Có Ai ...
#16
Có nên nói chuyện trả lời người khùng 0 nhỉ.

Biggrin

Bị Ban thì cũng ok, sợ gì  Biggrin

Lol

Câu này sẽ dùng mãi cho ông Dan. Lol

Rollin

Le bonheur est souvent la seule chose qu’on puisse donner sans l’avoir et c’est en le donnant qu’on l’acquiert. 
Hạnh phúc thường lại là điều duy nhất mà chúng ta có thể đem cho đi khi chúng ta không có nó, và chúng ta có thể nhận về khi chúng ta cho đi.‐ Voltaire
#17
(2021-07-01, 05:28 AM)LamDdaiNgoc Wrote: Có nên nói chuyện trả lời người khùng 0 nhỉ.

Biggrin

Bị Ban thì cũng ok, sợ gì  Biggrin

Lol

Câu này sẽ dùng mãi cho ông Dan. Lol

Rollin

Ai khùng vậy cô?. Cô đang tự nói cô hay nói tui. Nếu nói tui thì khỏi cần viết ra, bởi có lần tui đã từng nói, gặp người đàng hoàng tui đàng hoàng gấp đôi, còn gặp mấy người khùng tui khùng gấp đôi luôn, coi ai khùng hơn ai. Chuyện này đã từng được chứng minh nhiều lần rồi.
Giờ coi ai khùng hơn ai há.   Biggrin

Ban biếc gì nếu mình nói đúng, làm đúng, luật của VB không dành việc ban bật cho những trường hợp tráo trở, lật lọng đâu, cô yên tâm, cứ nói, đừng sợ.

Msn-cheeky-smile-smiley-emoticon
Love is now or never...
#18
(2021-07-01, 05:40 AM)Dan. Wrote: Ai khùng vậy cô?. Cô đang tự nói cô hay nói tui. Nếu nói tui thì khỏi cần viết ra, bởi có lần tui đã từng nói, gặp người đàng hoàng tui đàng hoàng gấp đôi, còn gặp mấy người khùng tui khùng gấp đôi luôn, coi ai khùng hơn ai. Chuyện này đã từng được chứng minh nhiều lần rồi.
Giờ coi ai khùng hơn ai há.   Biggrin

Ban biếc gì nếu mình nói đúng, làm đúng, luật của VB không dành việc ban bật cho những trường hợp tráo trở, lật lọng đâu, cô yên tâm, cứ nói, đừng sợ.

Msn-cheeky-smile-smiley-emoticon

Có nên nói chuyện trả lời người khùng 0 nhỉ. Lol

Le bonheur est souvent la seule chose qu’on puisse donner sans l’avoir et c’est en le donnant qu’on l’acquiert. 
Hạnh phúc thường lại là điều duy nhất mà chúng ta có thể đem cho đi khi chúng ta không có nó, và chúng ta có thể nhận về khi chúng ta cho đi.‐ Voltaire
#19
Mới được thông báo từ kinh nghiệm của những bạn đi trước, thành viên ra một cái thread rồi mà tự xóa đi thì Mod vẫn có thể phục hồi lại được nếu có yêu cầu dùng để đối chất.     10_point

Nói nữa không "nạn nhân" của tôi ơi...  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c
Love is now or never...
#20
đang buồn đang chán ai tán mình chơi luôn

Becuoi Becuoi
Tâm An Vạn Sự Thành 
#21
(2021-07-01, 05:57 AM)Ninh Van Wrote: đang buồn đang chán ai tán mình chơi luôn

Becuoi Becuoi

Chơi là chơi như thế nào?. Dám chửi thề hông?. Thách ah.  Becuoi
Love is now or never...
#22
(2021-07-01, 05:59 AM)Dan. Wrote: Chơi là chơi như thế nào?. Dám chửi thề hông?. Thách ah.  Becuoi

chửi thề bị khóa mỏ luôn đó, xúi bậy hem hà  Rollin
Tâm An Vạn Sự Thành 
#23
(2021-07-01, 05:57 AM)Ninh Van Wrote: đang buồn đang chán ai tán mình chơi luôn

Becuoi Becuoi

Lol

Le bonheur est souvent la seule chose qu’on puisse donner sans l’avoir et c’est en le donnant qu’on l’acquiert. 
Hạnh phúc thường lại là điều duy nhất mà chúng ta có thể đem cho đi khi chúng ta không có nó, và chúng ta có thể nhận về khi chúng ta cho đi.‐ Voltaire
#24
(2021-07-01, 05:23 AM)Dan. Wrote: Xin hỏi Mod luôn, nếu một thành viên ra thred kiếm chuyện với một thành viên khác, sau đó thấy xấu hổ quá, tự mình xóa thread đi để hóa thành "nạn nhân" thì liệu nó còn trong database hay không?. Nếu còn, liệu nó có thể được phục hồi lại được không ạ?.

Em có biết một xíu xiu nên em lanh chanh trả lời. Khi thành viên tự xóa thì mới chỉ là soft delete nên sẽ phục hồi lại được anh à. 

Anh à, bỏ qua đi anh. Thêm một vài cmt cũng không đáng đâu anh. Những gì anh cần nói, em nghĩ đã đủ.

Tulip4
Dù mạnh mẽ tới đâu... khi hết tiền tôi vẫn buồnTulip4  

[Image: myt.jpg]
#25
Đúng rồi, sis MYT nói đúng, bỏ qua đi bro, mai lôi ra nói tiếp  
Biggrin

Sis MYT  Hug, Sis Ninh Vân  Hug

Le bonheur est souvent la seule chose qu’on puisse donner sans l’avoir et c’est en le donnant qu’on l’acquiert. 
Hạnh phúc thường lại là điều duy nhất mà chúng ta có thể đem cho đi khi chúng ta không có nó, và chúng ta có thể nhận về khi chúng ta cho đi.‐ Voltaire
#26
(2021-07-01, 05:57 AM)Ninh Van Wrote: đang buồn đang chán ai tán mình chơi luôn

Becuoi Becuoi

Rollin Rollin Rollin
#27
(2021-07-01, 05:57 AM)Ninh Van Wrote: đang buồn đang chán ai tán mình chơi luôn

Becuoi Becuoi

Tốn thời gian với thứ dân tào lao làm chi
Vung cước tung hoành viện dưỡng lão
Thần quyền xưng bá trường mầm non
#28
(2021-07-01, 06:10 AM)Mãi Yêu Thương Wrote: Em có biết một xíu xiu nên em lanh chanh trả lời. Khi thành viên tự xóa thì mới chỉ là soft delete nên sẽ phục hồi lại được anh à. 

Anh à, bỏ qua đi anh. Thêm một vài cmt cũng không đáng đâu anh. Những gì anh cần nói, em nghĩ đã đủ.

Tulip4

Em nói thì anh nghe theo, không có cãi, nhưng trước khi dứt chuyện thiết tưởng cũng nên kể cho rõ ràng thêm chút, cho rộng đường dư luận, cho những ai mới thức hiểu sơ qua tình hình tại sao hôm nay thằng Đạn nó bị xí bùm bum.  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Chuyện là chị Schi ở đầu thread này vào hỏi thăm, cũng hên là anh có biết bác Thu, một ĐKG nỗi tiếng một thời với bức tượng Tiếc Thương lúc xưa. Bác này có một quán cà phê mang tên Tượng Đá, nằm trong khu chợ Cây Quéo, anh cũng đã từng đến uống nên biết. Nhờ ông google tìm ra cái quán đó, biết số phone, cẩn thận kiểm tra coi có gọi được không, hên sao vẫn gọi dược, gặp người nhà mình cũng chỉ dám hỏi quán có mở cửa không thôi chứ đâu có dám hỏi bác Thu đâu. Xong một việc.

Việc thứ hai chị ấy hỏi anh thì một là anh không rành lắm, bởi ở VN thời bây giờ mà nhắc tới mấy chú TPB ấy hoặc liên lạc với họ xem ra cũng là điều phải cẩn thận, hai là dù là có làm công việc thiện nguyện thì đó thật sự không phải là cái anh nhắm đến, cứ người già và con nít thì mình phang thôi, nhưng vẫn biết những việc nguy hiểm ấy thường là do các Cha trong các Hội đoàn mới dám làm thôi, một cái theo anh biết là dòng Chúa Cứu Thế Kỳ Đồng, quận 3, sau này nghe nói đã chuyển về khu vực miền Tây làm cho an toàn rồi thì phải. Bí quá, sực nhớ ở đây có cô Ngọc này, trước đây đã từng nhờ anh làm, nhưng với một cái nick as guest mà đăng bài ở chợ trời lúc đó nữa, thử hỏi em và mọi người có dám nhận lời không?. Biết ai ra ai mà nhận?. Thế nên anh lịch sự từ chối một lần rồi.

Sau này cổ lấy nick chính thức vào chơi, anh đọc đâu đó có thấy cổ nói là vẫn theo đuổi cái lý tưởng này. Tuy không cùng đường, đối tượng có khác nhau nhưng mục đích vẫn giống nhau thì cũng là một việc tốt thôi. Thế nên lúc mình bí thì chợt nhớ đến cổ, thế là tài lanh giới thiệu chị Schi với cổ, cũng là việc tốt mà, đúng hông?. Làm một việc gì mà có người cùng chung một lý tưởng thì vui hơn chứ sao nữa?.

Lại còn sợ cổ không biết đến thread này, tài lanh tập hai, ù chạy qua nhà của chỉ, địa chỉ ở đây: http://vietbestforum.com/showthread.php?...066&page=7  , đứng ngoài cửa la hét um sùm, cô Ngọc ơi, cô Ngọc à,  cô ăn... ý quên, có người nhờ cô nè, mau ra chỉ giùm cho người ta đi...  Cheering-clapping-smiley-emoticon

Ở đời, nói thiệt, chẳng thể nào mình biết được lúc nào người ta khó ở trong mình, lúc nào vui tươi trong mình, thêm nữa, đôi khi một việc mình cho là tốt nhưng bị người ta nghĩ ngược lại. Chắc hôm này long thể của cổ bất an, long sàn của cổ chắc có rệp, nên vừa thấy anh gọi đã nỗi điên lên, rủa anh từ nhà của cổ sang đây, chắc chưa hả giận nên ra hẳn một cái thread (thread nha, hổng phải posts đâu nha, em nói post xóa còn khôi phục được, nhưng cái anh nói ở đây là thread cơ), rủa anh một hơi, nào là anh là tên độc ác, cố tình khơi gợi lại nỗi đau của tôi, chuyện năm xưa tôi nhờ anh, anh từ chối đã là một vết thương lòng sâu kín trong lòng tôi rồi, nay anh nhẫn tâm nhắc lại....bla...bla... con ba ba...  Rollin

Ôi cha mạ ơi, (bắt chước em nói giọng Huệ cho nó soang), dưng không mà răng mình bị chựi rứa tề, đụng là oan ơi ông địa mà, (nói giọng Huệ mệt quá, cho đổi qua giọng Nam bộ đi) thế là anh xực lại, bịnh gì cữ, phải hem?..  Ý chừng nhắm thấy không ổn, thế là xóa thread, phi tang nhân chứng vật chứng luôn, rồi trong nhà mình thì đuổi anh như đuổi tà, còn mang sang đây, thread của người khác, hùng hồn tiên bố, từ nay trở đi anh đừng đi kiếm chiện với tui nữa nghe hông?.  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Đó, tóm tắt cậu chuyện cãi lộn cãi lạo hôm nay là vậy đó, ai siêng thì đọc cho đỡ buồn, ai không siêng thì next. Tui nói vậy có  sai chỗ nào không cô Ngọc?. Im lặng là chấp nhận đúng đó nha, những gì cô nói hôm nay sẽ là bằng chứng trước tòa đó.  Grinning-face-with-smiling-eyes4

Buồn buồn ngồi tỉ tê với em Hũ, ai dè em Tỳ Nữ này còn ráng chọt dzô, đang buồn đang chán, ai tán chơi luôn đi. (Tán tai chứ không phải tán tĩnh nha). Nhỏ này nó thù tui thấu xương, thấy ai chơi tui là nó ngồi ngoài đốc dzô nữa, buồn càng thêm buồn. Thêm nữa, nhỏ B kia nó còn chọc anh, số anh số khổ, đi đâu cũng bị mấy bà dzí uýnh, hôm nào thử chọc cô nào tre trẻ, đèm đẹp dzí uýnh cho em út nở mày nở mặt coi... Số trời đã định, biết sao giờ?. Còn thời cưỡi ngựa bắn cung, hết thời xuống ngựa, cầm thun bắn... ruồi mà.

Becuoi
Love is now or never...
#29
(2021-07-01, 07:16 AM)Dan. Wrote: Em nói thì anh nghe theo, không có cãi, nhưng trước khi dứt chuyện thiết tưởng cũng nên kể cho rõ ràng thêm chút, cho rộng đường dư luận, cho những ai mới thức hiểu sơ qua tình hình tại sao hôm nay thằng Đạn nó bị bùm.  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Chuyện là chị Schi ở đầu thread này vào hỏi thăm, cũn hên là anh có biết bác Thu, một ĐKG nỗi tiếng một thời với bức tượng Tiếc Thương lúc xưa. Bác này có một quán cà phê mang tên Tượng Đá, nằm trong khu chợ Cây Quéo, anh cũng đã từng đến uống nên biết. Nhờ ông google tìm ra cái quán đó, biết số phone, cẩn thận kiểm tra coi có gọi được không, hên sao vẫn gọi dược, gặp người nhà mình cũng chỉ dám hỏi quán có mở cửa không thôi chứ đâu có dám hỏi bác Thu đâu. Xong một việc.

Việc thứ hai chị ấy hỏi anh không rành lắm, bởi ở VN thời bây giờ mà nhắc tới mấy chú TPB ấy hoặc liên lạc với họ xem ra cũng là điều phải cẩn thận, thêm nữa dù là có làm công việc thiện nguyện thì đó thật sự không phải là cái anh nhắm đến, cứ người già và con nít thì mình phang thôi, nhưng vẫn biết những việc nguy hiểm ấy thường là do các Cha trong hội đoàn mới dám làm thôi, một cái theo anh biết là dòng Chúa Cứu Thế Kỳ Đồng, quận 3, sau này nghe nói đã chuyển về khu vực miền Tây làm cho an toàn rồi thì phải. Bí quá, sực nhớ ở đây có cô Ngọc này, trước đây đã từng nhờ anh làm, nhưng với một cái nick as guest mà đăng bài ở chợ trời lúc đó nữa, thử hỏi em và mọi người có dám nhận lời không?. Biết ai ra ai mà nhận?. Thế nên anh lịch sự từ chối một lần rồi.

Sau này cổ lấy nick chính thức vào chơi, anh đọc đâu đó có thấy cổ nói là vẫn theo đuổi cái lý tưởng này. Tuy không cùng đường, đối tượng có khác nhau nhưng mục đích vẫn giống nhau thì cũng là một việc tốt thôi. Thế nên lúc mình bí thì chợt nhớ đến cổ, thế là tài lanh giới thiệu chị Schi với cổ, cũng là việc tốt mà, đúng hông?. Làm một việc gì mà có người cùng chung một lý tưởng thì vui chứ sao nữa?.

Lại còn sợ cổ không biết đến thread này, tài lanh tập hai, ù chạy qua nhà của chỉ, địa chỉ ở đây: http://vietbestforum.com/showthread.php?...066&page=7  , đứng ngoài cửa la hét um sùm, cô Ngọc ơi, cô Ngọc à,  cô ăn... ý quên, có người nhờ cô nè, mau ra chỉ giùm cho người ta đi...  Cheering-clapping-smiley-emoticon

Ở đời, nói thiệt, chẳng thể nào mình biết được lúc nào người ta khó ở trong mình, lúc nào vui tươi trong mình, thêm nữa, đôi khi một việc mình cho là tốt nhưng bị người ta nghĩ ngược lại. Chắc hôm này long thể của cổ bất an, long sàn của cổ chắc có rệp, nên vừa thấy anh gọi đã nỗi điên lên, rủa anh từ nhà của cổ sang đây, chắc chưa hả giận nên ra hẳn một cái thread (thread nha, hổng phải posts đâu nha em nói post xóa còn không phục được, nhưng cái anh nói ở đây là thread cơ), rủa anh một hơi, nào là anh là tên độc ác, cố tình khơi gợi lại nỗi đau của tôi, chuyện năm xưa tôi nhờ anh, anh từ chối đã là một vết thương lòng sâu kín trong lòng tôi rồi, nay anh nhẫn tâm nhắc lại....bla...bla... con ba ba...  Rollin

Ôi cha mạ ơi, (bắt chước em nói giọng Huệ cho nó soang), dưng không mà răng mình bị chựi rứa tề, đụng là oan ơi ông địa mà, (nói giọng Huệ mệt quá, cho đổi qua giọng Nam bộ đi) thế là anh xực lại, bịnh gì cữ, phải hem.  Ý chừng nhắm thấy không ổn, thế là xóa thread, phi tang nhân chứng vật chứng luôn, rồi trong nhà mình thì đuổi anh như đuổi tà, còn mang sang đây, thhread của người khác, hùng hồn tiên bố, từ nay trở đi anh đừng đi kiếm chiện với tui nữa nghe hông?.  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Đó, tóm tắt cậu chuyện cãi lộn hôm nay là vậy đó, ai siêng thì đọc cho đỡ buồn, ai không siêng thì next. Tui nói vậy có  sai chỗ nào không cô Ngọc?. Im lặng là chấp nhận đúng đó nha, những gì cô nói hôm nay sẽ là bằng chứng trước tòa đó.  Grinning-face-with-smiling-eyes4

Buồn buồn ngồi tỉ tê với em Hũ, ai dè em Tỳ Nữ này còn ráng họt dzô, dang buồn đang chán, ai tán chơi luôn đi. (Tán tai chứ không phải tán tĩnh nha). Nhỏ này nó thù tui thấu xương, thấy chơi tui là nó còn đốc dzô nữa, buồn càng thêm buồn. Thêm nữa, nhỏ B kia nó còn chọc anh, số anh số khổ, đi đâu cũng bị mấy bà dzí uýnh, hôm nào thử chọc cô nào tre trẻ, đèm đẹp dzí uýnh cho em út nở mày nở mặt coi... Số trời đã định, biết sao giờ?. Còn thời cưỡi ngựa bắn cung, hết thời xuống ngựa, cầm thun bắn... ruồi mà.

Becuoi

Nhớ đời câu này, thù dai mà  Lol

Le bonheur est souvent la seule chose qu’on puisse donner sans l’avoir et c’est en le donnant qu’on l’acquiert. 
Hạnh phúc thường lại là điều duy nhất mà chúng ta có thể đem cho đi khi chúng ta không có nó, và chúng ta có thể nhận về khi chúng ta cho đi.‐ Voltaire
#30
(2021-07-01, 07:21 AM)LamDdaiNgoc Wrote: Nhớ đời câu này, thù dai mà  Lol

Câu đó nhỏ Believe nó nói nha, hông phải tui nói nha, hông tin hỏi nó đi.  Grinning-face-with-smiling-eyes4

Thuật lại một câu nói của người khác có bị khép vào tội khiêu khích không ta?.  Suytu
Love is now or never...