Chữ nghĩa...
#46
(2021-05-20, 11:31 AM)Háo Sắc Wrote: Mới nhớ ra điều này, không biết bà Mimo hay ai đó còn nhớ sử Việt có bà Triệu không nhỉ?

Chắc không ai nhớ, xin copy và paste một đoạn

"Triệu thị Trinh sinh ngày 2 tháng 10 nǎm 226 (Bính Ngọ) tại huyện Nông Cống tỉnh Thanh Hoá trong một gia đình hào trưởng. Triệu thị Trinh là một phụ nữ có tướng mạo kỳ là, người cao lớn vú dài nǎm thước. Bà là người tính tình vui vẻ, khoẻ mạnh, nhanh nhẹn, trí lực hơn người. Truyền thuyết kể rằng, có lần xuất hiện một coi voi trắng một ngà phá phách ruộng nương, làng xóm, lầm chết người. Triệu Thị Trinh dũng cảm cầm búa nhảy lên đầu giáng xuống huyệt làm con voi lạ gục đầu xin qui thuận.

Sách sử xưa người ta còn ung dung xài chữ "vú" thế mà bây giờ ở một cái diễn đàn giải trí chữ đó lại là điều cấm kỵ hihi.

Hmm..... À hèm ..... Cái này là .... 1 hình thức diễn tả cái vú của bà Triệu Thị Trinh thôi ..... Vú ai mà dài tới 5 thước ..... mà phải suy nghĩ phong phú hơn ..... là bà ta có bộ vú to (theo thơi gian lúc đó thôi)...... cho nên đứng cách xa tới 5 thước vẫn thấy được ..... chứ thời đó ai vú cũng nhỏ thì ..... chỉ cần đứng xa 1 tí ..... thì đâu thấy có cái gì ...... Until then .... Good Luck...

Ps... Bây giờ có những bộ ngực ..... đứng xa 25+ thước vẫn thấy như thường..... Giống như câu .... "Vú to như cái thúng"... thì ai cũng biết cái thúng đứng xa bao nhiều thì vẫn thấy được cái thúng....... Nhưng không ai có thắc mắc là người đeo cái thúng có bị gẫy xương lưng hay không???.... Người đeo thúng khi đi bơi hồ bơi có bị chìm hay không???..... Người có cái thúng to tối ngủ làm sao mà lăn qua lăn lại???.... vv....và vv???.... LOL-4 LOL-4
Don't join me....  You don't know the power of the Dark Side of the Blue Moon!!!!.........   Đừng theo tôi...  Nhà ngươi không biết sức mạnh của  Bóng Tối của Mặt Trăng Xanh!!!!




#47
(2021-05-20, 11:49 AM)Mimo Wrote: Dạ, Mm tui có nói ở trên rồi.

Tuỳ theo tình huống mà dùng từ thì có lẻ không có chuyện gì xảy ra.

Chữ "Vú", đúng ra dùng khi diễn tả:

- động vât: Vú bò, vú heo, vú cua..
- theo từ "tên" như: trái vú sữa, cà dái dê...
- Cho người: thì đây là từ hơi "anatomy" một chút, hơi lộ liễu một chút, hơi trần tục một chút, dùng bình dân
như câu "cả vú lấp miêng...ai đó".

Trước 75 thì có lẻ họ hơi văn hoa hơn nên nói "BS khám ngực"...ít có nói như mấy ông VC sau này "BS khám vú, xưởng đẻ".

Mm đi tìm câu anh Ếch nói "bộ ngực vĩ đại" không thấy.
Khi dùng theo kiểu lịch sự thì "bộ ngực" có lẻ lịch sự hơn "bộ vú' nghe hơi trần trụi .

Khen cô nào nói : cô có bộ ngực đẹp quá...thì vẫn nghe dịu dàng hơn " cô có bộ vú đẹp quá...

Sure, bà gửi hình topless cho tui xem, tui sẽ khen: Mimo có bộ ngực xinh quá. Nếu bà là bạn gái của tui, khi kể chuyện cho bà nghe, tui sẽ nói: con bồ cũ của anh có cái vụ bự chà bá. Hiểu chưa? 2leluoi

#48
(2021-05-20, 11:45 AM)Háo Sắc Wrote: Chắc không ai nhớ, xin copy và paste một đoạn

"Triệu thị Trinh sinh ngày 2 tháng 10 nǎm 226 (Bính Ngọ) tại huyện Nông Cống tỉnh Thanh Hoá trong một gia đình hào trưởng. Triệu thị Trinh là một phụ nữ có tướng mạo kỳ là, người cao lớn vú dài nǎm thước. Bà là người tính tình vui vẻ, khoẻ mạnh, nhanh nhẹn, trí lực hơn người. Truyền thuyết kể rằng, có lần xuất hiện một coi voi trắng một ngà phá phách ruộng nương, làng xóm, lầm chết người. Triệu Thị Trinh dũng cảm cầm búa nhảy lên đầu giáng xuống huyệt làm con voi lạ gục đầu xin qui thuận.

Sách sử xưa người ta còn ung dung xài chữ "vú" thế mà bây giờ ở một cái diễn đàn giải trí chữ đó lại là điều cấm kỵ hihi.

Trước hết là sách nào?, của ai...

Còn case trên đã nói rồi, nói về anatomy thì dùng như vây.

Thanks.

#49
Vậy thì chữ vú mà ông Ech dùng đó chỉ hơi thô lổ thôi, mắc gì mà gọi là "tục tỉu" được! Đúng là rởm đời không ai bằng! 

Mà thử hỏi: Có ai nghĩ tại sao SB xóa cái câu ông Ech nói trước đó không vậy? Tui thì nghĩ câu ông Ech nói không có tục tỉu hay nham nhở gì hết, chỉ là nói thí dụ thôi nhưng hơi quá đáng và hơi thô tục chút thôi. Còn SB xóa thì tui nghĩ chắc vì em ấy còn quá trẻ, thấy không quen với kiểu nói đùa của ông Ech nên em ấy mới xóa vậy thôi chứ không phải là em nghĩ chữ đó tục tỉu gì đâu bà con. Tui cũng nhận là SB hơi sai...Sai vì em xóa vội vàng mà không nói cho Ech biết trước nhưng sau đó sau khi Ech lên tiếng phàn nàn thì em đã trả lại cho Ech cái post đó cho Ech với lời xi lỗi tế nhị là "đã khiến mọi người mất vui". Tui thấy SB làm đúng mà, làm người biết nói lời xin lỗi dù bất kỳ trong hoàn cảnh nào cũng đáng nễ lắm đó chứ!. Vậy sao lại có người ăn không ngồi rồi lại lên tiếng phản đối sự xin lỗi đó của em ấy? Có phải vì "hận quá hóa thù" hay kiểu như trâu cột ghét trâu ăn không vậy ta????  Suytu
Bởi chúnɡ tɑ khônɡ thể thɑy đổi được thế ɡiới xunɡ quɑnh,
nên chúnɡ tɑ đành phải sửɑ đổi chính mình,
đối diện với tất cả bằnɡ lònɡ từ bi và tâm trí huệ.
                                                                                                            
#50
(2021-05-20, 11:46 AM)Ech Wrote: Tui thì thấy bà mở cái topic này ra là không có ý đàng hoàng chút nào rồi.

Còn câu " bị vạch mặt" rồi gì đó sao xoá...

Anh Ếch à, Mm tui đã nói ngay từ đầu và giải thích rất đàng hoàng hết lời rồi, không hề đả phá cá nhân nào hết..

.....mà không ngờ mấy ông cứ ào vào  tấn công theo kiểu " thù oán từ muôn kiếp trước"... Mad

Thôi chỉ có cách là chào bái-bai thôi.

Xin mods đóng cái thd này .