Cháu Cúc,
#16
(2021-05-27, 03:21 PM)tuyetvan Wrote: Còn riêng về chuyện của Cúc .. theo Vân nhớ .. hình như là 

- có người bắt đầu nói chuyện vú gì đó 
- bị mod xóa
- người này kiện
- mod restored, xin lỗi 
- rồi mọi người đem chuyện vú ra nói đùa với nhau 

Mọi chuyện coi như là không có gì .. cho tới khi Cúc viết chuyện về vú ... thì có chuyện lớn.. rồi bị banned 
Trước đó đã chửi tùm lum rồi. Nick đó gặp ai cũng kiếm chuyện (Tôi đã nói câu này trong thread của her)
Xin lỗi, chỉ muốn cho TV biết vài info, không phải nói xấu nick Cuc lúc vắng mặt. Dù sao cũng là chuyện thật chứ không phải đắt điều nói xấu.
Reply
#17
(2021-05-27, 03:27 PM)cook1 Wrote: TV,

Em sẽ coi lại chuyện này 


Cook1

Thằng Ếch đã tự ban nó mấy ngày rồi. Cần gì lật hồ sơ lại làm chi
Reply
#18
(2021-05-27, 03:29 PM)phai Wrote: Mệt bà quá đi bà TV à,
Sao bà dai đẳng quá đi.
Theo như tôi nhớ Ếch chỉ rủa bà là đồ "chó má" thôi. Bà nên nhớ là "chó đẻ" và "chó má" khác nhau và luật của VB là khi nào chửi quá nặng thì mới bị ban o.k.
Tôi thì chửi bà là lucifer và tôi chưa hề hối hận về chuyện này vì bà gian xảo quá.
Chỉ hai tiếng "chó đẻ" và "chó má" bà cũng lật lừa được.
Tôi chỉ lên tiếng lần này vì bà gian xảo quá.

SB 

Dựa theo cái post này, chửi người ta chó má hay chó đẻ có đủ nặng để ban không?? 

Hay bà con có quyền tha hồ dùng chữ này chửi nhau mà không bị banned 

Hy vọng SB đừng ignore câu hỏi này của tôi
Reply
#19
(2021-05-27, 03:30 PM)tuyetvan Wrote: Ok, thanks 

Vân chờ xem luật VB áp dụng thế nào cho những người tha hồ dùng chữ chó chửi người khác 

Time will tell 

Thanks-sign-smiley-emoticon


TV hình như lúc nào cũng sợ thế giới thái bình

Innocent
Reply
#20
Tự banned, là tên mình không hề bị gạch ngang

Còn bị banned, là tên mình bị gạch ngang 

Ở đây ai cũng lớn rồi, Vân không nói sâu hơn .. Tự suy nghĩ mà hiểu 

Tại sao có những người tự banned, và tại sao có những người bị banned 

Có khó khăn quá để hiểu không?  Suytu


NẾU 2 CÁI GIỐNG NHAU THÌ MAI MỐT ĐỂ NGƯỜI TA TỰ BANNED, COI NÓ LỊCH SỰ HƠN
Reply
#21
Tôi không thích nói chuyện với những người thích dùng chữ chó 

Tôi chờ SB có khuyến khích người ta dùng chữ này không 

Hiểu tôi nói chứ??
Reply
#22
(2021-05-27, 03:37 PM)tuyetvan Wrote: Tự banned, là tên mình không hề bị gạch ngang

Còn bị banned, là tên mình bị gạch ngang 

Ở đây ai cũng lớn rồi, Vân không nói sâu hơn .. Tự suy nghĩ mà hiểu 

Tại sao có những người tự banned, và tại sao có những người bị banned 

Có khó khăn quá để hiểu không?  Suytu


NẾU 2 CÁI GIỐNG NHAU THÌ MAI MỐT ĐỂ NGƯỜI TA TỰ BANNED, COI NÓ LỊCH SỰ HƠN

Người tự ban là người biết tự giác, biết nhận cái sai của mình.

Người bị banned (Có 1 số người) là người không biết phải trái, không thấy mình sai. Chờ cho người ta đuổi

Ở đây ai cũng lớn rồi, suy nghỉ thêm chút đi, cần gì phải nói trắng ra vậy cho xấu hổ
Reply
#23
(2021-05-27, 03:41 PM)RungHoang Wrote: Người tự ban là người biết tự giác, biết nhận cái sai của mình.

Người bị banned (Có 1 số người) là người không biết phải trái, không thấy mình sai. Chờ cho người ta đuổi

Ở đây ai cũng lớn rồi, suy nghỉ thêm chút đi, cần gì phải nói trắng ra vậy cho xấu hổ

hehe, có người bị banned rồi, vẫn còn chưa thấy cái sai của mình, vẫn tiếp tục làm cái sai. chậc chậc, biết nói sao đây? Biggrin

Reply
#24
(2021-05-27, 03:47 PM)NhuCanhVitBay Wrote: TV là người đã gây ra chuyện đầu tiên, và sau đó cứ lấy lý do người khác chửi cô ấy làm bằng cớ để nói tới nói lui.... Thử hỏi : 

 - Nếu cô ta là người bị oan ức hoặc cần được Mod giúp thì nên liên hệ với Mod, để yêu cầu giải quyết, chứ không nên lợi dụng vào mấy thread của những người vì bênh vực cô ta để tấn công hay khiêu khích, nhằm trả thù cá nhân và gây thêm hiềm khích. Cô ta đã vào thread của TẤT CẢ những người đăng bài chửi Ếch để tạo mâu thuẩn và làm động lực cho mấy người đó làm nhiều sai lầm hơn, ngay cả thách thức quyền hành của BĐH. ( Phần đông mấy người này đều bị banned, warning....)

 - Và vấn để này đã xảy ra 3 tuần, và cô ta đã 3 tuần liên tiếp nếu không tự tạo post tấn công Ếch , thì cũng đâm thọt vào thread khác để tấn công Ếch... !... Nếu lời chửi của Ếch trong 1 phút mà ảnh hưởng tới cô ta như vậy, thì đe dọa, tầm ảnh hưởng từ hành động thù nghịch của cô ta trong 3 tuần vừa qua.... đã ảnh hưởng tới tinh thần của Ếch nói riêng và nhiều người nữa nói chung, sẽ tới mức nào ?

 Ai là victim ở đây ?


Please

Mấy câu này hay. Tôi quoted lại cho mọi người đọc nếu tí nửa lỡ tay ông delete

Cheer
Reply
#25
(2021-05-27, 03:43 PM)Ech Wrote: hehe, có người bị banned rồi, vẫn còn chưa thấy cái sai của mình, vẫn tiếp tục làm cái sai. chậc chậc, biết nói sao đây?  Biggrin

Mất lương tri nên không thấy mình sai.

Có nhiều người còn mang đi khoe, chẳng lạ
Reply
#26
(2021-05-27, 04:09 PM)NhuCanhVitBay Wrote: Thật tế tui không muốn xía vô... Nhưng cũng nên nhớ là tui cũng bị họ chửi lây..

 Nếu nói tui không dám chửi lại họ vì sợ???  Sai!  Tui không phải sợ cho tui, mà tui sợ cho mọi người chung quanh vì phải ĐỌC mấy cuộc chửi lộn này mà không thể nói chuyện, chia sẽ nhưng chuyện vui với nhau và tui cũng không muốn xía vô khi họ chửi Ếch để Họ nghĩ là tụi tui là bè phái...( Tuy rằng dĩ nhiên tui thân với Ếch và nhiều người nữa hơn....)....Trừ khi ..!

 3 tuần liên tục họ tập trung mọi khả năng vào để chửi 1 mình Ếch và họ nói họ là người bị hại ??? SSSSh

 Tui không nghĩ họ sẽ không bao giờ được toại nguyện, mà chỉ tiếc cho những người bị kéo vào câu chuyên điên, khùng này thôi....! Chứ chửi, thì ai lại không chửi được ???

Please

Sau hôm chửi lộn với Tiểu Tà, tui tự hỏi, tại sao lại mất thì giờ vào chuyện vô bổ như vậy? Hai thằng chửi qua chửi lại, nói toàn chuyện vớ vẫn, nghĩ lại thật buồn cười. Tui nhớ có lần thấy nó chửi lộn với ông và tui đã cười bò ra như thế nào. Thấy mình ngớ ngẩn thiệt, tui nghĩ chắc ông cũng đã cười bò ra khi thấy tui chửi lộn với nó. Shy

Reply
#27
Tôi là người lúc trước hay nói chuyện, có lần còn gọi chị TV trở lại đón Tết VN với tôi, nhưng phải nói là hiện giờ thì tôi thấy chị bị người này người kia nói nặng là đúng  Biggrin thời điểm đó tôi chưa hoàn toàn hiểu họ. 

Tôi nói mấy lần rồi chị phải tự nhìn lại mình, chị luôn nhìn và chỉ tay vào người khác. Tôi có một thời gian rất lâu 0 có thành kiến với ~ người hay đem kinh thánh ra giảng v.v.. nhưng sau kinh nghiệm với chị TV và 1 vài người trong net thì tôi từ nay trở đi sẽ rất dè dặt với ~ người hay giảng đạo như chị. Chị muốn người này người kia bị ban 1 ngày, 1 tuần rồi sao. Sau đó thì họ vẫn có suy nghĩ negativ về chị . chị giảng đủ thứ bla bla , nhưng chị lại 0 hiểu cốt lõi của đạo tin Lành, Công giáo. Chị theo sekte thì phải, nhưng nếu là 1 sekte có nguyên thủy là đạo chúa, chúa Jesu thì chị phải biết mến chúa yêu người là chính yếu, tất cả ~ gì chị giảng tràng giang đều là phụ, nào là thiên đàng hỏa ngục, ngay cả trên thiên đàng có gì v.v... 

Tôi đã nhận biết, thấy chị từ khi tôi vào đây sinh hoạt 0 yêu người chút nào cả. Có lẽ chị yêu chị mà thôi nên chị nói và làm gì cũng đều đúng. Chị gặp chuyện 0 vui, 0 suông sẻ thì do lỗi người khác.

Tôi mà thấy chị giảng đạo nữa là tôi đưa bài này vào để làm lời bàn thánh thán à ldn,  bị ban tôi cũng chơi  Biggrin

~ gì cô C đăng có đụng chạm tới người khác thí dụ như tôi chị đọc 0 hiểu tiếng việt à.

Le bonheur est souvent la seule chose qu’on puisse donner sans l’avoir et c’est en le donnant qu’on l’acquiert. 
Hạnh phúc thường lại là điều duy nhất mà chúng ta có thể đem cho đi khi chúng ta không có nó, và chúng ta có thể nhận về khi chúng ta cho đi.‐ Voltaire
Reply
#28
(2021-05-27, 02:21 PM)anatta Wrote: Tôi quả thật không hiểu bạn Tiểu Tà nỗi.

Bạn Cúc đang bị "banned", và bạn mời bạn Cúc nghe nhạc gì đó: "lòng độ lượng từ bi".

Hẳn là Tiểu Tà trách Team Mod VB đã "banned" bạn Cúc, và mở cái thread này để làm bẻ mặt Team Mod (Cook1) vì đã hành xử thiếu độ lượng phải không?

Nhưng, mấy hôm trước đây thì Tiểu Tà lại góp ý cho mod Cook1 về luật lệ diễn đàn, và Tiểu Tà cũng dùng bản thân mở thread "Chuyện Thiền ...." gì đó để trợ giúp mod thế nào là Khiêu Khích, và chấp nhận bị banned.

Và bây giờ Team Mod hay Cook1 hành xử theo luật và banned bạn Cúc thì bạn lại mở cái thread để ủng hộ những gì bạn ấy nói viết phạm luật diễn đàn. Chẳng khác nào bạn động viên bạn Cúc cứ vi phạm luật lệ diễn đàn,  tiếp tục  viết với dụng ý châm chọc, xiên xỏ kẻ khác sau khi hết bị banned.

Nếu Tiểu Tà biết tôn trọng Team Mod thi hành theo luật lệ diễn đàn, thì hãy đợi khi bạn Cúc mãn hạn bị bi banned (hình như 3 ngày) và mở thread nhạc từ bi đô lượng gì đó. Còn hiện tại bạn mở thread như vậy thì chẳng khác gì bạn dằn mặt Team Mod VB.

Tôi thật sự không hiểu cách cư xử mâu thuẩn kỳ khôi của Tiểu Tà.

Hihi, 

Anh đã hỏi như trên thì em dù không muốn chường mặt, 
cũng phải ra trả lời để anh được rõ ràng hơn thôi.

Em có suy nghĩ thế này:
Khách vô nhà em, 
họ gây nhau, 
em đuổi những người gây nhau ra hết.

Chuyện ai đúng ai sai, 
nguyên do từ đâu, 
đó lại là vấn đề khác.

Họ có thể tìm quan toà,
hoặc có thể hẹn tiếp tục giải quyết ở đâu cũng được.
Ngoại trừ trong nhà của em.

Nếu muốn giúp họ phân giải phải trái,
ngay tại nhà mình,
thì 1 là đứng giữa khuyên giải,
2 là chọn ủng hộ phe nào, 
và cũng chấp nhận người khác có lập trường khác mình,
ủng hộ phe đối diện.

Còn chuyện em muốn chia sẽ bản nhạc nào,
nói ra chút suy nghĩ của mình với cháu Cúc,
lúc nào, và ở đâu,
có vấn đề hay sao anh?
See-through me in you
Reply
#29
To all,


Sau khi BQT đọc lại những trao đổi giữa Tuyết Vân và những thành viên khác ( eg: Ếch ) qua những sự kiện được khiếu nại thì BQT thấy cả 2 bên đều sai.

TV đã sai vì cứ tìm cách gây sự khiêu khích những thành viên khác ( mình sẽ không nêu tên thành viên ra )  Và thành viên Ếch  cũng sai khi dùng những từ ngữ quá nặng khi trao đổi với Tuyết Vân.

Quyết định của VB là sẽ ban thành viên Ếch 3 ngày vì dùng từ ngữ trái luật của VB . BQT cũng biết là thành viên Ếch cũng đã tự banned 1 tuần và cũng đã biết lỗi của mình .

Còn Tuyết Vân thì sẽ bị cảnh cáo lần chót nếu tiếp tục sẽ bị ban mà không cần warning cho những posts có chiều hướng gây sự, chê bai tôn giáo của thành viên khác.  BQT  sẽ liên tục monitor những post của TV để tránh  những sự gây hấn không cần thiết xảy ra cho diễn đàn.


Cook1

Nếu Có Gặp Cũng Xin Đừng Hẹn Trước
Bỡi Hôm Nay Ai Biết Được Ngaỳ Mai
~ST~


Reply
#30
Ông Tiểu Tà thì cũng tám lạng nửa cân với chị TV. Từ lâu rồi ngoài đăng clips nhạc thì chỉ nói móc méo hay trả thù ~ người ông ta ghét. Ngay cả người 0 nói gì, đếm xỉa gì  Biggrin ông ta, ông ta cũng lôi ra nói mãi nói hoài. 

Cứ nghĩ mình là hay lắm  Lol oải 101%  Rollin

Le bonheur est souvent la seule chose qu’on puisse donner sans l’avoir et c’est en le donnant qu’on l’acquiert. 
Hạnh phúc thường lại là điều duy nhất mà chúng ta có thể đem cho đi khi chúng ta không có nó, và chúng ta có thể nhận về khi chúng ta cho đi.‐ Voltaire
Reply