Những sáng tạo độc đáo
#1
Những sáng tạo độc đáo

[Image: 211773056-2840272472902219-391080849751343734-n.jpg]
Tàn nắng hoa phai hồn đi lạc
Thu về trước ngõ mộng chưa sang





Reply
#2
[Image: 212829454-2840273169568816-5515875349189523706-n.jpg]
Tàn nắng hoa phai hồn đi lạc
Thu về trước ngõ mộng chưa sang





Reply
#3
[Image: 213086925-2840272519568881-6379546975571736455-n.jpg]
Tàn nắng hoa phai hồn đi lạc
Thu về trước ngõ mộng chưa sang





Reply
#4
[Image: 213934436-2840272992902167-7401504345503745153-n.jpg]
Tàn nắng hoa phai hồn đi lạc
Thu về trước ngõ mộng chưa sang





Reply
#5
[Image: 214318764-2840272579568875-7535343005704070120-n.jpg]
Tàn nắng hoa phai hồn đi lạc
Thu về trước ngõ mộng chưa sang





Reply
#6
[Image: 215004875-2840272929568840-6766221552883696780-n.jpg]

SƯU TẦM
Tàn nắng hoa phai hồn đi lạc
Thu về trước ngõ mộng chưa sang





Reply
#7
Hmm.... Tại hại quá.... tại hại quá .... Vì hình số 2, 4, 5 và 6.... phải ăn hay làm nước uống thì ..... mới thấy được cái gì phía dưới ..... Còn hình thứ 3 phải luộc mới ăn được .... thì cũng tạm OK.... Còn hình thứ nhất là .... nhình được liền..... Đúng là tại hại quá ... muốn coi phải ăn, phải uống .... thì lại mập thêm.... Until then .... Good Luck....

Ps... Hy vọng có cái gì phía dưới .... không thôi chắc tức quá mà.... Fainting-smiley-emoticon Fainting-smiley-emoticon
Don't join me....  You don't know the power of the Dark Side of the Blue Moon!!!!.........   Đừng theo tôi...  Nhà ngươi không biết sức mạnh của  Bóng Tối của Mặt Trăng Xanh!!!!




Reply
#8
(2021-07-14, 01:19 PM)ngap_ruoi Wrote: Hmm....   Tại hại quá....  tại hại quá ....     Vì hình số 2, 4, 5 và 6.... phải ăn hay làm nước uống thì ..... mới thấy được cái gì phía dưới .....      Còn hình thứ 3 phải luộc mới ăn được ....  thì cũng tạm OK....    Còn hình thứ nhất là ....  nhình được liền.....      Đúng là tại hại quá ... muốn coi phải ăn, phải uống ....  thì lại mập thêm....    Until then ....   Good Luck....    

Ps...  Hy vọng có cái gì phía dưới ....  không thôi chắc tức quá mà....    Fainting-smiley-emoticon  Fainting-smiley-emoticon

hi ngap_ruoi , lâu ghê mới ghé thăm Tàn Thu Biggrin 

Thì nhăm nhi từ từ rồi tới phần dưới thui , gấp gáp chi , mắc nghẹn ngào Lol
Tàn nắng hoa phai hồn đi lạc
Thu về trước ngõ mộng chưa sang





Reply
#9
(2021-07-15, 01:52 PM)TanThu Wrote: hi ngap_ruoi , lâu ghê mới ghé thăm Tàn Thu Biggrin 

Thì nhăm nhi từ từ rồi tới phần dưới thui , gấp gáp chi , mắc nghẹn ngào Lol

Hmm.... Thì lâu lâu mới ghé .... chứ ghé hoài ..... coi chừng chắc có đánh ghen quá.... còn không thì chắc chỉ có lăn chứ làm gì mà đi nổi nữa..... Hahahahahahahaha..... Until then .... Good Luck...

Ps... Mỗi gần cuối quarter và đầu quarter .... thì rất bận cho nên ít vào..... LOL-4 LOL-4
Don't join me....  You don't know the power of the Dark Side of the Blue Moon!!!!.........   Đừng theo tôi...  Nhà ngươi không biết sức mạnh của  Bóng Tối của Mặt Trăng Xanh!!!!




Reply
#10
Sáng tạo quá sis  Thumbs-up4 Thumbs-up4 Biggrin 10_point

Reply
#11
(2021-07-16, 11:18 AM)SugarBabe Wrote: Sáng tạo quá sis  Thumbs-up4 Thumbs-up4 Biggrin 10_point

Rất tuyệt vời Babe há Tulip4
Tàn nắng hoa phai hồn đi lạc
Thu về trước ngõ mộng chưa sang





Reply
#12
(2021-07-15, 02:05 PM)đngap_ruoi Wrote: Hmm....   Thì lâu lâu mới ghé ....  chứ ghé hoài .....   coi chừng chắc có đánh ghen quá....   còn không thì chắc chỉ có lăn chứ làm gì mà đi nổi nữa.....    Hahahahahahahaha.....        Until then ....   Good Luck...

Ps...  Mỗi gần cuối quarter và đầu quarter ....  thì rất bận cho nên ít vào.....    LOL-4  LOL-4

Hình đẹp mừ , đâu phải xóm ghen , sợ gì chứ Biggrin
Tàn nắng hoa phai hồn đi lạc
Thu về trước ngõ mộng chưa sang





Reply
#13
Hình nào cũng đẹp Clap
Tôi chọn cuộc sống cho mình hạnh phúc 
chứ không phải sống để người khác ngưỡng mộ!
Reply
#14
(2021-07-23, 07:06 PM)TeaOla Wrote: Hình nào cũng đẹp Clap

Cám ơn TeaOla ũng hộ , chúc ngày mới vui vẻ Tulip4
Tàn nắng hoa phai hồn đi lạc
Thu về trước ngõ mộng chưa sang





Reply
#15
[Image: 238114874-367798678318817-719066525471327926-n.jpg]
Tàn nắng hoa phai hồn đi lạc
Thu về trước ngõ mộng chưa sang





Reply