Cá mặt trời
#1
Cá mặt trời

Cá mặt trời chỉ mang thai trong 3 tuần, nhưng có thể đẻ mỗi lần khoảng 300 triệu trứng.


[Image: molamola.jpg]

Cá mặt trời có tên khoa học là Mola mola, thân ngắn, gần giống với hình trái xoan hay hình tròn, nhìn từ xa trông giống cái đầu to.Chúng được đặt tên là "Cá mặt trời" bởi người ta tin chúng "tắm nắng" trên mặt biển vì thường thấy chúng bơi ì ạch sát mặt nước.

Miệng cá mặt trời rất nhỏ, mỗi hàm có hai răng dính nhau làm thành một cái mỏ nên chúng không thể nuốt mồi to mà chỉ chuyên ăn giáp xác nhỏ và các phiêu sinh vật khác.Cá mặt trời đực trưởng thành có chiều dài cơ thể trung bình khoảng 3,5m, cân nặng khoảng 1,7 tấn.

Vây lưng và vây hậu môn đều dài, cao và nằm gần cuối thân mình, vây ức thì nhỏ và tròn, vây đuôi chỉ là một dải hẹp, ít có tác dụng bơi lội.Da dày, nhám và dai, bên trên thân mình có màu xám hay nâu, bên dưới có màu nhạt hơn.

Dù thân hình to lớn nhưng với cấu trúc cơ thể cụt ngủn nên cá mặt trời bơi yếu ớt.Hầu hết thời gian cá mặt trời để cho cả khối thân mình đồ sộ trôi tự do theo các dòng nước. Những con trưởng thành thích trôi nghiêng một bên.Cá mặt trời được coi là nhà vô địch trong thế giới đại dương về

thành tích... đẻ trứng, một con mái có thể đẻ mỗi lần khoảng 300 triệu trứng. Trứng của loài cá này trôi lơ lửng theo các dòng hải lưu.


Cá mặt trời khi còn nhỏ cũng bơi bình thường như những loại cá khác, cho đến khi trưởng thành chúng mới bắt đầu "lười biếng" - chỉ thích trôi nghiêng theo các dòng hải lưu.
Tàn nắng hoa phai hồn đi lạc
Thu về trước ngõ mộng chưa sang





Reply
#2
[Image: molamola2.jpg]
Tàn nắng hoa phai hồn đi lạc
Thu về trước ngõ mộng chưa sang





Reply
#3
[Image: molamola3.jpg]
Tàn nắng hoa phai hồn đi lạc
Thu về trước ngõ mộng chưa sang





Reply
#4
[Image: molamola4.jpg]
Tàn nắng hoa phai hồn đi lạc
Thu về trước ngõ mộng chưa sang





Reply
#5
Mới thấy cá này lần đầu  Biggrin

Le bonheur est souvent la seule chose qu’on puisse donner sans l’avoir et c’est en le donnant qu’on l’acquiert. 
Hạnh phúc thường lại là điều duy nhất mà chúng ta có thể đem cho đi khi chúng ta không có nó, và chúng ta có thể nhận về khi chúng ta cho đi.‐ Voltaire
Reply
#6
[Image: molamola5.jpg]
Tàn nắng hoa phai hồn đi lạc
Thu về trước ngõ mộng chưa sang





Reply
#7
[Image: molamola6.jpg]
Tàn nắng hoa phai hồn đi lạc
Thu về trước ngõ mộng chưa sang





Reply
#8
[Image: molamola7.jpg]
Tàn nắng hoa phai hồn đi lạc
Thu về trước ngõ mộng chưa sang





Reply
#9
Thì đấy, thấy qua pix.

Le bonheur est souvent la seule chose qu’on puisse donner sans l’avoir et c’est en le donnant qu’on l’acquiert. 
Hạnh phúc thường lại là điều duy nhất mà chúng ta có thể đem cho đi khi chúng ta không có nó, và chúng ta có thể nhận về khi chúng ta cho đi.‐ Voltaire
Reply
#10
[Image: molamola10.jpg][url=https://postimages.org/fr/][/url]



SƯU TẦM
Tàn nắng hoa phai hồn đi lạc
Thu về trước ngõ mộng chưa sang





Reply
#11
(2021-03-21, 02:42 PM)LamDdaiNgoc Wrote: Mới thấy cá này lần đầu  Biggrin

Thu cũng vậy á LĐN

Loài cá sức sống cũng lạ
Tàn nắng hoa phai hồn đi lạc
Thu về trước ngõ mộng chưa sang





Reply
#12
Nhờ sis TanThu mới biết con cá này  Rollin nãy giờ cố đọc, mấy đề tài này ldn chớt quớt  Biggrin

Le bonheur est souvent la seule chose qu’on puisse donner sans l’avoir et c’est en le donnant qu’on l’acquiert. 
Hạnh phúc thường lại là điều duy nhất mà chúng ta có thể đem cho đi khi chúng ta không có nó, và chúng ta có thể nhận về khi chúng ta cho đi.‐ Voltaire
Reply
#13
(2021-03-21, 02:49 PM)LamDdaiNgoc Wrote: Nhờ sis TanThu mới biết con cá này  Rollin

Cám ơn LĐN nhiều nha Tulip4
Tàn nắng hoa phai hồn đi lạc
Thu về trước ngõ mộng chưa sang





Reply
#14
(2021-03-21, 02:51 PM)TanThu Wrote: Cám ơn LĐN nhiều nha Tulip4

Chời, cảm ơn ngược  Shy

Le bonheur est souvent la seule chose qu’on puisse donner sans l’avoir et c’est en le donnant qu’on l’acquiert. 
Hạnh phúc thường lại là điều duy nhất mà chúng ta có thể đem cho đi khi chúng ta không có nó, và chúng ta có thể nhận về khi chúng ta cho đi.‐ Voltaire
Reply
#15
TanThu, 

Tán dzóc đi sis  Shy hôm nay có bày nấu ăn gì khác ngày thường 0? Ldn hôm qua đi chợ chớp được 2 vỉ thịt bò, 1 vỉ đùi heo, khoái ăn phở với đùi heo mà chưa nấu. Bị trục trặc chút  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Le bonheur est souvent la seule chose qu’on puisse donner sans l’avoir et c’est en le donnant qu’on l’acquiert. 
Hạnh phúc thường lại là điều duy nhất mà chúng ta có thể đem cho đi khi chúng ta không có nó, và chúng ta có thể nhận về khi chúng ta cho đi.‐ Voltaire
Reply