Riêng Tư
#46
à 

kinh nghiệm cho Vân thấy ... tình của Bee chắc đơn phương .. nên mới vào đây viết thơ thả thính cho chàng

chứ nếu song phương , thì 2 người kiếm bụi cây chui vào tâm sự rồi ... chứ đâu cần phải vào đây thả thính , ăn cơm bì sườn chả 


đó là sự khác biệt giữa .. song phương và đơn phương 



mèn ... thả thính kiểu .. vĩ đại như bác hồ  ... coi bộ lý thú à nha  Tulip4




Reply
#47
(2021-06-04, 12:06 AM)tuyetvan Wrote: à 

kinh nghiệm cho Vân thấy ... tình của Bee chắc đơn phương .. nên mới vào đây viết thơ thả thính cho chàng

chứ nếu song phương , thì 2 người kiếm bụi cây chui vào tâm sự rồi ... chứ đâu cần phải vào đây thả thính , ăn cơm bì sườn chả 


đó là sự khác biệt giữa .. song phương và đơn phương 



mèn ... thả thính kiểu .. vĩ đại như bác hồ  ... coi bộ lý thú à nha  Tulip4

Vân ơi ,

giỏi thiệt luôn , biết hết chơn vậy làm sao Bee làm ăn được nữa đây hả ?

Một Ngày Bình Yên ! 
Trong Đám Hoa Rừng .
Heavy-black-heart4
Innocent 


Reply
#48
bây giờ mới biết Vân giỏi à

Vân giỏi từ đầu rồi ... biết từ đầu rồi .... nhưng chưa muốn nói .. thữ xem Bee khoe hình cưới coi thế nào 




thấy Bee cũng nổ như pháo tết ... cũng vui 


những tình mà cần phải vào đây thả thính , đều là tình đơn phương  Disappointed-face4




yêu là chết trong lòng 1 chút ... mà em  Tulip4
Reply
#49
(2021-06-03, 10:09 PM)Bee Wrote: Anh thường bảo em cứ bộc lộ cảm xúc của mình đừng nên dấu nhưng trước mặt anh thật khó có thể làm điều đơn giản đó . Bởi đối với em , anh rất vĩ đại . Tình cảm của anh dành cho em bao la điều đó em biết em hiểu qua hành động của anh . Một người vĩ đại đối với em không phải là người đàn ông thành đạt , ăn nói hoa mỹ , lý luận trôi trẩy , giàu có hay tài ba mà là người phải Có 1 trái tim đầy tình người , 1 trái tim nhân ái độ lượng Bao dung 1 trái tim biết yêu thương thông cảm cho người khác . Anh hội tụ đầy đủ và trái tim anh làm trái tim em tan chảy . Khi 2 quả tim có thể hoà hợp chung nhịp , chung cầu thì lúc đó trở thành 2 quả tim hạnh phúc ấm áp nhất phải không anh ?

Heavy-black-heart4

Mừng vui cho ai trong lòng đang ngập tràn đầy tình yêu, chúc mừng Bee may mắn gặp được người lý tường, ai có tấm lòng vĩ đại là trên tất cả phương diện, Bee hạnh phúc bên người hiểu tâm ý và yêu thương Bee hết mực.

Chúc mừng, chúc mừng...
Reply
#50
thiệt ra nhìn tình đơn phương rất là dễ 


i. nếu song phương , thì 2 người đả kéo vào 1 góc private nói chuyện rồi




ii. còn nếu đơn phương , thì người ta mới ra chổ public nói 

a. để thả thính ... cho người kia , và cho cả xóm cả làng biết tấm lòng của mình đối với người đó như thế nào

b. hoặc .... để trách người kia ... sao tui tốt với you , mà you không tốt với tui .. rồi ra những câu châm ngôn đại khái như ... "đừng bao giờ quay lưng lại với người tốt với mình .... mà hãy coi chừng nó có thể móc súng ra nó bắn sau lưng mình bất cứ lúc nàoFace-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

c. hoặc .... đôi khi để chữi nhau nữa ... ngoài đời thì có thể đi tới mức đập bễ cữa kiếng xe người ta , chứ không phải giỡn 
Reply
#51
Vân cũng cầu chúc cho Bee .. tình đơn phương .. thành tình song phương  Thumbs-up4

ai trong này cũng vậy ... đơn phương ... trở thành song phương hết  Thumbs-up4 Thumbs-up4




Vân chỉ muốn nói cái này 

TÌNH YÊU CHỈ CÓ KHI CON TIM NGƯỜI KIA RUNG ĐỘNG 


- không có nghĩa là ..... mình nâng họ lên "vĩ đại như bác hồ" 

- hay .... đạp họ xuống hố sâu , rồi lấy chân đạp đập dập ... đá cát xuống lấp họ 


LÀ HỌ YÊU MÌNH 

NO

MÌNH LÀM CÁI NÀY , LÀM CÁI KIA .. MÀ TIM HỌ KHÔNG RUNG ĐỘNG VÌ MÌNH ... THÌ MÌNH CŨNG VẪN BACK TO SQUARE ONE

Tulip4
Reply
#52
Vĩ Đại nghĩa là :

Tính từ
có tầm cỡ và giá trị lớn lao, đáng khâm phục
sự nghiệp vĩ đại
chiến thắng vĩ đại
những phát minh vĩ đại
con người vĩ đại
đầu óc vĩ đại


Vĩ Đaị - Hán Nôm
偉大
vĩ đại
phồn thể
Từ điển phổ thông
vĩ đại, to lớn
Từ điển trích dẫn
1. To lớn, vạm vỡ. ◇Trần Thiên Hoa 陳天華: “Na phương trượng niên ước ngũ thập dư tuế, thân khu vĩ đại” 那方丈年約五十餘歲, 身軀偉大 (Sư tử hống 獅子吼) Vị phương trượng đó tuổi chừng hơn năm chục, thân hình vạm vỡ.
2. Cao siêu, cao cả, không phải tầm thường. ◎Như: “vĩ đại đích nhân vật” 偉大的人物.
Từ điển Nguyễn Quốc Hùng
Lớn lao.

Vĩ Đại hán Việt

vĩ đại
ví đại là tính từ trong tiếng hán việt được dịch nghĩa ra tiếng việt có nghĩa là lớn lao cộng cao cả nhất .

Một Ngày Bình Yên ! 
Trong Đám Hoa Rừng .
Heavy-black-heart4
Innocent 


Reply
#53
Vậy danh từ này không phải của CS .

Vân đã sai về chuyện chữ Vĩ Đại là chỉ có CS dùng nhá .

Một Ngày Bình Yên ! 
Trong Đám Hoa Rừng .
Heavy-black-heart4
Innocent 


Reply
#54
(2021-06-04, 12:06 AM)tuyetvan Wrote: à 

kinh nghiệm cho Vân thấy ... tình của Bee chắc đơn phương .. nên mới vào đây viết thơ thả thính cho chàng

chứ nếu song phương , thì 2 người kiếm bụi cây chui vào tâm sự rồi ... chứ đâu cần phải vào đây thả thính , ăn cơm bì sườn chả 


đó là sự khác biệt giữa .. song phương và đơn phương 



mèn ... thả thính kiểu .. vĩ đại như bác hồ  ... coi bộ lý thú à nha  Tulip4





Vân ơi ,

Chữ thả thính là tiếng của người Hà Lội ..

Người Nam dùng : thả mồi 
Người Bắc dùng : thả thính 

Vân đang dùng từ ngữ của CS đấy . 

Đồng chí có thấy đồng chí rất là sai không hả đồng chí Vân ?

Admire Admire Admire

Một Ngày Bình Yên ! 
Trong Đám Hoa Rừng .
Heavy-black-heart4
Innocent 


Reply
#55
(2021-06-04, 12:59 AM)tuyetvan Wrote: Vân cũng cầu chúc cho Bee .. tình đơn phương .. thành tình song phương  Thumbs-up4

ai trong này cũng vậy ... đơn phương ... trở thành song phương hết  Thumbs-up4 Thumbs-up4




Vân chỉ muốn nói cái này 

TÌNH YÊU CHỈ CÓ KHI CON TIM NGƯỜI KIA RUNG ĐỘNG 


- không có nghĩa là ..... mình nâng họ lên "vĩ đại như bác hồ" 

- hay .... đạp họ xuống hố sâu , rồi lấy chân đạp đập dập ... đá cát xuống lấp họ 


LÀ HỌ YÊU MÌNH 

NO

MÌNH LÀM CÁI NÀY , LÀM CÁI KIA .. MÀ TIM HỌ KHÔNG RUNG ĐỘNG VÌ MÌNH ... THÌ MÌNH CŨNG VẪN BACK TO SQUARE ONE

Tulip4


Bee không cần họ yêu Bee ,

Chỉ cần Bee yêu họ là Bee thấy hạnh Phúc rồi .
Còn họ yêu ai miễn họ vui ,họ  hạnh phúc là Bee OK .

Yêu không cần chiếm lấy làm của riêng ....

CHo họ tự do ...như hoàng hậu cho ông Vua đi cưới 2-3 chục cô phi tần cung nữ . Có sức có tài thì cứ kiếm , không kiếm nổi Bee phụ kiếm .

No star where .

Một Ngày Bình Yên ! 
Trong Đám Hoa Rừng .
Heavy-black-heart4
Innocent 


Reply
#56
(2021-06-04, 12:35 AM)Thuctinh Wrote: Mừng vui cho ai trong lòng đang ngập tràn đầy tình yêu, chúc mừng Bee may mắn gặp được người lý tường, ai có tấm lòng vĩ đại là trên tất cả phương diện, Bee hạnh phúc bên người hiểu tâm ý và yêu thương Bee hết mực.

Chúc mừng, chúc mừng...

Shy

THuctinh ,

Thanks-sign-smiley-emoticon Mến Chúc sis luôn an lành mạnh khoẻ và mọi điều may mắn .

love Hug

Một Ngày Bình Yên ! 
Trong Đám Hoa Rừng .
Heavy-black-heart4
Innocent 


Reply
#57
Vân đâu có nói .. Tự điển không có chữ vĩ đại

Vân chỉ nói .. Hình như người Cộng hòa HIẾM khi dùng chữ này, còn cộng sản, đụng chút chút là vĩ đại .. bác hồ vĩ đại, đảng vĩ đại, công trình vĩ đại , đường mòn hồ chí minh vĩ đại, vô sản vĩ đại Face-with-rolling-eyes4

Còn chữ thả thính, vì đồng chí Bee thích dùng chữ cộng sản, nên mặc dù Vân KHÔNG là đồng chí, nhưng Vân phải dùng tiếng mà đồng chí có thể hiểu Vân đang nói gì .. chứ không thôi sợ dùng ngôn ngữ khác thì đồng chí không hiểu
Reply
#58
CS hay thổi phồng lên .. nên họ thích dùng chữ thổi phồng .. nghe cho có vẻ người tri thức 

Họ có nhiều câu chuyện như 

- bu lên máy bay trực thăng, để kéo nó rớt xuống 

- rồi họ phơi cà rem đầy đường. hay sao đó 

Vân không nhớ lắm những câu chuyện về họ .. Nhưng nhận thấy họ thích thổi phồng lên thôi

Chính vì vậy, chữ vĩ đại cũng được họ dùng thường xuyên




Bee nghe câu chuyện này , hay lắm

nhất là ở phút 17:17 để hiểu Vân muốn nói gì 



Reply
#59
còn Bee kể chuyện "tình yêu cao cả" của Bee  ... thì câu chuyện này cũng không có gì lạ với Vân đâu


Vân không biết Bee năm nay bao nhiêu tuổi rồi ?? Vân chỉ chia sẽ sự suy nghĩ của Vân ở đây thôi nhá


- hồi còn trẻ , Vân cũng có yêu 1 người kiểu giống như Bee (nhưng yêu là vì CÓ KỸ NIỆM BÊN CẠNH NHAU , chứ không phải yêu kiểu "KHƠI KHƠI KHÔNG BIẾT NGƯỜI TA TRÒN MÉO RA SAO MÀ CỨ YÊU NGƯỜI TA THA THIẾT" đâu nhá) ... tình đơn phương dĩ nhiên , Vân mong anh có được hạnh phúc  ...  còn riêng về phần Vân , Vân cũng có cuộc đời riêng của mình ... chứ Vân không ngồi đó , mong anh hạnh phúc , mà phí đi hạnh phúc của mình , phí đi cuộc đời của mình , rồi cuối cùng ngồi đó trách "TẠI ANH MÀ CUỘC ĐỜI TUI KHÔNG BIẾT HẠNH PHÚC LÀ GÌCrying-face4


- bây giờ già rồi , rờ râu râu rụng , rờ rún rún rung rinh ... nếu còn suy nghĩ giống như Bee , Vân có thể ngồi đó "ôm tình như ôm gối" , vì dù sao , Vân cũng đả có 1 cuộc đời trọn vẹn rồi  ... bây giờ lãng mạn ngồi ôm tình như ôm gối , cho khỏi ................"trống tay - lạnh tay"




Vân đả từng thấy người ta vào nơi public này , để trách cái người kia , cái người mà không chịu đáp  tình với họ ... tuỳ theo CHARACTER của từng người , mà họ trách "kiểu khác nhau"

- có người trách "anh bắt cá 10 tay" , nên bây giờ em phải vào 1 góc cột ngồi buồn  Crying-face4

- có người trách "em đối xữ tốt với anh , vì anh là cái gì đó , mà anh lại không chịu chứng tỏ anh là cái đó đó , anh hảy coi chừng , đừng quay lưng với người tốt với anh , blah blah blah , có ngày họ sẽ bắn anh nằm xuống mà anh không hiểu ... vì sao tui chếtConfused Crying-face4

- có người thì "em sẻ vì anh , mà sống 1 đời thương anh , cho dù anh thế nào với emCrying-face4



TỰU CHUNG , NHỮNG LỜI TRÁCH NÀY , CŨNG MUỐN NGƯỜI KIA FEEL GUILTY , VÌ KHÔNG CHỊU YÊU LẠI MÌNH  Crying-face4 Crying-face4 Crying-face4 Crying-face4








nhưng xét cho cùng ... trong cuộc đời , hễ cứ ... tình đơn phương đều là lỗi tại người kia sao ???

KHÔNG HỀ

BỘ MÌNH NGHĨ ... MÌNH YÊU AI , LÀ NGƯỜI TA PHẢI YÊU LẠI MÌNH ??? NẾU NGƯỜI TA KHÔNG YÊU MÌNH , THÌ LỖI Ỡ NGƯỜI TA SAO ??

CÒN MÌNH , MÌNH KHÔNG CÓ LỖI GÌ CẢ À ??

mình đừng quên , lỗi là ở mình ... vì mình đả CHỌN SAI NGƯỜI ĐỂ YÊU

chứ nếu mình chọn đúng người để yêu ... thì mình đả có tình song phương rồi  ... chứ không cần phải ngồi đó "trách móc" người ta thế này , người ta thế kia , cho họ FEEL GUILTY vì đả không yêu lại mình 









dĩ nhiên , tình yêu ... mình đều có quyền chọn YÊU NHƯ THẾ NÀO

MIỄN SAO ... KHI NẰM ĐÓ HẤP HỐI ... MÌNH KHÔNG TIẾC LÀ MÌNH ĐẢ LÃNG PHÍ CUỘC ĐỜI MÌNH CHO 1 TÌNH YÊU KHÔNG XỨNG ĐÁNG ... bây giờ chết rồi , thì mình hết còn được yêu nữa ... mình chỉ biết nằm đó thều thào .... tại anh , tại em , tại này , tại kia ... chứ không phải tại tui

Thumbs-up4
Reply
#60
có 1 điều mà Vân phải phục .. phục sát đất ở đây


- Vân là mẫu người , yêu ai , phải biết người đó ... ngoại hình thế nào , tính tình thế nào ... thời gian gần gũi , kỹ niệm đi chơi chung .... có thể làm Vân yêu họ được




nhưng có nhiều người .. yêu tha , yêu thiết , yêu chết , yêu sống , yêu lăn , yêu lộn , yêu mất ăn , yêu mất ngũ , yêu gầy , yêu mòn , yêu béo , yêu phì ... 1 người mà mình không hề biết họ ngoại hình thế nào , tính tình thế nào

Vân phải phục những người này có .... 1 tình yêu quá vĩ đại  Admire Admire Admire Admire Admire  ... vĩ đại hơn cả bác hồ  Admire Admire Admire Admire ... seriously
Reply