thọt lét
#46
Trường hợp khẩn cấp

Trước cửa hiệu thuốc tây, người xếp hàng dài dằng dặc, nhẫn nại nhích lên từng bước một. 
Bỗng 1 người đàn ông xuất hiện, bộ dạng hớt hải, quần áo xộc xệch chen lên phía trước, miệng liên tục nói: “Xin lỗi, cho tôi qua, gấp lắm rồi, người nhà đang nằm chờ”. 
Mọi người tỏ vẻ thông cảm và dạt ra để ông ta lên trước. Đến nơi, ông này hổn hển nói với cô bán thuốc: “Cô làm ơn bán gấp cho tôi hai…bao cao su”…
Reply
#47
thêm nghề lái tàu Grinning-face-with-smiling-eyes4


Trên một chuyến tàu vượt Đại Tây Dương, cô gái viết trong nhật ký của mình:

Ngày thứ nhất: Biển đẹp, con tàu rất lớn và thuyền trưởng cực kỳ đẹp trai.

Ngày thứ hai: Thuyền trưởng đã tỏ tình, dọa sẽ làm đắm con tàu nếu mình từ chối.

Ngày thứ ba: Ăn tối với "mối đe dọa" con tàu.

Ngày thứ tư: Suốt đêm qua, mình đã cứu con tàu cùng 1.300 hành khách.
Reply
#48
[Image: cochodung.png]
Reply
#49
(2021-08-08, 06:12 PM)phai Wrote: [Image: cochodung.png]
thẳng thắn Grinning-face-with-smiling-eyes4
Reply
#50
(2021-08-09, 11:14 AM)vô_danh Wrote: thẳng thắn Grinning-face-with-smiling-eyes4

Anh cũng còn tập trung đọc được chữ hả  Lol .
Reply
#51
(2021-08-09, 11:23 AM)phai Wrote: Anh cũng còn tập trung đọc được chữ hả  Lol .
tôi thấy 3 chữ Grinning-face-with-smiling-eyes4
Reply
#52
(2021-08-09, 11:28 AM)vô_danh Wrote: tôi thấy 3 chữ Grinning-face-with-smiling-eyes4

Vậy là mắt anh tốt hơn mắt tụi tôi nhiều

[Image: tapve.png]

Rollin
Reply
#53
Chịu không nổi 

Innocent
Vung cước tung hoành viện dưỡng lão
Thần quyền xưng bá trường mầm non
Reply
#54
Chú vô_danh cẩn thận khi gọi điện thoại nhá  Becuoi

[Image: 231198687_1180150909119749_7793684948928...e=61167A78]

Reply
#55
thầy giáo ra đề:


-Em hãy điền từ thích hợp vào dấu ba chấm “con cái phải biết ơn …”
Câu trả lời được 10 điểm:
“Con cái phải biết ơn con đực”
Reply
#56
(2021-08-10, 11:04 AM)vô_danh Wrote: thầy giáo ra đề:


-Em hãy điền từ thích hợp vào dấu ba chấm “con cái phải biết ơn …”
Câu trả lời được 10 điểm:
“Con cái phải biết ơn con đực”

Cái này là triết lý cao siêu

Becuoi
Vung cước tung hoành viện dưỡng lão
Thần quyền xưng bá trường mầm non
Reply
#57
[Image: trunglanh.png]
Reply
#58
Một phụ nữ trung niên, có lần tìm gặp bác sĩ .Thấy thiếu phụ có vẻ khó nói bác sĩ động viên.
-Đây là phòng mạch bà cứ tự nhiên không có gì phải ngại.
Vậy bà muốn khám bệnh hay cắt thuốc ?

Thưa bác sĩ ! Tôi không có bệnh tôi đến đây vì một người khác .Vậy không đưa người ấy đến đây làm sao mà biết bệnh ?
Thưa bác sĩ ! vấn đề này rất tế nhị mong bs thông cảm!

- Có chuyện gì bà cứ nói thẳng vòng vo mất thời gian quá !

- Vâng ! Vấn đề là chồng tôi khoản kia rất yếu nên tôi chưa bao giờ thấy thỏa mãn
Nên muốn tư vấn bs xem có cách nào cải thiện được không ?

Vị bác sĩ cười thông cảm !
- Tưởng chuyện gì ! việc này đơn giản ,tôi bán cho bà loại dược liệu chỉ cần trước khi đi ngủ nhỏ khoảng b...a ba giọt vào cốc sữa của ông là bà sẽ được như ý !

Thiếu phụ rất mừng cầm thuốc ra về .

Sáng hôm sau ,mới tinh mơ bác sỹ đã nghe thấy tiếng gõ cửa . vội vàng ra mở cửa đã thấy thiếu phụ hôm trước bác sĩ cười.
- Chắc bà vừa lòng nên đến cám ơn tôi đúng không?

- Vừa lòng cái con khỉ !
Chồng tôi chết rồi !
Tôi đến để xin thuốc giải.

- Sao lại chết ? Mà thuốc giải cái gì?

- Thì theo lời dặn của bác sĩ trước khi đi ngủ tôi đã nhỏ vào cốc sữa ba ba giọt ông ấy uống xong thì chết

- Tôi nói là 3 giọt thôi ! tại bà nghe nhầm thì ráng chịu còn xin thuốc giải cái gì ?

- Tôi xin thuốc giải là để cái của nợ kia nó hạ xuống để người ta còn đậy nắp quan tài !

ST

Reply
#59
[Image: 238666116_585415935825092_84559556231477...e=611C8690]

Reply
#60
[Image: 2021-08-14-151034.png]
Reply