Có Ai ...
#31
Làm việc thiện ở VN gặp nhiều trở ngại quá .  Cám ơn anh Đạn đã giải thích rõ ràng .
#32
(2021-07-01, 07:25 AM)Dan. Wrote: Câu đó nhỏ Believe nó nói nha, hông phải tui nói nha, hông tin hỏi nó đi.  Grinning-face-with-smiling-eyes4

Thuật lại một câu nói của người khác có bị khép vào tội khiêu khích không ta?.  Suytu

Nói lại ~ câu như vậy là... Na ông Dan. có lần chỉnh 1 member trong này đấy  Biggrin

Le bonheur est souvent la seule chose qu’on puisse donner sans l’avoir et c’est en le donnant qu’on l’acquiert. 
Hạnh phúc thường lại là điều duy nhất mà chúng ta có thể đem cho đi khi chúng ta không có nó, và chúng ta có thể nhận về khi chúng ta cho đi.‐ Voltaire
#33
(2021-07-01, 05:40 AM)LamDdaiNgoc Wrote: Có nên nói chuyện trả lời người khùng 0 nhỉ. Lol

Sương gió phủ đời trai , tiền tài che mắt gái í mà .
#34
Ldn la hét om xòm và bro Dan. cố tình nói dai  Biggrin là để sis schi đọc đấy nhé.

Le bonheur est souvent la seule chose qu’on puisse donner sans l’avoir et c’est en le donnant qu’on l’acquiert. 
Hạnh phúc thường lại là điều duy nhất mà chúng ta có thể đem cho đi khi chúng ta không có nó, và chúng ta có thể nhận về khi chúng ta cho đi.‐ Voltaire
#35
(2021-07-01, 07:36 AM)ximuoi Wrote: Sương gió phủ đời trai , tiền tài che mắt gái í mà .

Tôi nhận xét về chị ximuoi là có căn cứ đấy. Tôi chê hay khen ai là nói thật. Tánh tôi vậy.

Le bonheur est souvent la seule chose qu’on puisse donner sans l’avoir et c’est en le donnant qu’on l’acquiert. 
Hạnh phúc thường lại là điều duy nhất mà chúng ta có thể đem cho đi khi chúng ta không có nó, và chúng ta có thể nhận về khi chúng ta cho đi.‐ Voltaire
#36
(2021-07-01, 07:39 AM)LamDdaiNgoc Wrote: Tôi nhận xét về chị ximuoi là có căn cứ đấy. Tôi chê hay khen ai là nói thật. Tánh tôi vậy.


Thế nhưng lớn là phải có lông nách , sống là phải có phong cách .
#37
(2021-07-01, 07:28 AM)LeThanhPhong Wrote: Làm việc thiện ở VN gặp nhiều trở ngại quá .  Cám ơn anh Đạn đã giải thích rõ ràng .

Cũng tùy công việc anh. Với một vài việc hơi nhạy cảm, tỷ như tu bổ hay hốt cốt cho những ngôi mộ ở nghĩa trang Biên Hòa, tỷ như tập hợp các chú TPB lại để hỗ trợ hằng tháng, hàng quý thì người thực hiện phải là các vị chức sắc của tôn giáo, xin nói thẳng ở đây thường thì do các Cha, các Linh Mục bên Công Giáo mới dám đứng ra làm. Đụng  vào các  vị ấy là chuyện người ta phải cần phải cân nhắc cẩn thận. Nếu có theo dõi trên Youtube, anh sẽ thấy ở các giáo phận ngoài Bắc, trong nhiều buổi giảng lễ, các Cha nói nghe sướng lỗ tai lắm, họ chẳng sợ gì. Đụng vào đất thánh lại càng nguy hiểm hơn, các Cha mà không đồng ý là cả làng cả tổng kéo ra chơi liền. Còn bên Phật giáo thì chủ yếu lo cho người già, em bé mồ  côi, thường thì nuôi trong chùa là chính. Còn bên đạo Cao Đài thì sự đoàn kết của họ rất cao, luôn quan tâm đến tín hữu của mình theo kiểu dằn công, góp hụi, mọi người giúp cho một người, cứ thế mà thay phiên nhau được hưởng. Đạo Tin lành thì cũng có giúp, giúp rất to, rất lớn nhưng thường thì có kèm theo điều kiện

Đó là những gì tôi thấy, tôi biết, chỉ kể sơ qua vậy thôi. Đó là chưa kể việc thiện nguyện trước đây khoảng hơn chục năm còn mang tính nhân đạo, bất vụ lợi, nhưng càng ngày càng biến tướng, nhà nhà làm từ thiện, người người làm từ thiện, nhiều kẻ xấu lợi dụng, nhiều công ty muốn đánh bóng tên tuổi của mình, nhiều đại gia bảo kê cho chân dài chân ngắn vinh danh..., thế nên chuyện tiền mất tật mang, bị lợi dụng rất nhiều, bị lừa gạt cũng không thiếu.

Dù sao thì nhà nước vẫn còn rất ủng hộ việc này theo nguyên tắc, bạn làm được thì tôi khỏi làm, bạn ra tiền thì tôi khỏi ra, tôi dùng tiền vào việc khác. Việc khác là việc gì, xin tự hiểu.
Love is now or never...
#38
Ta ngất!Ta ngất tiếp!
#39
(2021-07-01, 08:09 AM)Believe Wrote: Ta ngất!Ta ngất tiếp!

Why ngất?. Bị ta chơi trò Đổ Văn Thừa hả?.  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Bị một lần vẫn chưa tởn mà, vẫn thích chơi tiếp. Có điều làn này phải lựa người chơi, người nào mình dễ ăn hiếp cỡ Hũ tỳ hay Believe thì chơi luôn, bịnh gì cữ?.  Grinning-face-with-smiling-eyes4
Love is now or never...
#40
(2021-07-01, 08:40 AM)Dan. Wrote: Why ngất?. Bị ta chơi trò Đổ Văn Thừa hả?.  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Bị một lần vẫn chưa tởn mà, vẫn thích chơi tiếp. Có điều làn này phải lựa người chơi, người nào mình dễ ăn hiếp cỡ Hũ tỳ hay Believe thì chơi luôn, bịnh gì cữ?.  Grinning-face-with-smiling-eyes4

Lol
Thôi,B đi ra.Xin lỗi chủ nhà nha!
#41
(2021-07-01, 07:43 AM)ximuoi Wrote: Thế nhưng lớn là phải có lông nách , sống là phải có phong cách .

Astonished-face4 Biggrin Becuoi Becuoi Becuoi
#42
Lần này chắc 1 tuần khỏi bla bla. 😝

Để chứng minh bro Dan. vu khống  Biggrin ldn nhận đã nói như vậy như vậy.

Le bonheur est souvent la seule chose qu’on puisse donner sans l’avoir et c’est en le donnant qu’on l’acquiert. 
Hạnh phúc thường lại là điều duy nhất mà chúng ta có thể đem cho đi khi chúng ta không có nó, và chúng ta có thể nhận về khi chúng ta cho đi.‐ Voltaire
#43
Hôm nay bận lắm, mai có lẽ cũng vậy, phải cày thêm giờ, việc nhiều. Rảnh, có dịp ldn sẽ viết tường thuật chuyện gửi $$$ v.v.. giúp các chú bác tpbvnch chưa thành công. 

Bro Dan. 0 cần khích tôi  Biggrin tôi nói là tôi làm, tôi dạo này biết ở vn người nghèo, bán vé số, xe ôm khổ lắm, đã khổ còn khổ hơn. Tôi đã tuyên bố, tôi sẽ về vn, thăm các chú bác tpbvnch thì tôi sẽ làm  Biggrin tôi được chích 1 lần Biontech rồi, lần 2 thì 6 tuần nữa. Tôi 0 còn urlaub nhiều cho năm nay, hy vọng nằm tới chẳng hạn , bớt dịch, tôi tiêm thuốc ngừa corona rồi thì tôi có thể làm ~ gì tôi muốn làm. 

Tôi nói nhiều vì thấy bro Dan. nhiều lời về chuyện của tôi kêu gọi và muốn làm.  Tôi là người nói thì làm, 0 cần giả dối nói sạo giúp đỡ ai để lấy tiếng v.
v... Tôi cũng 0 và trong tương lai sẽ 0 kêu gọi ai đưa tiền cho tôi 1 khi tôi về vn để giúp các chú bác tpbvnch.. Tôi có bao nhiêu thì giúp bấy nhiêu trong khả năng của tôi mà thôi. Tôi có suy nghĩ tiếp theo nhưng để tôi về vn đã  Biggrin

Le bonheur est souvent la seule chose qu’on puisse donner sans l’avoir et c’est en le donnant qu’on l’acquiert. 
Hạnh phúc thường lại là điều duy nhất mà chúng ta có thể đem cho đi khi chúng ta không có nó, và chúng ta có thể nhận về khi chúng ta cho đi.‐ Voltaire
#44
Chúc thành công tốt đẹp.

Chấm hết.
Love is now or never...
#45
(2021-07-01, 05:12 AM)NhuCanhVitBay Wrote:  ... còn số phone thì phải được sự đồng ý của cha Vinh Sơn.

Please
... dạ Anh Đạn có cho số phone của Dòng Chúa Cứu Thế Kỳ Đồng là được rồi Anh ... cám ơn Anh có lòng ... cha Vinh Sơn (đã phải) từ chối mọi sự quyên góp, giúp đỡ ồn ào ...