Chán quá, VB
#16
(2021-05-14, 12:06 PM)Mimo Wrote: Xời, có 15 năm mà nhằm nhò gì...

Mm về VN gặp bạn cũ hơn 30năm ...đố tên nhau, Mm đớ ra luôn.

Mấy cô thì không thay đổi, mấy ông thì ...nhìn hỏng ra luôn...

Làm sao giết được thời gian nhỉ
Đã biến "người xưa" thành....???

Đã biến người xưa thành cố nhân

Lol
Reply
#17
(2021-05-14, 12:13 PM)Thuctinh Wrote: Hello Mino

Mình ủng hộ hai tay, hai chân ý kiến của Mino

 Yah, mỗi người post news vô ...rồi 888 chuyện news cũng hay, học hỏi thêm Clap

Reply
#18
(2021-05-14, 12:18 PM)RungHoang Wrote: Đã biến người xưa thành cố nhân

Lol

 Quá chuẩn,  người xưa = cố nhân  Clap

Reply
#19
Biggrin Biggrin

Reply
#20
(2021-05-14, 12:27 PM)Mimo Wrote:  Quá chuẩn,  người xưa = cố nhân  Clap

Chơi điền từ đi


Sông xanh một dãi thanh hà
Bến đò ghe củ vẫn là  ...

Hehe...
Reply
#21
(2021-05-14, 12:49 PM)RungHoang Wrote: Chơi điền từ đi


Sông xanh một dãi thanh hà
Bến đò ghe củ vẫn là  ...

Hehe...

hmm, làm thơ tục tỉu quá  Biggrin

Reply
#22
(2021-05-14, 12:56 PM)Ech Wrote: hmm, làm thơ tục tỉu quá  Biggrin

Tao lấy từ trong mấy cái dáng đi phong nhỉ,  hàm răng tô nguyệt ra, nhưng câu trên đáp số không tục nha mậy

Mày phải đi cải tạo tư tưởng thêm 1 tuần  Biggrin
Reply
#23
(2021-05-14, 12:49 PM)RungHoang Wrote: Chơi điền từ đi


Sông xanh một dãi thanh hà
Bến đò ghe củ vẫn là  ...

Hehe...

Hình như là "Đò xưa bến cũ" thì phải ...?

Reply
#24
(2021-05-14, 01:11 PM)Mimo Wrote: Hình như là "Đò xưa bến cũ" thì phải ...?

How about 

Sông xanh 1 dãi thanh hà
Bến đò ghe củ vẫn là thuyền xưa 

Biggrin
Reply
#25
(2021-05-14, 01:16 PM)RungHoang Wrote: How about 

Sông xanh 1 dãi thanh hà
Bến đò ghe củ vẫn là thuyền xưa 

Biggrin

 Sông xanh một dải blue river,
Bến đò ghe cũ vẫn là boat station Wink

Reply
#26
(2021-05-14, 01:20 PM)Mimo Wrote:  Sông xanh một dải blue river,
Bến đò ghe cũ vẫn là boat station Wink

Hay 
Lol
Reply
#27
(2021-05-14, 01:20 PM)Mimo Wrote:  Sông xanh một dải blue river,
Bến đò ghe cũ vẫn là boat station Wink

 Cái này mà nói người con gái là "boat station"...chắc bị ném guốc quá Rolling-on-the-floor-laughing4

Reply
#28
Thật ra ngày xưa vùng nào VN cũng có sông nước, cũng có dòng sông bến đò, thuyền bè tấp nập.

Người con trai thì như con thuyền đi khắp bốn phương, người con gái ở lại quê nhà như bến đò chờ đơi chàng trai ở phương xa về...

Hình ảnh đó đi vào thơ ca, ca dao tục ngữ dân gian...

Reply