Tuyết Vân
Sis chưa trả lời câu hỏi của ldn. Sis nghĩ ldn nghĩ gì khi đọc sis để trống nhiều hàng như vậy? 

Đố sis TV ldn nghĩ gì?

Le bonheur est souvent la seule chose qu’on puisse donner sans l’avoir et c’est en le donnant qu’on l’acquiert. 
Hạnh phúc thường lại là điều duy nhất mà chúng ta có thể đem cho đi khi chúng ta không có nó, và chúng ta có thể nhận về khi chúng ta cho đi.‐ Voltaire
Reply
nhưng Vân có thể tưỡng tượng được Ngọc nói

tỉ dụ như ngáp ruồi .. cách viết của him , có thể look normal với him ... nhưng look stupid với Vân 

yeah , Vân cũng có thể hiểu những gì Ngọc nói .. tỉ dụ như cách viết thế này look normal với Ngọc , nhưng cách viết khác look stupid với Ngọc , nhưng lại normal với người viết

right ?? Shy
Reply
(2021-03-24, 09:39 AM)LamDdaiNgoc Wrote: Sis chưa trả lời câu hỏi của ldn. Sis nghĩ ldn nghĩ gì khi đọc sis để trống nhiều hàng như vậy? 

Đố sis TV ldn nghĩ gì?

Vân đâu phải thầy bói đâu mà đố

Ngọc nghĩ gì , thì cứ tự nhiên nói ra  Clinking-beer-mugs4
Reply
(2021-03-24, 09:39 AM)tuyetvan Wrote: nhưng Vân có thể tưỡng tượng được Ngọc nói

tỉ dụ như ngáp ruồi .. cách viết của him , có thể look normal với him ... nhưng look stupid với Vân 

yeah , Vân cũng có thể hiểu những gì Ngọc nói .. tỉ dụ như cách viết thế này look normal với Ngọc , nhưng cách viết khác look stupid với Ngọc , nhưng lại normal với người viết

right ?? Shy

0 phải stupid. Ldn 0 nghĩ sis hay cách viết stupid, ldn nghĩ khác  Shy

Le bonheur est souvent la seule chose qu’on puisse donner sans l’avoir et c’est en le donnant qu’on l’acquiert. 
Hạnh phúc thường lại là điều duy nhất mà chúng ta có thể đem cho đi khi chúng ta không có nó, và chúng ta có thể nhận về khi chúng ta cho đi.‐ Voltaire
Reply
(2021-03-24, 09:40 AM)tuyetvan Wrote: Vân đâu phải thầy bói đâu mà đố

Ngọc nghĩ gì , thì cứ tự nhiên nói ra  Clinking-beer-mugs4

Chời ơi, dzui mà, sis quạu rồi huh ?

Le bonheur est souvent la seule chose qu’on puisse donner sans l’avoir et c’est en le donnant qu’on l’acquiert. 
Hạnh phúc thường lại là điều duy nhất mà chúng ta có thể đem cho đi khi chúng ta không có nó, và chúng ta có thể nhận về khi chúng ta cho đi.‐ Voltaire
Reply
Vân sắp đi làm rồi , Ngọc nghĩ gì thì nói ra ... chứ nói vòng vòng , Vân còn phải chuẫn bị đi làm nữa
Reply
Ah vậy lát hay mai dzô chơi tiếp. Ldn viết trong đây, sis rảnh, có hứng thì đọc nhé  Tulip4

Le bonheur est souvent la seule chose qu’on puisse donner sans l’avoir et c’est en le donnant qu’on l’acquiert. 
Hạnh phúc thường lại là điều duy nhất mà chúng ta có thể đem cho đi khi chúng ta không có nó, và chúng ta có thể nhận về khi chúng ta cho đi.‐ Voltaire
Reply
ok , vì Vân gần tới giờ đi làm rồi , nên Vân không rãnh đi vòng vòng .. Ngọc nghĩ gì , thì cứ viết , rồi Vân sẻ đọc

have a good one  Tulip4


chỉ nhắc Ngọc là Vân không đang nói chuyện chơi ở thread này ... nên nếu Ngọc muốn nói chuyện chơi , thì mở thread khác , Vân vô chơi với Ngọc ... no problemo nha

còn chuyện Ngọc đang muốn nói , thì cứ nói bây giờ ... chứ sau này , Vân đang nói chuyện khác , mà Ngọc nhảy vào nói tiếp chuyện này .. thì Vân không biết đường đâu mà đở đó nha


NGHĨ GÌ , THÌ CỨ NÓI RA BÂY GIỜ , NHƯ VẬY CHO ... ĐỜI ĐƠN GIÃN 
Reply
(2021-03-22, 09:28 PM)tuyetvan Wrote: Hê bơ rơ 10:31


31 Sa vào tay Ðức Chúa Trời hằng sống là sự đáng kinh khiếp thay!


[Image: 4c758005fbf315a553d1c56ea080a4d6.jpg]

đạo của bà TV này sao Chúa hung dữ quá vậy ? Ai dám theo đạo này? Bà có  công lớn với Satan khi bà vẽ Chúa là một thần linh hung dữ luôn muốn dùng hình phạt và giết chết kẻ tội lỗi ...bà giảng đạo hay lắm  Cheering-clapping-smiley-emoticon Msn-cheeky-smile-smiley-emoticon Happy-smiley-emoticon
Reply
(2021-03-24, 09:44 AM)tuyetvan Wrote: ok , vì Vân gần tới giờ đi làm rồi , nên Vân không rãnh đi vòng vòng .. Ngọc nghĩ gì , thì cứ viết , rồi Vân sẻ đọc

have a good one  Tulip4


chỉ nhắc Ngọc là Vân không đang nói chuyện chơi ở thread này ... nên nếu Ngọc muốn nói chuyện chơi , thì mở thread khác , Vân vô chơi với Ngọc ... no problemo nha

còn chuyện Ngọc đang muốn nói , thì cứ nói bây giờ ... chứ sau này , Vân đang nói chuyện khác , mà Ngọc nhảy vào nói tiếp chuyện này .. thì Vân không biết đường đâu mà đở đó nha


NGHĨ GÌ , THÌ CỨ NÓI RA BÂY GIỜ , NHƯ VẬY CHO ... ĐỜI ĐƠN GIÃN 


K

Sis nghiêm chỉnh  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Le bonheur est souvent la seule chose qu’on puisse donner sans l’avoir et c’est en le donnant qu’on l’acquiert. 
Hạnh phúc thường lại là điều duy nhất mà chúng ta có thể đem cho đi khi chúng ta không có nó, và chúng ta có thể nhận về khi chúng ta cho đi.‐ Voltaire
Reply
Chuyện giải quyết nó .. không phải là chuyện của mình .. mà là chuyện của Chúa .. để Chúa giải quyết nó thì tốt và hiệu quả hơn  Ok-sign-smiley-emoticon


https://youtu.be/Kv_izqfXlAw

https://youtu.be/2wo8XSJnXtw
Reply