaii mà chui vào shopping center làm gì vậy trời. Được cái cũng còn thì giờ buổi chiều tối để cho các nhóc đi chơi với nhau nên chúng rất thích. Thấy chúng vui là mình vui rồi. Đám trẻ chơi với nhau cả mấy năm nay rồi nên rất thân nhau, cả trai lẫn gái nên hòa đồng vui vẻ dù có chênh lệch tuổi tác đôi chút. 13 đứa nhóc mà hợp lại thì vui phải biết.

Reply
(2021-07-25, 08:24 AM)Ech Wrote: Đi chơi là để con cái nó vui thôi, chứ tui đâu có gì mà vui. Chắc cái vụ... 11 làm tui buồn nẩu ruột phải hông ta?  Shy

Rollin Rollin


Ý anh nói là cái tên " dễ thương " này ah? 

Rollin Rollin

Reply