I AM OUT
#1
Thanks everyone for a wonderful 3+ years here in VB . We had a great time and made so much memories together , from all stock investment tips that we shared , to the music shows to từ thiện program , from Xmas to Summer to những C/T 30/4 Nhớ Quê Hương VN của chúng ta . Last year we brought a total of $5K cho đồng bào nghèo VN and we had the VB banner displayed proudly .

For all my times here , If I upset anyone , that is NOT and never my intentions . 

Thân chúc tất cả các bạn nhiều sức khoẽ , nhiều may mắn , và nhiều thành công .

Thân Chào

Peace Out

Khoa
Làm người huy hoàng phải chọn làm người dân Nam ...

#2
Dù gì đi nữa cũng đã trò chuyện với anh trên phôn.

Thankyou
#3
Anh đã đóng góp to lớn như vậy sao lại vứt đi như thế?

Quy luật cuộc sống có xấu mới có tốt mà anh.

Cheering-clapping-smiley-emoticon
#4
Kể cho anh nghe cho vui nha,

Sáng sớm ra ngoài ngỏ gặp người con gái phụ nữ là ngày oái oăm (including my beloved mother)

Nhưng mà ngày mai muốn gặp oái oăm nữa thì lại không được..

Cheer
#5
Nói thêm 1 tí nữa thế nào sẽ có người thẩy cho em cây gậy chống lưng (Old Soul)

Becuoi
#6
(2021-06-29, 08:30 PM)guest1221 Wrote: Thanks everyone for a wonderful 3+ years here in VB . We had a great time and made so much memories together , from all stock investment tips that we shared , to the music shows to từ thiện program , from Xmas to Summer to những C/T 30/4 Nhớ Quê Hương VN của chúng ta . Last year we brought a total of $5K cho đồng bào nghèo VN and we had the VB banner displayed proudly .

For all my times here , If I upset anyone , that is NOT and never my intentions . 

Thân chúc tất cả các bạn nhiều sức khoẽ , nhiều may mắn , và nhiều thành công .

Thân Chào

Peace Out

Khoa

Hihi,

Tôi thấy anh không nên rời đi vào lúc này bởi vì chuyện này.
Đúng là anh có 1 chút lỗi,
là với chức vụ Mod,
lại cãi nhau với member.

Họ mượn Vô Danh làm cái cớ,
để tìm cách chơi anh thôi.

Với loại người vô sĩ, 
thì chỉ có 2 cách đối đãi:

Một là lột sạch nó,
2 là dùng sự vô sĩ trên cơ mà đối đãi với nó.

Anh có nhiều thứ để nắm,
tại sao không dùng đến nó?
See-through me in you
#7
Đọc cái post #1 xong chỉ có 1 chữ để nói thôi: "BUỒN!" 
What a "Thế thái nhân tình!" is!!!Crying-face4
Bởi chúnɡ tɑ khônɡ thể thɑy đổi được thế ɡiới xunɡ quɑnh,
nên chúnɡ tɑ đành phải sửɑ đổi chính mình,
đối diện với tất cả bằnɡ lònɡ từ bi và tâm trí huệ.
                                                                                                            
#8
Anh Khoa,
Tôi biết dạo này vì chuyện kia nên anh rất phiền. Lần này vì mấy chuyện lặt vặt này mà anh out chỉ là cái cớ.
Chúc anh thân tâm an lạc,  mạnh khỏe và vui vẻ . Sau khi giải quyết những chuyện phiền phức rồi trở vào chơi 
Cheer
Vung cước tung hoành viện dưỡng lão
Thần quyền xưng bá trường mầm non
#9
Hmm.... Ngáp tui cũng không thấy là cần bắt buộc nghỉ chơi luôn... Thôi tạm thời nên bế quan và làm những sự gì mình cần làm.... Sau đó quay trở lại cũng tốt mà.....

Nói vậy thôi nhưng Ngáp tui phải công nhận Mót Guest1221... cũng có làm nhiều việc thiện nguyện và hay giúp đỡ .... Nhưng khi phạm luật thì cũng nên tự chịu trách nhiệm là bị phạt như những thành viên khác.....

Và đúng Ngáp tui có đề nghị nên phải xử tội nặng thêm 1 tí, vì khi trong người mang trọng trách làm Mót... Mà làm Mót thì cũng nên phải làm gương và bị phạt nặng hơn những người khác...... Chắc chỉ có vậy thôi ..... Thượng lộ bìn an, hẹn ngày tái ngộ và chúc đại đa số mọi sự như ý..... Until then .... Good Luck....
Don't join me....  You don't know the power of the Dark Side of the Blue Moon!!!!.........   Đừng theo tôi...  Nhà ngươi không biết sức mạnh của  Bóng Tối của Mặt Trăng Xanh!!!!




#10
(2021-06-29, 11:26 PM)ngap_ruoi Wrote: Hmm....   Ngáp tui cũng không thấy là cần bắt buộc nghỉ chơi luôn...   Thôi tạm thời nên bế quan và làm những sự gì mình cần làm....    Sau đó quay trở lại cũng tốt mà.....    

Nói vậy thôi nhưng Ngáp tui phải công nhận Mót Guest1221...  cũng có làm nhiều việc thiện nguyện và hay giúp đỡ ....      Nhưng khi phạm luật thì cũng nên tự chịu trách nhiệm là bị phạt như những thành viên khác.....    

Và đúng Ngáp tui có đề nghị nên phải xử tội nặng thêm 1 tí, vì khi trong người mang trọng trách làm Mót...    Mà làm Mót thì cũng nên phải làm gương và bị phạt nặng hơn những người khác......   Chắc chỉ có vậy thôi .....    Thượng lộ bìn an, hẹn ngày tái ngộ và chúc đại đa số mọi sự như ý.....     Until then ....   Good Luck....

Anh Ngáp.

Thấy anh có gọi tôi bên kia nhưng tôi không vào đó nên qua bên này trả lời luôn cho tiện. Chuyện hay đề nghị lung tung một phần cũng có chủ đích riêng của mình, một phần cũng vì thích nói cho vui mà thôi. Quyền quyết định không thuộc về tôi hay anh, nhưng đề nghị thì free, tội gì không đề nghị thệt nhiều, cái nào hợp lý với số đông thì tôi tin sẽ được duyệt thôi.  Smiling-face-with-halo4

Sẵn nói luôn về đề nghị tăng hình phạt của mod Guest1221 từ một tuần lên hai tuần thì theo ý kiến riêng, tôi giơ tay phản đối. Đơn giản vì so sánh việc bị banned chỉ một tuần thôi giữa một thành viên với một người làm mod thì ý nghĩa nó khác nhau rất nhiều nếu ta biết đặt mình vào vị trí của cả hai mà suy nghĩ, nếu ta nghĩ về cái nỗi đau mà hai người gánh chịu để xem ai đau hơn ai. Có những việc bị banned lại là một chiến thắng huy hoàng thì cũng có việc bị banned lại là một niềm đau. Chỉ xin nói về việc cảm nhận thôi nha, không có một nhận xét nào của tôi về chuyện ĐÚNG hay SAI ở đây, xin chớ hiểu lầm.

Mọi việc đã xảy ra và nó đã xảy ra rồi, giờ là lúc cần sự bình yên cho cả đôi bên. Hãy để hai người ấy tự suy nghĩ và suy xét hướng đi cho riêng họ bởi họ tự biết mình sẽ làm gì và hành động như thế nào là phù hợp, mọi việc khơi gợi lại, dù chỉ là lời khuyên nhũ dành cho họ có vẽ như là thừa thải. Đôi khi làm quá lên sẽ bị nhiều người khác cho rằng chúng ta đang theo đường hướng đuổi cùng giết tận, theo tôi thì không nên lắm anh à.

Vài hàng cùng anh. Chúc vui vẻ và ngủ ngon.

Đạn.
Love is now or never...
#11
(2021-06-29, 08:30 PM)guest1221 Wrote: Thanks everyone for a wonderful 3+ years here in VB . We had a great time and made so much memories together , from all stock investment tips that we shared , to the music shows to từ thiện program , from Xmas to Summer to những C/T 30/4 Nhớ Quê Hương VN của chúng ta . Last year we brought a total of $5K cho đồng bào nghèo VN and we had the VB banner displayed proudly .

For all my times here , If I upset anyone , that is NOT and never my intentions . 

Thân chúc tất cả các bạn nhiều sức khoẽ , nhiều may mắn , và nhiều thành công .

Thân Chào

Peace Out

Khoa

Cũng xin có vài hàng cùng anh Khoa.

Đầu tiên tôi xin không dám có ý kiến với quyết định của anh để cho rằng đây là quyết định có phần bồng bột, tự ái cá nhân hay gì gì cả. Bởi tôi tin đây là quyết dịnh riêng của anh, nếu nó phải như vậy thì anh cứ làm theo, còn nếu không phải thì mong anh suy nghĩ lại.

Với tư cách cá nhân, tôi xin được nói thẳng, có đôi lúc, có nhiều việc tôi chưa hoàn toàn đồng ý với anh trong cách thực hiện nhưng vẫn tôn trọng nó, bởi những việc đó với tôi nó đơn thuần chỉ là cách hành xử của anh, theo suy nghĩ của anh, theo quyền hạn của anh. Thế thôi. Việc Đúng Sai hoàn toàn chỉ là nhận xét riêng của từng người, dựa trên cách nhìn nhận, dựa trên vị trí của mình đứng, dựa trên cái mình thấy mà phán xét có thể đúng với người này nhưng chưa hẵn là đúng với người khác.

Còn dựa vào sự riêng tư giữa tôi và anh thì xin nói thẳng, dù anh có là ai, có là gì, có tốt với người này, xấu dưới mắt người kia, tôi cũng không quan tâm, bởi riêng với tôi, anh chưa xấu với tôi bao giờ, và nhiêu đó là đủ rồi, không cần để ý đến việc mai này sẽ như thế nào đi nữa. Có thể tạm cho đó là một mối giao hảo tốt, không quá nồng nàn mà cũng không có gì quá ghê gớm. Và tôi luôn dành chỗ đứng cho mối giao hảo tốt ấy nếu như anh còn trở lại, thay vì ra đi như thế này. Chấp nhận một sự thua cuộc thì làm sao để chứng minh trong tương lại cái mà anh cho là tốt đẹp như ở trên anh đã viết?. Sao không nghĩ ngơi một thời gian rồi quay trở lại để tiếp tục cuộc hành trình của mình?. Bởi dù sao đi nữa, tôi thấy anh vẫn còn có nhiều bạn tốt với anh ở đây mà?. Ra đi là bỏ lại tất cả, ra đi là chấp nhận những gì mọi người ta nói về mình là đúng. Ra đi là coi như là thua cuộc rồi. Anh có cho là anh thua cuộc không?. Tất cả tùy vào suy nghĩ của anh, riêng tôi, xin phép không nhận xét.

Ở đây anh Vô Danh cũng là người có nhiều mối giao hảo tốt với tôi, tiếc là anh ấy không vào được. Thế nên trong việc vừa qua, tôi đã giữ đúng vị trí trung lập mà không tham gia vào, không tỏ rõ thái độ riêng của mình với bất cứ ai. Tôi tôn trọng cả hai anh vì những cái TỐT của cả hai anh (đã thấy và đã chứng kiến) chứ tôi không chơi vì những cái XẤU (nếu có) của cả hai anh. Xin nhớ giùm là như vậy, bởi đó là sự thật. Thế thôi.

Chúc mọi người luôn vui vẻ.

Thân ái.

Đạn.
Love is now or never...
#12
Anh Khoa ơi

Em cũng mong anh suy nghĩ lại. Chúc anh luôn khỏe và sớm bình tâm. 

Tulip4
Dù mạnh mẽ tới đâu... khi hết tiền tôi vẫn buồnTulip4  

[Image: myt.jpg]
#13
Bro Khoa,

cảm ơn bro, cảm ơn ~ gì bro đã làm cho Ldn.

Rất tiếc nếu bro không tham gia sinh hoạt trong vb nữa. Mong rằng bro giải quyết nhanh chóng ~ việc muốn, phải làm, tham gia tiếp tục trong vb.🌹

Mến chúc bro luôn bình an, mạnh khỏe, gặp ~ điều may mắn trong cuộc sống  Hug

Le bonheur est souvent la seule chose qu’on puisse donner sans l’avoir et c’est en le donnant qu’on l’acquiert. 
Hạnh phúc thường lại là điều duy nhất mà chúng ta có thể đem cho đi khi chúng ta không có nó, và chúng ta có thể nhận về khi chúng ta cho đi.‐ Voltaire
#14
Mong anh Khoa ở lại.

Cheer
#15
Mong anh K bình an, khỏe mạnh, nếu thấy nghỉ ngơi đủ rồi thì vô chơi lại nhe, chỗ nào cũng vậy, chơi đâu quen đó mà anh
Sang chỗ khác phải học hỏi lại từ đầu mệt lắm  Biggrin
Tâm An Vạn Sự Thành