“ Yêu thầm “ và nghệ thuật “Yêu”
#31
KHông ai muốn bị cưỡng ép cả

mình càng cưỡng ép người ta , thì người ta lại càng đi ngược lại với những gì mình muốn .. để chứng tỏ ... NGƯỜI TA KHÔNG DỄ BỊ XÕ MŨI ĐÂU




bạn cứ cho anh ta biết cách liên lạc với bạn

rồi để anh ta hoàn toàn quyết định 




tỉ dụ đi , nếu anh ta không interest ... thì làm bạn với nhau , cũng là 1 điều tốt  Thumbs-up4

chứ đừng bao giờ làm kẽ thù với nhau ... đó là 1 điều no no no no 

bạn không muốn có 1 hành động nào .. dẫn tới .. thay vì anh ta làm người yêu bạn , mà trở thành làm kẽ thù ... thì ... very very baddddd  Shy
Reply
#32
(2021-03-21, 09:55 PM)TBTT Wrote: Chắc vậy quá, tại lúc đó mình chỉ buồn có vài ngày thôi, rồi cũng quên đi với những niềm vui khác! Còn giờ thì mình có nhiều cơ hội hơn, mà không biết sao mà mình lại cứ ngập ngừng, lo sợ...cuối cùng là chính mình phải thả buông hết vì không muốn cho người ta vì mình mà phải lở dở tình duyên.....Giờ thì mình thích sống 1 mình hơn....có nhiều thoải mái với tự do cho riêng mình! Tự do muôn năm , Tự do vạn...vạn tuế!!!! Grinning-face-with-smiling-eyes4



Lan nên nhớ .. tình yêu như là cái bóng .. 

Lan rượt nó .. thì nó chạy

Lan chạy .. thì nó rượt


Vân thấy .. Lan cứ sống vui vẽ , thứ nhất là tốt cho Lan ... thứ nhì , vì Lan vui vẽ , mà Lan có thể làm bạn với người đó được , thì cũng tốt



CÓ NHIỀU NGƯỜI QUAN NIỆM , MỘT KHI TUI THÍCH AI , NGƯỜI ĐÓ PHẢI LÀ NGƯỜI YÊU CUẢ TUI , OR ELSE , LÀ KẼ THÙ CUẢ TUI

ĐỪNG SUY NGHĨ NHƯ VẬY

NẾU HỌ KHÔNG LÀ NGƯỜI YÊU , THÌ HẢY ĐỂ HỌ LÀ BẠN CUẢ MÌNH .... BAO GIỜ VẪN TỐT HƠN LÀ TRỞ THÀNH KẼ THÙ CUẢ NHAU .. LÀ 1 ĐIỀU VÂN KHUYÊN CÁC BẠN NO NO NO  Shy
Reply
#33
bây giờ Vân nói cái này cho 2 cô bạn suy nghĩ nhá 



bây giờ , hãy đặt mình vào their shoes (tức là người từ chối tình yêu)


mình muốn gì ??




bây giờ Vân tỉ dụ như .. love triangle


cô A thương anh B ... anh B thương cô C

- anh B muốn cô A đừng làm phiền anh , vì anh không yêu cô A

- nhưng anh B lại làm phiền cô C


TẠI SAO LẠI PHẢI VẬY ?? TRONG KHI ANH B MUỐN CÔ A "TAKE NO FOR AN ANSWER" .. THÌ ANH B LẠI KHÔNG MUỐN "TAKE NO FOR AN ANSWER TỪ CÔ C" ... NHƯ VẬY CÓ FAIR KHÔNG ?


Vân nói tùm lum , không biết các bạn có hiểu Vân nói gì không ... cứ chia sẽ với Vân nha  Shy
Reply
#34
(2021-03-21, 09:55 PM)TBTT Wrote: Chắc vậy quá, tại lúc đó mình chỉ buồn có vài ngày thôi, rồi cũng quên đi với những niềm vui khác! Còn giờ thì mình có nhiều cơ hội hơn, mà không biết sao mà mình lại cứ ngập ngừng, lo sợ...cuối cùng là chính mình phải thả buông hết vì không muốn người ta vì mình mà phải lở dở tình duyên.....Giờ thì mình thích sống 1 mình hơn....có nhiều thoải mái với tự do cho riêng mình! Tự do muôn năm , Tự do vạn...vạn tuế!!!! Grinning-face-with-smiling-eyes4

Không gì quý hơn độc lập tự do.

Đó là lời Bác.
Reply
#35
(2021-03-21, 01:25 PM)iO Tia Lea Wrote: Nếu Tía Lia “ yêu thầm “ 1 anh kia  Biggrin

Theo anh chị em thấy Tía Lia có nên pm làm quen không ?

Biggrin

Mến chào Tía Lia và mọi người, câu hỏi của TL rất lý thú vì chắc rất nhiều người đã từng yêu thầm một ai đó trong cuộc đời mình.
thhc muốn hỏi TL một câu ngược lại, nếu một anh nào đó thương thầm TL theo TL và mọi người nghĩ anh đó có nên cho TL biết khg?
Reply
#36
(2021-03-22, 07:06 AM)thhc Wrote: Mến chào Tía Lia và mọi người, câu hỏi của TL rất lý thú vì chắc rất nhiều người đã từng yêu thầm một ai đó trong cuộc đời mình.
thhc muốn hỏi TL một câu ngược lại, nếu một anh nào đó thương thầm TL theo TL và mọi người nghĩ anh đó có nên cho TL biết khg?

thời buổi này , ta có nên "  thương thầm "  không ? nói cho đối tượng biết, chưa chắc được đáp lại Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c , nhưng nếu không nói , thì chắc sẽ " yêu đơn phương dài dài "   Lol
Làm người huy hoàng phải chọn làm người dân Nam ...

Reply
#37
(2021-03-22, 07:06 AM)thhc Wrote: Mến chào Tía Lia và mọi người, câu hỏi của TL rất lý thú vì chắc rất nhiều người đã từng yêu thầm một ai đó trong cuộc đời mình.
thhc muốn hỏi TL một câu ngược lại, nếu một anh nào đó thương thầm TL theo TL và mọi người nghĩ anh đó có nên cho TL biết khg?
Chào thhc....
Nên, rất nên vì anh đó là đàn ông thì phải mạnh dạn để tỏ tình cho TL biết chứ...Biết đâu chừng TL cũng có tình cảm với anh đó mà TL dấu trong lòng thì sao??? Cũng như Thuctinh đã nói: "Nói ra, có thể nhận lại tin vui." Chúc thhc sẽ có thêm mạnh dạn để tỏ tình và sẽ nhận được nhiều chuyện vui vẽ cùng với hạnh phúc hơn thhc mong đợi. Hello
Bởi chúnɡ tɑ khônɡ thể thɑy đổi được thế ɡiới xunɡ quɑnh,
nên chúnɡ tɑ đành phải sửɑ đổi chính mình,
đối diện với tất cả bằnɡ lònɡ từ bi và tâm trí huệ.
                                                                                                            
Reply
#38
(2021-03-21, 01:25 PM)iO Tia Lea Wrote: Nếu Tía Lia “ yêu thầm “ 1 anh kia  Biggrin

Theo anh chị em thấy Tía Lia có nên pm làm quen không ?

Biggrin

Chào TL. Bữa nay mình mới đọc lại câu hỏi này của TL nè, cho mình xin lỗi vì hôm qua mình không được đọc cái post này mà chỉ đọc cái post nào đập vô mắt mình trước thôi nên mới nói chuyện hơi bị tào lao!.....Sorry chủ thread thật nhiều! Hello Hello
Cho mình nói lại cái ý nghĩ của mình về câu hỏi của TL nha....TL cứ PM đi, biết đâu chừng người đó cũng "tình trong như đã mà dáng ngoài còn e" đó TL. Yêu thầm khổ lắm, vì phải lo thầm hay ghen thầm hoài đâu dể chịu gì đâu! Grinning-face-with-smiling-eyes4... Nói ra cho biết rỏ trắng đen thì TL mặc sức yêu công khai, không bận lòng vì yêu thầm nữa. Vậy đi héng! Chúc TL may mắn và sẽ gặp nhiều vui vẽ. Tulip4 Hello
Bởi chúnɡ tɑ khônɡ thể thɑy đổi được thế ɡiới xunɡ quɑnh,
nên chúnɡ tɑ đành phải sửɑ đổi chính mình,
đối diện với tất cả bằnɡ lònɡ từ bi và tâm trí huệ.
                                                                                                            
Reply
#39
Vân thì thấy chuyện yêu thầm dành cho tuổi học sinh .. khi cả 2 còn nhỏ, còn e ngại


Còn đối với người đã trưởng thành rồi, mà hành động như 1 đứa nhỏ .. thì Vân thấy không nên 

Cứ việc nói, được thì tới, không được thi thôi, mình move on .. chứ đâu có chết ai đâu 


Điều quan trọng là mình đừng làm cho đôi bên khó xử, hay miễn cưỡng .. Vân thấy chuyện rất bình thường  Ok-sign-smiley-emoticon
Reply
#40
Người ta tỏ tình với nhau trong này mà sis TV cứ y như thiệt  Lol

Bởi vậy mới nói sis 0 nói về đạo thì đáng  yêu  Hug

Le bonheur est souvent la seule chose qu’on puisse donner sans l’avoir et c’est en le donnant qu’on l’acquiert. 
Hạnh phúc thường lại là điều duy nhất mà chúng ta có thể đem cho đi khi chúng ta không có nó, và chúng ta có thể nhận về khi chúng ta cho đi.‐ Voltaire
Reply
#41
Hmm.... Ơi cái anh kia ..... mau mau ra nhận ..... Until then .... Good Luck.....

Ps... may quá người ta kêu là anh ..... cũng may mình không còn là anh ..... mà thành láo .... đúng ... đúng là bố la bố láo..... ý lộn là lão... Thời nay họ chọn phi công trẻ ..... còn phi công già ........ chỉ để đó nghe kể truyện mà thôi ... Rollin Rollin

Pps... Nếu không chịu tỏ tình mau mau .... thỉ chỉ có đường quá kiếm cô/bà Sầu ...... học đạo "tình là cái chi chi ..... ".... 1.... 2..... 3.... dzọt lè lẹ .... LOL-4 LOL-4
Don't join me....  You don't know the power of the Dark Side of the Blue Moon!!!!.........   Đừng theo tôi...  Nhà ngươi không biết sức mạnh của  Bóng Tối của Mặt Trăng Xanh!!!!




Reply
#42
tư vấn ... nghĩ sao nói vậy nha ... rồi tuỳ cô chủ nhà suy nghĩ  Biggrin



i. tỏ tình online ... với 1 người mình KHÔNG BIẾT MẶT , có thể nói là KHÔNG BIẾT GÌ CẢ , ngoài những gì người ta đánh trên cái keyboard ... mà MÌNH CÒN THẬP THÒ KHÔNG DÁM


ii. thì sao tỏ tình ngoài đời ... với NGƯỜI MÌNH BIẾT MẶT 


iii. mà NẾU KHÔNG TỎ TÌNH NGOÀI ĐỜI ĐƯỢC  .. thì khi nào ba má mình mới  có cháu ngoại , cháu nội bồng ??



- nếu bạn muốn practice tỏ tình (online) ... thì cứ mạnh dạn .. tự tin lên ... không ai biết mặt mình .. thì mình tha hồ practice .. ra ngoài đường , người ta có gặp mình , thì người ta cũng đâu có biết

- sau khi DẦY KINH NGHIỆM TỎ TÌNH (online) rồi ... tự tin rồi ... thì bạn sẽ tỏ tình ngoài đời .... có như vậy , ba má bạn mới có cháu ngoại , cháu nội bồng 


- con gái Vân nè ... nó tỏ tình xong rồi ... bây giờ Vân được ôm cháu ... chứ nếu nó cứ thập thò .. thì chắc Vân không có cháu để ôm rồi 


Tulip4



có những thứ .. mà mình muốn ăn , thì phải lăn vô bếp .. muốn chết , thì phải lết vô hòm 

chứ .. không ai dâng tới miệng mình .. rồi không lẽ .. mình cứ ngồi dưới  gốc sung , chờ sung rụng  Suytu

PRACTICE MAKES PERFECT  Tulip4
Reply
#43
trong bất cứ .. tình trường , chiến trường , thương trường 


cũng đòi hỏi bạn phải tự tin 

không thụt lùi trước quân thù 

có vậy , mình mới chiến thắng được 


cho bạn coi cái video này nha ... không thụt lùi trước quân thù 




Reply
#44
coi cặp này ... nói chuyện ... cũng vui 


hun thì anh hun được  Rollin









THỜI BUỔI NÀY , HÌNH NHƯ CON GÁI MẠNH HƠN CON TRAI

BỞI VẬY ... CON GÁI MÀ CÒN THỤT THÒ , THÌ CON TRAI THÒ THỤT MÚT LUÔN  Rollin
Reply
#45
(2021-03-22, 06:55 PM)tuyetvan Wrote: tư vấn ... nghĩ sao nói vậy nha ... rồi tuỳ cô chủ nhà suy nghĩ  Biggrin



i. tỏ tình online ... với 1 người mình KHÔNG BIẾT MẶT , có thể nói là KHÔNG BIẾT GÌ CẢ , ngoài những gì người ta đánh trên cái keyboard ... mà MÌNH CÒN THẬP THÒ KHÔNG DÁM


ii. thì sao tỏ tình ngoài đời ... với NGƯỜI MÌNH BIẾT MẶT 


iii. mà NẾU KHÔNG TỎ TÌNH NGOÀI ĐỜI ĐƯỢC  .. thì khi nào ba má mình mới  có cháu ngoại , cháu nội bồng ??



- nếu bạn muốn practice tỏ tình (online) ... thì cứ mạnh dạn .. tự tin lên ... không ai biết mặt mình .. thì mình tha hồ practice .. ra ngoài đường , người ta có gặp mình , thì người ta cũng đâu có biết

- sau khi DẦY KINH NGHIỆM TỎ TÌNH (online) rồi ... tự tin rồi ... thì bạn sẽ tỏ tình ngoài đời .... có như vậy , ba má bạn mới có cháu ngoại , cháu nội bồng 


- con gái Vân nè ... nó tỏ tình xong rồi ... bây giờ Vân được ôm cháu ... chứ nếu nó cứ thập thò .. thì chắc Vân không có cháu để ôm rồi 


Tulip4



có những thứ .. mà mình muốn ăn , thì phải lăn vô bếp .. muốn chết , thì phải lết vô hòm 

chứ .. không ai dâng tới miệng mình .. rồi không lẽ .. mình cứ ngồi dưới  gốc sung , chờ sung rụng  Suytu

PRACTICE MAKES PERFECT  Tulip4

Hế nhô TV, 
Cái chi CX hông đồng í với TV, chứ cái nì thì đồng í 2 tay, Biggrin  í quên  Biggrin 2 cánh, 2 chưn luôn nà

  banana-skipping-rope-smiley-emoticon ba8

Tía Lia nhớ làm theo cách này nhá  Thumbs-up4 Gút lắc Kaos-1
Reply