Vườn năm nay ...
#31
(2021-07-20, 07:12 AM)Chân Nguyệt Wrote: Vườn rau xanh tươi , Tea có tay trồng đó nha ...tưới phân gì vậy 

Lúc rày bận hả Tea, sao ít thấy vô chơi!??? 

Ủa bầu hồ lô ăn hỏng được hả !!! Mèn ơi năm nào củng mua hột giống ầy trồng để ăn để trưng trong nhà chơi đó Tea 


Ờ giờ em nhắc mới nhớ xịt nước rửa chén ...mình bỏ bả cafe nhiều lắm , nó bò lên mặc như chơi , thường chị ăn dưa gan lưới bỏ nguyên bộ ruột chôn vào chậu, giờ thờ tiếc nóng nó lên nguyên chùm coi như giá để nấu canh, chú sên làm láng tới gốc luôn hahaha...đêm nào củng ra vườn bắt , sau 8 ngày giờ ít thấy 


Vườn chị muổi, ban ngày thì  ruồi nhiều vì Mango nhà mình  cào đất để tiểu, đại tiện...ban đêm muổi chít hoài ...giờ chị mới nhớ xưa kia mình bbq bằng củi khô ( cây thông ) trong vườn 1/ week , nhờ mùi than khói còn đọng lại  ruồi , muổi ít tới thăm vườn. Chị phải siêng BBQ lại mới được

[Image: C2-B5-DBE4-547-A-41-AB-9-ADE-D71-EE0815497.jpg]


[Image: 4-B0876-F3-7-D4-A-477-D-BBE6-90969-AD3-D355.jpg]

Bên chị có thể kiếm 2 loại đất này được không? thường sau khi thu hoạch tất cả, sắp vào mùa Đông. Đât được sớt lên và trộn thêm loại thứ 2 xuống chung với đất củ. Tưới nước vài lần, rồi để phần đất đó qua mùa Đông khoảng 3-4 tháng tuỳ mỗi năm bên em lạnh hay ấm sớm.

Bầu hồ lô em không có ăn, chỉ móc ruột phơi khô, rồi đánh qua giấy nhám, sơn một lớp sơn dầu hoặc viết chữ lên làm đồ chưng thôi chị. Mà em trước giờ chưa thấy ai nói ăn loại bầu hồ lô này hết.

Trong vườn có thể có chổ đọng nước nên sanh ra muỗi, hoặc chậu rậm rập cũng không tốt, em nghĩ nếu chị muốn gọn chị có thể trồng rau trong những ô này thử xem, vừa gọn lại thoát dễ chăm sóc vườn.

https://www.lakeside.com/Garden---Outdoo...971357.jmp

Nhiều người họ nuôi con trùng đất sẽ có lợi cho cây rau, nhưng em sợ nhất mỗi khi thấy con sâu và trùng Rollin, nhiều khi tưới cây thấy trên lá em thấy trứng sâu bọ, điều gắp gỡ xuống hết.

Cach' trị sên em cũng nghe nói xịt beer trên lá hay xà bông nước cũng đươc. Để nắp chay dưới gốc đổ nước beer để sên uống, cũng là một cách trị. Có thể Mango đi bậy nên sinh ra mùi, nên mới sinh ra ruồi đó chị.

Chị có thể trông cây lavender hoa để trị muỗi, hoặc cây xã cũng được.

Gần đây em đổi đi làm ban ngày, đi làm bận quá nên em ít lên VB chơi. Chị dạo này khoẻ ko? công việc làm của chị như thế nào? chị chích ngừa chưa?
Tôi chọn cuộc sống cho mình hạnh phúc 
chứ không phải sống để người khác ngưỡng mộ!
Reply
#32
Dưa chuột hôm nay lớn hơn 1 chút Lol

[Image: 1-AE641-C9-A32-B-487-F-802-E-5-DF143068-C1-F.jpg]

[Image: 76-F9062-F-C255-489-C-B801-ABBFD03-DB672.jpg]

[Image: 8041-B825-D49-E-4-A6-E-A2-CD-81-B489-E58-A29.jpg]

[Image: F73-FF5-B3-0567-4-B61-8899-BD2-CE4-B0-CD5-D.jpg]


[Image: 66-A21-CC8-869-B-4291-8-E4-D-1968-AC02-C033.jpg]

Ớt được nhiêu đây Lol

[Image: 466-B2768-54-DC-4907-988-D-445-E9-CE46-D82.jpg]
Tôi chọn cuộc sống cho mình hạnh phúc 
chứ không phải sống để người khác ngưỡng mộ!
Reply
#33
Biggrin Innocent

Bên Tea thấy rau ớt xanh mượt ah

Reply
#34
(2021-07-23, 01:04 PM)SugarBabe Wrote: Biggrin Innocent

Bên Tea thấy rau ớt xanh mượt ah

Hôm nay hái được nhiêu đây Lol

[Image: 5-ACDD4-C5-0-ABF-46-F1-9-E34-FADDE05-FAA93.jpg]
Tôi chọn cuộc sống cho mình hạnh phúc 
chứ không phải sống để người khác ngưỡng mộ!
Reply
#35
(2021-07-25, 07:45 PM)TeaOla Wrote: Hôm nay hái được nhiêu đây Lol

[Image: 5-ACDD4-C5-0-ABF-46-F1-9-E34-FADDE05-FAA93.jpg]

Tốn nhiều công sức, cuối cùng cũng được thu hoạch  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Thumbs-up4 Thumbs-up4 bên mình trồng dưa Leo, dễ bị sâu lắm Tea 


Hái xoài tiếp  Lol

[Image: Photo-Grid-1627261202799.jpg]

Reply
#36
(2021-07-25, 08:14 PM)SugarBabe Wrote: Tốn nhiều công sức, cuối cùng cũng được thu hoạch  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Thumbs-up4 Thumbs-up4 bên mình trồng dưa Leo, dễ bị sâu lắm Tea 


Hái xoài tiếp  Lol

[Image: Photo-Grid-1627261202799.jpg]

Ăn xoài mệt nghĩ hả, nhà SB làm gì cho hết ? 
Càng cua sắp có bông rồi Biggrin

Biết trái này là trái gì ? Lol

[Image: C429-A664-6-BA5-4363-BB5-F-02-C213373-EFC.jpg]
Tôi chọn cuộc sống cho mình hạnh phúc 
chứ không phải sống để người khác ngưỡng mộ!
Reply
#37
(2021-07-27, 06:39 PM)TeaOla Wrote: Ăn xoài mệt nghĩ hả, nhà SB làm gì cho hết ? 
Càng cua sắp có bông rồi Biggrin

Biết trái này là trái gì ? Lol

[Image: C429-A664-6-BA5-4363-BB5-F-02-C213373-EFC.jpg]

Cô Tea này có tay làm vườn, chăm sóc kỹ dữ - 10_point KD Thumbs-up4
"Sáng nay thức dậy choàng thêm áo
Vũ trụ muôn đời vẫn mới tinh".
Reply
#38
(2021-07-27, 08:22 PM)Khuyết Danh Wrote: Cô Tea này có tay làm vườn, chăm sóc kỹ dữ -  10_point KD Thumbs-up4

Hoa thì tưới nước cách 1 ngày.
Còn veggies thì mỗi ngày phải tưới.

Còn 2 trái hình trên Tea chỉ ngắm thôi Rollin Rollin

Nói chơi chứ, nhà Mod KD có trồng hoa, cây ăn trái, rau, củ ...gì không? Hello
Tôi chọn cuộc sống cho mình hạnh phúc 
chứ không phải sống để người khác ngưỡng mộ!
Reply
#39
(2021-07-27, 06:39 PM)TeaOla Wrote: Ăn xoài mệt nghĩ hả, nhà SB làm gì cho hết ? 
Càng cua sắp có bông rồi Biggrin

Biết trái này là trái gì ? Lol

Xoá bỏ cái hình....

Hmm..... À hèm .... Xin hỏi tụi nó đang đeo khẩu trang hay đang mặc quần dzậy cà????.... Until then ... Good Luck...

Ps.... Dzọt lè lẹ..... LOL-4 LOL-4
Don't join me....  You don't know the power of the Dark Side of the Blue Moon!!!!.........   Đừng theo tôi...  Nhà ngươi không biết sức mạnh của  Bóng Tối của Mặt Trăng Xanh!!!!




Reply
#40
Táo tàu bây giờ lớn được chừng này,thường cuối tháng 10 rung cây cho trái rụng, một mớ ăn, ăn không hết sẽ phơi khô.

[Image: 49-E6-E6-E5-D3-DE-4311-A98-A-8-C6-CC89-C9006.jpg]

[Image: E427-CDDC-028-D-4-B06-909-D-52724722-DD4-B.jpg]

[Image: 156094-CA-FDFD-4879-AC0-B-3-EF77-C782-CAE.jpg]

[Image: 5-CC70-EF5-4370-41-E6-B025-49820623-CA7-B.jpg]
Tôi chọn cuộc sống cho mình hạnh phúc 
chứ không phải sống để người khác ngưỡng mộ!
Reply
#41
Dưa chuột thì cứ hái ăn từ từ ..

[Image: 5-EE6-F945-F6-EA-493-C-B536-069-B14-F3-F607.jpg]

[Image: D72-C6-E41-321-A-4220-B3-F2-5-DB085-D1-F7-A4.jpg]

Cà tím cũng ra thêm ...

[Image: 60609-A25-311-E-4488-979-E-44-DC1-A6-BD74-A.jpg]
Tôi chọn cuộc sống cho mình hạnh phúc 
chứ không phải sống để người khác ngưỡng mộ!
Reply
#42
Bầu hồ lô trái lớn rồi đây nè ..

[Image: C5074-D27-BE2-A-44-BC-8-D21-E02-DDDB75354.jpg]

[Image: 222-FE9-F2-56-F5-4-B09-9-B6-A-A07-E0553-D9-FE.jpg]
Tôi chọn cuộc sống cho mình hạnh phúc 
chứ không phải sống để người khác ngưỡng mộ!
Reply
#43
(2021-08-12, 11:58 AM)TeaOla Wrote: Bầu hồ lô trái lớn rồi đây nè ..

[Image: C5074-D27-BE2-A-44-BC-8-D21-E02-DDDB75354.jpg]

[Image: 222-FE9-F2-56-F5-4-B09-9-B6-A-A07-E0553-D9-FE.jpg]

Nhìn trái bầu hồ lô mà thấy mê. Cảm ơn cô T. - KD Thumbs-up4
"Sáng nay thức dậy choàng thêm áo
Vũ trụ muôn đời vẫn mới tinh".
Reply
#44
(2021-08-12, 12:04 PM)Khuyết Danh Wrote: Nhìn trái bầu hồ lô mà thấy mê. Cảm ơn cô T. - KD  Thumbs-up4

Mod KD có muốn trồng thử năm sau không?
Tea gởi mod hạt giống trồng thử xem sao.
Tôi chọn cuộc sống cho mình hạnh phúc 
chứ không phải sống để người khác ngưỡng mộ!
Reply
#45
(2021-08-12, 12:08 PM)TeaOla Wrote: Mod KD có muốn trồng thử năm sau không?
Tea gởi mod hạt giống trồng thử xem sao.

Cũng muốn lắm cô T. Sợ không có thời gian chăm sóc, nó chết ngất mất thì uổng hột giống hồ lô cô cho. Cô trồng nhiều như vậy chắc là khỏi phải đi chợ mua rau. So much organic! 10_point - KD Thumbs-up4
"Sáng nay thức dậy choàng thêm áo
Vũ trụ muôn đời vẫn mới tinh".
Reply