những nụ cười tầm phào
#46
[Image: ghen.gif]

Rollin  Lol
Reply
#47
(2021-08-11, 11:33 AM)vô_danh Wrote: những ngày xưa thân ái đêm nằm nghe súng nổ Rollin 
https://app.box.com/s/6gf867ptwq3qw7bkjhvqcc60zeedv3tg

Những ngày xưa thân ái anh gửi lại cho ai?
Gió mùa Xuân êm đưa rung hàng cau lưa thưa.
Anh cùng tôi bước nhỏ áo quần nhăn giấc ngủ
Đi tìm chim sáo nở ôi bây giờ anh còn nhớ?


Những ngày Xưa Thân Ái (Phạm Thế Mỹ) vô_danh
[Image: ngxta.png]
Reply
#48
(2021-08-11, 01:55 PM)phai Wrote: Những ngày xưa thân ái anh gửi lại cho ai?
Gió mùa Xuân êm đưa rung hàng cau lưa thưa.
Anh cùng tôi bước nhỏ áo quần nhăn giấc ngủ
Đi tìm chim sáo nở ôi bây giờ anh còn nhớ?


Những ngày Xưa Thân Ái (Phạm Thế Mỹ) vô_danh

Sư huynh hôm nào quởn hát bài “The Actor” được kg sư huynh?   Kỳ mới nghe trên youtube thấy giống giọng của sư huynh á.   Biggrin
Kiếp luân hồi có sinh có diệt
Đời vô thường giả tạm hư không
Ngũ uẩn: “Sắc bất dị không”
An nhiên tự tại cho lòng thảnh thơi.
-CT-

願得一心人,
白頭不相離.
Reply
#49
Cho trò gửi nhà thầy, một câu chuyện vui nhưng cũng làm mình suy nghĩ một tí.   Shy

……

Cái vòng lẩn quẩn

Một đại gia bước vô khách sạn đặt 20 triệu lên quầy và nói:

-Tôi muốn xem phòng nào tốt nhất để ngủ lại đêm nay!

Với 20 triệu, ông chủ khách sạn mừng húm đưa hết chùm chìa khóa còn trống cho khách:

-Anh cứ coi hết đi, phòng nào thích thì cứ lấy! .

Khi người khách vừa đi lên cầu thang xem phòng với nhân viên phục vụ, ông chủ khách sạn cầm ngay 20 triệu đi qua cửa hàng thịt phía bên kia đường trả hết nợ nần mà mình thiếu cửa hàng thịt mấy tháng nay ...

Ông chủ hàng thịt đem số tiền ấy trả nợ cho người lái heo...

Người lái heo lấy số tiền ấy trả hết nợ cho người bán cám heo...

Người bán cám heo lấy số tiền ay trả nợ cho ông chủ quán càfê. ..

Ông chủ quán càfê trả hết nợ cho cô gái điếm mà ông ta đã ăn nằm

Cô gái điếm hối hả cầm 20 triệu chạy lại khách sạn trả hết nợ tiền phòng mà cô ta thiếu. ..

Ông chủ khách sạn vừa cầm 20 triệu trong tay từ cô gái điếm thì người khách đại gia vừa xem phòng xong cũng vừa bước xuống. ..

-Rất tiếc với ông là tôi không có thấy phòng nào phù hợp với tôi cả. ..

Người khách lấy lại 20 triệu và bỏ đi. ..

Cuối cùng từ ông chủ khách sạn, ông hàng thịt, ông lái heo, chủ quán càfê và cô gái điếm không ai còn thiếu nợ ai !
Kiếp luân hồi có sinh có diệt
Đời vô thường giả tạm hư không
Ngũ uẩn: “Sắc bất dị không”
An nhiên tự tại cho lòng thảnh thơi.
-CT-

願得一心人,
白頭不相離.
Reply
#50
[Image: b4.png]
Reply
#51
[Image: chitay.jpg]
Reply
#52
(2021-08-14, 09:19 PM)phai Wrote: [Image: chitay.jpg]

Nhớ có lần em Sầu gửi hình bàn tay cho ku Đạn nhờ coi bói. Chắc tại vậy mà ku Đạn bỏ nghề coi bói luôn Biggrin

Reply
#53
Ông chồng sốt ruột đi đi, lại lại trước cửa phòng sinh.
[Image: 17426056-788118214687803-82704-6049-5848-1545383878.jpg]
Lát sau, cô y tá mở cửa:
- Con trai ông ạ, ông có thể vào được rồi.
Ông chồng xúc động bước vào phòng chợt sửng sốt khi thấy đứa con trai mới sanh của ông đen thui như cột nhà cháy. Tái mặt, ông ngó bà vợ. Nét mặt bà vợ buồn bã trách ông:
- Tại sao hễ cứ lên giường ngủ là là lo tắt đèn. Phòng ngủ thiếu ánh sáng tối thui thành thử con mình đẻ ra đâu có được trắng trẻo như con người ta.
Vung cước tung hoành viện dưỡng lão
Thần quyền xưng bá trường mầm non
Reply
#54
Cô hàng xóm 

Chàng trai để ý cô gái phòng trọ bên cạnh từ lâu nhưng chưa có dịp ngỏ lời.

Một hôm bóng đèn phòng cô bị hư, cô nhờ anh thay hộ. Chàng trai nghĩ cơ hội tới, vui sang phòng cô, anh hỏi:

- Em chưa có bạn trai à?

Cô gái đáp:

- Dạ không, em có rồi ạ.

- Tại sao em không bảo bạn trai thay bóng đèn? - chàng trai thất vọng.

Cô gái ngượng ngùng nói:

- Dạ, em sợ bạn trai em bị giật điện.
- !?!
Vung cước tung hoành viện dưỡng lão
Thần quyền xưng bá trường mầm non
Reply
#55
(2021-08-11, 07:22 PM)phai Wrote: [Image: b4.png]


Hình sau khi tắm của hai người trẻ đẹp hơn, duyên dáng hơn .

Thanks-sign-smiley-emoticon
Reply
#56
Cho trò góp vào nhà thầy.   Lol

[Image: BC66-F348-8328-4-CF4-AA0-E-44-DB88-C0-F212.jpg]
Kiếp luân hồi có sinh có diệt
Đời vô thường giả tạm hư không
Ngũ uẩn: “Sắc bất dị không”
An nhiên tự tại cho lòng thảnh thơi.
-CT-

願得一心人,
白頭不相離.
Reply
#57
[Image: IMG-1629077638358-1629077827790.jpg]

Cheer
Vung cước tung hoành viện dưỡng lão
Thần quyền xưng bá trường mầm non
Reply
#58
[Image: Screenshot-20210815-154951-Facebook.jpg]



Khổ qua Ếch và khổ qua Phai

Biggrin
Vung cước tung hoành viện dưỡng lão
Thần quyền xưng bá trường mầm non
Reply
#59
[Image: 98779070.jpg]
Reply
#60
(2021-08-11, 07:22 PM)phai Wrote: [Image: b4.png]

ai nói gì thì nói sao tui vẫn mê đàn bà không có son phấn nhe. Nét đẹp mà nhờ son phấn thì ai cũng có thể nhờ, bỏ son phấn ra mà vẫn đẹp thì cái đẹp đó mới phê ơi là phê.

Reply