I AM OUT
#16
Anh Khoa,

Mong anh giữ gìn sức khỏe . Khi trở về VB thì báo em biết.

SB

#17
(2021-06-29, 08:30 PM)guest1221 Wrote: Thanks everyone for a wonderful 3+ years here in VB . We had a great time and made so much memories together , from all stock investment tips that we shared , to the music shows to từ thiện program , from Xmas to Summer to những C/T 30/4 Nhớ Quê Hương VN của chúng ta . Last year we brought a total of $5K cho đồng bào nghèo VN and we had the VB banner displayed proudly .

For all my times here , If I upset anyone , that is NOT and never my intentions . 

Thân chúc tất cả các bạn nhiều sức khoẽ , nhiều may mắn , và nhiều thành công .

Thân Chào

Peace Out

Khoa

Anh Khoa,

RMGT mới đọc thấy thread này, shock & feeling sad....
Mong anh suy nghĩ, và quay lại sinh hoạt với anh chị em thành viên khác, rất nhiều người quý mến anh.  Please

RMGT luôn thầm cảm phục những việc anh làm, tuy chúng ta không cùng chính kiến.  Bouquet4 Tulip4 Tulip4
#18
Tui nhiều lần đã kích anh, không có nghĩa là tui thù ghét anh. Tui đã gây gỗ với anh không ít lần, chủ yếu là do không hài lòng với cách hành xử của anh. Nhưng tui không thể phủ nhận anh có rất nhiều tính tốt, và nhiều thành quả anh đã đem lại cho VietBest. Mong anh giử gìn sức khỏe.

#19
Ai làm cho anh Guest giận tím người vậy ta ? 
Anh ơi đời ngắn lắm, bỏ qua nhé :)

Trong bụng em nghi nghi nghi chắc anh sẽ khg bao giờ bỏ qua qúa  Biggrin
~~~~~~~~~~
God, grant me the serenity to accept the things I cannot change.🦋
#20
(2021-06-30, 07:08 AM)SugarBabe Wrote: Anh Khoa,

Mong anh giữ gìn sức khỏe . Khi trở về VB thì báo em biết.

SB


Sugarbabe. Tulip4  Musical-note_1f3b5  
#21
(2021-06-29, 08:30 PM)guest1221 Wrote: Thanks everyone for a wonderful 3+ years here in VB . We had a great time and made so much memories together , from all stock investment tips that we shared , to the music shows to từ thiện program , from Xmas to Summer to những C/T 30/4 Nhớ Quê Hương VN của chúng ta . Last year we brought a total of $5K cho đồng bào nghèo VN and we had the VB banner displayed proudly .

For all my times here , If I upset anyone , that is NOT and never my intentions . 

Thân chúc tất cả các bạn nhiều sức khoẽ , nhiều may mắn , và nhiều thành công .

Thân Chào

Peace Out

Khoa

Anh Khoa gìn giữ sức khoẻ nha.  Musical-note_1f3b5 

Quý mến!
#22
Bạn Khoa,

Mọi sự do duyên. Mong bạn thân tâm thường an lạc
#23
Một năm được vài tuần vacation nhưng rảnh đâu mà lấy, đến nổi nó bảo phải lấy bớt đi. Khổ hong, việc thì đầy mà kêu tui đi chơi, sao đi.  Smiling-face-with-halo4 Rolling-on-the-floor-laughing4

Uả, mà lạc đề. Đổ thừa, đổ thừa người họ đổ tên thừa.  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Anh K được đi chơi sướng nhen. Làm bao nhiêu năm mà được nghỉ ngơi có nhiêu ngày.  Clap

Sẵn tiện thấy vui quá, nếu muốn, nghỉ lâu lâu, dài dài hơn chút, chút thôi nhen, cho khoẻ. Còn nghỉ dài dài ... hạn thì, đợi chút, anh K tới tuổi chưa.  Rollin
.
.
.[Image: caeb7acbb406d4a771315fc46fadb8c3_w200.webp]
Keep your face always toward the sunshine,
and shadows will fall behind you
- Walt Whitman



#24
(2021-06-30, 01:00 AM)Dan. Wrote: Anh Ngáp.

Thấy anh có gọi tôi bên kia nhưng tôi không vào đó nên qua bên này trả lời luôn cho tiện. Chuyện hay đề nghị lung tung một phần cũng có chủ đích riêng của mình, một phần cũng vì thích nói cho vui mà thôi. Quyền quyết định không thuộc về tôi hay anh, nhưng đề nghị thì free, tội gì không đề nghị thệt nhiều, cái nào hợp lý với số đông thì tôi tin sẽ được duyệt thôi.  Smiling-face-with-halo4

Sẵn nói luôn về đề nghị tăng hình phạt của mod Guest1221 từ một tuần lên hai tuần thì theo ý kiến riêng, tôi giơ tay phản đối. Đơn giản vì so sánh việc bị banned chỉ một tuần thôi giữa một thành viên với một người làm mod thì ý nghĩa nó khác nhau rất nhiều nếu ta biết đặt mình vào vị trí của cả hai mà suy nghĩ, nếu ta nghĩ về cái nỗi đau mà hai người gánh chịu để xem ai đau hơn ai. Có những việc bị banned lại là một chiến thắng huy hoàng thì cũng có việc bị banned lại là một niềm đau. Chỉ xin nói về việc cảm nhận thôi nha, không có một nhận xét nào của tôi về chuyện ĐÚNG hay SAI ở đây, xin chớ hiểu lầm.

Mọi việc đã xảy ra và nó đã xảy ra rồi, giờ là lúc cần sự bình yên cho cả đôi bên. Hãy để hai người ấy tự suy nghĩ và suy xét hướng đi cho riêng họ bởi họ tự biết mình sẽ làm gì và hành động như thế nào là phù hợp, mọi việc khơi gợi lại, dù chỉ là lời khuyên nhũ dành cho họ có vẽ như là thừa thải. Đôi khi làm quá lên sẽ bị nhiều người khác cho rằng chúng ta đang theo đường hướng đuổi cùng giết tận, theo tôi thì không nên lắm anh à.

Vài hàng cùng anh. Chúc vui vẻ và ngủ ngon.

Đạn.

Hmm.... Nói đúng mình đề nghị thì là quyền của mình .... Còn có được chấp nhận hay không là quyền của các Mót...

Còn về vụ banned thêm 1 tuần nữa tuy đối với Mót là 1 thời gia không ngắn và cũng không dài .... Nhưng vì Mót có quyền hành trong tay thì nếu bị làm lỗi thì phải phạt nặng hơn các thành viên khác để làm gương. Đối với 1 thành viên chỉ cần phạm luật là bị banned 1 tuần ..... Còn Mót là người áp dụng luật lệ, người làm ra luật mà còn làm không đúng mà chỉ phạt nhẹ như các thành viên khác, thì chắc chắc sẽ có người không phục...

Đừng lo về chuyên đưa ý kiến mình ra để rồi Ngáp tui hiểu lầm .... Vì ai cũng có lúc đúng và có lúc sai.... Và ai cũng có lúc đọc và hiểu biết 1 cách khác nhau... Nhưng chúng ta vẫn phải đưa ra ý kiến của mình ra để đóng góp, để giúp ích, còn ai muốn học, muốn làm, muốn hiểu ra sao thì tùy theo người nấy......

Nói đúng mọi việc phải cần 1 thời gian xóa nhòa..... Nhưng nhiều khi minh phải nói lên sự mình suy nghĩ để người khác có thêm ý kiến, có thêm kinh nghiệm cũng tốt mà..... Nhiều khi nói ra sự thật đều mất lòng.... nhưng vẫn phải cần có người nói ra ......

Và cũng đừng nên .... suy nghĩ quá xa vời tới việc truy đuổi tới cùng vì ai cũng lớn rồi, chỉ cần nói vài lời khuyên, vài lời nhắc nhở thì quá đủ rổi..... Until then ... Good Luck....

Ps.... Bảo trọng ..... hy vọng mọi người sẽ vui vẽ lại với nhau....
Don't join me....  You don't know the power of the Dark Side of the Blue Moon!!!!.........   Đừng theo tôi...  Nhà ngươi không biết sức mạnh của  Bóng Tối của Mặt Trăng Xanh!!!!




#25
Tui mới nhớ lại anh Khoa có nói như vầy “người muốn OUT thật tình thì không ra thông báo!”

🤦‍♂️🤷‍♂️
#26
Anh Khoa còn nợ Thu đó nha , hõng xù được đâu á Tulip4
Tàn nắng hoa phai hồn đi lạc
Thu về trước ngõ mộng chưa sang





#27
anh Khoa hãy ráng giử gìn sức khoẻ nha.  Khi nào sắp xếp hết công chuyện thì quay lại phục vụ cộng đồng $0 tiếp  Grinning-face-with-smiling-eyes4 Ở diễn đàn này cũng có rất nhiều người quý mến anh cũng như ũng hộ anh trong âm thầm.  Đừng quay lưng với những người thật sự công nhận sự đóng góp của anh trong nhiều năm nay!  


em có nghe giang hồ noáiiii....
nơi lạnh nhất ko phải là Bắc Cực
mà là nơi ko có tình người...
đừng thở dài hãy vươn vai mà sống
Bùn dưới chân ta nhưng nắng ở trên đầu

Hello Hello
#28
Bye anh Khoa.  L will see anh tomorrow! Hello

#29
Hi anh Gues1221,

Không nói chuyện phải hay quấy đã xảy ra mấy hôm trước nữa. Nó thuộc về quá khứ rồi.

Biết anh cũng đã lâu, từ lúc VB mới thành lập, đến nay cũng hơn 3 năm rồi. Dù rằng tôi không có giao tiếp hay nói chuyện với anh nhiều, nay anh từ giả diễn đàn thì tôi cũng có đôi lời với anh. Cuộc đời thì luôn thay đổi, nay còn mai mất, không dự liệu được. Khi nào anh ổn thoả và có dịp thì ghé về thăm VB.

Tôi xin gởi lời chúc đến anh được dồi dào sức khoẻ, an lành, và có thể hoàn tất được những gì anh hằng mong mỏi.

Cheer
Xin cứ để cho tôi đốt ngọn đèn của tôi đi… mà đừng bao giờ hỏi nó sẽ làm tan được bóng tối hay không. R. Tagore
#30
Khoa cứ đi xã stress 2 tuần rồi trở lại chia xẽ vui buồn với mọi người như bình thường nhé. Đi luôn thì buồn lắm. Welcome Khoa trở lại sau 2 tuần. Đừng làm mình liên tưỡng đến VFun những ngày cuối, tan tác như chim lìa bầy. Rất nhiều trang web lớn bị sụp đổ không thể ngờ , hợp tan là lẽ thường nhưng thà để người phụ mình hơn là mình phụ người trước. Mình nghĩ Khoa không nên vì một phút nóng giận mà huỷ bỏ bao thương mến của mọi người, bao tâm huyết đã cống hiến cho VB bấy lâu nay. Giận 1 chút thôi đủ rồi, người quân tử không giận qua đêm.