Lục Sơn Thanh Khê
#76
“THÁNG RỘNG NĂM DÀI” LÀ BAO XA?

  Trong vòng quay năm tháng của thời gian, có những người chia xa rồi mình cứ ngỡ lần sau sẽ gặp lại; có những việc, mình cho rằng vẫn cứ thế mà tiếp tục. Nhưng rồi chỉ trong sát na bạn quay lưng đi, rất nhiều thứ bỗng trở thành lần cuối.

  Hôm nay mặt trời lặn, ngày mai mọc lại đã có nhiều thay đổi, huống chi thế sự không ngừng luân chuyển. Vì thế mà có những bất cẩn lỡ lầm ngỡ còn lần sau, nhưng rồi chờ mãi, không sao tìm được cơ hội để bù đắp.

  Sai lầm lớn nhất của chúng ta là luôn cảm thấy mình còn nhiều thời gian. Nhìn thấy tháng ngày tiếp nối, ngỡ thời gian là thứ mình có thể tính toán được. Ngỡ còn rất nhiều ngày mai để giải quyết vấn đề, để gặp gỡ những người hôm nay chưa kịp gặp.

  Nhưng chúng ta quên rằng thời gian chỉ có trôi qua mà không bao giờ quay lại; quên rằng trên đời có những ân tình không cách gì đền đáp; quên rằng kiếp người vốn rất ngắn ngủi, mạng sống lại quá mong manh; quên mất cuộc đời vốn không có gì là vĩnh viễn.

  Người đến kẻ đi trong nhân gian, cái gọi là “tháng rộng năm dài” thật ra không hề dài. Việc mình nghĩ đã rất chắc chắn, trong tích tắc vẫn có thể biến mất bởi sự vô thường. Một vài tâm nguyện nếu để lỡ làng, có khi muôn kiếp về sau vẫn không thể gặp lại.

  Trong trăm ngàn sự chờ đợi của thế gian, gần nhất vẫn là sự kỳ vọng và ngày mai; trong muôn vạn lời nói dối của cuộc đời, lớn nhất chính là “tháng rộng năm dài”. Chúng ta cứ ngỡ tương lai còn rất dài, nhưng ai chắc được ngày mai và đời sau, cái nào đến trước?

  Cho nên, đừng tin vào câu nói “tháng rộng năm dài”. Tháng có thể rộng, năm có thể dài, nhưng không phải dành cho tất cả chúng ta. Cũng đừng quá chờ đợi gì ở cuộc sống vô thường này. 

  Nhân khi mặt trời còn tỏ rạng, gió thổi còn mát mẻ, sức khỏe còn cho phép, tranh thủ thực hiện những việc mình muốn làm, yêu thương người mình muốn yêu, gặp gỡ người mình muốn gặp, vì thời gian qua rồi sẽ không bao giờ trở lại.

Thầy Thích Tâm Nguyên

[Image: photostudio-1599690476968.jpg]
Kiếp luân hồi có sinh có diệt
Đời vô thường giả tạm hư không
Ngũ uẩn: “Sắc bất dị không”
An nhiên tự tại cho lòng thảnh thơi.
-CT-

願得一心人,
白頭不相離.
Reply
#77
MẸ BẢO CON GÁI...

Con gái yêu của mẹ...Trong cuộc sống mẹ mong con hãy ghi nhớ những điều sau:

- Lúc giận đừng có cãi nhau. Có thể không nói gì, không giặt quần áo của chồng, nhưng không được cãi nhau tay đôi với chồng.

- Cãi nhau với đàn ông thì đừng có chạy ra ngoài mà oang oang khắp nơi, anh ta tiến về phía con một bước thì con hãy bước về phía anh ta hai bước.

- Ngôi nhà chính là chỗ đóng quân của người phụ nữ, cho dù có xảy ra chuyện gì thì cũng đừng có bỏ đi. Bởi vì, đường trở về rất khó khăn.

- Hai người trong nhà đừng có lúc nào cũng chỉ nghĩ đến sĩ diện, hai người sống với nhau, sĩ diện quan trọng lắm sao? Nếu thế thì ra ngoài sống thế nào được?

- Đã là vợ chồng thì cần phải biết thông cảm và tha thứ lẫn nhau, ai cũng có tốt, có xấu lẫn lộn, ta chỉ một bề tận dụng những cái tốt cho nhau.

- Bất kể một người đàn ông giàu có, nhiều tiền như thế nào thì anh ta vẫn hi vọng có thể nhìn thấy con sạch sẽ thơm tho ở trong một ngôi nhà sạch sẽ tươm tất và đợi anh ta.

- Đàn ông tốt rất nhiều, anh ta sẽ không bao giờ đi ôm người phụ nữ khác. Nhưng trong cái xã hội như thế này, có rất nhiều phụ nữ xấu sẽ giang tay ra ôm lấy người đàn ông của con.

- Phụ nữ nhất định phải ra ngoài làm việc, cho dù là kiếm được nhiều hay ít, làm việc chính là sự thể hiện giá trị cuộc sống của bản thân. Nếu con cứ ở nhà mãi, anh ta sẽ có cơ hội nói trước mặt con rằng: "Tôi đang nuôi cô đấy" .

- Con đi làm bên ngoài, dù có bận lắm là bận thì vẫn phải làm việc nhà, nếu không thì dùng tiền của mình mà tìm một người giúp việc theo giờ. Việc trong nhà nhất định phải lo liệu tốt, con cái cũng phải nuôi dạy cho tốt.

- Anh ta vì con mà làm những việc mà con không bao giờ ngờ tới, con có thể cảm động, có thể khen ngợi, nhưng nhất quyết không được châm chọc kiểu "Hôm nay mặt trời mọc đằng tây rồi hay sao?". Vì nếu như vậy, sau này anh ta sẽ không bao giờ làm bất cứ việc gì vì con nữa.

- Chẳng có ai là một nửa của ai cả, ý nghĩ của con mà không nói ra thì ai mà biết được? Cần cảm nhận cái gì, ghét việc gì, con phải nói ra thì người ta mới hiểu được.

- Bố mẹ anh ta cũng là bố mẹ con, cho dù bố mẹ anh ta đối xử với con không được tốt cho lắm, thì con cũng phải đối tốt với họ. Bởi họ là bố mẹ của anh ta.

- Một khi đã quyết định sống cùng người đó rồi, thì đừng có oán thán cuộc sống khó khổ, nếu như con đã chọn anh ta, thì đừng có oán trách anh ta.

- Cả đời này chúng ta có thể tiêu hết bao nhiêu tiền? Đừng mua những đồ xa xỉ mà làm gì, sống hạnh phúc là tốt rồi.

- Đừng có dọa con cái là "Mẹ không cần con!". Lúc cáu giận, đừng có đuổi con cái ra khỏi nhà, chẳng may không thấy nó thật, con sẽ rất đau khổ.

- Đừng đánh con cái, lại càng không nên lôi ra ngoài mà đánh.

- Tình yêu mà cứ đánh đấm đâm giết nhau đúng là mãnh liệt thật, cũng rất lãng mạn. Nhưng không thực tế. Cứ bình thường thôi là được.

- Cuộc sống luôn thay đổi, phải biết trân trọng từng ngày. Tình nghĩa vợ chồng cũng đều là duyên phận cho nên: Một điều nhịn chín điều lành con ạ.

- Và cuối cùng mẹ mong con luôn luôn nhớ rằng: " Chồng giận thì vợ bớt lời, cơm sôi bớt lửa mấy đời cơm khê. ".

Mẹ Mong con gái của mẹ có một cuộc sống bình yên và hạnh phúc viên mãn.

Lượm

[Image: 4-D95-B5-A2-6-EC2-403-B-9-C6-B-80-A3-AE71-FB5-F.jpg]
Kiếp luân hồi có sinh có diệt
Đời vô thường giả tạm hư không
Ngũ uẩn: “Sắc bất dị không”
An nhiên tự tại cho lòng thảnh thơi.
-CT-

願得一心人,
白頭不相離.
Reply
#78
Những điều chị muốn nói với em...
...

Tình yêu, thà muộn màng, còn hơn vội vã...

Người đã muốn đi, bạn níu cũng không được. Người giả vờ ngủ say, bạn gọi cũng không tỉnh. Người đã không yêu bạn thì dù bạn làm gì cũng không khiến người ta cảm động được.

Nếu như nhớ bạn, người đó sẽ chủ động tìm bạn. Nếu muốn có bạn, người đó khắc tự nói. Nếu thích bạn, người đó sẽ thổ lộ. Nếu tất cả những điều này đều không xảy ra, vậy thì anh ta không đáng để bạn bận tâm nữa.

Thực ra, nếu một người thích bạn, bạn có thể cảm nhận được dễ dàng. Bạn thích ai đó, người đó có thích lại bạn, có để ý đến bạn hay không bạn cũng có thể cảm nhận được.

Có những lúc, bạn thừa thông minh để nhận ra nhưng vẫn giả ngốc lừa dối bản thân. Những lời hẹn ước không nên hẹn, kiên định với những gì không cần kiên định. Trong tình yêu, dù cố chấp cũng không được, đã không giữ được trái tim người đó, hãy để anh ta đi, thế giới mà bạn không bước vào nổi thì hãy quay đầu bước đi.

Trà đã nguội, đừng cố uống nữa, dù uống nữa cũng không còn mùi vị ban đầu. Người đã đi rồi cũng đừng cố níu, dù níu lại cũng không còn như lúc xưa nữa. Tình đã hết, đừng cố gắng nữa, thêm cố gắng tình cảm cũng chẳng được như xưa. Chầm chậm rồi cũng dần rời xa, dần dần cũng sẽ nguội lạnh bớt.

Lúc vẫn còn hãy biết trân trọng, khi đã mất hãy thầm chúc phúc. Trên con đường đời, không có ai bắt buộc phải cùng bạn đi đến hết con đường ấy.

Đôi giày không hợp với mình, dù cố đi cũng chỉ làm đau chân thêm. Gọi điện mà người ta không nhấc máy, thì không cần liên tục gọi nữa, người trân trọng bạn sẽ gọi lại ngay khi thấy cuộc gọi nhỡ. Một nhà hàng yêu thích đã chuyển đi xa, bạn đừng cố mất công đi xa để ăn, thời gian của bạn không phải để dành cho việc cả ngày theo đuổi trên đường. Với tất cả mọi người và mọi việc, chỉ cần bản thân không cảm thấy thẹn với lòng là được, không phải là của mình thì đừng cố đoạt lấy, dù sao khi đã rời xa tất cả cũng chỉ như phù du. Thứ còn sót lại mới là đời người.

Nếu một người chủ động chia tay với bạn, trong thời gian ngắn tìm được người mới, không phải vì bọn họ tốt số, mà bởi người đó sớm đã có dự định này rồi mới vứt bỏ bạn như một đôi giày cũ. Gì mà không muốn tiếp tục, gì mà không phù hợp nữa, đều là dối trá. Tất cả cũng chỉ vì cả thèm chóng chán, có mới nới cũ.

Người thật sự yêu bạn thì dù có bao nhiêu khó khăn cũng không từ bỏ bạn. Bởi tình yêu thật sự là mãi mãi, chứ không phải tình yêu thoáng qua. Đã có duyên thì phải biết trân trọng, nếu hết duyên hãy buông tay, đừng khiến bản thân thêm mệt mỏi nữa!

Khi một người trả lời tin nhắn của bạn rất chậm, hoặc đến mức không trả lời tin nhắn của bạn nữa, cũng đừng vội lo lắng anh ta xảy ra chuyện gì. Chỉ là anh ta đang nói chuyện với một người quan trọng hơn bạn, hoặc là đang làm một việc gì quan trọng hơn bạn mà thôi.

Tình yêu vốn dĩ thà muộn mà đúng người còn hơn là vội vã. Nếu có tình cảm, người đó sẽ đối xử với bạn hết lòng, còn không sẽ chỉ quan tâm sự thoải mái của bản thân họ. Tình cảm cũng như những chiếc răng, rơi rồi coi như cũng hết, dù trồng lại cũng chỉ là giả.

[Image: 0413-BA5-B-4-F2-D-41-AB-9-A56-32-B7-D61-D0-E77.jpg]
Kiếp luân hồi có sinh có diệt
Đời vô thường giả tạm hư không
Ngũ uẩn: “Sắc bất dị không”
An nhiên tự tại cho lòng thảnh thơi.
-CT-

願得一心人,
白頭不相離.
Reply
#79
(2021-04-11, 08:58 AM)Lục Tuyết Kỳ Wrote: MẸ BẢO CON GÁI...

Con gái yêu của mẹ...Trong cuộc sống mẹ mong con hãy ghi nhớ những điều sau:

- Lúc giận đừng có cãi nhau. Có thể không nói gì, không giặt quần áo của chồng, nhưng không được cãi nhau tay đôi với chồng.

À quên, không nói gì, không giặt quần áo thôi nhưng đừng quên phải làm gì đó với chồng trước khi ngủ nha. Quên luôn chuyện này thì hơi mệt đó, bởi anh ta sẽ làm gì đó với người khác thì nguy to.  Grinning-face-with-smiling-eyes4


- Con đi làm bên ngoài, dù có bận lắm là bận thì vẫn phải làm việc nhà, nếu không thì dùng tiền của mình mà tìm một người giúp việc theo giờ. Việc trong nhà nhất định phải lo liệu tốt, con cái cũng phải nuôi dạy cho tốt.

Nhớ tìm người giúp việc theo giờ lớn tuổi hơn con và không được hấp dẫn hơn con càng tốt, bởi trẻ hơn, hấp dẫn hơn có khi con ra đường ở luôn đó.  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c


Lượm thêm.
Love is now or never...
Reply
#80
Lol

À quên, không nói gì, không giặt quần áo thôi nhưng đừng quên phải làm gì đó với chồng trước khi ngủ nha. Quên luôn chuyện này thì hơi mệt đó, bởi anh ta sẽ làm gì đó với người khác thì nguy to.  [Image: grinning-face-with-smiling-eyes4.png]

- Giận thì giận nhưng nấu cơm pha trà thì vẫn làm mà, ăn no uống trà rồi ngủ.   Biggrin

Nhớ tìm người giúp việc theo giờ lớn tuổi hơn con và không được hấp dẫn hơn con càng tốt, bởi trẻ hơn, hấp dẫn hơn có khi con ra đường ở luôn đó.  [Image: face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c.png]

- Anh Đạn kg thấy "mẹ" dặn là mướn người giúp việc theo giờ sao, chỉ cần họ giúp việc nhà khi chàng kg có ở nhà thôi thì trẻ cũng đâu có vấn đề gì.  Gừng càng già càng cay mà, "mẹ" tính kỹ lắm.   Khi chàng bước vô nhà thì nhà cửa gọn gàng sạch sẽ, có vợ tươm tất thơm tho mùi hương "Endless Love" của Victoria Secret chờ ở cửa là đủ rồi.   Biggrin
Kiếp luân hồi có sinh có diệt
Đời vô thường giả tạm hư không
Ngũ uẩn: “Sắc bất dị không”
An nhiên tự tại cho lòng thảnh thơi.
-CT-

願得一心人,
白頭不相離.
Reply
#81
Những điều nhỏ nhặt, phép lịch sự tối thiểu mà nhiều người vẫn quên.   Innocent

TRÌNH ĐỘ VĂN HÓA CỦA CON NGƯỜI ĐÔI KHI ĐƯỢC THỂ HIỆN QUA TIỂU TIẾT !

1. Khi người khác rót nước cho mình, đừng chỉ ngồi yên nhìn người ta mà hãy đưa nay ra nâng cốc, điều đó thể hiện phép lịch sự.
2. Khi người khác nói chuyện với mình, ít nhất cũng phải đáp lại người ta một câu. Đừng để người ta nói xong một câu lại nhận về được sự im lặng hoặc câu nói À, Ừ, Ờ, đúng rồi cùng với sự khó chịu.
3. Dùng bữa xong nên nói: "Tôi ăn xong rồi, mọi người cứ ăn đi nhé!"
4. Khi đưa đồ cho người khác nên đưa bằng hai tay.
5. Lúc ăn cơm nên cầm bát lên, không được dùng đũa đảo lộn thức ăn, không gõ bát đũa.
6. Người đi vào cuối cùng nên đóng cửa.
7. Tiễn người khác về nên nói: "Đi cẩn thận nhé!"
8. Rửa tay xong không nên tùy tiện vẩy tay, để nước bắn lên người khác sẽ rất bất lịch sự.
9. Khi đưa dao hoặc vật nhọn cho người khác, nên đưa phần chuôi hướng về họ.
10. Không nên công khai điểm yếu của người khác.
11. Khi người khác nói chuyện với mình hãy chú ý vào người ta, đừng đảo mắt nhìn xung quanh.
12. Khi rót trà hay rót nước cho người khác xong, không nên quay vòi ấm về phía họ.
13. Đi, đứng, ngồi, nghỉ cần đúng tư thế, tác phong.
14. Nói được phải làm được. Nếu không làm được thì đừng hứa.
15. Nếu trong phòng có người, khi ra ngoài nên đóng cửa nhẹ nhàng.
16. Khi đưa đồ cho người khác mà ở giữa cách một người, không nên đưa thẳng ra trước mặt người ta mà nên vòng qua phía sau.
17. Học cách dịu dàng và biết lắng nghe.
18. Đến chơi nhà người khác, đừng tùy tiện ngồi lên giường nhà người ta.
19. Ăn cơm cố gắng đừng phát ra tiếng.
20. Lúc nhặt đồ hoặc đi giày nên ngồi thấp xuống chứ đừng cúi người, khom lưng.
21. Khi bị phê bình, dù người khác có sai đi chăng nữa cũng đừng vội phản bác, nên đợi họ nói xong bình tĩnh lại hẵng giải thích.
22. Làm việc gì cũng nên có điểm dừng thích hợp, bất kể là ăn món mình thích hay tức giận điều gì đó.
23. Đến nhà bạn ăn cơm nên chủ động rửa bát hay xếp dọn bàn ăn.
24. Trong cuộc sống bạn sẽ phải gặp nhiều thể loại người khác nhau, chắc chắn không phải ai bạn cũng có thể hòa hợp được nhưng có một câu nói luôn đúng trong mọi trường hợp: Bạn đối xử với người khác thế nào, người ta sẽ đối xử lại với bạn như vậy.
25. Dù là ai, trong trường hợp nào cũng đừng dễ dàng kể bí mật của mình với người khác.
26. Học hành là chuyện cả đời. Chỉ học kiến thức trong sách thôi là chưa đủ, phải học cả kiến thức xã hội. Thực tế cuộc sống luôn phức tạp hơn những gì bạn nghĩ.
27. Dũng cảm nhất là khi nhận ra sự tàn khốc của cuộc sống nhưng vẫn yêu cuộc sống này cháy bỏng. Đừng sợ sự dối trá, nhưng cần phải biết cuộc sống luôn tồn tại sự dối trá.
28. Khi lau bàn nên lau hướng về phía mình.
29. Khi gọi điện thoại hoặc nghe điện thoại, câu đầu tiên phải luôn là: "Alo, chào.... ạ!". Khi tắt máy, nếu người kia là người lớn tuổi hơn bạn hoặc là cấp trên của bạn thì tốt nhất bạn nên chờ họ tắt điện thoại trước, còn nếu bạn là người lớn tuổi hơn hoặc cấp trên của họ thì bạn nên chủ động tắt máy trước, đừng để người ở đầu dây bên kia phải đợi.
30. Đừng khạc nhổ hoặc vứt rác bừa bãi. Nếu nơi đó không có thùng rác, hãy cầm rác về vứt vào thùng rác nhà mình.
31. Bất kể trong hoàn cảnh nào cũng nên đánh răng cẩn thận, đặc biệt là vào buổi tối.
32. Tuyệt đối đừng bao giờ bỏ bữa sáng. Nếu không ăn sáng thì cũng phải uống nước hoặc uống sữa.
33. Đỗ xe nên đỗ đúng nơi quy định, chừa không gian cho người khác mở cửa xe, đầu xe nên hướng ra phía ngoài để tiện rời đi.
34. Nếu là cửa thủy lực, dù là cửa đẩy hay cửa kéo cũng nên làm theo quy tắc "Ra trước vào sau". Nếu phía sau có người nên giữ cửa chắc, tránh để cửa bật lại va vào người khác. Khi có người mở cửa giúp mình đừng quên cảm ơn họ.
35. Phép lịch sự nên áp dụng đối với tất cả mọi người, bất kể họ là cấp trên, là người lớn tuổi, là nhân viên phục vụ hay là cô chú lao công bên đường.

Lượm

[Image: 170764692-490681902286604-3534425862641059490-n.jpg]
Kiếp luân hồi có sinh có diệt
Đời vô thường giả tạm hư không
Ngũ uẩn: “Sắc bất dị không”
An nhiên tự tại cho lòng thảnh thơi.
-CT-

願得一心人,
白頭不相離.
Reply
#82
THÓI THƯỜNG...

 Vắng rồi mới thấy lòng đau
 Lúc còn bên cạnh nhìn nhau hững hờ 
 Khuất rồi, quay quắt, thẫn thờ 
 Khi gần chẳng thiết một giờ cho nhau.

 Tháng ngày lạnh lẽo lướt mau
 Câu thương chưa nói, lời đau đã nhiều.!
 - Biệt rồi, mới biết là yêu 
 Hỏi Thời Gian có ngược chiều được chăng.?

 Xa rồi, mới thấy ăn năn 
 Chưa lời tha thứ lòng băn khoăn hoài.!
 Giận rồi mới hiểu mình sai
 Người đi thôi hết còn ai tự tình. 

 Mất rồi, mới biết đoái nhìn 
 Còn đây chỉ một tấm hình lặng im.
 - Hết rồi, nhịp đập trái tim 
 Mới hay một kiếp vô minh sống cùng 

 Đông rồi, tiếc những ngày Xuân
 Thả mồi bắt bóng... hư không cuối đời. 
 Mưa rồi, nhớ sực áo phơi 
 Khóc rồi, tiếc hận bao lời đã buông. 

 Mẹ Cha thuận thế Vô Thường 
 Ngàn muôn hiếu hạnh, nhớ thương cũng hoài.!
 Chiều tàn, mới biết mỉm cười 
 Toan cười... thì đã ngập Trời bóng đêm. 

 Đi rồi, mới nhớ gọi tên 
 Người xuôi vào cõi lãng quên mịt mờ...
 - Tỉnh rồi, mới ngộ rằng mơ.!
 Thế nên Sống trọn từng giờ hôm nay...

 Người không hết dạ lúc này 
 Đời mang hối tiếc đong đầy vị lai...

Lượm

[Image: 5280-D1-D4-297-C-4167-8543-B289-C271881-D.jpg]
Kiếp luân hồi có sinh có diệt
Đời vô thường giả tạm hư không
Ngũ uẩn: “Sắc bất dị không”
An nhiên tự tại cho lòng thảnh thơi.
-CT-

願得一心人,
白頭不相離.
Reply
#83
YÊU MỘT NGƯỜI CHẲNG CẦN CÓ LÝ DO

Yêu một người chẳng cần viện lý do
Chỉ là bởi trái tim khờ muốn thế
Chẳng thể quên... bởi quên đâu có dễ
Nên tim đành... để yên thế... và thương...

Khi hoàng hôn nhuộm tím cả chiều sương
Khi hiu hắt ánh đèn đường soi bóng
Một lời yêu khiến cho tim nồng ấm
Tim đâu cần tay phải nắm bàn tay ấy

Yêu một người... bởi tim trót đắm say
Người ta biết hoặc chẳng hay... mặc kệ
Tim ngốc khờ nên yêu tha thiết thế
Cứ âm thầm... tim chẳng kể người nghe. 

nguoivotinh

[Image: 172857442-1659142680940043-9222297268977373585-n.jpg]
Kiếp luân hồi có sinh có diệt
Đời vô thường giả tạm hư không
Ngũ uẩn: “Sắc bất dị không”
An nhiên tự tại cho lòng thảnh thơi.
-CT-

願得一心人,
白頭不相離.
Reply
#84
Đời người sống thế nào cho đủ nên hãy tu dưỡng bản thân để trở thành người đáng quý, luôn luôn được tôn trọng.

1. NHẬN LỖI

Con người hiện nay đang có xu hướng không muốn nhận lỗi, nhận khuyết điểm dù đó là việc mình đã làm sai.
Mà trái lại luôn nói là do lỗi của người khác, cho rằng bản thân mình mới là đúng.
Kỳ thực, không nhận lỗi là một người có giáo dục kém.
Người biết nhận lỗi, sai lầm chẳng những không bị mất đi cái gì, trái lại, còn hiển lộ ra đó là người có tấm lòng khoan dung độ lượng.
Sống trên đời, học cách nhận lỗi là một loại đạo đức tốt đẹp.

2. NHU HÒA

Hàm răng của con người là cứng rắn, nhưng đầu lưỡi lại mềm mại.
Đến cuối cuộc đời, răng đều sẽ lần lượt rụng hết.
Cho nên, phải mềm mại, nhu hòa thì cuộc đời mới có thể lâu dài.
Chúng ta trong lòng ôn nhu, hòa nhã thì mới có thể sống được khoái hoạt, dài lâu.

3. KHOAN DUNG

Trên đời này, có một điều ai cũng phải công nhận, đó chính là nhẫn một chút, gió êm sóng lặng, lùi một bước, biển rộng trời trong!
Nhẫn giúp mọi sự được bình an, tiêu tan tai họa.
Người trong lòng có nhẫn, có thể nhận rõ được tốt xấu, thiện ác, đúng sai trên thế gian, thậm chí người ta còn có thể tiếp nhận được chúng.

4. TỪ BI

Từ bi phải xuất phát từ bên trong nội tâm của một luôn nghĩ cho người khác.
Họ luôn thanh cao, khoáng đạt, thản nhiên, không trách cứ, oán giận người khác, không màng danh lợi.
Đây là cảnh giới cao của tu luyện!

5. BIẾT LẮNG NGHE, THÔNG HIỂU NGƯỜI KHÁC

Một người thông hiểu, lắng nghe, giao tiếp với người khác thì sẽ tạo nên một mối quan hệ rất bền vững.
Có những việc tận mắt nhìn thấy mà chưa hẳn đã là đúng như bản thân mình nghĩ, vì vậy, hãy hòa hoãn, lắng nghe để liễu giải người khác.

6. BUÔNG

Đời người có những thứ giống như chiếc va li hành lý vậy.
Lúc cần dùng thì ta nhấc nó lên, lúc không cần thì đặt nó xuống!
Nếu lúc cần buông mà cũng nhất định không đặt xuống thì giống như kéo một chiếc va li hành lý nặng nề, sao có thể tự tại đây?

Đời người chính là một quá trình tu hành, đây cũng chính là trí tuệ.

Việc tu hành của đời người, quý giá ở tu tâm, lấy tâm bất động để đối mặt với đủ hoạt hoàn cảnh trong cuộc đời, cố gắng học tập, không ngừng tinh tấn thì cuối cùng nhất định sẽ viên mãn.

Lượm

[Image: 0-FED1337-9-EB2-4800-ADF2-94-D73-D5-A4-F48.jpg]
Kiếp luân hồi có sinh có diệt
Đời vô thường giả tạm hư không
Ngũ uẩn: “Sắc bất dị không”
An nhiên tự tại cho lòng thảnh thơi.
-CT-

願得一心人,
白頭不相離.
Reply
#85
NGƯỜI CÓ THẬT LÒNG NHỚ EM KHÔNG? 

Người có thật lòng nhớ em không
Cớ sao chẳng nói... cứ âm thầm
Ôm kín trong tim câu tình tự
Em giận người rồi... có biết không?

Người có biết rằng em nhớ mong
Yêu thương ấp ủ mãi trong lòng
Câu thương em khắc nơi trái ngực
Bao tháng năm dài... anh biết không?

Người hỡi tình xưa tựa đoá hồng
Toả hương khoe sắc giữa mưa giông
Mong manh cánh mỏng không phai úa
Chôn kín tình kia... tận đáy lòng. 

Heavy-black-heart4

Lượm



Kiếp luân hồi có sinh có diệt
Đời vô thường giả tạm hư không
Ngũ uẩn: “Sắc bất dị không”
An nhiên tự tại cho lòng thảnh thơi.
-CT-

願得一心人,
白頭不相離.
Reply
#86
nói nhớ tiểu sư muội sợ ăn đạn Rollin
Reply
#87
(2021-04-13, 08:54 PM)vô_danh Wrote: nói nhớ tiểu sư muội sợ ăn đạn Rollin

Đạn đại bác chứ không phải đạn thường đâu. Cẩn thận, coi chừng nguy hiểm đến tính mạng.   Rollin
Love is now or never...
Reply
#88
(2021-04-13, 09:27 PM)Dan. Wrote: Đạn đại bác chứ không phải đạn thường đâu. Cẩn thận, coi chừng nguy hiểm đến tính mạng.   Rollin

mạng nhỏ của tôi không dám Rollin
Reply
#89
Lol

Sư huynh and anh Đạn cứ ghẹo Kỳ hoài đi nhe, thơ lượm mà.   2leluoi Lol
Kiếp luân hồi có sinh có diệt
Đời vô thường giả tạm hư không
Ngũ uẩn: “Sắc bất dị không”
An nhiên tự tại cho lòng thảnh thơi.
-CT-

願得一心人,
白頭不相離.
Reply
#90
(2021-04-13, 08:54 PM)vô_danh Wrote: nói nhớ tiểu sư muội sợ ăn đạn Rollin
Rollin Anh Đạn sắp bị ăn
Tâm An Vạn Sự Thành 
Reply