Chời ơi,
#1
Dì Tuyết Vân chơi xấu.

Mở thread,
đời là chữ....T.

Mà lại vô góc riêng tư,
chẳng cho người khác có cơ hội,
vào hỏi,
đời là chữ...T,
nghĩa là gì?
?
?
?
Là gì vậy hở dì Tuyết Vân?
Suytu
Suytu
Suytu
See-through me in you
Reply
#2
tình

tiền

tù 


tội



biết rồi mà còn hỏi  Shy
Reply
#3
(2021-06-27, 12:40 PM)tuyetvan Wrote: tình

tiền

tù 


tội



biết rồi mà còn hỏi  Shy

Chời!

4 chữ đó chỉ dành cho bọn đàn ông trong giang hồ,
chứ phụ nữ như dì không nên có suy nghĩ đó.
See-through me in you
Reply
#4
Bạn Tiểu Tà,

Tôi chưa vào đó đọc bạn TuyetVan viết về cái gì, nhưng tôi thì đoán rất có thể Tv bàn về hai chữ: Tuyet & Thanh.

2leluoi
Xin cứ để cho tôi đốt ngọn đèn của tôi đi… mà đừng bao giờ hỏi nó sẽ làm tan được bóng tối hay không. R. Tagore
Reply
#5
(2021-06-27, 12:46 PM)anattā Wrote: Bạn Tiểu Tà,

Tôi chưa vào đó đọc bạn TuyetVan viết về cái gì, nhưng tôi thì đoán rất có thể Tv bàn về hai chữ: Tuyet & Thanh.

2leluoi

Ha ha ha . Cheer

Bác anatta tếu quá đi mất .   Becuoi
Reply
#6
(2021-06-27, 12:46 PM)anattā Wrote: Bạn Tiểu Tà,

Tôi chưa vào đó đọc bạn TuyetVan viết về cái gì, nhưng tôi thì đoán rất có thể Tv bàn về hai chữ: Tuyet & Thanh.

2leluoi

sao vậy anh ??

tại sao lại Tuyet va Thanh ??



trước đây , Vân có quen 1 chị kia ... tên Tuyết

chị Tuyết lúc đó có ông bồ còn ở trại tị nạn .. tên Vân



hehehe , chị gặp Vân , và hỏi tên .. xong chị nói , ủa sao em tên Tuyết Vân , giống tên chị và ông bồ vậy  Grinning-face-with-smiling-eyes4
Reply
#7
(2021-06-27, 12:46 PM)Tiểu Tà Wrote:
Chời!

4 chữ đó chỉ dành cho bọn đàn ông trong giang hồ,
chứ phụ nữ như dì không nên có suy nghĩ đó.


ông ơi , sao ông sexist vậy ??

tình tiền tù tội .. cho cả female và male

ở thế kỳ thứ 21 rồi , mà ông còn suy nghĩ như vậy  Disappointed-face4
Reply
#8
(2021-06-27, 12:46 PM)anattā Wrote: Bạn Tiểu Tà,

Tôi chưa vào đó đọc bạn TuyetVan viết về cái gì, nhưng tôi thì đoán rất có thể Tv bàn về hai chữ: Tuyet & Thanh.

2leluoi

Hihi,

Anh đừng xưng hô khách sáo thế.

Nói về tuổi tác,
tiểu tà nhỏ hơn anh.

Nói về các mối tương giao,
rồi lấy lễ đối đãi,
thì lúc trước,
tiểu tà xem anh Khúc Lung Linh,
vừa là bạn, vừa là anh online của mình.
Và anh cũng là người bạn tương giao duy nhất nơi đây mà ảnh xem trọng.
Thành ra, 
tiểu tà xem anh cũng tựa như xem ảnh.

Cuộc đời của mỗi con người,
phải lần lượt tự mình đi qua,
những đoạn đường khác nhau.
Có cong,
có thẳng,
có dốc, 
có đèo,
và có khi đứng trước cả 1 ngọn núi,
hoặc 1 vực sâu không thấy được đáy.

Mỗi lần vượt qua được,
tự thân chúng ta sẽ thay đổi,
những thường kiến,
mà có lúc chúng ta cho là chánh kiến,
rồi tìm cách bảo vệ nó.

Lúc trước,
chúng ta vô tình có va chạm với nhau.
Rồi thì có chánh kiến khác nhau,
nên anh và tiểu tà có chút khó gần.
Điều này là lẽ thường tình,
anh hiểu,
tiểu tà hiểu.
Nhiêu đó đủ rồi.


Hihi,


Trở lại 2 chữ:
Tuyết
&
Thanh,

Anh có thể nói rõ thêm,
vì sao anh lại có ý nghĩ là 2 chữ này.
Cho mọi người cùng nghe,
được không anh?
See-through me in you
Reply
#9
(2021-06-27, 01:03 PM)tuyetvan Wrote: ông ơi , sao ông sexist vậy ??

tình tiền tù tội .. cho cả female và male

ở thế kỳ thứ 21 rồi , mà ông còn suy nghĩ như vậy  Disappointed-face4

Hihi,

Dì Tuyết Vân không chịu để ý và quan sát,
mọi sự đã và đang xảy ra,
nên mới nói vậy.

Lịch sử không có biết nói láo.
Phụ nữ ngày nay được xếp ngang,
hoặc thậm chí trên,
cả người nam,
chỉ là lúc nhất thời,
khi xã hội dần dần thay đổi.
Hòng tìm 2 chữ tuyệt đối.

Hihi,
ở đời làm gì có chữ tuyệt đối,
thành ra,
sẽ lại có thay đổi như mọi chuyện của quá khứ đã từng bị thay đổi.

Người phụ nữ sẽ lại trở về đúng vị trí của họ.
Tiếp tục chu kỳ,
cực thịnh,
cực suy,
xoay dần dần,
đó dì ơi.
See-through me in you
Reply
#10
thôi ông ơi

ông văn chương quá 

Vân không phải là người văn chương .. nên Vân chẵng hiểu ông nói gì cả

bây giờ Vân hỏi ... ông muốn nói chuyện cho Vân hiểu ??? hay ông muốn nói chuyện cho ông hiểu thôi ???

Grinning-face-with-smiling-eyes4




nếu câu trả lời của ông là ... ông muốn nói chuyện cho ông hiểu thôi

thì tôi xin ... cáo biệt
Reply
#11
(2021-06-27, 01:26 PM)tuyetvan Wrote: thôi ông ơi

ông văn chương quá 

Vân không phải là người văn chương .. nên Vân chẵng hiểu ông nói gì cả

bây giờ Vân hỏi ... ông muốn nói chuyện cho Vân hiểu ??? hay ông muốn nói chuyện cho ông hiểu thôi ???

Grinning-face-with-smiling-eyes4




nếu câu trả lời của ông là ... ông muốn nói chuyện cho ông hiểu thôi

thì tôi xin ... cáo biệt

Hihi,

Giờ cháu chỉ muốn có 1 điều,
dì nói chuyện sao cho cháu hiểu thôi.

Hihi,
dì Tuyết Vân nói đi.
See-through me in you
Reply
#12
còn Phong 

thấy anh anatta nói chuyện vui 

là vì hiểu 2 chữ Tuyết .. Thanh

hay là vì không hiểu 




Vân nghi quá ... thấy ảnh nói chuyện vui , là vì ... không hiểu chứ gì ??
Reply
#13
tui nói chuyện như vậy 

mà ông còn không hiểu 



thì tui 

biết nói gì đây 





Reply
#14
(2021-06-27, 01:33 PM)tuyetvan Wrote: tui nói chuyện như vậy 

mà ông còn không hiểu 



thì tui 

biết nói gì đây 






Hihi,

Dì thấy câu:
Tình, tiền, tù, tội,
hay lắm,
hoặc đúng lắm hay sao?
See-through me in you
Reply
#15
trời nóng quá ,

nên tui ... hôm nay .. hơi khùng

ông thông cảm nhá


223110697
Reply