Có Ai ...
#1
... xin dùm số phone của Điêu Khắc Gia Nguyễn Thanh Thu ...

[Image: 185699639_4074693949311722_2566802297803...300&crop=1]

... chi mới mất Ông già nên nhìn hình ảnh già nua của Thầy ... đứt ruột ...

... chi cũng muốn xin số phone của Cha Vinh Sơn đang giúp đỡ TPBVNCH ...

[Image: Thuong_Phe_Binh.jpg]

Thankyou
#2
(2021-07-01, 01:43 AM)schi Wrote: ... xin dùm số phone của Điêu Khắc Gia Nguyễn Thanh Thu ...



... chi mới mất Ông già nên nhìn hình ảnh già nua của Thầy ... đứt ruột ...

... chi cũng muốn xin số phone của Cha Vinh Sơn đang giúp đỡ TPBVNCH ...



Thankyou

Xin được hướng dẫn cho chị.

- Số điện thoại của Điêu Khắc Gia Nguyễn Thanh Thu:

+84 283 51 51 320
Quán cà phê Tượng Đá, 76/68 Nguyễn Thượng Hiền, F.1 Quận Gò Vấp.

- Riêng việc giúp đỡ TPBVNCH xin chị trao đổi thêm với cô Lâm Đại Ngọc trong này, tôi sẽ nhắn cho cô ấy biết là chị cũng đang quan tâm đến vấn đề này giống như cô ấy.

Thân ái.
Love is now or never...
#3
(2021-07-01, 03:01 AM)Dan. Wrote: Xin được hướng dẫn cho chị.

- Số điện thoại của Điêu Khắc Gia Nguyễn Thanh Thu:

+84 283 51 51 320
Quán cà phê Tượng Đá, 76/68 Nguyễn Thượng Hiền, F.1 Quận Gò Vấp.

- Riêng việc giúp đỡ TPBVNCH xin chị trao đổi thêm với cô Lâm Đại Ngọc trong này, tôi sẽ nhắn cho cô ấy biết là chị cũng đang quan tâm đến vấn đề này giống như cô ấy.

Thân ái.

Tại có nhắc tới tôi nên nói lại để sis schi khỏi hỏi ldn.

Bro dan. đang ở vn đấy, nhờ bro ấy đưa tận tay các chú bác tpbvnch cho. Bro Dan. serious đàng hoàng lắm, 0 ăn chặn đâu.

Le bonheur est souvent la seule chose qu’on puisse donner sans l’avoir et c’est en le donnant qu’on l’acquiert. 
Hạnh phúc thường lại là điều duy nhất mà chúng ta có thể đem cho đi khi chúng ta không có nó, và chúng ta có thể nhận về khi chúng ta cho đi.‐ Voltaire
#4
(2021-07-01, 03:20 AM)LamDdaiNgoc Wrote: Tại có nhắc tới tôi nên nói lại để sis schi khỏi hỏi ldn.

Bro dan. đang ở vn đấy, nhờ bro ấy đưa tận tay các chú bác tpbvnch cho. Bro Dan. serious đàng hoàng lắm, 0 ăn chặn đâu.

Xin phép không dám nhận việc này vì không phải tôi không giúp nhưng nó nằm ngoài tầm với của tôi. Mong thông cảm. Có lẽ nhờ các Cha trong hội đoàn giúp thì mạnh mẽ hơn. Thí dụ như Dòng Chúa Cứu Thế Kỳ Đồng, 39 Kỳ Đồng, Phường 9 Quận 3, số đt: +84 283 84 39 540. 

Thành thật xin lỗi.
Love is now or never...
#5
(2021-07-01, 03:20 AM)LamDdaiNgoc Wrote: ... 0 ăn chặn đâu.
...chi biết rất rõ nên mới "hỏi" ở đây ... cám ơn Lâm Đại Ngọc quan tâm  ...
#6
(2021-07-01, 03:36 AM)Dan. Wrote: ... ngoài tầm với ...
... có được 2 số phone là mừng quýnh rồi ... cám ơn Anh rất nhiều ... lúc này Anh nên "núp" trong nhà giữ "mạng Anh" cho gia đình và bạn bè của Anh chứ đừng "với" nữa ... Đa Tạ!
#7
Tôi đưa vào đây lần 2 cho người trong vb đọc.

Đúng đó, nói để lấy le, ra vẻ tốt lành  [Image: biggrin.gif]

Anh Dan. cần gì phải chục lần phân bua, khoe anh sợ  [Image: biggrin.gif]

Tôi chả cần  [Image: biggrin.gif] nhiều lời với anh, tìm người khác mà tiêu khiển nhé.

Chào lần cuối

Đứa  [Image: biggrin.gif] nào bị đuổi còn vào bài của tôi: còn vầng trăng... là thứ vất đi!

Le bonheur est souvent la seule chose qu’on puisse donner sans l’avoir et c’est en le donnant qu’on l’acquiert. 
Hạnh phúc thường lại là điều duy nhất mà chúng ta có thể đem cho đi khi chúng ta không có nó, và chúng ta có thể nhận về khi chúng ta cho đi.‐ Voltaire
#8
(2021-07-01, 03:20 AM)LamDdaiNgoc Wrote: Tại có nhắc tới tôi nên nói lại để sis schi khỏi hỏi ldn.

Bro dan. đang ở vn đấy, nhờ bro ấy đưa tận tay các chú bác tpbvnch cho. Bro Dan. serious đàng hoàng lắm, 0 ăn chặn đâu.

 Hôm nay là "ngàycủabà" hay sao mà Làm đại Ngọc nói chuyện kỳ quá nhe... ! Nhờ người ta mà nói kiểu vậy thì ai dám giúp?

 Từ TPBVNCH đối với người trong nước hiện tại không phải dể để nói ra đâu, cho nên phải giữ kẻ 1 chút xíu giùm người sống trong nước (ít tự do). Mấy cha, mấy thầy hay tổ chức từ thiện nào trong nước cũng không dám giúp khi mà dính tới cụm từ này, cho nên bà Làm đại Ngọc xài từ nhẹ nhàng 1 chút miễn sao kết quả như ý thì được rồi.

Please
[Image: Signature.gif]
#9
Tôi yêu cầu ông Dan. 0 vào bài của tôi nữa, nếu còn vào tôi sẽ báo với mod. Tôi 0 hoan nghênh ông Dan. trong bài của tôi.

Ông Dan. vào bài của tôi 0 có thiện ý . Tôi 0 thích cách nói chuyện của ông ta. Yêu cầu ông Dan. ignore tôi. Nếu ông Dan. còn làm phiền tôi, tôi sẽ đăng ~ câu này mọi nơi ông ta nói trong này.

Từ lâu tôi 0 nhờ vả gì ông ta cả, chỉ khi mới vào đây mà thôi. Ông ta từ chối và tôi hiểu, 0 nói gì phê bình gì ông ta cả.

Le bonheur est souvent la seule chose qu’on puisse donner sans l’avoir et c’est en le donnant qu’on l’acquiert. 
Hạnh phúc thường lại là điều duy nhất mà chúng ta có thể đem cho đi khi chúng ta không có nó, và chúng ta có thể nhận về khi chúng ta cho đi.‐ Voltaire
#10
(2021-07-01, 01:43 AM)schi Wrote: ... chi cũng muốn xin số phone của Cha Vinh Sơn đang giúp đỡ TPBVNCH ...



Thankyou


 Nếu nói rỏ hơn về thời gian, nơi phục vụ của cha Vinh Sơn trong quá khứ hay thời gian gần nhất có thể, thì mình có thể nhờ bạn bè và ông anh tìm địa chỉ liên lạc giùm, còn số phone thì phải được sự đồng ý của cha Vinh Sơn.

Please
[Image: Signature.gif]
#11
Bro Vit, 

Bro có đầu  óc, 0 có thành kiến với ldn, bro đọc ~ gì ông ta viết đi. Bỗng nhiên ông ta gây chuyện. Là ông ta cố tình. 

Ldn 0 muốn dây dưa với ông ta. 0 muốn viết qua viết lại đôi co làm gì.

Ldn khóc, buồn, than thở với bro Ngáp thú thật 0 giấu diếm là chưa giúp được. Vậy mà giờ ông ta đem chuyện cũ ra nói. Ldn 0 ở vn đâu biết vc giờ ác tới như vậy. Đâu biết nghiêm trọng như vậy. Bro Ngáp cắt nghĩa ldn mới hiểu và đâu có nhắc về ông ta và chuyện giúp nữa đâu.

Le bonheur est souvent la seule chose qu’on puisse donner sans l’avoir et c’est en le donnant qu’on l’acquiert. 
Hạnh phúc thường lại là điều duy nhất mà chúng ta có thể đem cho đi khi chúng ta không có nó, và chúng ta có thể nhận về khi chúng ta cho đi.‐ Voltaire
#12
(2021-07-01, 05:02 AM)LamDdaiNgoc Wrote: Tôi yêu cầu ông Dan. 0 vào bài của tôi nữa, nếu còn vào tôi sẽ báo với mod. Tôi 0 hoan nghênh ông Dan. trong bài của tôi.

Ông Dan. vào bài của tôi 0 có thiện ý . Tôi 0 thích cách nói chuyện của ông ta. Yêu cầu ông Dan. ignore tôi. Nếu ông Dan. còn làm phiền tôi, tôi sẽ đăng ~ câu này mọi nơi ông ta nói trong này.

Từ lâu tôi 0 nhờ vả gì ông ta cả, chỉ khi mới vào đây mà thôi. Ông ta từ chối và tôi hiểu, 0 nói gì phê bình gì ông ta cả.

Vậy sao cô không để cái thread do cô mở ở ngoài chợ Trời réo tên tôi ra làm phiền, cho rằng tôi nhát, tôi sợ gì đó rồi khi tôi vào trả lời với cô, cô lại xóa đi?.

Còn ở đây là cái thread của chị Schi vào hỏi, tôi đã làm hết những gì tôi biết và không muốn mang chuyện riêng của cô và tôi vào đây làm phiền người ta, cớ sao cô lại mang nó ra đây để nói này nói kia và không cho tôi vào thread của cô để nói chuyện?.

Chơi vậy thì chơi với ai?.  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c
Love is now or never...
#13
(2021-07-01, 05:14 AM)LamDdaiNgoc Wrote: Bro Vit, 

Bro có đầu  óc, 0 có thành kiến với ldn, bro đọc ~ gì ông ta viết đi. Bỗng nhiên ông ta gây chuyện. Là ông ta co tình. 

Ldn 0 muốn dây dưa với ông ta. 0 muốn viết qua viết lại đôi co làm gì.

Làm đại Ngọc ơi ! Tui không dính líu tới vấn đề đó...! Chỉ muốn nhắc nhỡ là của giúp không quan trọng hơn là cách giúp thôi....! Cô sống ở nước tự do thì muốn nói sao cũng được nhưng hiểu giùm giới hạn của người trong nước ....


Please
[Image: Signature.gif]
#14
(2021-07-01, 05:19 AM)NhuCanhVitBay Wrote: Làm đại Ngọc ơi ! Tui không dính líu tới vấn đề đó...! Chỉ muốn nhắc nhỡ là của giúp không quan trọng hơn là cách giúp thôi....! Cô sống ở nước tự do thì muốn nói sao cũng được nhưng hiểu giùm giới hạn của người trong nước ....


Please

Ldn khóc, buồn, than thở với bro Ngáp thú thật 0 giấu diếm là chưa giúp được. Vậy mà giờ ông ta đem chuyện cũ ra nói. Ldn 0 ở vn đâu biết vc giờ ác tới như vậy. Đâu biết nghiêm trọng như vậy. Bro Ngáp cắt nghĩa ldn mới hiểu và đâu có nhắc về ông ta và chuyện giúp nữa đâu.

Le bonheur est souvent la seule chose qu’on puisse donner sans l’avoir et c’est en le donnant qu’on l’acquiert. 
Hạnh phúc thường lại là điều duy nhất mà chúng ta có thể đem cho đi khi chúng ta không có nó, và chúng ta có thể nhận về khi chúng ta cho đi.‐ Voltaire
#15
(2021-07-01, 05:14 AM)LamDdaiNgoc Wrote: Bro Vit, 

Bro có đầu  óc, 0 có thành kiến với ldn, bro đọc ~ gì ông ta viết đi. Bỗng nhiên ông ta gây chuyện. Là ông ta co tình. 

Ldn 0 muốn dây dưa với ông ta. 0 muốn viết qua viết lại đôi co làm gì.

Lần đầu tiên tôi mới thấy một con người tráo trở như cô này, ăn đằng sóng nói đàng gió như vậy. Cô suy nghĩ lại ai là người kiếm chuyện với ai trước? Chả nhẽ việc tôi giới thiệu chị Schi  nên liên lạc với cô, vốn là người hay nói rằng đang âm thầm giúp đõ các chú TPBVN, dể hai người có cùng chí hướng gặp nhau là kiếm chuyện đó hả?. Buồn cười thiệt.

Thiên hạ hay đồn, VB vốn là nơi có nhiều người hay tự biến mình từ kẻ sát nhân thành nạn nhân, quả không sai.

Xin lỗi chị Schi, việc của chị cần biết thì cũng đã biết rồi, xin phép chi cho tôi mượn cái thread này trò chuyện với "nạn nhân" của tôi chút nha.   Smiling-face-with-halo4

Xin hỏi Mod luôn, nếu một thành viên ra thred kiếm chuyện với một thành viên khác, sau đó thấy xấu hổ quá, tự mình xóa thread đi để hóa thành "nạn nhân" thì liệu nó còn trong database hay không?. Nếu còn, liệu nó có thể được phục hồi lại được không ạ?.
Love is now or never...