vài hàng tâm sự cho vấn đề được rỏ ra
#1
thiệt tình là sau vụ này , Vân tính rờì bỏ luôn VB

nhưng vì có 2 người bạn , làm Vân rất là surprised .. đó là Mimo và Hope .. giống như Trưng Trắc , Trưng Nhị .. thấy chuyện vô lý , đứng lên nói .. mà không sợ "đối tượng của mình là một tên sẳn sàng ... phung vàng phung ngọc .. không hề tiếc nuối" ...  không vì thế , mà họ sợ  Thumbs-up4 Thumbs-up4


Vân rất nễ phục 2 bạn , và cám ơn 2 bạn nhiều lắm

qua những gì các bạn nói chuyện với nhau , Vân thấy có vài điễm , hình như chưa được rỏ lắm

nên tối giờ này , Vân cũng ráng ngồi đây khõ .. vì ngày mai .. ít nhất là cũng Thursday rồi , Vân phải đi làm , nên không có thì giờ khỏ được
#2
(2021-05-06, 01:38 AM)tuyetvan Wrote: thiệt tình là sau vụ này , Vân tính rờì bỏ luôn VB

nhưng vì có 2 người bạn , làm Vân rất là surprised .. đó là Mimo và Hope .. giống như Trưng Trắc , Trưng Nhị .. thấy chuyện vô lý , đứng lên nói .. mà không sợ "đối tượng của mình là một tên sẳn sàng ... phung vàng phung ngọc .. không hề tiếc nuối" ...  không vì thế , mà họ sợ  Thumbs-up4 Thumbs-up4


Vân rất nễ phục 2 bạn , và cám ơn 2 bạn nhiều lắm

qua những gì các bạn nói chuyện với nhau , Vân thấy có vài điễm , hình như chưa được rỏ lắm

nên tối giờ này , Vân cũng ráng ngồi đây khõ .. vì ngày mai .. ít nhất là cũng Thursday rồi , Vân phải đi làm , nên không có thì giờ khỏ được

Tào lao 
Trưng trắc,trưng nhị là hai người phụ nữ kiên cường đánh đuổi giặc xâm lăng
Bà đem hai bà nội MM với Hope ra so sánh kg hiểu bà học lịch sử để làm gì..
Binh cho bà là thành Hai bà trưng,bà chà đạp lịch sử VN dữ vậy bà? 

Bà vô duyên 
Chuyện bà kệ bà,bà lôi tui vô nói tui chửi tục sao kg bị ban? Bà đâu phải đứa con nít lên 5,7 mà so đo ...
Như tui đã nói có chơi có chịu ...chớ kg giống như bà 

Hiểu chưa ?
#3
1. Vân lập lại 1 lần nữa ... chuyện ban đầu là giữa Vân và Kỳ .. chứ không phải giữa Vân và MYT


- giãi thích nhiều lần , nhưng họ không tin , thì Vân không biết phải nói làm sao

- nhưng nếu họ vô thread của anh TD .. thì thấy .. Vân và Kỳ đả đụng trong đó trước rồi .... nhưng vì Kỳ cứ né né né , nên Vân mới ấm ức ... nên khi nghe MYT nói chuyện "gia giáo" , Vân ấm ức , mà từ đó nói như vậy thôi ... chứ giữa Vân và MYT , cool , chứ không hề có chuyện lấn cấn gì  cả 





- chuyện bắt đầu là khi Kỳ cho biết ... Christmas vừa rồi , ba ruột của Kỳ bị Covid .. mà được sống

- làm Vân nhớ tới .. cũng Christmas vửa rồi , nghĩa phụ cũa Kỳ bị Covid .. mà chết

- nên Vân vào hỏi .. sao không nghe Kỳ đề cập gì tới ba ruột "sống" cả ?? .... Kỳ cứ né né  tránh tránh không trả lời câu hỏi của Vân

- từ đó , mới dẫn tới việc Vân nói "gia giáo nhưng nói láo không chớp mắt" ... vì Vân nghĩ ... con chó còn biết buồn khi chủ nó chết .. còn Kỳ , nghĩa phụ mới chết , người ta mới phân ưu , thì Kỳ vui vẽ liền , cưới đùa giỡn cợt với mấy bông hoa mới nở trong VB ... Vân thấy làm người , thì không nên làm thế  Face-with-rolling-eyes4

- rồi chuyện chụp hình nhà nữa

- đại khái rất nhiều chuyện .. Vân kễ lại đây không phải lả kễ tội Kỳ ... nhưng Vân chỉ muốn cho MYT hiểu được ... Vân thiệt sự có đụng độ với Kỳ , nhưng Kỳ thường né né tránh tránh , chính vì vậy mà Vân mới bức xúc .. chứ nếu Kỳ đối diện nói chuyện với Vân , thì Vân đâu có gì mà phải bức xúc






NẾU NGƯỜI TA HIỂU LẦM MÌNH , THÌ MÌNH GIẢI THÍCH 

ĐƠN GIÃN VẬY THÔI

GIỐNG NHƯ MYT HIỂU LẦM VÂN , VÂN GIẢI THÍCH 

CÒN CHUYỆN MYT CÓ CHẤP NHẬN HAY KHÔNG , THỈ ĐÓ LÀ QUYỀN CUẢ BẠN ... NHƯNG ÍT NHẤT , VÂN ĐẢ BỎ THỜI GIAN , CỐ GẰNG GIÁI THÍCH ĐỂ KHÔNG BỊ HIỂU LẦM

CHỨ KHÔNG THỂ NÓI .. À , NGƯỜI TA HIỂU LẦM , THÔI MÌNH CỨ NÉ NÉ NÉ

NẾU VÂN NÉ , THÌ MYT CÒN TỨC GIẬN HƠN LÀ ... ĐƯỢC VÂN GIẢI THÍCH , RIGHT ??
#4
2. Còn chuyện mấy ông cho rằng Vân bảo mấy ông NGU , thì cũng rất là buồn cười



vì sao ??


- trong này , chuyện nói mập mờ rất thường xãy ra

- tánh Vân thì lại hay nói thẵng , chứ không mập mờ ... chính vì vậy , mà cũng bị chữi hoài ... họ muốn Vân mập mờ , chứ không muốn Vân thẵng


THẾ MÀ , KHI VÂN MẬP MỜ ... THÌ HỌ LẠI CHO RẰNG ... VÂN ĐANG CHỮI HỌ NGU .. MỚI TỨC CƯỜI 




đối với Vân .. Vân tin vào 'có tịch thì rục rịch"

- nếu người ta nêu tên mình chữi ... thì ok , mình xác định là người ta đang chữi mình

- còn nếu người ta mập mờ .. mình thấy không phải mình ... thì mình không nhận ... ai kêu mình nhận , rồi mình ấm ức chữi người ta ??  Rollin
#5
(2021-05-06, 01:49 AM)tuyetvan Wrote: 1. Vân lập lại 1 lần nữa ... chuyện ban đầu là giữa Vân và Kỳ .. chứ không phải giữa Vân và MYT


- giãi thích nhiều lần , nhưng họ không tin , thì Vân không biết phải nói làm sao

- nhưng nếu họ vô thread của anh TD .. thì thấy .. Vân và Kỳ đả đụng trong đó trước rồi .... nhưng vì Kỳ cứ né né né , nên Vân mới ấm ức ... thì khi nghe MYT nói chuyện "gia giáo" , Vân ấm ức , mà từ đó nói như vậy thôi ... chứ giữa Vân và MYT , cool , chứ không hề có chuyện lấn cấn gì  cả 





- chuyện bắt đầu là khi Kỳ cho biết ... Christmas vừa rồi , ba ruột của Kỳ bị Covid .. mà được sống

- làm Vân nhớ tới .. cũng Christmas vửa rồi , nghĩa phụ cũa Kỳ bị Covic .. mà chết

- nên Vân vào hỏi .. sao không nghe Kỳ đề cập gì tới ba ruột cả ?? rồi Kỳ cứ né né  tránh tránh không trả lời câu hỏi của Vân

- từ đó , mới dẫn tới việc Vân nói "gia giáo nhưng nói láo không chớp mắt"

- rồi chuyện chụp hình nhà nữa

- đại khái rất nhiều chuyện .. Vân kễ lại đây không phải lả kễ tội Kỳ ... nhưng Vân chỉ muốn cho MYT hiểu được ... Vân thiệt sự có đụng độ với Kỳ , nhưng Kỳ thường né né tránh tránh , chính vì vậy mà Vân mới bức xúc .. chứ nếu Kỳ đối diện nói chuyện với Vân , thì Vân đâu có gì mà phải bức xúc






NẾU NGƯỜI TA HIỂU LẦM MÌNH , THÌ MÌNH GIẢI THÍCH 

ĐƠN GIÃN VẬY THÔI

GIỐNG NHƯ MYT HIỂU LẦM VÂN , VÂN GIẢI THÍCH 

CÒN CHUYỆN MYT CÓ CHẤP NHẬN HAY KHÔNG , THỈ ĐÓ LÀ QUYỀN CUẢ BẠN ... NHƯNG ÍT NHẤT , VÂN ĐẢ BỎ THỜI GIAN , CỐ GẰNG GIÁI THÍCH ĐỂ KHÔNG BỊ HIỂU LẦM

CHỨ KHÔNG THỂ NÓI .. À , NGƯỜI TA HIỂU LẦM , THÔI MÌNH CỨ NÉ NÉ NÉ

NẾU VÂN NÉ , THÌ MYT CÒN TỨC GIẬN HƠN LÀ ... ĐƯỢC VÂN GIẢI THÍCH , RIGHT ??

Bà khùng 
Bây giờ tui mới biết là chuyện gì
Khi người ta né mình tức là sao? Là người ta kg muốn tiếp chuyện với mình kg muốn qua lại.
Nếu mình người tự trọng thì mình tự biến,chớ ai đâu mà bức Xúc ấm ức..
Bệnh này lạ à nha!
#6
3. còn chuyện ban Vân



i. Vân thấy mình không hề chữi tục ... khi luật của VB cấm chữi tục ... Vân không hiểu tại sao mình bị banned 



ii. còn nói .. nếu Vân bị banned vì nói lên nhận xét về Kỳ 


- trong này , Vân không phải là người đầu tiên , nói lên nhận xét của mình về ai đó

- trước Vân , đả có rất nhiều người , nói lên nhận xét của mình về ai đó ... rồi họ có bị banned không ??

- nếu họ không bị banned ... khi nói lên nhận xét của họ về ai đó

- thì tại sao Vân bị banned .. khi nói lên nhận xét của Vân về Kỳ ??



Vân nhớ Vân bị banned .. sau khi Vân nói trong cái post ... Kỳ chụp hình cái nhà , đúng ra phải chụp luôn cái xe Mercedes đậu trước nhà .. chuyện đứng trước nhà ai , đứng trước xe ai , rồi chụp hình , bảo là của mình , thì xưa như Diểm rồi


so câu Vân nói ... với nhiều câu nói tục tĩu trước đây 

Vân bị banned ... còn những người nói tục tĩu thì không bị banned ??

why ???


Suytu
#7
4. mọi người cho rằng .. Vân phải nhận lỗi của mình



Vâng , Vân nhận lỗi của mình ... lỗi đó là lỗi gì ???


- từ trước tới  giờ , Vân biết 3 ông nỗ ở đây thường canh me đễ bụp Vân ... Vân chẳng biết mình ĐÃ làm gì họ .. Vân TRÁNH nói chuyện với họ .. Vân chỉ nói chuyện với "phụ nữ khác" thôi 

- nhưng họ là những người đàn ông , hay nhảy vào chuyện "đàn bà" 

- nhất là nhảy vào để ... bụp Vân  Rollin  ... chỉ có họ mới biết vì sao họ thích , cần thiết .... đễ bụp Vân 





- thời điễm lúc đó , Vân tránh nói chuyện với họ .. Vân chỉ ngồi trong cái thread Hồi ký miền Nam của mình thôi

- cái lỗi của Vân là đả chen vào chuyện của MYT và Ngọc , vì ấm ức chuyện của Kỳ chưa được giải quyết

- chính vì cái lỗi này .. mà Vân tạo cơ hội cho 3 ông này

- còn lẹ hơn 1 note nhạc , 3 ông nhảy vào bụp Vân liền ... giống như 3 ông núp lùm ở đâu đó sẳn rồi , chỉ chờ là nhãy ra bụp ngay 



SAU KHI BỊ BỤP , VÂN MỚI BIẾT CÁI LỖI CUẢ MÌNH

ĐẢ CỐ TRÁNH , MÀ VẪN VÔ TÌNH CHO NGƯỜI TA CƠ HỘI ... BỤP MÌNH 


Becuoi



Vân chẳng hiểu

- Vân không muốn tranh luận với đàn ông ... nhất là không muốn tranh luận với mấy ỗng

- Vân chỉ giao tiếp , nói chuyện với ... phụ nữ

- mấy ỗng ... thiệt ra lợi dụng chữ .. binh phụ nữ .. chỉ để bụp Vân

- làm đàn ông .. mà cứ ngồi đó rình đàn bà nói chuyện ... rồi bụp Vân .... còn lẹ hơn 1 note nhạc ... không biết mấy ỗng có tự hào hay thoã mãn làm trai cho đáng nên trai ??
#8
(2021-05-06, 02:08 AM)tuyetvan Wrote: 3. còn chuyện ban Vân



i. Vân thấy mình không hề chữi tục ... khi luật của VB cấm chữi tục ... Vân không hiểu tại sao mình bị banned 



ii. còn nói .. nếu Vân bị banned vì nói lên nhận xét về Kỳ 


- trong này , Vân không phải là người đầu tiên , nói lên nhận xét của mình về ai đó

- trước Vân , đả có rất nhiều người , nói lên nhận xét của mình về ai đó ... rồi họ có bị banned không ??

- nếu họ không bị banned ... khi nói lên nhận xét của họ về ai đó

- thì tại sao Vân bị banned .. khi nói lên nhận xét của Vân về Kỳ ??



Vân nhớ Vân bị banned .. sau khi Vân nói trong cái post ... Kỳ chụp hình cái nhà , đúng ra phải chụp luôn cái xe Mercedes đậu trước nhà .. chuyện đứng trước nhà ai , đứng trước xe ai , rồi chụp hình , bảo là của mình , thì xưa như Diểm rồi


so câu Vân nói ... với nhiều câu nói tục tĩu trước đây 

Vân bị banned ... còn những người nói tục tĩu thì không bị banned ??

why ???


Suytu

Vân ơi, khuya rồi thôi chui vào chuồng ngủ đi.

Chuyện của LTK kệ ngừ ta Vân đừng có lói nữa. Nói một hồi rồi đi càng lúc càng xa, riết rồi lạc không biết lối về. Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Thôi 12 giờ hơn bên qx rồi. Tui cũng đi khò đây.
#9
Hmm.... Nhiều khi người ta có nỗi khổ riêng trong lòng, trong mình nên không tiện nói ra .... Vì vậy thì nên cảm thông hay thông cảm với người đó.... Đừng vì đó mà bực mình rồi làm chuyện lớn ra....

Còn người ta không nói, không dùng tên mình đem ra chửi thì họ đang gìn giữ mặt mũi cho mình .... Đừng nên lầm tưởng những người khác không dám nhé..... Đó là 1 sự lỗi lầm mà tự mình không nhìn thấy.... thì thật là quá tiếc... quá tiếc..... Until then .... Good Luck...

Ps... Nhiều khi sống ở trên đời .... đừng quá nhìn vào 2 khía trắng và đen.... mà phải tìm hiểu thêm về màu sám ..... chỗ màu trắng và đen pha hòa với nhau.....
Don't join me....  You don't know the power of the Dark Side of the Blue Moon!!!!.........   Đừng theo tôi...  Nhà ngươi không biết sức mạnh của  Bóng Tối của Mặt Trăng Xanh!!!!




#10
tối quá rồi , phải đi ngũ , mai đi làm

rồi từ từ , Vân sẽ có vài hàng tâm sự tiếp

Hi Quê Xưa  Hello

good night


sỡ dĩ Vân nói .. vì Vân muốn chứng minh cho MYT tin là .. chuyện xích mích giữa Vân và Kỳ là có thiệt

chứ không phải Vân biện minh hay gì cả

tỉ dụ , Vân không hề có chuyện gì với Kỳ , mà sau vụ MYT , Vân lại nói vậy , thì đúng là Vân ... biện minh

đàng này , Vân chứng minh là có thiệt ... chỉ muốn MYT hiểu , Vân không hề biện minh 

chỉ mong MYT hiểu thôi .. giữa Vân và her hoản toàn cool , chứ không có gì cả
#11
(2021-05-06, 02:19 AM)quexua Wrote: Vân ơi, khuya rồi thôi chui vào chuồng ngủ đi.

Chuyện của LTK kệ ngừ ta Vân đừng có lói nữa. Nói một hồi rồi đi càng lúc càng xa, riết rồi lạc không biết lối về.  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Thôi 12 giờ hơn bên qx rồi. Tui cũng đi khò đây.

Hmm.... Nói đúng .... nói đúng .... chuyện quá khứ rồi thì ..... cho nó qua phà đi ..... đi khò khò cho khỏe .... rồi ngày mai lại kéo cầy...... Until then .... 99 all... Good Luck....
Don't join me....  You don't know the power of the Dark Side of the Blue Moon!!!!.........   Đừng theo tôi...  Nhà ngươi không biết sức mạnh của  Bóng Tối của Mặt Trăng Xanh!!!!




#12
(2021-05-06, 01:38 AM)tuyetvan Wrote: thiệt tình là sau vụ này , Vân tính rờì bỏ luôn VB

nhưng vì có 2 người bạn , làm Vân rất là surprised .. đó là Mimo và Hope .. giống như Trưng Trắc , Trưng Nhị .. thấy chuyện vô lý , đứng lên nói .. mà không sợ "đối tượng của mình là một tên sẳn sàng ... phung vàng phung ngọc .. không hề tiếc nuối" ...  không vì thế , mà họ sợ  Thumbs-up4 Thumbs-up4


Vân rất nễ phục 2 bạn , và cám ơn 2 bạn nhiều lắm

qua những gì các bạn nói chuyện với nhau , Vân thấy có vài điễm , hình như chưa được rỏ lắm

nên tối giờ này , Vân cũng ráng ngồi đây khõ .. vì ngày mai .. ít nhất là cũng Thursday rồi , Vân phải đi làm , nên không có thì giờ khỏ được

Em cũng nể chị Mimo mà lăn đùng ra vì bất ngờ luôn đó... wow..  Thumbs-up4

Mấy hôm chị bị bắt chị có buồn hông? kkkkkkkkkkkkk em cũng bị bắt không lâu sau đó.. kkkkkkkkkkkkkkkk... hên quen với trại tù đẹp trai, đá lông mi với hắn, hắn khoái quá, thả em ra 1 bữa, em lon ton đi quậy tiếp, bị bắt lại, bữa nay chả biết đang ngồi chơi thì tự nhiên cửa mở, cổng tự động, em lại được phóng sinh.. tự do... 1 cách lạ lùng, cứ như là đang trong mơ ấy.. ngơ ngơ ngẩn ngẩn tự nghĩ ủa sao mình xin ở lại mà cũng không được ta? số mình muốn ở ngoài thì bị đưa vô, xong muốn ở thì lại bị đuổi ra.. chả hiểu mô tê sự tình..  Becuoi
Tui nghĩ bây giờ tui mới thấm đòn... bài học này tui sẽ phải ghi nhớ.. không 1 ai trên đời cần ai phải cho lời khuyên.. cũng không cần phải xiêu lòng trước nỗi khổ của ai.. trước khi tội nghiệp ai thì phải biết tội nghiệp mình trước.. bởi vì làm ơn thì mắc oán.. oán thù triền miên..

#13
(2021-05-06, 05:41 AM)Hope Wrote: Em cũng nể chị Mimo mà lăn đùng ra vì bất ngờ luôn đó... wow..  Thumbs-up4

Mấy hôm chị bị bắt chị có buồn hông? kkkkkkkkkkkkk em cũng bị bắt không lâu sau đó.. kkkkkkkkkkkkkkkk... hên quen với trại tù đẹp trai, đá lông mi với hắn, hắn khoái quá, thả em ra 1 bữa, em lon ton đi quậy tiếp, bị bắt lại, bữa nay chả biết đang ngồi chơi thì tự nhiên cửa mở, cổng tự động, em lại được phóng sinh.. tự do... 1 cách lạ lùng, cứ như là đang trong mơ ấy.. ngơ ngơ ngẩn ngẩn tự nghĩ ủa sao mình xin ở lại mà cũng không được ta? số mình muốn ở ngoài thì bị đưa vô, xong muốn ở thì lại bị đuổi ra.. chả hiểu mô tê sự tình..  Becuoi

Lol

Ldn cũng là fan của trại tù này, người đâu ăn nói có duyên quá 😄

Còn nhớ câu... Xin Ngọc Hoàng cho con có vợ đẹp  Rollin

Le bonheur est souvent la seule chose qu’on puisse donner sans l’avoir et c’est en le donnant qu’on l’acquiert. 
Hạnh phúc thường lại là điều duy nhất mà chúng ta có thể đem cho đi khi chúng ta không có nó, và chúng ta có thể nhận về khi chúng ta cho đi.‐ Voltaire
#14
chắc tại nuôi tù như Hope ... chỉ tốn gạo thôi , chứ không được gì cả  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c


thiệt ra về chuyện của Hope .. thì Vân thế này nè ...

sáng hôm đó dậy , đi ra ngồi computer , ăn sáng .. tự nhiên Vân thấy tên Hope bị banned , tim Vân giống như có ai bị bóp , bóp còn mạnh hơn lúc Vân bị banned

Vân chẳng hiểu chuyện gì , mà tại sao Hope lại bị banned .. chuyện xảy ra lúc "bên Vân" còn đang ngũ .. tới lúc dậy , thì mọi tang chứng đả bị xoá hết rồi .. chỉ thấy tên Hope bị gạch ngang 

tim Vân lúc đó rất buồn và bực bội ... (Vân sẽ nói ở 1 điễm đàng hoàng , về chuyện buồn và bực bội này ... sau)




giống như ... 1 thành phố , có 1 băng đãng nằm ngoài vòng pháp luật , trên cả pháp luật .. ai cũng sợ họ , không ai dám đụng tới họ , họ coi như là Mafia , chỉ có cãnh sát (mới hy vọng) dám đụng tới họ thôi

nhưng có 2 người đẹp .. Trưng Trắc , Trưng Nhị .. dám ra đối đầu với họ .. đối đầu với 1 tên trùm Mafia , nó có thể phung ngọc phung hột xoàn bất cứ lúc nào .. nhưng không vì thế mà làm cho 2 nữ nhi hoãng sợ khi đối diện với nó   Thumbs-up4 Thumbs-up4

1 điều làm Vân rất ngạc nhiên , và phục 2 người



TRONG KHI VÂN THẤY , NÓ ĂN TỤC NÓI  TĨU .... KHÔNG BỊ XOÁ , KHÔNG BỊ BANNED

MÀ CÓ 2 NỮ NHI DÁM RA ĐỐI DIỆN VỚI NÓ .. LÀ ĐŨ BIẾT 2 NGƯỜI NÀY THIỆT XỨNG ĐÁNG LÀ ... CON CHÁU 2 BÀ  Clap





Vân là fan của show .. America Most Wanted

Vân rất nễ phục ông host ... John Walsh ... nếu không có ông , thì tụi làm loạn , không ai dám đụng gì tới nó cả

ông dám đứng ra .. đối đầu với nó .. nhờ vậy , mà công lý được "nhìn tới"

chứ nếu không có những người như John Walsh .. thì tưỡng tượng , tụi băng đảng nó làm loạn , tác tung tác giặc , mà không một ai dám hó hé .. thì xã hội thiệt là .. địa ngục

nói cho dễ hiểu ... lần này , ánh mắt Vân nhìn Mimo và Hope , giống như Vân nhìn ông John Walsh vậy ... không sợ phải đối diện với thử thách , nhưng họ hành động vì công lý , vì chính nghĩa  Tulip4 Tulip4
#15
Chị TV ơi, vào lại rồi thì bỏ lại sau lưng ~ gì xảy ra đi chị. Mình coi đó là bài học, kiểm điểm lại mình. 

Ldn thấy chị giống con nít, thiệt đó. Lôi nicks này nicks kia ra so bì.

Chị chưa đọc kỹ warning cảnh cáo của bro Khoa thì phải, chị chưa hiểu tại sao chị bị ban. Ldn nói 1 cách công minh. Cách hành xử của chị với bà LTK là cyber mobbing, theo quấy nhiễu. Sao chị cứng lòng quá . chị đừng nghĩ có ~ người lên tiếng cho chị là chị đúng. Chị sai, nhưng vì chị bị nói rất nặng nên lên tiếng mà thôi.

Le bonheur est souvent la seule chose qu’on puisse donner sans l’avoir et c’est en le donnant qu’on l’acquiert. 
Hạnh phúc thường lại là điều duy nhất mà chúng ta có thể đem cho đi khi chúng ta không có nó, và chúng ta có thể nhận về khi chúng ta cho đi.‐ Voltaire