Nghĩa tào khang
#16
Heart 
Tái hôn để chăm sóc vợ cũ mắc bệnh nan y


TRUNG QUỐC  Nghe tin vợ cũ bị suy thận giai đoạn cuối, Trần Chấn Phong ngỏ ý tái hôn nhưng người phụ nữ phản đối vì sợ trở thành gánh nặng cho anh.

Trần Chấn Phong, 39 tuổi, là nhân viên Sở Giao thông Vận tải thành phố Thương Khâu, tỉnh Hà Nam. Năm 2012, ở tuổi 30, anh kết hôn với chị Tạ Hồng Hà, 26 tuổi.

Sau khi kết hôn, cuộc sống hai vợ chồng khá hạnh phúc. Trần làm công chức nhà nước còn Tạ mở một cửa hàng nhỏ. Tuy nhiên, sau đó tình cảm vợ chồng ngày càng phai nhạt, họ liên tục xảy ra mâu thuẫn và ly hôn vào năm 2019.

Thủ tục ly hôn giải quyết xong, chị Tạ dọn đến nhà em trai. Cả hai vẫn coi nhau như bạn bè.

[Image: vo-chong-1-5965-1638783842.jpg]

Anh Trần thường đưa vợ cũ đến bệnh viện mỗi lần cô chạy thận nhân tạo vào thứ 2,4,6 trong tuần. Ảnh: sohu.


Sau khi ly hôn, Trần luôn nhớ vợ cũ. Anh tự nhận, ly hôn phần lớn là lỗi của mình. Một lần anh mạnh dạn nhắn tin hỏi thăm chị Tạ, thì nhận được câu trả lời sức khỏe của cô không tốt. "Bác sỹ chẩn đoán em bị suy thận giai đoạn cuối", cô nhắn.

Trần rất sốc khi biết tình trạng của vợ cũ, ngay lập tức đến cửa hàng tìm cô, nhưng cửa đóng then cài. Khi liên lạc với anh trai của Tạ, anh biết chị đang chạy thận tại bệnh viện. Nhìn thấy gương mặt xanh xao, tiều tụy của vợ cũ, anh tỏ ra rất đau buồn. "Sao không nói cho anh biết việc này", Trần trách.

Tình cảm trong người đàn ông 39 tuổi lại trỗi dậy. Anh quyết định vào viện chăm sóc vợ cũ sau khi biết chị chưa tái hôn, đồng thời ngỏ lời muốn cưới chị một lần nữa. Heavy-black-heart4

Chị Tạ cho rằng sức khỏe ngày càng giảm sút, cần nhiều chi phí chữa bệnh, nếu tái hôn sẽ trở thành gánh nặng cho anh Trần nên đã từ chối. Tuy vậy thái độ của Trần Chấn Phong rất kiên định. Anh nói rằng, khi vợ cũ cần một bờ vai vững chắc để dựa vào, anh muốn trao bờ vai của mình cho chị. Cheering-clapping-smiley-emoticon

Thường ngày Tạ phải uống rất nhiều thuốc và đến bệnh viện chạy thận ba ngày một tuần, nếu không cơ thể sẽ phù nề. Hàng ngày, anh chuẩn bị cơm cho Tạ lúc sáng sớm, sau đó đến công ty làm việc. Trưa lại tạt về cho chị ăn và uống thuốc. Tối nếu chị khó chịu, anh lại thức cùng, bóp chân tay và an ủi. Heavy-black-heart4

"Nếu em không nhìn thấy gì, anh nguyện là đôi mắt của em. Anh sẵn sàng cho em một quả thận, giảm đi tuổi thọ của mình vài năm để em được sống lâu hơn", Trần thường nói với Tạ như vậy   Heavy-black-heart4

Tình cảm chân thành của chồng cũ đã lay động được Tạ một lần nữa. Chị gật đầu quay trở lại bên chồng cũ. Tulip4

[Image: vo-chong-2-8998-1638783842.jpg]

Anh Trần chăm sóc chị Tạ tại nhà riêng của mình ở thành phố Thương Khâu, tỉnh Hà Nam. Ảnh: sohu.

Hơn một năm điều trị, Tạ đã chi 200.000 tệ (725 triệu đồng). Do sức khỏe yếu, chị đã đóng cửa hàng, mọi chi phí chạy thận và thuốc men giờ đều phụ thuộc vào lương của anh Trần.

Tiền kiếm được hàng tháng không đủ chi tiêu và thuốc men, Trần xin làm lái xe thời vụ của một công ty vận tải. Bằng cách này, anh đi làm công chức ban ngày, tài xế vào ban đêm. Để nhận nhiều đơn hàng hơn, Trần thường làm việc đến nửa đêm. Winking-thumbs-up-smiley-emoticon

"Tôi kiếm thêm 2.000 tệ (7,2 triệu đồng) mỗi tháng với công việc lái xe. Tuy vậy hai vợ chồng vẫn khó khăn về tài chính. Tôi định bán nhà để lấy tiền chữa trị cho cô ấy", Trần nói. Heavy-black-heart4

Câu chuyện của hai vợ chồng sau đó được truyền thông Trung Quốc biết tới. Nhiều người tỏ sự ngưỡng mộ về tình yêu thương Trần dành cho vợ. "Trên đời này thực sự vẫn có nhiều người chung thủy như Trần. Tình cảm của anh chị khiến chúng ta nhận ra cần phải yêu thương và trân trọng người bên cạnh mình nhiều hơn", một độc giả bình luận. Trong khi đó, người khác lại nêu cảm nhận: "Tôi luôn tin, có tình yêu đích thực ở đời".

Vy Trang (Theo sohu)
Reply
#17
Heart 
Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c
Trong một buổi lễ tại nhà thờ toàn những người đàn ông tham dự, cha xứ hỏi lớn:


-Trong các con ở đây, ai ở nhà đã từng bị vợ bạo hành thì đứng lên cho ta xem?
Mọi người rần rần đứng cả dậy trừ 1 người đàn ông ngồi ở hàng ghế sau cùng. Cha liền đi xuống đến cạnh người đàn ông đó và nói:

-Rất tốt, con đã làm theo lời Chúa dạy, vợ chồng phải sống hoà thuận thương yêu lẫn nhau!

Người đàn ông vội lắp bắp:
-Thưa Cha, ko phải như vậy, con vừa bị vợ con đánh què 2 cẳng tối qua nên ko đứng dậy được ạ!
-...?!

Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c
https://vnexpress.net/nhung-ong-chong-bi-bao-hanh-4445239.html
Reply
#18
Heart 
Những ông chồng bị bạo hành


Quay sang ôm vợ, anh Tùng lập tức bị đạp văng từ giường xuống đất kèm câu mắng "Ông như con vật, đừng đụng vào người tôi". Anh lẳng lặng ôm gối ra sofa. Astonished-face4

Kể lại tình huống này, anh Nguyễn Đức Tùng, 35 tuổi, ở Nghệ An thở dài: "Nhà này những năm qua như địa ngục trần gian".

Trước đây, hai vợ chồng anh người làm thợ xây, người buôn bán nhỏ. Chị Hằng, vợ anh, khéo thu vén nên gia đình yên ấm. Năm 2016, đứa con thứ ba chào đời, cuộc sống chật vật hơn, chị vay mượn để đi xuất khẩu lao động ở Đài Loan. Anh Tùng ở nhà nấu ăn, đưa đón các con đi học. Các khoản chi tiêu lớn nhỏ đều trông chờ tiền chị gửi về.

Kinh tế chưa thấy khởi sắc thì quan hệ vợ chồng đã xấu đi trông thấy. Chị Hằng thay đổi hẳn thái độ. Mỗi năm về thăm nhà hai tuần nhưng chị không gần gũi chồng. "Cô ấy bảo tôi người lúc nào cũng hôi rình, chê tôi là kẻ chỉ biết ăn bám để cô ấy phải kiếm tiền", anh Tùng nói. 

Về nước, có vốn làm ăn, chị Hằng mở cửa hàng tạp hóa lớn nhất xã. Anh Tùng vẫn lo chuyện nội trợ, đưa đón con đi học và phụ vợ nhập hàng, vận chuyển. Chuyện chăn gối của hai vợ chồng đỡ nguội lạnh hơn trước nhưng hễ có chuyện gì bực bội, anh lại bị cấm vận. Chị cãi nhau với mẹ chồng nhưng chồng không bênh, tối về anh Tùng bị chửi bới, đá ra khỏi giường.   Việc gì không vừa ý, nhẹ thì chị lườm nguýt, "đá thúng đụng nia", nặng thì đạp lưng chồng bất kể đang ở nhà hay ở cửa hàng. Astonished-face4  "Tôi làm việc túi bụi cả ngày mà vẫn bị so sánh với người nọ người kia", Tùng than thở.

[Image: 1-8475-1648647502.jpg]

Một nạn nhân của bạo lực gia đình ở Hà Lan đang được chăm sóc y tế. Ảnh minh hoạ:Holland Family Law.

Hoàn cảnh của Tùng hội đủ ba yếu tố điển hình của một vụ "bạo hành ngược" - cụm từ nhiều người hay nói vui, chỉ những người chồng là nạn nhân của bạo hành gia đình gồm: Bạo hành thân thể, bạo hành tình dục (cấm hoặc ép buộc quan hệ) và bạo hành tinh thần.

"Nhiều trường hợp đàn ông bị vợ đánh, hắt hủi, cấm vận, phong tỏa... nhưng sĩ diện nên không dám kêu", đại biểu Trương Anh Tuấn (Nam Định) từng phát biểu trong phiên thảo luận của Quốc hội về mục tiêu bình đẳng giới, tháng 11/2017. "Khi nói đến bình đẳng giới mọi người thường nghĩ đến phụ nữ, mà quên mất đàn ông", ông Tuấn nói. Heavy-black-heart4

Chung quan điểm này, chuyên gia tâm lý Lã Linh Nga, giám đốc trung tâm nghiên cứu & phần mềm khoa học tâm lý giáo dục (Hà Nội), khẳng định nam giới hay phụ nữ đều có thể là nạn nhân của bạo hành gia đình, dù tỷ lệ người chồng bị bạo hành thấp hơn. "Phụ nữ thường bị bạo hành cả tinh thần và thể chất, trong khi nam giới bị bạo hành tinh thần nhiều hơn", bà Nga nói.

Ở Việt Nam, báo cáo năm 2013 của Bộ Công an cho biết, 20% nạn nhân của các vụ bạo hành gia đình là đàn ông. Năm 2017, báo cáo của Sở Văn hóa - Thể thao Nghệ An cho biết, trong 601 vụ bạo hành gia đình được phát hiện ở tỉnh này, có 58 nạn nhân là nam giới  Astonished-face4 và 54 là nữ giới. Tiêu biểu tại huyện Kỳ Sơn có 81 vụ bạo hành gia đình, trong đó vợ dùng vũ lực bạo hành thân thể chiếm đến 21 vụ. Có thể thấy, vấn đề này tuy chưa đến mức phổ biến nhưng không phải chuyện hiếm.

Kết quả một cuộc thăm dò 8.000 cặp vợ chồng Mỹ trong vòng 10 năm (1975-1985), tỷ lệ phụ nữ tấn công nam giới ngang ngửa tỷ lệ đàn ông giở trò vũ phu với vợ.   Admire Elizabeth Bates, nhà nghiên cứu tại ĐH Cumbria (Anh) cho biết, xã hội không thừa nhận rằng đàn ông cũng có thể là nạn nhân của bạo lực gia đình. Bà cảnh báo: "Chuyện đàn ông bị vợ bạo lực đôi khi được miêu tả trên TV hoặc trong các chương trình với bối cảnh hài hước. Chúng ta có thể cười nhạo bạo lực của phụ nữ với nam giới và điều này vô tình ngăn cản nam giới tìm kiếm sự giúp đỡ, xuất phát từ nỗi sợ rằng không ai tin họ". Trên thực tế, điều này có thể khiến các nạn nhân nam phải trả một cái giá rất lớn. Hug

Không chia sẻ được với ai và cũng không biết tìm kiếm sự giúp đỡ ở đâu nên anh Nguyễn Đức (47 tuổi, ở TP HCM) luôn thấy khó thở với cuộc sống hôn nhân. Từ khi cưới nhau, hễ vợ chồng cãi vã, chị Tú, vợ anh sẵn sàng "mày, tao" với chồng. Face-with-rolling-eyes4  Có lần, anh bác sĩ đi làm về muộn, thấy vợ mải xem điện thoại không cơm nước nên cáu gắt. Sẵn con dao gọt hoa quả ở bàn, Tú phi ra cửa hướng thẳng mặt chồng. May là anh Đức tránh kịp. 

Bốn năm nay, anh bị cứng khớp gối, đi lại khó khăn. Thi thoảng vợ gọi đưa đón con nhưng anh sợ đi đường không an toàn nên từ chối. Chị Tú xa xả mắng trong điện thoại "loại chồng như mày không có còn hơn".
"Tôi đau đớn vì lúc mình ốm đau vợ không chia sẻ, lại mạt sát, coi thường", anh chua chát. Từ lúc chồng bệnh, chị đi sớm, về muộn để không phải ăn cơm cùng mâm với anh. Buổi tối, chị sang ngủ với con, để chồng một mình.

Trong một khảo sát được thực hiện trong hai năm 2018 -2019, với hơn 2.500 nam giới ở độ tuổi 18-64 của Viện nghiên cứu và phát triển xã hội (ISDS), tỷ lệ vợ bạo hành chồng chiếm khoảng 4%, bằng một nửa tỷ lệ chồng bạo hành vợ. Tuy nhiên, nam giới ở độ tuổi trẻ nhất (18-29) đã từng gây bạo lực gia đình thấp nhất trong các nhóm tuổi. Thậm chí ở nhóm này, tỷ lệ người vợ sử dụng bạo lực về thể chất gần gấp đôi so với người chồng (6,2% so với 3,5%).

Anh Nguyễn Đức Tùng đã nhiều lần phải dùng thuốc ngủ hoặc uống rượu để ngủ. "Không sự nghiệp, không tiền bạc, bị vợ con coi thường tôi rất mệt mỏi", anh nói.

Giống như Tùng, 1/4 nam giới tham gia khảo sát của ISDS thừa nhận thấy áp lực trong cuộc sống. Trong đó, hơn 80% áp lực về tài chính và 70% áp lực về sự nghiệp.

Diễn giả, nhà báo Hoàng Anh Tú cho rằng, nhiều nam giới bị vợ bạo hành thường giải tỏa bằng rượu bia hoặc bạo hành lại chính vợ con mình. Điều này tạo thành vòng luẩn quẩn, bế tắc.

Anh Trần Văn Hùng, 41 tuổi, ở Thanh Hóa thường xuyên được hội phụ nữ địa phương đến nhà khuyên giải vì bạo hành vợ và con gái. Lần gần nhất cán bộ đến nhà anh, anh Hùng nói: "Tôi hứa sẽ đánh vợ ít đi. Nhưng các chị bảo nó bớt quá quắt cho tôi thở nữa". 

  Face-with-rolling-eyes4 Là thợ máy, anh Hùng thường xuyên phải tăng ca đến nửa đêm. Có những hôm, anh làm 14 tiếng nhưng hễ về nhà là chị Hương, vợ anh trách "mù chữ hay sao không dạy thằng Tý học", "tay có què đâu mà không quét được cái nhà"... Vừa dọn dẹp, chị vừa chửi con, nhưng bóng gió sang chồng "tập làm việc nhà đi không mai này vợ nó úp váy lên đầu". Bực bội, những lúc say, Hùng trả đũa bằng cách túm tóc, bạt tai vợ. 

Để thay đổi thực trạng này, diễn giả Hoàng Anh Tú cho rằng xã hội và chính bản thân nam giới nên xóa bỏ định kiến giới và nhìn nhận khách quan về bạo lực gia đình. "Chuyện nam giới bị bạo lực trong gia đình là một thực trạng đòi hỏi xã hội giải quyết, không phải là chuyện câu like trên mạng để cười đùa, giễu cợt", ông Tú nói.

Theo bà Linh Nga, thay vì giấu giếm, xấu hổ vì là nạn nhân của bạo lực gia đình, đàn ông nên tâm sự với những người thân thiết như là bố mẹ, anh chị em vợ, bạn chung của hai người, nhằm giải tỏa căng thẳng và có thể nhờ sự tác động của họ.

Sau triền miên bế tắc trong hôn nhân, anh Tùng đã nghĩ sẽ lên Hà Nội đi làm. Nhưng công việc ở cửa hàng bận rộn, con nhỏ, vợ không cho anh đi. Confused-shrug-smiley-emoticon
"Cô ấy bảo tôi muốn giãy ra để cặp kè với người khác. Tôi sẽ viết đơn ly dị", anh nói. Thương con nhỏ, nhưng anh nghĩ đã đến lúc giải thoát cho chính mình.

Phạm Nga
Reply
#19
Các bài Mị đăng tải trong thread này hay lắm .  Thumbs-up4
Reply
#20
Heart 
Sợ vợ

Đang dắt xe đi làm, Đức bị thụi một cái đau điếng vào lưng và một khẩu lệnh đanh gọn vang lên: Mất não à quên cơm. Anh lẳng lặng chạy vào nhà xách hộp cơm. Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

"Trưa ăn nhớ gọi", Minh Trang, vợ Đức nhắc tiếp. "Nhớ rồi", anh đáp rồi nổ máy. "Trong gia đình tôi, mọi lời của vợ là thánh chỉ", Trần Minh Đức, 27 tuổi, công nhân một nhà máy ở Hưng Yên cười, phân bua trước khi phóng xe đi làm.

Đúng giờ cơm trưa, Đức gọi video, lia máy quay một vòng để chứng minh với vợ là mình đang ngồi ở nhà ăn công ty.  😀 Nổi tiếng là người sợ vợ nên chẳng ai thấy khó hiểu với hành động của anh. Hàng ngày, vợ Đức bắt phải mang cơm trưa, ăn tại công ty nên mỗi sáng anh dậy sớm nấu, tranh thủ đun cháo cho con và bỏ đồ vào máy giặt. Lịch trình đi làm của anh luôn cố định, không được sớm quá 5 phút, cũng không về muộn quá 10 phút. Tiền lương hàng tháng của anh được chuyển thẳng vào tài khoản vợ, tin nhắn thông báo lương, thưởng cũng bằng số điện thoại cô. Lol Thỉnh thoảng bạn rủ đi uống bia, anh phải trình bày đi với ai, ở đâu, mấy giờ về và tuyệt đối không dám về quá giờ vợ cho phép 10 phút.

Mặc dù nghe lời vợ như thế, anh chồng vẫn thường bị đánh. Hàng xóm đã từng chứng kiến những lần cô vợ không vừa ý là anh chồng bị đấm, đá. Astonished-face4 "Thú thật là tôi sợ cô ấy", Đức chia sẻ.


Anh Phạm Ngọc Linh, 36 tuổi, ở Hà Nội cũng tự nhận mình là người sợ vợ. Đang điều hành một công ty dịch vụ quảng cáo nên anh bận bịu tối ngày, nhưng cứ về nhà là biến hình thành một osin tiêu chuẩn. Ngoài rửa bát, quét nhà, anh tắm cho ba con, vợ sai gì làm đấy. Bị chị quát mắng, anh chỉ dám cười trừ. 🙄
Kinh tế gia đình đều do một tay anh lo toan, tuy nhiên việc lớn nhỏ nào ở nhà lẫn công ty, anh đều tham khảo ý kiến chị. "Nếu cô ấy không thông, tôi không dám quyết", Linh nói. 😍

Theo nhà báo, diễn giả Hoàng Anh Tú "đàn ông sợ vợ" là một chủ đề có thể nói mãi không hết chuyện. Nó vừa có thể nói bằng giọng bi ai, vừa có thể đem ra làm chuyện cười, dùng để "luận bàn đẳng cấp" giữa đàn ông với nhau, lại có thể dùng để châm biếm, giễu nhại chính các bà vợ khi họ không có mặt.


Anh Tú từng gặp và chơi với rất nhiều đàn ông sợ vợ. Có người bạn đi tới đâu, ngồi với ai cũng phải chụp ảnh selfie để gửi về báo cáo bởi vợ hay ghen. Có hôm người đó đang uống nước, anh Tú cùng một đồng nghiệp nữ bước đến ngồi chung bàn cho vui. "Cậu ấy uống vội cốc nước rồi đứng dậy về luôn vì không biết giải thích thế nào để vợ tin cô gái ngồi cùng là đồng nghiệp thằng Tú", nhà báo Hoàng Anh Tú kể. Lý do vì anh đã một lần ngoại tình bị vợ phát hiện nên sợ.

Chuyên gia tâm lý Trần Kim Thành (Hà Nội) chia sẻ, có một nam khách hàng là tổng giám đốc một công ty trong lĩnh vực xuất nhập khẩu, có tiền tài và quyền lực. "Nhưng đứng trước vợ anh ấy như một con cún", Shy  bà Thành nói.

Người vợ to cao, đanh đá, hay lớn tiếng với chồng không chỉ trong nhà mà còn trước mặt xóm giềng, họ hàng. Thậm chí cô ngoại tình ngay trong nhà mình với người đàn ông từng được chồng cưu mang.  Astonished-face4  Lúc anh chồng phát hiện, đối chất ba mặt một lời, yêu cầu họ chấm dứt quan hệ thì bị vợ sỉ nhục trước mặt người tình. "Xót xa nhất là cô ấy đem điểm yếu nhất của anh ra nói, đó là việc anh không đáp ứng được nhu cầu của vợ", bà Thành chia sẻ.

Dù sự việc đến mức ấy, người đàn ông này vẫn không bỏ vợ. Sau này chính người vợ chán chồng, bỏ đi xuất khẩu lao động, cặp bồ rồi ở lại nước ngoài, còn người chồng vò võ nuôi hai conAstonished-face4

Theo chuyên gia Kim Thành, đàn ông sợ vợ thường chia làm ba kiểu. Thứ nhất, tôn trọng, yêu vợ nên lắng nghe, coi trọng ý kiến của vợ. Kiểu này nói sợ vợ cho vợ thêm yêu thôi chứ thực chất là nể trọng. Người vợ trong trường hợp này thường là những người mà giá trị, cách sống của họ được coi trọng trong mắt chồng và trong gia đình.

  🌹🌹🌹Kiểu sợ vợ thứ hai là nhường nhịn cho êm thấm nhà cửa. Người vợ của đối tượng này thường cũng đáo để. Người chồng hiểu chuyện và chủ động chọn nhường, vì có nói cũng không đi tới đâu, chỉ gây thêm mâu thuẫn, xung đột.

Kiểu thứ ba là sợ vợ thật, như bị át vía, bắt vía. Kiểu này người chồng không muốn sợ vợ nhưng không biết làm cách nào để phản kháng. Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c  Người vợ của đối tượng này thường là "nữ tướng" trong nhà, cai quản và kiểm soát mọi thứ và cả chồng. Thậm chí có trường hợp thấy bắt nạt được chồng còn có hành động quá đà, hành xử thiếu tôn trọng, tệ hại với chồng.

Dù sợ vợ theo cách nào, đằng sau đều có lý do. Như anh công nhân Minh Đức thuộc diện từng phạm lỗi nên bị vợ bắt vía. Vợ chồng anh kết hôn khi cả hai là sinh viên đại học, vì lỡ có bầu. Nhiều người khuyên nên bỏ thai để học tiếp, nhưng Trang chọn cưới, chăm con, rồi làm công nhân nuôi chồng hết đại học. Từ hai bàn tay trắng, phần lớn nhờ tài vun vén của cô mà giờ họ có nhà cửa ở riêng.

Ba năm trước, Minh Đức nói dối đi làm xa không về, thực chất thuê trọ ở chung một một cô gái trẻ. Trang biết chuyện không đánh ghen, mà đưa cho tờ giấy ly hôn, nhà cửa, con cái thuộc về cô. "Khi sắp mất vợ con, tôi mới hoảng sợ. Tôi ân hận vì đã khiến người phụ nữ hy sinh cho mình nhiều đến vậy phải đau khổ", Đức nói. Anh xin vợ tha thứ. Trang nói sẽ vì con mà bỏ qua nhưng "một lần bất tín, vạn lần bất tin", từ nay mọi việc trong nhà phải nghe lời cô.

Trang thừa nhận đang bắt nạt chồng, nhưng cô cũng lựa lúc không có mặt người ngoài và các con. Năm chồng đi cặp bồ còn mang về khoản nợ 50 triệu đồng, cũng đến tay cô phải trả. "Tôi trở nên kiểm soát, gai góc chỉ vì muốn anh không tái phạm. Khi nợ trả hết, niềm tin tìm lại, tôi hy vọng trở lại mình của ngày xưa", chị tâm sự. 👍

Từ phía anh Phạm Ngọc Linh, nỗi sợ phần nhiều đến từ sự nể vợ. Hồi mới cưới vợ anh, chị Diệu Hương từng làm chủ một cửa hàng văn phòng phẩm, sau đó sinh liền ba con trai nên chỉ ở nhà nội trợ. Chị vốn kém tiếng Anh nhưng muốn làm gương cho con nên tự học, đến giờ cả mấy mẹ con đều đã chinh phục được ngoại ngữ này. Vừa chăm con vừa lo việc nhà, chị vẫn dành thời gian học đàn piano, học may và thể thao giữ dáng. Đặc biệt, cách đối nội, đối ngoại của chị khiến anh luôn được "ngẩng cao đầu".

Anh Linh phân tích, trong loạt phim Diệp Vấn (Trung Quốc), nhân vật chính là một võ sư, võ công siêu hạng nhưng lúc nào cũng răm rắp nghe lời vợ. Nếu như trong phần một của phim, Diệp Vấn bảo "Trên đời này không có người đàn ông nào sợ vợ, chỉ có người đàn ông tôn trọng vợ", thì đến phần ba, võ sư Vịnh Xuân thừa nhận bản thân thực sự sợ vợ. Một cái thở dài, một cái quay lưng, hay một giọt nước mắt của vợ cũng làm ông đứng ngồi không yên. Cheering-clapping-smiley-emoticon

"Tôi cũng học theo Diệp Vấn, mình làm anh hùng bên ngoài chứ cần gì thắng thua với người đầu gối tay ấp", anh nói. Mặc kệ bị người khác gắn cho mác sợ vợ, anh còn thấy tự hào và xem đây như bí quyết gìn giữ hôn nhân. Grinning-face-with-smiling-eyes4

Chị Hương cho biết thêm, những người xung quanh đều nói anh sợ chị, bởi anh cũng thừa nhận "đứng trước vợ là bẹp dí như con gián", song chị nghĩ đấy là cách anh thể hiện tình yêu và sự tôn trọng dành cho chị.
Chuyên gia tâm lý Kim Thành cho rằng những người phụ nữ khiến chồng phải sợ theo kiểu bắt nạt chồng nên thay đổi thái độ, hành vi ứng xử với chồng tích cực hơn, bởi cho dù họ có thắng chồng thì cũng không còn được nâng niu, yêu chiều. Người chồng sợ vợ không thể cảm thấy vợ đáng yêu. Đặc biệt họ đánh mất hình ảnh người chồng, người cha đáng kính. "Cuộc hôn nhân như vậy gây ngộ độc cho những người trong cuộc", bà nói. 🌹🌹🌹

Nhà báo Anh Tú thì cho rằng đàn ông yêu vợ nên học cách sợ vợ, bởi khi trong lòng tồn tại một nỗi sợ, chúng ta sẽ biết trân trọng hôn nhân hơn, biết nghĩ đến cảm xúc của vợ hơn. Còn chị em phụ nữ, hãy khiến chồng biết sợ mình, nhưng đừng bằng việc làm mình làm mẩy, quát nạt hay dọa đánh chồng. 😄

"Chị em hãy khiến người đàn ông sợ bằng chính giá trị của mình, đó là sự độc lập của bản thân. Hãy chứng minh các chị em yêu chồng nhưng vẫn có thể sống không cần chồng nếu như anh khiến mối quan hệ này trở nên độc hại", anh Tú nói.

🐥🐥🐥🐥
Reply
#21
Heart 
(2022-03-30, 10:01 PM)LeThanhPhong Wrote: Các bài Mị đăng tải trong thread này hay lắm .  Thumbs-up4

ThankyouA.LTP 1393397501
Reply
#22
Heart 
Một bà thuê tình nhân giết chồng, rồi lấy quỹ GoFundMe hậu tạ hung thủ

DALLAS, Texas (NV) — Một phụ nữ ở Dallas, mới đây phải nhận tội chủ mưu sát hại chồng, đã chi hàng ngàn đô la từ quỹ GoFundMe cho kẻ thực hiện vụ giết người và cũng chính là tình nhân của bà, theo The Independent hôm Thứ Sáu, 8 Tháng Tư.

Vào Tháng Hai, Jennifer Faith, 49 tuổi, nhận tội âm mưu “sát hại dã man”chồng là ông Jamie Faith. Nạn nhân đã bị một người đàn ông che mặt bắn bảy phát súng khi hai vợ chồng dắt chó đi dạo ở Dallas vào Tháng Mười, 2020.


Cảnh sát đã truy tố Darrin Lopez, bạn trai của Faith, tội danh giết người, song nghi can không nhận tội.  Nghi can này đang chờ ngày ra tòa.

Sau khi ông Faith bị giết, một tài khoản gây quỹ GoFundMe được người hàng xóm Jennifer Svelan thành lập để hỗ trợ tài chính cho gia đình Faith và quyên góp được hơn $60,000.


“Tôi thật sự sốc khi thấy mọi người đã đóng góp nhiều đến chừng ấy,” bà Syelan nói.

Tuy nhiên, những người bạn cũ và hàng xóm quyên góp cho GoFundMe bày tỏ họ cảm thấy bị phản bội.

“Đây không chỉ là hành động ăn cắp từ GoFundMe mà còn là từ gia đình, bạn bè, cộng đồng, những người yêu quý ông Jamie,” bà Syelan nói với chương trình 48 Hours của đài CBS.

Bà tiết lộ GoFundMe đã hoàn lại tiền cho họ sau khi biết về sự gian dối của bà Faith.

Vài ngày sau vụ giết người, bản thân bà Jennifer Faith cũng từng lên truyền hình để cầu xin thủ phạm ra đầu thú.

Tài liệu của tòa án cho thấy Jennifer Faith đã tặng cho nghi can Lopez nhiều món quà, bao gồm một chiếc TV Samsung QLED màn hình rộng và vé máy bay, đồng thời cho phép ông sử dụng thẻ tín dụng của bà.

Chỉ trong hơn hai tháng, bà Faith đã rút hơn $58,000 từ quỹ GoFundMe, mặc dù vẫn chưa thanh toán hóa đơn $6,500 cho đám tang của chồng mình, theo giới chức trách.

Ngoài ra, bà Faith và ông Lopez đã trao đổi hơn 14,000 cuộc gọi và tin nhắn vào tháng xảy ra vụ giết người.

“Trong khi khóc than cho người chồng quá cố của mình trên TV, bà Faith vẫn liên tục toan tính kế hoạch với người sát hại chồng mình để âm mưu tìm cách che đậy tội ác của họ,”    Admire Admire Admire Biện Lý Chad Meacham nói khi bà Faith nhận tội.

Phía công tố viên đề nghị mức án tù chung thân cho bà Faith. (V.Giang)

Suytu Msn-cheeky-smile-smiley-emoticon Happy-smiley-emoticon Msn-cheeky-smile-smiley-emoticon Suytu
https://www.nguoi-viet.com
Reply
#23
(2022-03-30, 10:17 PM)Mi. Wrote: Sợ vợ

...

Chuyên gia tâm lý Kim Thành cho rằng những người phụ nữ khiến chồng phải sợ theo kiểu bắt nạt chồng nên thay đổi thái độ, hành vi ứng xử với chồng tích cực hơn, bởi cho dù họ có thắng chồng thì cũng không còn được nâng niu, yêu chiều. Người chồng sợ vợ không thể cảm thấy vợ đáng yêu. Đặc biệt họ đánh mất hình ảnh người chồng, người cha đáng kính. "Cuộc hôn nhân như vậy gây ngộ độc cho những người trong cuộc", bà nói. 🌹🌹🌹

...



Tulip4 Tulip4 Tulip4
Reply
#24
Heart 
Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c Winking-face4 Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c







Lol chair-to-the-head Lol





🌸🕊🌸🕊🌸🕊🌸🕊🌸
Reply
#25
Heart 
Người phụ nữ rao bán nhà kèm chồng cũ  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

MỸ Dù chia tay, cô Crystal Ball vẫn muốn chồng cũ có một chỗ ở, vì thế thông báo sẽ giảm giá cho chủ mới nếu chấp nhận cho chồng cũ ở.

Vợ chồng Crystal Ball, 43 tuổi và Richard Chaillou, 54 tuổi vừa ly hôn sau bảy năm chung sống. Hai người vẫn giữ quan hệ tốt, cùng chăm sóc các con và hợp tác trong một số công việc kinh doanh.

Là chủ một đại lý bất động sản, Crytall đang rao bán hai căn nhà trong khu vực Panama City Beach, Florida. Một trong số này là căn có ba phòng ngủ, hai phòng tắm, hồ nơi, bồn tắm nước nóng và cả chồng cũ.

Lý do Crytal bán kèm Richard vì "Tôi và anh ấy đều có những vấn đề riêng, nhưng chúng tôi đã sắp xếp và muốn điều tốt nhất cho nhau".

Cô không bắt buộc người mua phải nhận kèm Richard, nhưng có thể lựa chọn thêm anh nếu muốn giảm giá. "Bất động sản này có giá 699.000 USD, nhưng sẽ được giảm nếu anh ấy được ở lại. Đừng lo, anh ấy không phải là kẻ ăn bám", cô viết.

Lol Trong các hình ảnh, người chồng cũ tạo dáng với con hổ nhồi bông, khoe cơ bắp dẻo dai. Ngoài các hình ảnh vui nhộn, Crystal cho biết Richard sẽ giúp nấu ăn, dọn dẹp và làm hết mọi các công việc sửa chữa trong nhà. "Người đàn ông đáng mơ ước này là một đầu bếp xuất sắc. Anh ấy luôn có thể phục vụ những bữa ăn thượng hạng", cô cho Là một người luôn có những chiến lược tiếp thị sáng tạo, Crytal xem đây là một cách phù hợp để thông báo ly hôn và bán được nhà. Winking-thumbs-up-smiley-emoticon Grinning-face-with-smiling-eyes4  Tuy nhiên, các đại lý niêm yết đã xóa bài đăng của cô nhiều lần vì "vi phạm nguyên tắc". Dù vậy bà mẹ hai con cho biết, bán nhà kèm người thuê phù hợp với luật tiểu bang.

Nhìn chung, cách bán nhà của cô nhận được nhiều phản hồi tích cực. Cô hi vọng ai đó nhìn thấy khía cạnh hài hước trong đó, mua cả ngôi nhà và Richard càng sớm càng tốt.

Bảo Nhiên (Theo Nypost)

https://vnexpress.net/nguoi-phu-nu-rao-b...57961.html
Tulip4 Tulip4 Tulip4
Reply