Những chú Chó dễ thương ...
#1
cute thiệt Lol

[Image: FF066999-690-C-4-A7-D-9-ACC-151-F9804-A3-E8.jpg]
Tôi chọn cuộc sống cho mình hạnh phúc 
chứ không phải sống để người khác ngưỡng mộ!
Reply
#2
[Image: 9-B1-BF69-F-49-D8-4-DA0-AA05-3-D22-E9-FDB65-E.jpg]
Tôi chọn cuộc sống cho mình hạnh phúc 
chứ không phải sống để người khác ngưỡng mộ!
Reply
#3
[Image: 8-DD1-A317-DD63-4-C06-92-AF-49844-B7-E36-F3.jpg]
Tôi chọn cuộc sống cho mình hạnh phúc 
chứ không phải sống để người khác ngưỡng mộ!
Reply
#4
[Image: FB-IMG-1615215707501.jpg]

Ola, chị Tea kêu em hả?

Tulip4
Dù mạnh mẽ tới đâu... khi hết tiền tôi vẫn buồnTulip4  

[Image: myt.jpg]
Reply
#5
(2021-03-15, 10:23 AM)Mãi Yêu Thương Wrote: [Image: FB-IMG-1615215707501.jpg]

Ola, chị Tea kêu em hả?

Tulip4

Thấy cưngggg quá chị MYT ooiii Heavy-black-heart4 Heavy-black-heart4 Heavy-black-heart4   Rolling-on-the-floor-laughing4

Con gái hả chị?
Tôi chọn cuộc sống cho mình hạnh phúc 
chứ không phải sống để người khác ngưỡng mộ!
Reply
#6
Em đẹp nên em là con gái rồi. Ẻm không phải của chị đâu. 

Chị thích chó, mèo lắm. Suốt ngày toàn follow chó, mèo trên fb và instra và đi bỏ like sỉ  Rollin Rollin

Còn đây là chuyện ba người 

[Image: 1235986-347033692098064-949643095-n.jpg]
Dù mạnh mẽ tới đâu... khi hết tiền tôi vẫn buồnTulip4  

[Image: myt.jpg]
Reply
#7
Còn đây là chuyện của anh Đạn.  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

[Image: b2edd050f0163dd17011a19ec1857cd3.jpg]
Love is now or never...
Reply
#8
[Image: 00008ca1-medium.jpg]

***

[Image: 00008ca2-medium.jpg]

***

[Image: 00008ca4-medium.jpg]

***

[Image: 00008ca5-medium.jpg]
Xin cho bốn mùa đất trời lặng gió ... ... từng giọt sương thu yêu em thật thà (TCS)
Reply
#9
[Image: dogsownerslook-likedogs.jpg]

Reply
#10
Cũng đem cún ra khoe  Grinning-face-with-smiling-eyes4, bé nhà Hũ thích chơi thú bông lắm lun 


[Image: 20210114-191416-1.jpg]

[Image: 20210114-191345-1.jpg]
Tâm An Vạn Sự Thành 
Reply
#11
World's Smallest Dog 2003

Tiny Pinocchio sits in a tea cup June 2, 2003 in St. Petersburg, Florida. 
Tiny Pinocchio, a 15-month-old Yorkshire terrier, weighs in at one pound. 
(Photo by Joe Raedle/Getty Images)

[Image: 000036b0-medium.jpg]


[Image: 000036b1-medium.jpg]


[Image: 000036b4-medium.jpg]
Xin cho bốn mùa đất trời lặng gió ... ... từng giọt sương thu yêu em thật thà (TCS)
Reply
#12
Cứ nhìn mấy chú cún dễ thương như thế này làm sao mà không thích cho được. 

Làm tui nhớ lại đâu đó ngoài chợ Trời trước kia có một bạn nữ nêu lên cái thắc mắc, muốn quen với một anh chàng mê chó, nuôi một lúc những 4 con, chăm như con của mình, vậy có nên tiến tới hay rút lui, làm tui thấy mắc cười quá, tính vào trả lời mà không dám vì hồi đó chợ Trời còn cho trùm mền nên mình sợ.

Chứ như bây giờ thì có thể vào mà nói rằng, bạn đến với anh ta hay đến với mấy con chó của anh ta mà tự nhiên so sánh ngược đời như vậy?. Người ta nuôi chó trước khi gặp mình xem ra vẫn tốt gấp nhiều lần là người ta nuôi bồ bịch linh tinh. Còn khi đã đến với anh ta thì phải biết làm gì để anh ấy cưng mình hơn cưng chó, cái đó là tài nghệ của mình, sao lại thiếu tự tin đến mức sợ mình không dễ thương hơn mấy con chó được ta?.  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Xem ra nam nhân nuôi thú cưng cực khổ hơn nữ nhân rất nhiều. Giờ thử đặt ngược vấn đề, yêu một cô nào đó cưng cún con của mình thì đàn ông sẽ làm gì?. Ghen tỵ với nó vì thấy nó được cô ấy cưng chiều, bồng bế mỗi ngày mà quên bồng bế mình?. Hay làm mọi cách để cô ấy chú ý đến mình hơn là chú ý đến mấy em cún?. Hay là thỏa hiệp với mấy em cún để chia đôi tình cảm của cô ấy?.  Grinning-face-with-smiling-eyes4

Nhớ ngày xưa đi làm xa cũng nuôi một em cún như này. Nó là loại chó cỏ của VN, nhưng rất khôn, ở đông người nhưng luôn nhận biết ai là chủ của nó, mỗi chiều đi làm về là nó chạy ra mừng mỗi mình mình, rất sợ nước nhưng khi cả nhóm ra tắm biển thì chỉ lẩn quẫn bên cạnh chủ, nhưng khi tui xuống tắm là nó bơi ra liền luôn. Sau này khi giải tán đành phải cho vợ chồng anh công nhân mang về Sóc Trăng nuôi, mỗi khi gọi về hỏi thăm, cô vợ đưa điện thoại cho nó nghe, nhận ra giọng của tui nó mừng hết biết, cứ tru lên liên hồi. Sau này nó bị người ta bắt mất tích...  Crying-face4

Nó của những ngày xưa:

[Image: 20180107-091317.jpg]
Love is now or never...
Reply
#13
(2021-03-15, 08:20 PM)Dan. Wrote: ......

Nhớ ngày xưa đi làm xa cũng nuôi một em cún như này. Nó là loại chó cỏ của VN, nhưng rất khôn, ở đông người nhưng luôn nhận biết ai là chủ của nó, mỗi chiều đi làm về là nó chạy ra mừng mỗi mình mình, rất sợ nước nhưng khi cả nhóm ra tắm biển thì chỉ lẩn quẫn bên cạnh chủ, nhưng khi tui xuống tắm là nó bơi ra liền luôn. Sau này khi giải tán đành phải cho vợ chồng anh công nhân mang về Sóc Trăng nuôi, mỗi khi gọi về hỏi thăm, cô vợ đưa điện thoại cho nó nghe, nhận ra giọng của tui nó mừng hết biết, cứ tru lên liên hồi. Sau này nó bị người ta bắt mất tích...  Crying-face4

Nó của những ngày xưa:

[Image: 20180107-091317.jpg]

Nhìn thấy cưng ghê. Chắc bị ai bắt bán vô lầu xanh, ủa lộn quán mộc tồn.  Disappointed-face4
Reply
#14
(2021-03-15, 08:25 PM)Dược Tuệ Wrote: Nhìn thấy cưng ghê. Chắc bị ai bắt bán vô lầu xanh, ủa lộn quán mộc tồn.  Disappointed-face4

Đúng rồi anh, VN vẫn còn cái trò man rợ này, kể ra thì nhiều chuyện ghê lắm, như ở miền Bắc vẫn hay có cảnh nguyên cả làng rũ nhau vây bắt mấy tên trộm chó, bắt được thì tả tơi mình mẫy, có nơi họ còn đốt xe và người cháy đen thui luôn. Báo đăng thiếu gì.  Very-angry
Love is now or never...
Reply
#15
(2021-03-15, 08:20 PM)Dan. Wrote: Cứ nhìn mấy chú cún dễ thương như thế này làm sao mà không thích cho được. 

Làm tui nhớ lại đâu đó ngoài chợ Trời trước kia có một bạn nữ nêu lên cái thắc mắc, muốn quen với một anh chàng mê chó, nuôi một lúc những 4 con, chăm như con của mình, vậy có nên tiến tới hay rút lui, làm tui thấy mắc cười quá, tính vào trả lời mà không dám vì hồi đó chợ Trời còn cho trùm mền nên mình sợ.

Chứ như bây giờ thì có thể vào mà nói rằng, bạn đến với anh ta hay đến với mấy con chó của anh ta mà tự nhiên so sánh ngược đời như vậy?. Người ta nuôi chó trước khi gặp mình xem ra vẫn tốt gấp nhiều lần là người ta nuôi bồ bịch linh tinh. Còn khi đã đến với anh ta thì phải biết làm gì để anh ấy cưng mình hơn cưng chó, cái đó là tài nghệ của mình, sao lại thiếu tự tin đến mức sợ mình không dễ thương hơn mấy con chó được ta?.  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Xem ra nam nhân nuôi thú cưng cực khổ hơn nữ nhân rất nhiều. Giờ thử đặt ngược vấn đề, yêu một cô nào đó cưng cún con của mình thì đàn ông sẽ làm gì?. Ghen tỵ với nó vì thấy nó được cô ấy cưng chiều, bồng bế mỗi ngày mà quên bồng bế mình?. Hay làm mọi cách để cô ấy chú ý đến mình hơn là chú ý đến mấy em cún?. Hay là thỏa hiệp với mấy em cún để chia đôi tình cảm của cô ấy?.  Grinning-face-with-smiling-eyes4

Nhớ ngày xưa đi làm xa cũng nuôi một em cún như này. Nó là loại chó cỏ của VN, nhưng rất khôn, ở đông người nhưng luôn nhận biết ai là chủ của nó, mỗi chiều đi làm về là nó chạy ra mừng mỗi mình mình, rất sợ nước nhưng khi cả nhóm ra tắm biển thì chỉ lẩn quẫn bên cạnh chủ, nhưng khi tui xuống tắm là nó bơi ra liền luôn. Sau này khi giải tán đành phải cho vợ chồng anh công nhân mang về Sóc Trăng nuôi, mỗi khi gọi về hỏi thăm, cô vợ đưa điện thoại cho nó nghe, nhận ra giọng của tui nó mừng hết biết, cứ tru lên liên hồi. Sau này nó bị người ta bắt mất tích...  Crying-face4

Nó của những ngày xưa:

[Image: 20180107-091317.jpg]

Bé cưng của bạn hiền quậy giống cục cưng của Kỳ kg nè?  Biggrin

[Image: 9-C152902-3-F49-4-BAC-AAB8-F3-E346267-A44.jpg]
Kiếp luân hồi có sinh có diệt
Đời vô thường giả tạm hư không
Ngũ uẩn: “Sắc bất dị không”
An nhiên tự tại cho lòng thảnh thơi.
-CT-

願得一心人,
白頭不相離.
Reply