bếp tào lao
#16
(2021-07-12, 01:55 PM)LýMạcSầu Wrote: Ông nên theo Phai học nấu ăn và trồng hoa, mấy cái kia hình như ông rành hơn Phai Rollin Rollin

No, hắn chỉ hơn tôi mục ... dê dẩm, tôi đang bái sư mà hắn chưa chịu thâu nhận  Lol .
Reply
#17
Anh Phai nấu ăn thấy ngon, thấy đẹp mắt bằng  gia vị cho tươi , ...rảnh  anh làm vài món chay cho mọi người nghía đi
Be Vegan, make peace.
Reply
#18
(2021-07-13, 11:44 AM)Chân Nguyệt Wrote: Anh Phai nấu ăn thấy ngon, thấy đẹp mắt bằng  gia vị cho tươi , ...rảnh  anh làm vài món chay cho mọi người nghía đi

Đâu phải ai cũng ăn chay như chị. Ăn chay cứu trái đất, haha Grinning-face-with-smiling-eyes4 khẩu hiệu kêu leng keng thiệt là vui nhộn Biggrin

Reply
#19
(2021-07-13, 11:44 AM)Chân Nguyệt Wrote: Anh Phai nấu ăn thấy ngon, thấy đẹp mắt bằng  gia vị cho tươi , ...rảnh  anh làm vài món chay cho mọi người nghía đi

Tôi không ăn chay chị ơi. Lâu thật lâu vì bất đắt dĩ hay vì lười cũng ăn cơm với đậu hũ chiên nhưng phải chấm ... nước mắm  Biggrin .
Nấu mặn được vài món coi được nên chụp hình phe cho vui vậy thôi nấu chay tôi chịu thua  Grinning-face-with-smiling-eyes4  . 
Thật phục những người ăn chay trường như chị.
Reply
#20
Nhà em có món bánh gia truyền ba đời mà đời em là đời đầu tiên. Anh đừng xin công thức nha, vì đã thất truyền, không truyền cho ai nữa. Bí quyết thật đơn giản - hãy nướng tới khi tổ tiên bảo ngừng thì ta ngừng Rollin Rollin

[Image: hinh-anh-hai-huoc-trong-bep-vanhienplus-12-1.jpg]

[Image: hinh-anh-hai-huoc-trong-bep-vanhienplus-14-550x550.jpg]

Hình trên mạng nha anh.
Dù mạnh mẽ tới đâu... khi hết tiền tôi vẫn buồnTulip4  

[Image: myt.jpg]
Reply
#21
(2021-07-13, 11:57 AM)Ech Wrote: Đâu phải ai cũng ăn chay như chị. Ăn chay cứu trái đất, haha  Grinning-face-with-smiling-eyes4 khẩu hiệu kêu leng keng thiệt là vui nhộn  Biggrin

Rollin Hihihi chiên  đậu hủ coi vậy chớ mà đòi hủ đủ thứ đó anh Phai, mình ăn chay vậy chớ chiên hỏng đẹp bằng trong tiệm, vàng đều, phòng lên mà hỏng xẹp, mà không cứng .....
Be Vegan, make peace.
Reply
#22
Rollin

[Image: 2021-07-13-132356.png]

anh biết hình trên mạng mà, mấy ngón tay này đâu phải những-ngón-tay-trong-nhạc-Trịnh giống em  Wink
Reply
#23
Hahaha, thấy anh mở bếp, em kiếm hình vô phá anh chơi đó mà. Hôm nay mưa âm u cả ngày, nên chiều nay em làm bánh, thơm lừng nhà. Em thích nướng bánh chỉ vì mùi thơm, chứ em ít ăn bánh em làm ....do sợ đau bụng  Lol

Em chưa từng sơn móng tay, móng chân luôn đó.
Dù mạnh mẽ tới đâu... khi hết tiền tôi vẫn buồnTulip4  

[Image: myt.jpg]
Reply
#24
(2021-07-13, 12:24 PM)Chân Nguyệt Wrote: Rollin Hihihi chiên  đậu hủ coi vậy chớ mà đòi hủ đủ thứ đó anh Phai, mình ăn chay vậy chớ chiên hỏng đẹp bằng trong tiệm, vàng đều, phòng lên mà hỏng xẹp, mà không cứng .....

Tui mê đậu hủ chiên lắm, một tuần tui phải ăn ít nhất là 1 lần. Mua về ăn không vậy thôi, hoặc xịt chút xì dầu ăn với chút cơm. Bà xã tui không biết mới mua được một hũ chao made in VN gì đó mà nó ngon tàn canh gió lạnh, vít 1 cục chao nhỏ, ăn với cơm nguội, không cần pha chanh khỉ gió gì hết mà vị mặn của nó rất thanh, chưa từng ăn chao nào ngon như thế. Để nhớ tui chụp tấm hình lên khoe với quý vị mua về ăn thử xem tui có nói láo không. Nếu thấy tui không nói láo, nhớ ăn chao nhiều để save trái đất, ahihihi Biggrin

Reply
#25
(2021-07-13, 12:40 PM)Ech Wrote: Tui mê đậu hủ chiên lắm, một tuần tui phải ăn ít nhất là 1 lần. Mua về ăn không vậy thôi, hoặc xịt chút xì dầu ăn với chút cơm. Bà xã tui không biết mới mua được một hũ chao made in VN gì đó mà nó ngon tàn canh gió lạnh, vít 1 cục chao nhỏ, ăn với cơm nguội, không cần pha chanh khỉ gió gì hết mà vị mặn của nó rất thanh, chưa từng ăn chao nào ngon như thế. Để nhớ tui chụp tấm hình lên khoe với quý vị mua về ăn thử xem tui có nói láo không. Nếu thấy tui không nói láo, nhớ ăn chao nhiều để save trái đất, ahihihi  Biggrin

Lắm lúc mình tự nhiên thèm chao bất tử mua về ăn ... Một hàng đủ loại , hỏng biết mua hiệu nào nửa , có lần mua loại thử một hủ vừa tương hột vừa chao , ăn củng ngon lắm không biết có mùi thủm thủm chao luôn , thêm chút khóm bầm vào ..

Cứu địa cầu  là bổn phận chung mà
Be Vegan, make peace.
Reply
#26
Nếu chịu khó tìm tòi, mình sẽ nấu đồ chay ngon và bổ dưỡng khong thua đồ mặn đâu CN. Cũng như chịu khó lựa chọn , sẽ tìm ra con đường đi đến cỏi thiện lành cho mọi người , qua Phật pháp.
Reply
#27
Ngọn gió nào đã thổi hai vị sư tỉ ăn chay trường vào cái bếp tào lao thế này? Grinning-face-with-smiling-eyes4 Em hứa với hai sư tỉ là mỗi tuần em ăn chay một buổi, tại em mê đậu hủ chiên hơn mê vợ Grinning-face-with-smiling-eyes4 miễn hai sư tỉ hứa đừng có thuyết pháp trong cái bếp tào lao này là được Rollin

Reply
#28
(2021-07-13, 01:07 PM)Ech Wrote: Ngọn gió nào đã thổi hai vị sư tỉ ăn chay trường vào cái bếp tào lao thế này?  Grinning-face-with-smiling-eyes4 Em hứa với hai sư tỉ là mỗi tuần em ăn chay một buổi, tại em mê đậu hủ chiên hơn mê vợ  Grinning-face-with-smiling-eyes4 miễn hai sư tỉ hứa đừng có thuyết pháp trong cái bếp tào lao này là được  Rollin
Kkkkkl Rollin trời tui cười té ghế hahaha

2 sư tỷ nầy mạnh thiệt kkkkkk  sis Rau Sam give me a five
Be Vegan, make peace.
Reply
#29
(2021-07-13, 12:32 PM)Mãi Yêu Thương Wrote: Hahaha, thấy anh mở bếp, em kiếm hình vô phá anh chơi đó mà. Hôm nay mưa âm u cả ngày, nên chiều nay em làm bánh, thơm lừng nhà. Em thích nướng bánh chỉ vì mùi thơm, chứ em ít ăn bánh em làm ....do sợ đau bụng  Lol

Em chưa từng sơn móng tay, móng chân luôn đó.
Em biết em phá anh mà Út, em gái anh đâu có tệ vây  Wink  
Để coi, bữa nào nổi cơn anh học làm bánh cho em coi ... Biggrin .   



(2021-07-13, 12:40 PM)Ech Wrote: Tui mê đậu hủ chiên lắm, một tuần tui phải ăn ít nhất là 1 lần. Mua về ăn không vậy thôi, hoặc xịt chút xì dầu ăn với chút cơm. Bà xã tui không biết mới mua được một hũ chao made in VN gì đó mà nó ngon tàn canh gió lạnh, vít 1 cục chao nhỏ, ăn với cơm nguội, không cần pha chanh khỉ gió gì hết mà vị mặn của nó rất thanh, chưa từng ăn chao nào ngon như thế. Để nhớ tui chụp tấm hình lên khoe với quý vị mua về ăn thử xem tui có nói láo không. Nếu thấy tui không nói láo, nhớ ăn chao nhiều để save trái đất, ahihihi  Biggrin


Tui lại chưa bao giờ ăn chao, đậu hũ chiên thì có mê. Phố Tàu gần nhà tui có 1 tiệm đâu hũ có bán đâu hũ chiên (sả, hành, ớt) ghé qua là tui phải mua rồi ra ngoài ăn tạị chỗ luôn.
Reply
#30
(2021-07-13, 01:07 PM)Ech Wrote: Ngọn gió nào đã thổi hai vị sư tỉ ăn chay trường vào cái bếp tào lao thế này?  Grinning-face-with-smiling-eyes4 Em hứa với hai sư tỉ là mỗi tuần em ăn chay một buổi, tại em mê đậu hủ chiên hơn mê vợ  Grinning-face-with-smiling-eyes4 miễn hai sư tỉ hứa đừng có thuyết pháp trong cái bếp tào lao này là được  Rollin

Rollin tạ ơn mày  Rollin
Reply