❤️ Những Thiên Thần Nhỏ❤️....
#16
(2021-03-08, 11:39 PM)Ech Wrote: Hai thằng đều theo phe mẹ hết, thế mới chán đời Rollin

Tội nghiệp hông Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c Lol

Anh Ech muốn con dâu Việt hay anh dont care?
Tôi chọn cuộc sống cho mình hạnh phúc 
chứ không phải sống để người khác ngưỡng mộ!
Reply
#17
(2021-03-08, 11:46 PM)TeaOla Wrote: Tội nghiệp hông Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c Lol

Anh Ech muốn con dâu Việt hay anh dont care?

Anh rất hiểu rằng giữa muốn và thực tế là hai chuyện chả ăn nhập gì với nhau nên anh không care Lol so far thì cu út đã cặp kè với Phi và Miên. Cu lớn thì vẫn chưa có bồ vì tính con nít.

Reply
#18
(2021-03-08, 11:08 PM)Dan. Wrote: Nhìn những thiên thần nhỏ như này, chợt nhớ lại lời "mời gọi ", "rủ rê " ngày xưa : "Ai mà sinh cho mình một bé giống như vây, mình thề sẽ đội hai Mẹ Con lên đầu cả đời.".

Tiếc là nhiều cô nghĩ ngược lại mà bảo với mình rằng, Rủi như tui sinh thiên thần trai ông bỏ tui sao... rồi quay lưng chạy mất, mình có nói với theo, Không được lần này thì còn lần sau, lần sau nữa em ơi... 

Họ không nghe câu nói với của mình nên đến giờ mình bị Ế luôn là vậy. Thiệt là buồn... 

Crying-face4

Chú Dạn chịu nhận hai đứa con gái của TT làm con nuôi không?
Reply
#19
(2021-03-08, 11:13 PM)Ech Wrote: Tao bị bà xã rủ rê đẻ thêm một thiên thần nhưng tao đâu có ngu, cương quyết giử vửng lập trường: đã giao kèo chỉ hai đứa, không thêm, không bớt! Nghĩ cũng tội, nhiều khi bây giờ bả vẫn còn lang thang coi đồ baby gái, vì đồ con gái bao giờ cũng đẹp hơn con trai!

Mài đã thấy cái sai của mài chưa thằng kia?. Hai hai cái gì, làm liên thanh 3, 4, 5, 6, 7... đi có phải là có người vuốt râu, nhổ tóc bạc, xoa bụng cho mài rồi, đâu có phải mắc công đi tìm và gom mấy tri kỷ về cất chung một chỗ để nghe cãi nhau suốt ngày chưa?.  Grinning-face-with-smiling-eyes4

Con gái thương cha, con trai thương mẹ, thường thì như vậy. Nhưng con gái lại hợp với mẹ hơn cha, nhất là trong cái khoản làm đẹp, trang điểm. Và thời trang, mỹ phẩm dành cho cho con gái luôn nhiều hơn con trai, nhiều chọn lựa hơn. Ông bà mình hay nói, gạo mà có nếp có tẻ ăn mới ngon, nhà mà toàn con trai hay toàn con gái thì kể ra cũng thấy thiếu thiếu cái gì đó vậy.

 
(2021-03-08, 11:36 PM)TeaOla Wrote: Anh Đạn tếu thật Rollin
Giờ còn kịp không anh Đạn? anh mau mau làm 5 năm 3 đứa Rollin

Vậy là Tea chưa nghe biệt hiệu của anh rồi, Đạn còn Nguyên mà.  Grinning-face-with-smiling-eyes4
Ba năm ba đứa luôn, năm năm chắc phải hơn. Nhưng đủ nếp đủ tẻ ngưng là vừa, đòi hỏi quá không nên. Giờ thì có nhiều phương pháp sinh con theo ý thích, mình có thể tham khảo mà làm theo. Cứ gái đầu lòng, trai kế tiếp là ngon luôn.  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

(2021-03-08, 11:19 PM)Tàu Hũ Wrote: Nhìn con gái cưng lắm, hèn chi Hũ chỉ thích sanh em bé gái thôi  Grinning-face-with-smiling-eyes4, cũng may có 1 bé

Nếu còn "sức", ráng làm thêm một thằng ku nữa đi Hũ cưng.  Biggrin
Love is now or never...
Reply
#20
(2021-03-08, 11:50 PM)Ech Wrote: Anh rất hiểu rằng giữa muốn và thực tế là hai chuyện chả ăn nhập gì với nhau nên anh không care Lol so far thì cu út đã cặp kè với Phi và Miên. Cu lớn thì vẫn chưa có bồ vì tính con nít.

Anh lớn nhà anh bao nhiêu rồi? anh có muốn làm sui ko? Lol
Anh muốn bé nào? Rollin
Tôi chọn cuộc sống cho mình hạnh phúc 
chứ không phải sống để người khác ngưỡng mộ!
Reply
#21
(2021-03-08, 11:55 PM)Thuctinh Wrote: Chú Dạn chịu nhận hai đứa con gái của TT làm con nuôi không?

Muốn thì chắc chắn là muốn rồi. Nhưng nghĩ lại thấy có cái gì đó sai sai, Mẹ của các cháu đã gọi mình là chú rồi, giờ chỉ có nước làm Ông của hai cháu mới được, cha là cha thế nào ta?.  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Trừ khi cháu đổi lại, gọi chú bằng Anh đi may ra mới hợp...  Grinning-face-with-smiling-eyes4
Love is now or never...
Reply
#22
(2021-03-09, 12:05 AM)TeaOla Wrote: Anh lớn nhà anh bao nhiêu rồi? anh có muốn làm sui ko? Lol
Anh muốn bé nào? Rollin

Cu lớn của anh 21 rồi em. Bé đeo nơ đen coi bộ hợp đó nhe Grinning-face-with-smiling-eyes4

Reply
#23
(2021-03-09, 12:05 AM)Dan. Wrote: Muốn thì chắc chắn là muốn rồi. Nhưng nghĩ lại thấy có cái gì đó sai sai, Mẹ của các cháu đã gọi mình là chú rồi, giờ chỉ có nước làm Ông của hai cháu mới được, cha là cha thế nào ta?.  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Trừ khi cháu đổi lại, gọi chú bằng Anh đi may ra mới hợp...  Grinning-face-with-smiling-eyes4

Chú Dạn giỏi, mỗi lần nói gì ra, chú đều đóan được ý.
Reply
#24
Cháu gái của trò hả.
Xin cho bốn mùa đất trời lặng gió ... ... từng giọt sương thu yêu em thật thà (TCS)
Reply
#25
(2021-03-09, 12:01 AM)Dan. Wrote: Mài đã thấy cái sai của mài chưa thằng kia?. Hai hai cái gì, làm liên thanh 3, 4, 5, 6, 7... đi có phải là có người vuốt râu, nhổ tóc bạc, xoa bụng cho mài rồi, đâu có phải mắc công đi tìm và gom mấy tri kỷ về cất chung một chỗ để nghe cãi nhau suốt ngày chưa?.  Grinning-face-with-smiling-eyes4

Con gái thương cha, con trai thương mẹ, thường thì như vậy. Nhưng con gái lại hợp với mẹ hơn cha, nhất là trong cái khoản làm đẹp, trang điểm. Và thời trang, mỹ phẩm dành cho cho con gái luôn nhiều hơn con trai, nhiều chọn lựa hơn. Ông bà mình hay nói, gạo mà có nếp có tẻ ăn mới ngon, nhà mà toàn con trai hay toàn con gái thì kể ra cũng thấy thiếu thiếu cái gì đó vậy.

 

Vậy là Tea chưa nghe biệt hiệu của anh rồi, Đạn còn Nguyên mà.  Grinning-face-with-smiling-eyes4
Ba năm ba đứa luôn, năm năm chắc phải hơn. Nhưng đủ nếp đủ tẻ ngưng là vừa, đòi hỏi quá không nên. Giờ thì có nhiều phương pháp sinh con theo ý thích, mình có thể tham khảo mà làm theo. Cứ gái đầu lòng, trai kế tiếp là ngon luôn.  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c


Nếu còn "sức", ráng làm thêm một thằng ku nữa đi Hũ cưng.  Biggrin

Vậy là phải bữa nào em phải ngồi nghe anh kể chuyện đời xưa mới hiểu Lol
Tôi chọn cuộc sống cho mình hạnh phúc 
chứ không phải sống để người khác ngưỡng mộ!
Reply
#26
(2021-03-09, 12:06 AM)Ech Wrote: Cu lớn của anh 21 rồi em. Bé đeo nơ đen coi bộ hợp đó nhe  Grinning-face-with-smiling-eyes4

Hey, có cái gì đó sai sai ở đây nha Ếch. Cháu đeo nơ đen là trai mà, con lớn của mài cũng là trai, hổng lẽ...

Suytu
Love is now or never...
Reply
#27
(2021-03-09, 12:06 AM)Ech Wrote: Cu lớn của anh 21 rồi em. Bé đeo nơ đen coi bộ hợp đó nhe  Grinning-face-with-smiling-eyes4

Bằng tuổi cháu em Grinning-face-with-smiling-eyes4
Bé trai mới 18 à Lol  ..sao anh ko chọn ông kế bên.
Tôi chọn cuộc sống cho mình hạnh phúc 
chứ không phải sống để người khác ngưỡng mộ!
Reply
#28
(2021-03-09, 12:09 AM)lãng Wrote: Cháu gái của trò hả.

Phải thầy Grinning-face-with-smiling-eyes4
Tôi chọn cuộc sống cho mình hạnh phúc 
chứ không phải sống để người khác ngưỡng mộ!
Reply
#29
(2021-03-09, 12:13 AM)Dan. Wrote: Hey, có cái gì đó sai sai ở đây nha Ếch. Cháu đeo nơ đen là trai mà, con lớn của mài cũng là trai, hổng lẽ...

Suytu

Tao đùa cho vui thôi, chứ thấy thằng ku gặp gái là con mắt tít lại, tay chân quíu quắp, nói năng lắp bắp... nhìn phát mệt. Không hiểu sao tao lại có thằng con nhát gái như vậy. Mê gái mà gặp gái thì run mới chết. Chả bù với thằng em, có bồ từ năm 12 tuổi Grinning-face-with-smiling-eyes4

Reply
#30
(2021-03-09, 12:14 AM)TeaOla Wrote: Phải thầy Grinning-face-with-smiling-eyes4

Nhìn cặp mắt và đôi môi cháu, thầy đoán cũng đúng thật  Lol

Cháu xinh quá làm mai cho Êch junior đi. Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c
Xin cho bốn mùa đất trời lặng gió ... ... từng giọt sương thu yêu em thật thà (TCS)
Reply