Thư ngõ...
#1
Xin chào các bạn của Thiện Tâm Trang.
 
Lời đầu tiên xin được nói một chút về công việc, đó là cập nhật lại số tiền của các bạn đóng góp mà nhóm Thiện Tâm do tôi là Trưởng nhóm đạng giữ trong quỹ, dành cho chương trình học bổng toàn phần cho các em học sinh hiếu học, có hoàn cảnh khó khăn ở VN trong năm học 2021-2022. (Không sớm sớm cập nhật có khi tôi thành Hoài Linh 2 thì chết).  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

-        Bạn Ếch: $100.
-        Bạn Ẩn Danh: $100.
-        Cô Nước Mía: $100.
-        Anh Anattã: $100.
-        Bạn Green Grass: $150.
-        Bạn AB: 100 AUD.

Đây là số tiền các bạn đã gởi về, cùng góp vào với nhóm chúng tôi, được dự tính sẽ trao cho gần 20 em học sinh trong năm học mới 2021-2022. (Danh sách sẽ được lọc lại và dành cho những em trong chương trình Học bổng ba tháng cuối năm học 2020-2021 vừa qua, có đủ điều kiện như được lên lớp và vẫn có ý muốn tiếp tục học tiếp. Địa chỉ tham khảo thêm ở đây:   http://vietbestforum.com/showthread.php?tid=21304  .
 
Tuy nhiên do điều kiện sức khỏe không cho phép và vì vài lý do riêng tư, tôi xin chính thức rút lui khỏi diễn đàn VB và cũng xin chính thức dừng thực hiện chương trình Học bổng  toàn phần trong năm học 2021-2022  này lại với một sự nuối tiếc cùng lời chân thành tạ lỗi cùng các bạn đã tin tưởng tham gia cùng tôi trong chương trình này cũng như trong một vài chương trình khác trước đây.
 
Để tiên cho việc giải quyết số tiền đóng góp nói trên, tôi xin thay mặt các bạn trong nhóm Thiên Tâm, xin đề nghị ra ba cách thức như sau:
 
1/ Nếu các bạn vẫn còn muốn bảo trợ cho em học sinh nào trong danh sách cũ mà các bạn cảm thấy thích, mến thương cũng như cho rằng em ấy có duyên với các bạn, tôi xin hứa danh dự với các bạn sẽ sẵn sàng đứng ra hoàn thành tâm nguyện ấy, nghĩa là sẽ đợi đến gần đầu tháng 9 năm nay, khi các em chuẩn bị tựu trường, tôi sẽ đến tận nhà thăm hỏi, trao trực tiếp số tiền của các bạn chuyển đến tận tay các em ấy, kèm hình ảnh chứng minh, thư cảm ơn của các em với người đã bảo trợ mình, dĩ nhiên sẽ được đăng tải ở đây, trong phòng Thiện Trang của diễn đàn VB.

2/ Trong trường hợp các bạn muốn nhận lại số tiền nói trên, chúng tôi cũng rất vui lòng thực hiện, khi đó sẽ liên lạc với tôi qua pm của diễn đàn, qua email để cho biết account Zelle hay Paypal của các bạn, chúng tôi sẽ cố gắng hoàn chuyển trong ngày.
 
3/ Còn nếu các bạn muốn chuyển số tiền trên về cho Quỹ Thiện Nguyện của diễn đàn VB, hiện do bạn SB nắm giữ, chúng tôi cũng xin được rất vui lòng thực hiện.

(Xin tham khảo ở link này:  http://vietbestforum.com/showthread.php?tid=21845 ).
 
Rất mong nhận được sự hồi âm sớm của các bạn. Một lần nữa, xin cúi đầu tạ lỗi cùng các bạn.
 
Trân trọng.

Nick Đạn.
Love is now or never...
#2
Vài hàng nói thêm với cô bạn Nước Mía của tôi.
 
Nickname Nước Mía này thật ra do tôi tự đặt ra cho bạn theo một cách vui vẻ. Nguyên do khi gởi tiền về, mục đích của bạn cũng chỉ là riêng tư, muốn mời tôi cùng các bạn trong nhóm một ly nước mía thân tình khi đi làm công việc chung. Điều đó làm cho tôi rất cảm dộng và biết ơn từ tận đáy lòng mình. Nhưng chỉ xin được nhận cái sự quan tâm, cái chân tình ấy là được rồi, phần hiện vật xin được tự tiện cho vào phần đóng góp cho các em, thêm một em nào được các bạn hỗ trợ thì tôi có dư ra để tìm một em khác thế vào.
 
Tôi và bạn tuy biết nhau ở đây, dù chưa một lần tri ngộ, chưa  một lần riêng tư, chưa biết mặt mũi nhau, nhưng cần gì mấy cái thứ ấy nhỉ?. Chỉ cần qua con chữ, chỉ cần qua một lời nói đùa qua lại với nhau, chỉ cần hiểu nhau là đủ rồi, đúng hông?. Biết càng nhiều có khi càng hết vui thì phải.
 
Thế nên chia tay với bạn tôi rất buồn, cũng mong trên đường đời sau này, người hữu duyên vẫn còn gặp lại nhau mà, lo gì. Còn với tôi, sau này có mệt mỏi ngồi nghỉ ngơi bên vệ đường, uống một ly nước mía để giải khát, tôi sẽ luôn nhớ đến bạn, bạn hiền. Chúc bạn luôn an yên trong cuộc sống với nhiều sự vui vẻ và nhiều sức khỏe.  Tulip4

Thân ái.
Love is now or never...
#3
Đã nhận được hồi âm của bạn AB. 

Xin cảm ơn bạn. Tulip4
Love is now or never...
#4
Ếch và bạn Ẩn Danh xin chọn phương án #1, vốn là mục đích của số tiền đóng góp đó. Rất tiếc Đạn bỏ VB đi theo tiếng gọi của con tim, đành vậy chứ biết sao. Grinning-face-with-smiling-eyes4

#5
Đã nhận được hồi báo của bạn Cỏ. 

Cảm ơn Cỏ.  Tulip4

Xin nói thêm, việc tôi muốn nghỉ ngơi cũng là ý định có từ lâu rồi, kẹt là còn những việc dang dở ở đây nên còn nấn ná. Giờ cũng muốn giải quyết một lần cho xong, vậy thôi. Mang một nỗi buồn riêng mà vẫn ráng gồng mình lên chỉ làm mệt mình, mệt người.
Love is now or never...
#6
Anh Đạn không chờ song ca với Vân rồi mới đi sao ? Shy
#7
Chào Mr. Đạn,

Tôi vẫn giữ ý định như ban đầu là Phương Án 1. Còn học sinh nào thì tuỳ Đạn chọn đưa cho em nào cũng được.

Chúc Đạn mọi sự an lành.

Clinking-beer-mugs4
Xin cứ để cho tôi đốt ngọn đèn của tôi đi… mà đừng bao giờ hỏi nó sẽ làm tan được bóng tối hay không. R. Tagore
#8
(2021-07-02, 12:08 PM)Ech Wrote: Ếch và bạn Ẩn Danh xin chọn phương án #1, vốn là mục đích của số tiền đóng góp đó. Rất tiếc Đạn bỏ VB đi theo tiếng gọi của con tim, đành vậy chứ biết sao.  Grinning-face-with-smiling-eyes4

Em nhớ nhờ anh Ếch mà Đạn đến với VB.

Sao anh quay mặt với Ếch được?
#9
Vân có đọc những gì Ngọc và anh Đạn nói chuyện gần đây .. Vân nghĩ chắc có  sự hiễu lầm gì giữa anh và Ngọc ... 

anh thì nhớ những gì Ngọc nói trước đây .. Ngọc thì quên , nên hiểu lầm , tưỡng anh tấn công Ngọc 

Vân mong 2 người bắt tay làm huề với nhau , vì trước sự kiện này , 2 người là bạn tốt với nhau mà 

Vân nghĩ .. Ngọc cũng nên xin lỗi anh Đạn , vì đả dùng lời nặng nói với anh .. dù sao anh Đạn cũng lớn tuổi hơn Ngọc  Tulip4


223110697 223110697


[Image: norton-shake.jpg]
#10
Hard to say I'm sorry

nhưng Ngọc sẽ làm được , right ??




#11
Cảm ơn các bạn đã có câu trả lời và cho biết quyết định của các bạn.  Tulip4

Tóm lại thì ngoài hai bạn AB và Green Grass có quyết định khác thì hiện tại 4 bạn gồm Ếch, anh bạn Ẩn Danh, cô Nước Mía và anh Anattã chọn phương án #1. Ngoài anh bạn Ẩn Danh đã có em học sinh để bảo trợ, đó là câu học sinh nghich ngợm Trịnh Gia Huy, sinh năm 2011, học sinh lớp 5 trường Hoàng Văn Thụ, Tân Bình, thì ba bạn còn lại chưa chọn ai, và có thể nào xin phép các bạn cho tôi được chọn giùm cho ba bạn ba em học sinh xứng đáng được hưởng số tiền bảo trợ của các bạn.

Mọi việc sẽ được dự tính bắt đầu vào giữa tháng 8 năm 2021 này, hy vọng khi ấy khi đi tìm hiểu, các em trong nhóm được hưởng học bổng nói trên đừng vì hoàn cảnh mà bỏ học, được lên lớp và có nguyện vọng học tiếp, và dĩ nhiên, Sài Gòn khi ấy sẽ hết dịch bệnh để các em được nhập học lại đúng ngày khai trường. Ai cũng biết trong những ngày vừa qua, việc làm ăn, buôn bán của gia đình các em chắc chắn gặp rất nhiều khó khăn. Nói làm ăn buôn bán cho nó oai, chứ thật ra việc bán vé số, làm cu li xây dựng, buôn bán trái cây ở lòng lề đường thì chẳng có gì ghê gớm lắm, cũng mong cho các em và gia đình được trụ vững trong thời gian này, cũng mong mấy ông bà chủ nhà trọ thương tình mà bớt chút tiền nhà, tiền điện, tiền nước..., cũng mong cho những hộp cơm cứu trợ có tính cách cá nhân của những người dân Sài Gòn khác san sẻ sẽ giúp cho họ sống qua ngày.

Giới thiệu lại em Trịnh Gia Huy và người Mẹ trong một góc giường bên bờ hiên nhà người. Tiền thuê ở đây chắc chắn là rẻ hơn ở trong nhà nhiều.

Mẹ em Trinh Gia Huy bên "căn phòng" của mình:

[Image: Trinh-Gia-Huy-2.jpg]

Em Huy và Mẹ, chị Sương, mới 48 tuổi thôi, ngồi tạm trong phòng khách của chủ nhà trọ:

[Image: Trinh-Gia-Huy-3.jpg]

Các em học sinh nhận được học bổng ba tháng cuối năm học 2020-2021 và có được một chuyến đi chơi, mua quà, ăn kem... Em Huy đứng thứ ba, tính từ trái sang:

[Image: IMG-8060.jpg]

Cảm ơn các bạn và xin hẹn gặp lại vào đầu tháng 8 năm nay.

P/s: Tôi cũng chỉ là một thành viên tầm thường của diễn đàn, nên việc đi hay ở cũng chẳng ảnh hưởng gì đến diễn đàn lắm, xin mọi người tôn trọng cho quyết định có tính cách cá nhân này. Xin cảm ơn.
Love is now or never...
#12
Xin đính chính lại, bạn Green Grass vẫn giữ quyết định nhận bảo trợ cho em Trần Phát Đạt, học sinh lớp 11, năm nay sẽ lên lớp 12 và sẽ thi để lấy bằng tốt nghiệp Trung Học, nếu đậu sẽ còn một hành trình dài trước mắt khi thi vào Đại học nếu em còn có điều kiện vật chất cũng như ý chí để bước tiếp.

Học bổng toàn phần của em Đạt sẽ là $150/năm, sẽ được trao chung đợt với các em khác. 

Đây là cậu học sinh có cá tính, sống khá khép kín, chắc là có biết đến internet, chắc là có xử dụng email riêng. Nếu đúng vậy, có thể làm người kết nối giữa bạn GG với em ấy qua cách cho email riêng để hai cô cháu tha hồ tâm sự, bởi tôi rất hiểu tính cách của các em trai như thế này, khép với ai chứ không khép với người hiểu mình, mà người hiểu tâm lý những đối tượng tre trẻ như này, ngoài ai ra là bạn Cỏ nhỉ?.  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Em ấy và người Mẹ nhỏ nhắn của mình đây:

[Image: Tran-Phat-Dat.jpg]
Love is now or never...
#13
Cỏ cám ơn anh Dan.  Tulip4

Nếu có thể anh Dan cho Cỏ xin email sau này để cô cháu có thể liên lạc với nhau. Rất là lý thú vì biết sẽ có rất nhiều điều Cỏ sẽ học hỏi từ cháu.

Nhìn 2 mẹ con thương quá. Nhìn mẹ đơn thân thấy lòng xốn xang.
.
.
.[Image: caeb7acbb406d4a771315fc46fadb8c3_w200.webp]
Keep your face always toward the sunshine,
and shadows will fall behind you
- Walt Whitman



#14
(2021-07-02, 09:35 PM)Green Grass Wrote: Cỏ cám ơn anh Dan.  Tulip4

Nếu có thể anh Dan cho Cỏ xin email sau này để cô cháu có thể liên lạc với nhau. Rất là lý thú vì biết sẽ có rất nhiều điều Cỏ sẽ học hỏi từ cháu.

Nhìn 2 mẹ con thương quá. Nhìn mẹ đơn thân thấy lòng xốn xang.

Học hỏi gì từ cháu nhỉ?. Tâm sinh lý của những người trẻ mới lớn?. Những trăn trở về một cuộc sống khó khăn, về một tương lai bất định trước mặt? Rồi cháu sẽ học hỏi gì từ cô/dì Cỏ?.

Dạy gì thì dạy, đừng dạy cho cháu nó cách yêu một người con gái, cách tán tỉnh một cô gái nha. Chuyện đó nên dành cho chú, cho bác của nó dạy, hay hơn. Nhất là nên học hỏi từ chú Đạn, một chuyên gia tâm lý hàng đầu thế giới, dzê em nào là mất em đó, không bị guốc phang lên đầu cũng xách dép chạy mất tiu.  Rollin
Love is now or never...
#15
(2021-07-02, 09:47 PM)Dan. Wrote: Học hỏi gì từ cháu nhỉ?. Tâm sinh lý của những người trẻ mới lớn?. Những trăn trở về một cuộc sống khó khăn, về một tương lai bất định trước mặt? Rồi cháu sẽ học hỏi gì từ cô/dì Cỏ?.

Dạy gì thì dạy, đừng dạy cho cháu nó cách yêu một người con gái, cách tán tỉnh một cô gái nha. Chuyện đó nên dành cho chú, cho bác của nó dạy, hay hơn. Nhất là nên học hỏi từ chú Đạn, một chuyên gia tâm lý hàng đầu thế giới, dzê em nào là mất em đó, không bị guốc phang lên đầu cũng xách dép chạy mất tiu.  Rollin

Sao anh Dan giành nói hết chơn hết choại của Cỏ vậy. Rolling-on-the-floor-laughing4

Rất nhiều điều học hỏi, học lắng nghe/ đọc cháu viết và từ đó hy vọng có thể giúp cháu những lời khuyên hay giải đáp những thắc mắc mà cháu không thể chia sẻ cùng mẹ hay không thể tìm câu trả lời từ những người bạn cùng trang lứa.

Còn ai tốt hơn để cháu học ngoài chú Đạn. Học được cái gì cứ làm ngược lại là bảo đảm vượt trên mức thành công. Hy vọng được xách guốc cho mấy cô thay vì bỏ dép chạy cứu thân. Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c  Rollin
.
.
.[Image: caeb7acbb406d4a771315fc46fadb8c3_w200.webp]
Keep your face always toward the sunshine,
and shadows will fall behind you
- Walt Whitman