“ Yêu thầm “ và nghệ thuật “Yêu”
#1
Nếu Tía Lia “ yêu thầm “ 1 anh kia  Biggrin

Theo anh chị em thấy Tía Lia có nên pm làm quen không ?

Biggrin
Reply
#2
(2021-03-21, 01:25 PM)iO Tia Lea Wrote: Nếu Tía Lia “ yêu thầm “ 1 anh kia  Biggrin

Theo anh chị em thấy Tía Lia có nên pm làm quen không ?

Biggrin

Đã yêu thầm lâu vậy thì đâu cần giúp gấp đâu Shy

Reply
#3
(2021-03-21, 01:28 PM)Ech Wrote: Đã yêu thầm lâu vậy thì đâu cần giúp gấp đâu  Shy

Biggrin

Thời gian gần đây thấy người ấy nhặt được “ sao đào hoa “ sợ mất .
Reply
#4
(2021-03-21, 01:30 PM)iO Tia Lea Wrote: Biggrin

Thời gian gần đây thấy người ấy nhặt được “ sao đào hoa “ sợ mất .

Tính tui thì hể thích thì nên làm quen, nên tui khuyên Tía Lia nên PM làm quen. Dù không thể là tri kỳ thì ít ra cũng thành bạn bè, cũng vui mà, phải hông? Tulip4

Reply
#5
(2021-03-21, 01:35 PM)Ech Wrote: Tính tui thì hể thích thì nên làm quen, nên tui khuyên Tía Lia nên PM làm quen. Dù không thể là tri kỳ thì ít ra cũng thành bạn bè, cũng vui mà, phải hông?  Tulip4

Nhưng bên cạnh người ấy có rất nhieu bóng hồng vây quanh, không biết người ấy có câng thêm 1 tri ki không  Biggrin
Reply
#6
(2021-03-21, 01:38 PM)iO Tia Lea Wrote: Nhưng bên cạnh người ấy có rất nhieu bóng hồng vây quanh, không biết người ấy có câng thêm 1 tri ki không  Biggrin

Ah, chuyện này thì làm sao tui trả lời cho người ấy được trời  Biggrin Nhưng nhiều khi nhìn bề ngoài thì vậy mà không phải vậy. Để tui thí dụ cho bạn Tía Lia nghe chuyện thằng bạn của tui. Tui có thằng bạn tên nó là Bom. Bên ngoài ai cũng tưởng nó có rất nhiều bóng hồng vây quanh, và nó cũng huyên thuyên với cả đống cô. Nhưng những đêm trăng mờ, nó vẫn ôm phone tâm sự với tui rằng thật ra nó yêu tha thiết 1 cô mà lại không dám ngỏ lời, thế mới chết hay không chứ? Các cô kia thích nó mà nó có dòm ngó tới đâu, lại đi yêu thích cái người mà nó coi như cao cao thượng thượng không dám vói tới. Đời nó oái ăm thế đó.

Cho nên, tui khuyên Tía Lia chớ có nhìn bề ngoài mà đoán tầm bậy tầm bạ   2leluoi 2leluoi

Reply
#7
love

Tía Lia sợ , sợ nói ra rồi người trong mộng của ảnh không phải là Tía Lia .

Crying-face4
Reply
#8
(2021-03-21, 01:52 PM)iO Tia Lea Wrote: love

Tía Lia sợ , sợ nói ra rồi người trong mộng của ảnh không phải là Tía Lia .

Crying-face4

Như thế không tốt hơn là cứ ôm một ảo tưởng sao? [Image: m1517.gif]

Reply
#9
(2021-03-21, 01:55 PM)Ech Wrote: Như thế không tốt hơn là cứ ôm một ảo tưởng sao? [Image: m1517.gif]

Crying-face4

Còn hơn nói ra người ấy chốn mất thì biết tìm người ấy nơi mô
Reply
#10
(2021-03-21, 01:59 PM)iO Tia Lea Wrote: Crying-face4

Còn hơn nói ra người ấy chốn mất thì biết tìm người ấy nơi mô

Thế thì cũng kẹt ghê hén? Mấy vụ yêu đương tui rất là dỡ, để tui nhắn chiên da tem lí iu đương Đạn Còn Nguyên của VietBest vào tư vấn cho Tía Lia nhe.  Biggrin

Reply
#11
(2021-03-21, 02:02 PM)Ech Wrote: Thế thì cũng kẹt ghê hén? Mấy vụ yêu đương tui rất là dỡ, để tui nhắn chiên da tem lí iu đương Đạn Còn Nguyên của VietBest vào tư vấn cho Tía Lia nhe.  Biggrin

Khg chừng người ấy lại là chiên da Đạn Còn Nguyên  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c
Reply
#12
Hông phải tui nha, người khác đó. Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c


Kể từ ngày bạn ý mướn tui canh hồ cá koi cho nhà bạn ý, tui lỡ nổi hứng bắt hai con cá koi đi chiên xù nhậu với ku Ếch & ku Lãng một trận say bí tỷ bị bạn ý bắt gặp rồi đuổi việc thì coi như Tình nghĩa đôi mình chỉ bấy nhiêu sao rồi.  Happy-smiley-emoticon
Love is now or never...
Reply
#13
Sao ai cũng nghĩ chú Dạn vậy?  Chú định nhường cây đào hoa cho ai không?
Reply
#14
(2021-03-21, 01:59 PM)iO Tia Lea Wrote: Crying-face4

Còn hơn nói ra người ấy chốn mất thì biết tìm người ấy nơi mô

Nói ra, có thể nhận lại tin vui.
Reply
#15
(2021-03-21, 02:02 PM)Ech Wrote: Thế thì cũng kẹt ghê hén? Mấy vụ yêu đương tui rất là dỡ, để tui nhắn chiên da tem lí iu đương Đạn Còn Nguyên của VietBest vào tư vấn cho Tía Lia nhe.  Biggrin

Anh có yêu thầm ai chao giờ chưa ?  Biggrin
Reply