I love Jesus
#16
What religion is saddleback kids?

Saddleback Church is an Evangelical Baptist multi-site megachurch based in Lake Forest, California.


Who makes Saddleback kids?

Saddleback Kids, the children's ministry at Saddleback Church has developed these fun and creative ways to teach children about God's word.


What does Saddleback Church believe?

The Holy Spirit is equal with the Father and the Son as God. He is present in the world to make men aware of their need for Jesus Christ. He also lives in every Christian from the moment of salvation. He provides the Christian with power for living, understanding of spiritual truth, and guidance in doing what is right.
Reply
#17
(2024-03-19, 04:37 PM)Saolấplánh Wrote: Em đây gần 50t đâu có khá hơn ai. Nhưng vẫn đọc kinh lạy cha nhiều lần cho mỗi ngày.

Ước gì hồi xưa em đọc và hiểu kinh lạy cha thì bây giờ làm linh mục chứ đâu có đọc ở xứ VietBest này!

Becuoi
Reply
#18
(2024-03-19, 04:37 PM)Saolấplánh Wrote: Em đây gần 50t đâu có khá hơn ai. Nhưng vẫn đọc kinh lạy cha nhiều lần cho mỗi ngày.


SM Sao hơn thằng con lớn nhất của Td vài tuổi, đề nghị gọi Td bằng chú đi nha  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

gọi anh cũng được, thoải mái "tào lao bi đao" hơn  Grinning-face-with-smiling-eyes4

nhưng nói trước, Td giỡn chỉ có chừng mực, quá đà Td không có trả lời thì đừng có buồn, nhất là chuyện về lời Chúa Jesus trong Tân Ước.

Cheer
Reply
#19


Reply
#20
Divorce

When Jesus had finished saying these things, he left Galilee and went into the region of Judea to the other side of the Jordan. Large crowds followed him, and he healed them there.
Some Pharisees came to him to test him. They asked, “Is it lawful for a man to divorce his wife for any and every reason?”
“Haven’t you read,” he replied, “that at the beginning the Creator ‘made them male and female,’[a] and said, ‘For this reason a man will leave his father and mother and be united to his wife, and the two will become one flesh’[b]So they are no longer two, but one flesh. Therefore what God has joined together, let no one separate.”
“Why then,” they asked, “did Moses command that a man give his wife a certificate of divorce and send her away?”

Jesus replied, “Moses permitted you to divorce your wives because your hearts were hard. But it was not this way from the beginning. I tell you that anyone who divorces his wife, except for sexual immorality, and marries another woman commits adultery.”
10 The disciples said to him, “If this is the situation between a husband and wife, it is better not to marry.”
11 Jesus replied, “Not everyone can accept this word, but only those to whom it has been given. 12 For there are eunuchs who were born that way, and there are eunuchs who have been made eunuchs by others—and there are those who choose to live like eunuchs for the sake of the kingdom of heaven. The one who can accept this should accept it.”


The Little Children and Jesus

13 Then people brought little children to Jesus for him to place his hands on them and pray for them. But the disciples rebuked them.
14 Jesus said, “Let the little children come to me, and do not hinder them, for the kingdom of heaven belongs to such as these.” 15 When he had placed his hands on them, he went on from there.


Matthew 19 (NIV)
Reply
#21
Anh đang bị bao vây rồi đó.

Becuoi
Reply
#22
Kingdom of heaven: theo em hiểu Ngài muốn kêu gọi tất cả những người công chính và không công chính.
Reply
#23
2 tên này, đứa Tùy Duyên là tên phãn loạn, phá hoại dốt nát và sao lập lùng là accessories cho chuyện phá hoại cũng thuộc loại không có óc hay implanted óc heo
Reply
#24
(2024-03-20, 11:48 AM)Lảo đại Wrote: 2 tên này, đứa Tùy Duyên là tên phãn loạn, phá hoại dốt nát và sao lập lùng là accessories cho chuyện phá hoại cũng thuộc loại không có óc hay implanted óc heo

Anh muốn giải quyết vấn đề gì thì phải nói năng đàng hoàng chứ nói vậy hoài quen miệng.
Reply
#25
(2024-03-20, 11:48 AM)Lảo đại Wrote: 2 tên này, đứa Tùy Duyên là tên phãn loạn, phá hoại dốt nát và sao lập lùng là accessories cho chuyện phá hoại cũng thuộc loại không có óc hay implanted óc heo

Bạn LD, mong bạn cẩn thận từ ngữ khi phât biểu ý kiến.
[-] The following 1 user Likes cook2's post:
  • Saolấplánh
Reply
#26
(2024-03-20, 09:47 AM)Saolấplánh Wrote: Kingdom of heaven: theo em hiểu Ngài muốn kêu gọi tất cả những người công chính và không công chính.

Đúng là như vậy nhưng phải trở nên công chính trước khi vào dự tiệc Nước Trời, có nghĩa là phải có "cái áo trắng" để mặc đó anh SM Sao.
Reply
#27
(2024-03-20, 02:04 PM)cook2 Wrote: Bạn LD, mong bạn cẩn thận từ ngữ khi phât biểu ý kiến.

  Cũng như tôi đã nói...! Những phần tử này không hiểu tiếng con người và mọi người cũng đã thấy rỏ. Bọn chúng làm cho tôi phải chửi chúng chứ thật tình tôi đâu muốn đâu chứ
Reply
#28
(2024-03-19, 03:07 PM)Tuy duyen Wrote: Hỏi: khi thấy bạn mình làm sai, cứ để yên vậy hay tìm cách giúp bạn sửa sai?

Mặc dù biết rằng "Nước đổ lá môn", nhưng thôi kệ, tùy duyên vậy.

Nếu chú TD muốn tìm hiểu về đạo (chân lý ở đời) theo như lời chú TD mong muốn...

(2024-03-20, 06:42 AM)Tuy duyen Wrote: Td chỉ là muốn tìm "đồng chí" về tâm linh để trao đổi, thảo luận, cùng nhau thăng tiến trên đường tâm linh mà thôi.

.... thì trước hết cần phải khiêm tốn, một ví dụ điển hình như chuyện Đức Giáo Hoàng hôn chân con Chúa. Thay vì suy nghĩ thoáng một chút là có thể ĐGH nhìn thấy/cảm giác được điều gì đó vi diệu huyền bí nên mới hành động như vậy, thì lại chì chiết hạch sách thô thiển bằng câu "Chúa Jesus chỉ có rửa chân cho các môn đệ rồi lau khô, không có vụ hôn chân". Lấy ĐGH ra so sánh cả với Chúa Jesus. Người hiểu đạo là phải biết vạn vật trong ngũ hành xảy ra đều có sự tương sinh tương khắc của nó. 

Ngoài ra chú TD còn phạm vào điều răn thứ 9-Không được làm chứng dối-Ê-phê-sô 4:25
Câu Kinh Thánh trong Tân ước; 
25.  Nay anh em đã từ bỏ sự dối trá, vậy mỗi người hãy nói thật với nhau, vì chúng ta là các bộ phận thuộc về một thân.

(2024-03-20, 02:16 PM)Tuy duyen Wrote: ...chơi trong đây thì Td tuyên bố là vô tôn giáo chứ ngoài đời, tên Td vẫn còn trong sổ bộ CG đó và gia đình vẫn sinh hoạt bình thường tại giáo xứ Úc, nơi mình đang ở, lúc trước, các con đều học trường CG và bây giờ cháu cũng học trường CG đó thôi. Bà là chủ còn ông chỉ là "nô lệ" cho bà  Lol

Ai nói Td từ bỏ Chúa Jesus bao giờ, ai cũng biết chắc chỉ có mình Anamit là không biết  Grinning-face-with-smiling-eyes4

Trung thành với Chúa Jesus và theo sát lời dạy của Chúa trong kinh thánh Tân Ước. I love Jesus.


[Image: 54-danh-ngon-chi-ro-sai-lam.jpg]

Bữa nay nhiêu đây thôi. 

Smiling-face-with-halo4
Lặng nhìn mây trắng dần tan
Võ vàng nguyệt khuyết khảy đàn trầm u
Cao sơn quyện áng sương mù

Tứ bề lưu thủy, thuyền du cõi nào?
[-] The following 1 user Likes TiểuHồLy's post:
  • Anamit
Reply
#29
THL, đây là xuất xứ của tấm hình hôn chân. Em đọc link này thì hiểu.


https://www.bbc.com/vietnamese/culture_s...t_vert_cul
Vấn thế gian, tình là chi...


[-] The following 2 users Like LýMạcSầu's post:
  • Anamit, TiểuHồLy
Reply
#30
(2024-03-20, 11:08 PM)LýMạcSầu Wrote: THL, đây là xuất xứ của tấm hình hôn chân. Em đọc link này thì hiểu.  


https://www.bbc.com/vietnamese/culture_s...t_vert_cul

Em cảm ơn chị Sầu. Tulip4 Tulip4 Tulip4
 
Nhờ đọc qua bài báo mà sự đồng cảm dấy động trong em, và rất cảm kích hai cây bút Luigi Navarro và Nicole Winfield. Một bức tranh chân-thiện-mĩ, đem lại sự hoà kết giữa chúng sinh nhập thành một thể. Vậy mà nỡ lòng nào đi bắt bẻ một cử chỉ tương thân tương ái, tình yêu thương bao la, đáng được tuyên dương ngưỡng mộ của Đức Giáo Hoàng đương thời chứ?. Đáng bị     [Image: spanking.gif]      , há Sầu?
 
Càng tịnh thiền thì càng lắng đọng tâm tư, hiểu được sự tuần hoàn của tạo hoá. Nghe nói cũng tầm sư học đạo, cũng thiền dữ lắm mà sao??????? Chắc kiểu này bị các cảnh giới làm mê muội rồi. Nếu cảm thấy hành động của mình thay đổi được vạn vật đi theo chiều hướng tốt đẹp hơn thì nên, còn không thì lo hoàn thiện bản thân không cũng đã hết một kiếp người rồi.

Nói chớ, các Moderators, các bạn thành viên, xí xóa được thì sớm mở cửa sổ lồng hén? Coi như là rèn luyện chữ "nhẫn". Nhẫn đây không phải là nhu nhược, là nhục, mà là không đáng để bận lòng chi há?

Sầu luôn vui vẻ nhé! Em phải vắt giò lên cổ chạy đi lụm thóc đây.  Hello
Lặng nhìn mây trắng dần tan
Võ vàng nguyệt khuyết khảy đàn trầm u
Cao sơn quyện áng sương mù

Tứ bề lưu thủy, thuyền du cõi nào?
[-] The following 2 users Like TiểuHồLy's post:
  • Anamit, LýMạcSầu
Reply