Chữ nghĩa...
#31
(2021-05-20, 11:09 AM)Tàu Hũ Wrote: Trời àm mới vô đọc cô Mi viết, Hũ nghĩ là bàn luận về chữ và nghĩa, ai dè đang cải nhau

Thôi Hũ xóa bài viết của Hũ hì

Anh đọc 2 posts của em thấy hay 

Xóa uổng

Tulip4
Vung cước tung hoành viện dưỡng lão
Thần quyền xưng bá trường mầm non
#32
Sao click "reply" từng post hỏng work.... Mad

#33
(2021-05-20, 11:14 AM)Mimo Wrote: Sao click "reply" từng  post hỏng work.... Mad

Chắc tại nói nhiều bị VB cấm

Becuoi
Vung cước tung hoành viện dưỡng lão
Thần quyền xưng bá trường mầm non
#34
oh, tại Tàu hủ xoá rồi...ý cũng hay cứ để đó.

#35
(2021-05-20, 11:13 AM)vô_danh Wrote: tôi thấy bà nói ngang hoặc giả điên
mở tự điển tra trước khi rống giảng ngữ pháp
chest ngực khác breast vú
 
Anh Vô Danh à, tôi với anh không thù không oán, tôi chỉ nói chuyện chữ nghĩa để cùng cảm thông thôi, cón ở đây nói tôi đien khùng, ngang ngược, giảng dạy gì đó thì thôi, tôi drop thôi.

Thế thì anh có thấy Chữ Breast= bộ vú, bộ ngực...phần mô mỡ có các tuyến tiết sữa, không có cơ ...
Còn Chest = bộ ngực chung có cả cơ và phần vú...

Nên tiếng Việt viết chung là Ngực...

Tiếng Anh, breast dùng chung cho cả người và động vật.

"chest ngực khác breast vú"...ông cũng đang giảng ngữ pháp đây. :))

#36
(2021-05-20, 11:20 AM)Mimo Wrote:  
Anh Vô Danh à, tôi với anh không thù không oán, tôi chỉ nói chuyện chữ nghĩa để cùng cảm thông thôi, cón ở đây nói tôi đien khùng, ngang ngược, giảng dạy gì đó thì thôi, tôi drop thôi.

Ai mà biết bà có móc méo anh Vô Danh hông? hihi

http://vietbestforum.com/showthread.php?tid=21889

Quote:Lữ y Vú To - Louis Vuitton

#37
(2021-05-20, 10:29 AM)Mimo Wrote: Ở đây là người lớn rồi, nên bàn luận theo kiểu positive để hiểu ra vấn đề... Thumbs-up4 

Trước hết nói về chữ "Ngực" và "Vú".
Nói chung cả hai theo tiếng English thì cùng là "Breast".
Tiếng Việt thì lúc "ngực", lúc thì "Vú"...

Tại sao?
Cái nào đúng, cái nào bị coi là "tục tĩu", có quá đáng chăng trong văn chương?


Hmm..... Xin đính chính ..... Cái ngực thì nói về tổng quá là có cái vú nằm trên .... và ngực thì có thể nói là 1 bộ phận từ phần bụng lên tới cổ ............ Còn cái vú là 1 phần nhồi lên ở trên cái ngực, và đầu vú thì nằm phía trên cái vú

Nhưng đừng lầm là nói về cái ngực hay cái vú..... và dùng chữ vú thì cũng không phải là tục tĩu ... chỉ có người hiểu sai mới nói là đang nói tục......

Nhưng nhiều khi có người cảm thấy nói về cái vú thì hơi có vẻ nhậy cảm, hơi e thẹn .... cho nên họ dùng chữ ngực thay cho vú.... Giống nhưng đi mua đồ nịt ngực, đi nâng ngực..... Nhưng thiệt ra phải nói đi mua đồ nịt vú, đi sửa vú, đi bơn vú, đi rút bớt vú, vv ....

Cho nên nhiều khi phải suy nghĩ lại cho đúng..... Vì chữ ngực có thể thay thế cho chữ vú.... mà chữ vú không thể thay thế cho ngực được..... Until then ... Good Luck...

Ps... Đàn ông, đàn bà đều có vú, có ngực ..... thì tại sao chữ ngực hay chữ vú là 1 điều tục tĩu được.... LOL-4 LOL-4
Don't join me....  You don't know the power of the Dark Side of the Blue Moon!!!!.........   Đừng theo tôi...  Nhà ngươi không biết sức mạnh của  Bóng Tối của Mặt Trăng Xanh!!!!




#38
(2021-05-20, 11:24 AM)Ech Wrote: Ai mà biết bà có móc méo anh Vô Danh hông? hihi

http://vietbestforum.com/showthread.php?tid=21889

Í dà, tui còn chưa vô đọc cái thd này nữa biết đâu mà móc ngoéo.

Bởi tui nói thiệt, nói chuyện bàn đàng hoàng, mấy ông mấy bà đã đua nhau cấu xé tui rồi.

Mm tui chỉ muốn hiểu cho đúng câu chuyện, không bênh vực phe phái nào hết.

#39
Mới nhớ ra điều này, không biết bà Mimo hay ai đó còn nhớ sử Việt có bà Triệu không nhỉ?
#40
(2021-05-20, 11:20 AM)Mimo Wrote:  
Anh Vô Danh à, tôi với anh không thù không oán, tôi chỉ nói chuyện chữ nghĩa để cùng cảm thông thôi, cón ở đây nói tôi đien khùng, ngang ngược, giảng dạy gì đó thì thôi, tôi drop thôi.

Thế thì anh có thấy Chữ Breast= bộ vú, bộ ngực...phần mô mỡ có các tuyến tiết sữa, không có cơ ...
Còn Chest = bộ ngực chung có cả cơ và phần vú...

Nên tiếng Việt viết chung là Ngực...

Tiếng Anh, breast dùng chung cho cả người và động vật.
bà hiểu “ cả vú lấp miệng em “ không ?
nói cho bà thông , “ robert vu “ chớ không nói “ robert nguc “ Rollin
#41
(2021-05-20, 11:31 AM)Háo Sắc Wrote: Mới nhớ ra điều này, không biết bà Mimo hay ai đó còn nhớ sử Việt có bà Triệu không nhỉ?

Hmm.... Nói tới thời xa xưa ..... Thì hình như đâu đó có sự diễn tả là ..... Là bà sắn/vén áo lên, tung váy lên (lên ngựa, lên voi) đi đánh giặc.....

Bây giờ nếu suy nghĩ lại thì .... đúng là thời đó nói tục thiệt .......... Tại sao???.... tại sao???.... Tại vì thời đó mặc áo yếm .... mà sắn hay vén nó lên thì ..... thì có thể lòi cái bụng.... biết đấu vén cao quá thì .... lòi cái ngực xệ ..... đúng thời đó đâu có cái gọi là nịt vú, nịt ngực đâu ..... thì nói phải xệ là quá đúng rồi..... Suy ra là đã tục rồi ....

Còn nữa .... tung váy ..... hồi đó chắc chưa có quần trong .... mà tung lên như vậy ..... thì người thời nay gọi là khoe hàng.... Suy ra thì lại còn tục hơn ....


Nhưng nếu suy nghĩ lại thì ..... cũng không thấy tục lắm vì .... hồi đó cái chuyện đó ai cũng thấy là sự bình thường và nó đã diễn tả hành động mà 1 người đàn bà đã làm..... Vì vậy phải nhình từ nhiều kía cạnh để coi nó có tục tĩu hay không ..... Until then..... Good Luck....
Don't join me....  You don't know the power of the Dark Side of the Blue Moon!!!!.........   Đừng theo tôi...  Nhà ngươi không biết sức mạnh của  Bóng Tối của Mặt Trăng Xanh!!!!




#42
Chắc không ai nhớ, xin copy và paste một đoạn

"Triệu thị Trinh sinh ngày 2 tháng 10 nǎm 226 (Bính Ngọ) tại huyện Nông Cống tỉnh Thanh Hoá trong một gia đình hào trưởng. Triệu thị Trinh là một phụ nữ có tướng mạo kỳ là, người cao lớn vú dài nǎm thước. Bà là người tính tình vui vẻ, khoẻ mạnh, nhanh nhẹn, trí lực hơn người. Truyền thuyết kể rằng, có lần xuất hiện một coi voi trắng một ngà phá phách ruộng nương, làng xóm, lầm chết người. Triệu Thị Trinh dũng cảm cầm búa nhảy lên đầu giáng xuống huyệt làm con voi lạ gục đầu xin qui thuận.

Sách sử xưa người ta còn ung dung xài chữ "vú" thế mà bây giờ ở một cái diễn đàn giải trí chữ đó lại là điều cấm kỵ hihi.
#43
(2021-05-20, 11:28 AM)Mimo Wrote: Í dà, tui còn chưa vô đọc cái thd này nữa biết đâu mà móc ngoéo.

Bởi tui nói thiệt, nói chuyện bàn đàng hoàng, mấy ông mấy bà đã đua nhau cấu xé tui rồi.

Mm tui chỉ muốn hiểu cho đúng câu chuyện, không bênh vực phe phái nào hết.

Tui thì thấy bà mở cái topic này ra là không có ý đàng hoàng chút nào rồi.

#44
Bị người ta vạch mặt thì lại đóng vai nạn nhân, rất đúng kiểu của Mimo nhà mình.

#45
(2021-05-20, 11:27 AM)ngap_ruoi Wrote: Hmm.....   Xin đính chính .....     Cái ngực thì nói về tổng quá là có cái vú nằm trên ....   và ngực thì có thể nói là 1 bộ phận từ phần bụng lên tới cổ ............   Còn cái vú là 1 phần nhồi lên ở trên cái ngực, và đầu vú thì nằm phía trên cái vú

Nhưng đừng lầm là nói về cái ngực hay cái vú.....     và dùng chữ vú thì cũng không phải là tục tĩu ...  chỉ có người hiểu sai mới nói là đang nói tục......  

Nhưng nhiều khi có người cảm thấy nói về cái vú thì hơi có vẻ nhậy cảm, hơi e thẹn ....   cho nên họ dùng chữ ngực thay cho vú.... Giống nhưng đi mua đồ nịt ngực, đi nâng ngực.....    Nhưng thiệt ra phải nói đi mua đồ nịt vú, đi sửa vú, đi bơn vú, đi rút bớt vú, vv ....  

Cho nên nhiều khi phải suy nghĩ lại cho đúng.....  Vì chữ ngực có thể thay thế cho chữ vú....  mà chữ vú không thể thay thế cho ngực được.....     Until then ...    Good Luck...  

Ps...   Đàn ông, đàn bà đều có vú, có ngực .....  thì tại sao chữ ngực hay chữ vú là 1 điều tục tĩu được....    LOL-4  LOL-4

Dạ, Mm tui có nói ở trên rồi.

Tuỳ theo tình huống mà dùng từ thì có lẻ không có chuyện gì xảy ra.

Chữ "Vú", đúng ra dùng khi diễn tả:

- động vât: Vú bò, vú heo, vú cua..
- theo từ "tên" như: trái vú sữa, cà dái dê...
- Cho người: thì đây là từ hơi "anatomy" một chút, hơi lộ liễu một chút, hơi trần tục một chút, dùng bình dân
như câu "cả vú lấp miêng...ai đó".

Trước 75 thì có lẻ họ hơi văn hoa hơn nên nói "BS khám ngực"...ít có nói như mấy ông VC sau này "BS khám vú, xưởng đẻ".

Mm đi tìm câu anh Ếch nói "bộ ngực vĩ đại" không thấy.
Khi dùng theo kiểu lịch sự thì "bộ ngực" có lẻ lịch sự hơn "bộ vú' nghe hơi trần trụi .

Khen cô nào nói : cô có bộ ngực đẹp quá...thì vẫn nghe dịu dàng hơn " cô có bộ vú đẹp quá...