for Believers only
#46
Mat 7:21-23

21 Chẳng phải hễ những kẻ nói cùng ta rằng: Lạy Chúa, lạy Chúa, thì đều được vào nước thiên đàng đâu; nhưng chỉ kẻ làm theo ý muốn của Cha ta ở trên trời mà thôi.
22 Ngày đó, sẽ có nhiều người thưa cùng ta rằng: Lạy Chúa, lạy Chúa, chúng tôi chẳng từng nhơn danh Chúa mà nói tiên tri sao? nhơn danh Chúa mà trừ quỉ sao? và lại nhơn danh Chúa mà làm nhiều phép lạ sao?
23 Khi ấy, ta sẽ phán rõ ràng cùng họ rằng: Hỡi kẻ làm gian ác, ta chẳng biết các ngươi bao giờ, hãy lui ra khỏi ta!


[Image: 26e82a2d7222a62fa06aa29e0f34e6fa.jpg]




Ý chánh của đoạn Kinh thánh này nói  gì ??

- Ai cũng có thể vỗ ngực nói "tui tin" ... nhưng kêu là "it's easier SAID than DONE" ... vì họ NÓI được , nhưng không LÀM được

- "CÁI LÀM" MÀ CHUÁ ĐÒI HỎI Ở ĐÂY LÀ LÀM GÌ ??? "LÀM THEO Ý MUỐN CUẢ CHUÁ Ở TRÊN TRỜI"

- ĐƯỢC họ sẳn sàng NÓI họ tin Thumbs-up4 ................ NHƯNG KHÔNG ĐƯỢC khi kêu họ LÀM theo ý muốn của Chúa ở trên Trời  Thumbs-down4

- họ có thể nuôi "Ảo Vọng - Illusion" ..... là họ nhận được Salvation 



- nhưng Chúa Jesus cho biết ... VÀO NGÀY PHÁN XÉT , NGÀI SẼ NÓI VỚI HỌ ... TA CHƯA HỀ BAO GIỜ BIẾT CÁC NGƯƠI , TA NEVER BIẾT CÁC NGƯƠI , CÁC NGƯƠI LÀ AI ?? CÁC NGƯƠI TỪ ĐÂU TỚI ?? CÁC NGƯƠI HOÀN TOÀN LÀ NGƯỜI XA LẠ VỚI TA , TA CHƯA CHƯAAA CHƯAA HỀ BAO GIỜ BIẾT CÁC NGƯƠI ... HÃY LUI RA KHỎI TA





nếu bạn là người có "đức tin" kiểu này ...  Vân khuyên bạn hãy chuẫn bị tinh thần vào Ngày Phán Xét

khi Chúa Jesus nói với bạn như vậy ... thì bạn nghĩ bạn sẽ cảm thấy thế nào ??? và sẽ làm gì ???
Reply
#47
Khải huyền 3:15-16


15 Ta biết công việc của ngươi; ngươi không lạnh cũng không nóng. Ước gì ngươi lạnh hoặc nóng thì hay!
16 Vậy, vì ngươi hâm hẩm, không nóng cũng không lạnh, nên ta sẽ nhả ngươi ra khỏi miệng ta.


[Image: 24a8497e116772b7b92e13f60f46d362.jpg] I wish that you were cold or hot ... so because you are lukewarm, and neither hot or cold , I WILL SPIT YOU OUT OF MY MOUTH



Sunday Christian

A person who acts like a Christian on a Sunday but does not the rest of the week.




Đoạn Kinh thánh này áp dụng cho những người mà mình gọi là "Sunday Christians"

- họ không nóng , họ cũng không lạnh ... mà họ cứ hâm hẫm

- mình có thể hiểu họ như là "có tiếng , mà không có miếng"

- họ khoác áo tôn giáo vào để "trang điễm" ... chứ thiệt ra , tôn giáo không hề ãnh hưỡng gì trên đời sống của họ cả ... họ chẵng khác gì "atheist"

- Sunday họ tới ngồi ghế nhà thờ ... vô lỗ tai này , ra lỗ tai kia ... rồi họ đứng dậy đi về ... Mon-Sat thì họ không phải là Christian , HỌ SỐNG THEO KIỄU HỌ THÍCH SỐNG , chứ không cần biết Chúa muốn họ phải sống như thế nào




Không cần biết họ ở trong Chúa bao nhiêu năm , họ cũng sẽ không bao giờ lớn , không bao giờ trưỡng thành 

Với những người này , Chúa có thái độ thế nào với họ ??? Ngài sẽ nhã họ ra 
Reply
#48
1 Cô rinh tô 3:2

2 Tôi lấy sữa nuôi anh em, chớ chẳng lấy đồ ăn cứng, vì anh em không chịu nổi; đến bây giờ cũng chưa chịu được, vì anh em hãy còn thuộc về xác thịt.






Hê bơ rơ 5:12-14

12 Ðáng lẽ anh em đã làm thầy từ lâu rồi, nay còn cần người ta lấy những điều sơ học của lời Ðức Chúa Trời mà dạy anh em; anh em cần ăn sữa thay vì đồ ăn đặc.
13 Vả, kẻ nào chỉ ăn sữa thôi, thì không hiểu đạo công bình; vì còn là thơ ấu.
14 Nhưng đồ ăn đặc là để cho kẻ thành nhơn, cho kẻ hay dụng tâm tư luyện tập mà phân biệt điều lành và dữ.


[Image: baby-orig.jpg]




Khi gia nhập vào "gia đình Chúa" ... mình phải hiểu điều này

- những believers khác ... được coi là "anh em của mình trong Chúa" ... brothers and sisters in Christ

- về phần mình ... thời gian đầu , mình là baby , mới được sanh ra ... mình cần phải nghe những điều trong Christian 101 , căn bãn ... giống như "sữa" để nuôi baby lớn lên

- baby thì phải lớn lên , chứ baby không thể làm baby hoài ... thì mình cũng vậy , mình không thể nào ở dạng baby hoài , mà mình phải càng ngày càng trưởng thành "trong Chúa" ... chứ nếu mình cứ muốn làm baby hoài , là một điều mà Kinh thánh cũng khiển trách  ... CHUÁ KHÔNG CHẤP NHẬN MÌNH CỨ LÀM BABY TỪ NĂM NÀY QUA NĂM KIA ĐƯỢC



- KHI MÌNH TRƯỠNG THÀNH RỒI , THÌ MÌNH CÓ THỂ DÙNG NHỮNG GÌ MÌNH ĐẢ HỌC ĐƯỢC , ĐỂ RA GIÚP NHỮNG BABIES KHÁC .... cha mẹ sanh con ra , muốn con trưỡng thành , để giúp chăm sóc em út , chứ không phải nó cứ là baby không thể trưỡng thành được (nói như vậy đễ mình dễ hiểu được CHUÁ EXPECT GÌ TỪ MÌNH)

- trong hình trên muốn nói ... những người mới tin Chúa , họ nhận họ là baby , cần được uống sữa ... còn mình đả tin Chúa lâu rồi , cái excuses của mình là gì mà mình nói mình cũng vẫn còn là baby , mình cũng vẫn còn cần uống sữa ??



uống sữa ở đây ám chĩ

i. mình chưa thể hiểu sâu hơn được , mà mình chỉ có thể học những Christian 101 , những cái rất cơ bản ... (học hoài mà không được lên lớp , vì vô lỗ tai này .. ra lỗ tai kia)
ii. mình chưa thể đem những gì mình học được , để ra giúp những brothers and sisters in Christ khác của mình ... (vì thân mình còn lo chưa xong , thì lo được cho ai)


to make a long story short ... 1 người tin Chúa 5 năm , không thể nào nói , sự hiễu biết của họ giống như 1 người tin Chúa 1 tháng được
Reply
#49
Gia cơ 2:14-26


14 Hỡi anh em, nếu ai nói mình có đức tin, song không có việc làm, thì ích chi chăng? Ðức tin đó cứu người ấy được chăng?

15 Ví thử có anh em hoặc chị em nào không quần áo mặc, thiếu của ăn uống hằng ngày,

16 mà một kẻ trong anh em nói với họ rằng: Hãy đi cho bình an, hãy sưởi cho ấm và ăn cho no, nhưng không cho họ đồ cần dùng về phần xác, thì co ích gì chăng?

17 Về đức tin, cũng một lẽ ấy; nếu đức tin không sanh ra việc làm, thì tự mình nó chết.

18 Hoặc có kẻ nói: Ngươi có đức tin, còn ta có việc làm. Hãy chỉ cho ta đức tin của ngươi không có việc làm, rồi ta sẽ chỉ cho ngươi đức tin bởi việc làm của ta.

19 Ngươi tin rằng chỉ có một Ðức Chúa Trời mà thôi, ngươi tin phải; ma quỉ cũng tin như vậy và run sợ.

20 Nhưng, hỡi người vô tri kia, ngươi muốn biết chắc rằng đức tin không có việc làm là vô ích chăng?

21 Áp-ra-ham, tổ phụ chúng ta, khi dâng con mình là Y-sác trên bàn thờ, há chẳng từng cậy việc làm được xưng công bình hay sao?

22 Thế thì, ngươi thấy đức tin đồng công với việc làm, và nhờ việc làm mà đức tin được trọn vẹn.

23 Vậy được ứng nghiệm lời Thánh Kinh rằng: Áp-ra-ham tin Ðức Chúa Trời, và điều đó kể là công bình cho người; và người được gọi là bạn Ðức Chúa Trời.

24 nhơn đó anh em biết người ta cậy việc làm được xưng công bình, chớ chẳng những là cậy đức tin mà thôi.

25 Ðồng một thể ấy, kỵ nữ Ra-háp tiếp rước các sứ giả và khiến họ noi đường khác mà đi, người há chẳng phải cậy việc làm mà được xưng công bình sao?

26 Vả, xác chẳng có hồn thì chết, đức tin không có việc làm cũng chết như vậy.



[Image: 7.jpe]
Reply
#50
để hiểu đoạn Kinh thánh trên , có những chữ mình cần phải hiểu ở đây


- The Elect .... Sự Cứu Rỗi không dành cho cả nhân loại , mà chỉ dành riêng cho những người được Chúa chọn ... nhóm này mặc dù bãn chất cũng tội lỗi , nhưng họ sẽ được Chúa khuôn nắn họ (qua những sự việc Ngài cho xãy ra trong đời sống của họ) .... Lời trong Kinh thánh là để họ hiểu được Chúa sẽ khuôn nắn họ "trên những lãnh vực nào" ..





Vậy Lời trong Kinh thánh cho họ biết gì ??



1. Ân điễn ... là mình nhận được những gì mình KHÔNG XỨNG ĐÁNG ĐỂ NHẬN ĐƯỢC ... tĩ dụ mình phạm tội , mình xứng đáng đi vào địa ngục ... nhưng Chúa cho mình vào thiên đàng , là mình nhận được điều mà mình KHÔNG XỨNG ĐÁNG ĐỂ NHẬN ĐƯỢC


2. Sự Cứu Rổi ... Ân điễn đó chính là món quà Sự Cứu Rỗi ... ai được Chúa chọn , sẽ có tên trong Sách Sự Sống , là những người sẽ nhận được món quà Sự Cứu Rỗi này từ Chúa .


***



ok, bây giờ mới vào đề , điều mà Chúa sẽ khuôn nắn họ , đó là Đức Tin & Hành động


3. Đức tin ... Chúa rất serious khi nói về Đức Tin , nên Ngài không muốn họ "ba phải" khi họ nói "con tin Chúa"  .... mà Đức Tin ở đây phải là "Đức Tin Thiệt" .... Chúa sẽ khuôn nắn họ qua những việc Ngài cho xảy ra trong đời sống họ ... để cuối cùng họ sẽ có "Đức Tin Thiệt" ... là đức tin "không hâm hẫm" , là đức tin "trưỡng thành trong Chúa" , là đức tin "làm theo điều Chúa dạy"   Thumbs-up4 Thumbs-up4 Thumbs-up4



4. Hành động ... Ngài cho biết ... nhìn vào Hành Động 1 người nào đó , mà mình biết Đức Tin của họ là thiệt hay giả




***



ĐIỀU MÀ MỌI NGƯỜI KHÓ HIỂU Ở ĐÂY LÀ

- HỌ CỨ NGHĨ ... NHỜ VÀO HÀNH ĐỘNG , MÀ HỌ NHẬN ĐƯỢC SỰ CỨU RỖI ... LÀ SAI LẦM

- CÁI ĐÚNG Ở ĐÂY LÀ ... NHỜ VÀO ĐỨC TIN THIỆT , MÀ HỌ NHẬN ĐƯỢC SỰ CỨU RỖI ... HÀNH ĐỘNG CHỈ LÀ ĐỂ CHỨNG MINH ĐỨC TIN HỌ CÓ LÀ THIỆT HAY GIÃ , that's it
Reply
#51
[Image: number-1019725-340.jpg]
Reply
#52
Abraham được gọi là "Cha đẻ của Đức Tin"


nghĩa là sao ???

- hễ ai tin Chúa , thì được gọi là con cháu của Abraham 

- không cần biết anh là người Do thái , hay người gì đi chăng nữa

- cứ hễ anh tin Chúa ... thì a lên hấp , anh là con cháu của Abraham 





vậy mình có học hỏi được ở Abraham điều gì ... để có được đức tin giống ông không 



MÌNH NÊN NHỚ 

ABRAHAM KHÔNG HỀ .. CHỈ NÓI XUÔNG "TIN"

MÀ ÔNG .... CHỨNG TỎ ĐỨC TIN QUA HÀNH ĐỘNG CỦA ÔNG  Thumbs-up4
Reply
#53
Abraham có phải là người có đức tin "perfect" không ???

- theo Vân thì không ... ông không có đức tin "perfect"

- dựa vào những câu chuyện như ..... 




1. trong Sáng thế ký 20:1-16 (không phải duy nhất chỉ 1 lần này thôi , mà 1 vài lần như vậy) ... Abraham và Sarah đang sống trên lãnh thổ của vua Abimelek , vì sợ ông vua này giết mình để chiếm Sarah (lúc đó Sarah dù già rồi , nhưng vẫn còn đẹp như babe , bà biết took care sắc đẹp của bà) , nên Abraham đả nói với mọi người Sarah là "sister" của ông 

- cho dù là đúng đi , vì Sarah là "half sister" của ông (STK 20:12)

- still , ông nói vậy vì ông sợ Abimelek sẽ giết ông ... nếu đức tin của ông "perfect" , thì ông không cần phải nói như vậy ... VÌ 1 KHI CHUÁ ĐÃ BẢO VỆ ÔNG RỒI , CHO DÙ THẾ NÀO , CŨNG KHÔNG AI LÀM GÌ ĐƯỢC ÔNG CẢ

- cái đó là chưa nói tới chuyện .. Abimelek muốn cưới Sarah , mặc dù không muốn giết Abraham , nhưng điều này cũng là phạm tội cùng với Chúa






2. trong Sáng thế ký 17 ... khi Chúa Jesus nói ông bà sẽ sanh con ... thì cả 2 ông bà đều cười , không tin , vì ông đả 100 tuổi , bà đả 90 tuổi , thì làm gì có chuyện sanh con được nữa 

- cái cười vì nghĩ Chúa đang nói cái chuyện "impossible" cũng là 1 hình thức cho mình thấy .. Abraham không tin Chúa cho lắm 




đại khái mình có 2 câu chuyện "question về đức tin của Abraham"

nhưng mình vẫn biết Chúa và Abraham rất gần gũi nhau ... Chúa thường nói chuyện với ông như 2 người bạn ... nếu mình đọc đoạn Kinh thánh nói về Abraham , mình phải "phát ghen" khi thấy Chúa và Abraham thiệt là gần gũi với nhau 

i mean ... what a feeling khi được Chúa xem là gần gũi  Heavy-black-heart4 Tulip4 Heavy-black-heart4
Reply
#54
2 câu chuyện cho thấy Abraham là cha đẻ của đức tin 



1. Khi Chúa kêu Abraham rời khỏi "nơi chôn nhau cắt rốn" của ông , để đi tới vùng đất mà Ngài hứa sẽ ban cho ông ... thì Abraham không hề lo lắng , suy nghĩ , Confused liệu mình có sống được ở vùng đất mởi không Confused  ??? mà mình lại bỏ gia đình mình ở lại để ra đi ... theo tiếng gọi của Chúa  Confused  ?


Sáng thế ký 12:1-5

1 Vả, Ðức Giê-hô-va có phán cùng Áp-ram rằng: Ngươi hãy ra khỏi quê hương, vòng bà con và nhà cha ngươi, mà đi đến xứ ta sẽ chỉ cho.
2 Ta sẽ làm cho ngươi nên một dân lớn; ta sẽ ban phước cho ngươi, cùng làm nổi danh ngươi, và ngươi sẽ thành một nguồn phước.
3 Ta sẽ ban phước cho người nào chúc phước cho ngươi, rủa sả kẻ nào rủa sả ngươi; và các chi tộc nơi thế gian sẽ nhờ ngươi mà được phước.
4 Rồi Áp-ram đi, theo như lời Ðức Giê-hô-va đã phán dạy; Lót đồng đi với người. Khi Áp-ram ra khỏi Cha-ran, tuổi người được bảy mươi lăm. (75 tuổi)
5 Áp-ram dẫn Sa-rai, vợ mình, Lót, cháu mình, cả gia tài đã thâu góp, và các đầy tớ đã được tại Cha-ran, từ đó ra, để đi đến xứ Ca-na-an; rồi, chúng đều đến xứ Ca-na-an.
Reply
#55
2. câu chuyện thứ hai này mới là câu chuyện đáng đồng tiền bát gạo ... 1 câu chuyện rất nỗi tiếng và được nhiều người biết tới 


nó nằm trong Sáng thế ký 22 

ở đây , Vân muốn dùng bản tiếng Anh , để chứng minh những điều Vân muốn nói (dễ hơn là bản tiếng Việt)




Genesis 22

1 Some time later God tested Abraham. He said to him, “Abraham!”

“Here I am,” he replied.

2 Then God said, “Take your son, your only son, whom you love—Isaac—and go to the region of Moriah. Sacrifice him there as a burnt offering on a mountain I will show you.”

3 Early the next morning Abraham got up and loaded his donkey. He took with him two of his servants and his son Isaac. When he had cut enough wood for the burnt offering, he set out for the place God had told him about. 

4 On the third day Abraham looked up and saw the place in the distance. 

5 He said to his servants, “Stay here with the donkey while I and the boy go over there. We will worship and then we will come back to you.”

6 Abraham took the wood for the burnt offering and placed it on his son Isaac, and he himself carried the fire and the knife. As the two of them went on together, 

7 Isaac spoke up and said to his father Abraham, “Father?”

“Yes, my son?” Abraham replied.

“The fire and wood are here,” Isaac said, “but where is the lamb for the burnt offering?”

8 Abraham answered, “God himself will provide the lamb for the burnt offering, my son.” And the two of them went on together.

9 When they reached the place God had told him about, Abraham built an altar there and arranged the wood on it. He bound his son Isaac and laid him on the altar, on top of the wood

10 Then he reached out his hand and took the knife to slay his son

11 But the angel of the Lord called out to him from heaven, “Abraham! Abraham!”

“Here I am,” he replied.

12 “Do not lay a hand on the boy,” he said. “Do not do anything to him. Now I know that you fear God, because you have not withheld from me your son, your only son.”

13 Abraham looked up and there in a thicket he saw a ram caught by its horns. He went over and took the ram and sacrificed it as a burnt offering instead of his son. 

14 So Abraham called that place The Lord Will Provide. And to this day it is said, “On the mountain of the Lord it will be provided.”

15 The angel of the Lord called to Abraham from heaven a second time 

16 and said, “I swear by myself, declares the Lord, that because you have done this and have not withheld your son, your only son, 

17 I will surely bless you and make your descendants as numerous as the stars in the sky and as the sand on the seashore. Your descendants will take possession of the cities of their enemies, 

18 and through your offspring all nations on earth will be blessed, because you have obeyed me.”

19 Then Abraham returned to his servants, and they set off together for Beersheba. And Abraham stayed in Beersheba.



[Image: sacrifice-of-isaac-gettyimages-173395081.jpg]


[Image: download-2021-06-15-T192641-060.jpg]



(to be cont ... in the next post)
Reply