Hihi,
#1
Dì Hope, dì Tuyết Vân, dì TBTT,
anh Ngáp Ruồi, 
bảo trọng.
See-through me in you
Reply
#2
(2021-03-21, 09:00 PM)Tiểu Tà Wrote:
Dì Hope, dì Tuyết Vân, dì TBTT,
anh Ngáp Ruồi, 
bảo trọng.

eheheheheeh.. bữa nay tớ không xen vô nha.. thấy tớ giỏi hông?????

Nói chứ, bị đau lưng quá, con hỏi, nói già rồi, con nói, mẹ không có già đâu... 

Đây có lẽ lần thứ 2 tớ nói về Mẹ bạn, Mẹ nào cũng thương con, ở nơi chín suối người đã tha thứ những sai lầm của bạn rồi, Mẹ bạn không trách bạn gì nữa, đừng suy nghĩ nhiều và buồn lòng vì Mẹ bạn không muốn bạn như thế đâu... 

Xong rồi, đi nói sorry chị Sầu cái đi bố.... non... xen vào gia đinh người ta làm gì rồi nặng lời với 1 phụ nữ hiền nhất trên mây.. thiệt tình..
Tui nghĩ bây giờ tui mới thấm đòn... bài học này tui sẽ phải ghi nhớ.. không 1 ai trên đời cần ai phải cho lời khuyên.. cũng không cần phải xiêu lòng trước nỗi khổ của ai.. trước khi tội nghiệp ai thì phải biết tội nghiệp mình trước.. bởi vì làm ơn thì mắc oán.. oán thù triền miên..

Reply
#3
Hope nói chuyện có duyên thiệt

Vân đọc ... là cứ cười

nhớ vào đây thường xuyên .. make my day nhá 


Cheer
Reply
#4
(2021-03-21, 09:12 PM)tuyetvan Wrote: Hope nói chuyện có duyên thiệt

Vân đọc ... là cứ cười

nhớ vào đây thường xuyên .. make my day nhá 


Cheer

Chả kêu em là thấy đánh lộn thì đừng có xen vô.. mà chả thì.. ehehhehheheeheheeh.. em sợ cụ quá... hố hố hố.. anh đã bị bắt... 

Người lớn không phải là la cho to mà biết nói xin lỗi để có được giấc ngủ ngon.. vì đã giải quyết được bực tức với người khác.. tui cũng đang cố gắng chớ chưa có bằng cấp gì hết chơn hết trọi.. 

chít tui gòi, tui lại phạm cái tội lắm mồm khiếp mép.. khuyên người ta nữa.. hu hu hu...
Tui nghĩ bây giờ tui mới thấm đòn... bài học này tui sẽ phải ghi nhớ.. không 1 ai trên đời cần ai phải cho lời khuyên.. cũng không cần phải xiêu lòng trước nỗi khổ của ai.. trước khi tội nghiệp ai thì phải biết tội nghiệp mình trước.. bởi vì làm ơn thì mắc oán.. oán thù triền miên..

Reply
#5
Hmm.... Hèn gì ..... hèn gì có ai nhắc ..... Thôi lên đường bình an ..... Hẹn tái ngộ ..... Until then ..... Good Luck...

Ps... Đúng là ..... Nghìn trùng xa cách ..... người đã đi rồi ......
Don't join me....  You don't know the power of the Dark Side of the Blue Moon!!!!.........   Đừng theo tôi...  Nhà ngươi không biết sức mạnh của  Bóng Tối của Mặt Trăng Xanh!!!!




Reply
#6
(2021-03-22, 06:51 AM)TBTT Wrote: Chào anh NR, TB mới đọc lại lời anh nói nè...Bộ Tiểu Tà định rời bỏ VB hay sao mà anh chúc "Thôi lên đường bình an .....   Hẹn tái ngộ ...."  vậy? TB cứ tưởng TT chỉ ra thread cho vui thôi...Mà sao TT lại muốn rời bỏ VB vậy cà?!? Anh NR có biết vì sao không? Hy vọng là he vẫn bình an và sau khi nghĩ ngơi cho khỏe thì sẽ quay lại với diễn đàn..... Face-with-rolling-eyes4

người nào really muốn đi thì lẵng lặng mà cứ đi thôi , còn người nào nói " tui đi tui đi " , thì đang nhõng nhẽo đó  Lol
Làm người huy hoàng phải chọn làm người dân Nam ...

Reply
#7
Anh Guest1221,

Khi 1 người muốn đi, chắc chắn tâm trạng cũng buồn, giống như Hope, nói bỏ bao nhiêu lần rồi mà vẫn còn thấy già chuyện trên đây, đôi lúc nghĩ cũng mặt dày quá sức.. quê.. nhưng có lẽ khi 1 người buồn họ còn 1 chút gì lưu luyến với những người mà họ quý mến nên nói giã từ thôi...

Tiểu Tà, 

Quen biết Tiểu Tà cũng lâu lâu, chửi nhau như chó mèo bao nhiêu trận, chẳng thiếu thứ chi... chuyện gì đó thôi đừng có suy nghĩ nhiều, mong rằng mọi chuyện to hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa tí ti.. 1 lúc nào đó sẽ biến mất trong ký ức thôi.

Chị Sầu,

Tiểu Tà trong lúc mất kiểm soát, nói năng không phải với chị, chị bỏ qua cho hắn nhé. Hắn ngại nên không dám nói gì hết, em không ngại nên nói giúp hắn vậy. Hắn với em như kẻ thù thôi, nhưng kẻ thù em thấy hắn vào ngõ kẹt ngồi thấy cũng tội, tội...   Hug chi Sau
Tui nghĩ bây giờ tui mới thấm đòn... bài học này tui sẽ phải ghi nhớ.. không 1 ai trên đời cần ai phải cho lời khuyên.. cũng không cần phải xiêu lòng trước nỗi khổ của ai.. trước khi tội nghiệp ai thì phải biết tội nghiệp mình trước.. bởi vì làm ơn thì mắc oán.. oán thù triền miên..

Reply
#8
Tieu Ta, 

Tui voi ong choi 1 van cuoi cung.... thang nào chui vo VB nay tao lao truoc thang do thua okkkkkkkkkkkkkayyyyyyyy. 

Tui nghi tui thua qua’ kkkkkkkkkkkkk Hom nay thu 2 ngay 21 thang 3 nam 2021. Bat dau...... tui log out.
Tui nghĩ bây giờ tui mới thấm đòn... bài học này tui sẽ phải ghi nhớ.. không 1 ai trên đời cần ai phải cho lời khuyên.. cũng không cần phải xiêu lòng trước nỗi khổ của ai.. trước khi tội nghiệp ai thì phải biết tội nghiệp mình trước.. bởi vì làm ơn thì mắc oán.. oán thù triền miên..

Reply
#9
(2021-03-22, 11:55 AM)Hope Wrote:  
Chị Sầu,

Tiểu Tà trong lúc mất kiểm soát, nói năng không phải với chị, chị bỏ qua cho hắn nhé. Hắn ngại nên không dám nói gì hết, em không ngại nên nói giúp hắn vậy. Hắn với em như kẻ thù thôi, nhưng kẻ thù em thấy hắn vào ngõ kẹt ngồi thấy cũng tội, tội...   Hug chi Sau

Hope, em thật dể thương  Hug

Nhưng là người lớn cả rồi Hope. Đàn ông, nếu là đại trượng phu, có làm lỗi thì tự mình đi xin lỗi. Đối với chị, 1 câu xin lỗi khi mình sai, không khó.
Còn nếu không nói được tức là không thấy mình sai.
Chị nhớ lúc trước chị có nói với Ếch khi đọc 1 bài trong 1g1t, chị ghét đàn ông gọi phụ nữ là mụ. Hôm qua Tiểu Tà gọi chị là mụ, hẳn có mục đích. 
Chị luôn có nguyên tắc của mình, ai disrespect chị thì chị không giao tiếp với người đó, ngay khi ở chổ làm cũng thế. Chị nice với mọi người, không đồng nghĩa họ có quyền chà đạp chị. 
Khi chị không nói chuyện được với người nào đó, tức là giới hạn của chị tới đó thôi.

Xưa nay chị và Tiểu Tà ít khi nói chuyện với nhau, nên bây giờ , bỏ qua hay không cũng không có gì khác biệt Winking-face4
Vấn thế gian, tình là chi...


Reply
#10
(2021-03-22, 11:55 AM)Hope Wrote: Anh Guest1221,

Khi 1 người muốn đi, chắc chắn tâm trạng cũng buồn, giống như Hope, nói bỏ bao nhiêu lần rồi mà vẫn còn thấy già chuyện trên đây, đôi lúc nghĩ cũng mặt dày quá sức.. quê.. nhưng có lẽ khi 1 người buồn họ còn 1 chút gì lưu luyến với những người mà họ quý mến nên nói giã từ thôi...

Hi Hope , anh nghĩ 1 người " bỏ đi " thì chỉ có 2 lý do : 1) cuộc đời / công việc thật sự bận , hay 2) họ qua cho*i 1 forum khác . 

If neither really exists , then " tui đi , tui đi " thì chỉ nói cho vui thôi  Grinning-face-with-smiling-eyes4 . Hope viết đúng , có bạn bè thân thiện sau 1 thời gian , bỏ forum đi without reason 1 hay 2 above , cũng khó lắm   Cheer
Làm người huy hoàng phải chọn làm người dân Nam ...

Reply
#11
(2021-03-29, 10:17 AM)guest1221 Wrote: Hi Hope , anh nghĩ 1 người " bỏ đi " thì chỉ có 2 lý do : 1) cuộc đời / công việc thật sự bận , hay 2) họ qua cho*i 1 forum khác . 

If neither really exists , then " tui đi , tui đi " thì chỉ nói cho vui thôi  Grinning-face-with-smiling-eyes4 . Hope viết đúng , có bạn bè thân thiện sau 1 thời gian , bỏ forum đi without reason 1 hay 2 above , cũng khó lắm   Cheer


Hmm.... Thiệt ra khó mà nói lý do để một người ra đi ..... Vì vậy chúng ta nên vẫy tay chào người ra đi .... Và hy vọng 1 ngày nào đó sẽ gặp lại .... Là tốt nhấn ...... Còn không nên tìm hiểu thêm nhiều lý do hay tự suy ra lý do người đó bỏ đi...... Until then .... Good Luck...

Ps... Nếu ngày mai lỡ Ngáp tui đá cái chậu ..... thì chắc chắn bỏ đi không lời vĩnh biệt .... hahahahahahahahahah.... Lúc đó đừng hỏi tại sao hay lý do gì mà bỏ đi .... Vì ở đời không ai biết trước được sự gì .... LOL-4 LOL-4
Don't join me....  You don't know the power of the Dark Side of the Blue Moon!!!!.........   Đừng theo tôi...  Nhà ngươi không biết sức mạnh của  Bóng Tối của Mặt Trăng Xanh!!!!




Reply
#12
A-meng!

RIP

🙏🏻
Reply
#13
(2021-03-29, 08:01 PM)Saolấplánh Wrote: A-meng!

RIP

🙏🏻

Hmm.... À hèm...... A-Men ...... Không có gờ (g)..... Until then .... Good Luck....
Don't join me....  You don't know the power of the Dark Side of the Blue Moon!!!!.........   Đừng theo tôi...  Nhà ngươi không biết sức mạnh của  Bóng Tối của Mặt Trăng Xanh!!!!




Reply
#14
(2021-03-22, 07:37 AM)guest1221 Wrote: người nào really muốn đi thì lẵng lặng mà cứ đi thôi , còn người nào nói " tui đi tui đi " , thì đang nhõng nhẽo đó  Lol

Dan ong nhong nheo voi dan ong?   Msn-cheeky-smile-smiley-emoticon  Rollin
Reply
#15
(2021-03-21, 09:00 PM)Tiểu Tà Wrote:
Dì Hope, dì Tuyết Vân, dì TBTT,
anh Ngáp Ruồi, 
bảo trọng.

Confused-shrug-smiley-emoticon Bộ Tiểu Tà thật sự vứt áo (Nick) ra đi thật rồi hả? Why? Giận dì hay giận ai mà cháu nỡ đành lòng ra đi không một lời chào biệt dì vậy Tiểu Tà??? Mấy bữa trước vì chán nãn nên dì không vô đây, giờ vô lại sao thấy mình như hụt hẫng, diễn đàn im lắng quá chừng, hình như cũng có vài người vắng mặt trong đây theo gót Tiểu Tà luôn...hy vọng TT và mọi người hết buồn và sẽ trở lại cùng nhau sinh hoạt vui vẽ như xưa!  Disappointed-face4
Bởi chúnɡ tɑ khônɡ thể thɑy đổi được thế ɡiới xunɡ quɑnh,
nên chúnɡ tɑ đành phải sửɑ đổi chính mình,
đối diện với tất cả bằnɡ lònɡ từ bi và tâm trí huệ.
                                                                                                            
Reply