Thuctinh
#1
Vô đây kể chuyện trên trời dưới đất cho vui xả stress. Hello Rolling-on-the-floor-laughing4 

Hôm kia SM nghe Thuctinh mách rằng hồi xưa sách nước bằng tay bị chai tay tới giờ luôn. Hồi đó Thuctinh ở quê phải không? Ở vùng nào vậy? 

SM thì gánh nước một ngày gánh 10 đôi nước, giờ mới biết bị ảnh hưởng tới chiều cao. Grinning-face-with-smiling-eyes4 Vi mỗi lần đi đâu với các con ai cũng tưởng SM là em gái. Biggrin Kỳ này chắc phải đi nhuộm tóc cho nhìn giống em gái mới được.

Đọc post kia của quexua nghe gì mà ma ma trong đó nghe rợn tóc gáy luôn. SM nhớ lại hồi nhỏ bưng thau quần áo qua cuối làng hàng xóm giặt bên giếng, đang giặt sây mê, tự nhiên cảm giác có ai đứng truớc mặt mình ...chừng nào Thuctinh vô, SM kể tiếp chuyện năm xưa cho nghe vui lắm và cũng có chuyện rất đáng sợ tới nổi da gà luôn.

Tuần vừa rồi làm một cái bánh kem cho mấy nhóc nhà mình ăn. Bỏ nghề mấy năm tay chân chậm chạp bắt bông kem chưa đẹp lắm. SM thích màu vàng nhìn tươi tượng trưng cho sự vui vẻ. Tulip4
[Image: banh9.jpg]
Reply
#2
Hello Chào SM, vui gặp vào chơi lại, TT sướng quá đầu tuần được nghe kể chuyện, cám ơn nhiều, TT đang ngồi đợi nghe nè SM.

TT ở tỉnh Kiêng Giang Rạch Giá, nhà nghèo, không có nước máy trong nhà, trả tiền hàng tháng cho một nhà trong xóm, để sách nước về xài, và có xài tới nước biển nữa SM. Nên bàn tay bị chai và thô cứng, may mắn không tập võ, kẻo có ngưới bị thương nặng.  SM giỏi và quá mạnh gánh được nhiều đôi nước.  Mấy đứa nhỏ bây giời sung sướng, đầy đủ vật chất vả ăn uống, nên được đẹp hơn mình nhiều, thôi giời mình mừng cho nó.

Quá khéo tay, bông màu vàng đẹp, SM làm thêm lại vài lần sẽ được đẹp sắc hơn nhiểu.
Reply
#3
Thuctinh,

Không có chi và cũng không có gì. Lâu lâu chạy vô nói vài câu cho vui đó mà. 

SM mới check bản đồ, vậy TT ở gần biển cách SM ở hồi đó khoảng hơn 300KM. Quê SM ở lúc đó nhà tự đào giếng lấy nước xài. Có khi không đủ nước giếng xài vì đào trúng đá không tiếp tục đào xuống được nữa, thì xin nước giếng hàng xóm là gia đình bạn học cùng trường cũng đỡ khỏi phải trả tiền. TT xài nước biển là nước mặn xài được hả, mà làm nước uống được không?

SM đọc tới khúc TT kể tay bị chai may mắn không tập võ. Woa, tay TT chai dữ vậy hả? Chắc TT sách nước nhiều lắm phải không? Một ngày sách bao nhiều thùng nước vậy? Số TT cũng cực nhọc giống SM ha.

Hồi nhỏ SM cái gì cũng ham học làm hết đó TT. Bảy tuổi biết bắt nồi cơm cho mẹ vì hay đứng sau lưng mẹ học lén đó. 12 tuổi là tập gánh nước, gánh hai cái thùng trên vai mà thùng cứ bị đụng đất hoài, có khi bị trượt chân vấp té hoài đó chứ, về nhà còn có nửa thùng nước thôi, là phải gánh gấp đôi hôm đó. Mấy chuyện đó nhớ suốt đời không bao giờ quên. 

Ừ, mấy đứa nhỏ sinh bên này thì sướng quá rồi có đầy đủ. Cha mẹ cực thì con sướng được bù lại. Grinning-face-with-smiling-eyes4

Còn chuyện giặt quần áo bên giếng nhà hàng xóm hồi đó là sau này dọn ra ở gần bên nội SM. Lúc mới dọn về ở gần nội thì chưa có đào được giếng cho nên phải qua nhà hàng xóm xin nước giếng để xài. Lúc đó SM cũng gan lắm TT, mỗi sáng sớm tinh mơ khoảng 5 giờ sáng là bưng thau đồ qua nhà hàng xóm giặt để kịp giờ về nhà húp chén cháo với đậu phọng rang muối và chuẩn bị đi bộ đi học ở ngoài xã, vì đi bộ khoảng 1 tiếng rưỡi mới tới trường. Mỗi lần đi giặt đồ như vậy là phải băng qua vườn cà phê nhà hàng xóm mọc cao hơn đầu người, đi xuống dưới làng gần một cái ao nước lớn hồi đó mà nhà hàng xóm này đào để có nước bơm bằng máy để tưới cà phê, kế bên cái ao đó là cái giếng, đứng trước mặt cái giếng là một vũng đầm lầy toàn sình mộc toàn cỏ hoang và có một cây cổ thụ mộc chính giữa đó. SM bị mấy đứa học sinh trong lớp hù hoài à đừng có mà đi tới đó coi chừng có ma, vì chúng nó nói ban đêm thấy có người thấp đèn trên cây cổ thụ đó. SM có biết gì đâu vì trách nhiệm phải phụ mẹ làm việc xong mới được đi học. Sáng sớm hôm đó đi giặt đồ một mình ên cũng như mọi khi, đang giặt từng cái áo & quần một cách sây mê rồi hát thầm trong bụng để tự an ủi mình cho có bạn cho giờ qua mau. Đang giặt nữa chừng, SM cảm giác có người đứng trước mặt khoảng cách chỉ vài bước chân. Lúc đầu SM tưởng là gió thổi mấy nhánh cây cho nên không để ý. Vài phút sau đó SM cảm thấy ớn lạnh xương sống như dòng điện chảy rần rần khắp người mấy hồi. SM dừng tay liền không giặt tiếp nữa, ngồi im lắng nghe không nghe có tiếng gió thổi gì hết, SM từ từ ngẩn đầu lên nhìn cách SM vài bước chân thì thấy rõ ràng một người đàn bà cỡ năm mươi mấy mặc bộ đồ đen từ đầu xuống chân và chùm khăn len đen đứng im nhìn SM không chớp mắt. Lúc đó SM không có cảm giác sợ hãi gì hết vì tưởng là bà hàng xóm, mình cũng gật đầu chào nhưng không thấy người đó chào lại. SM lấy làm lạ nhưng không dám lên tiếng bắt chuyện với người đó. SM lại cắm cuối giặt đồ tiếp mà trong người cứ nôn nao sao đó thấy gì không được bình thường như mấy bữa trước. SM ngẩn đầu lên nhìn lần thứ hai thì vẫn người đó đứng một chổ đó nhìn SM chăm chăm không chớp mắt nẫy giờ. Tự nhiên SM cảm thấy ớn lạnh tóc gáy toàn thân luôn, không còn giữ được bình tĩnh nữa, may mà còn lại hai ba cái áo quần, SM giặt cho lẹ, vì không giữ được bình tĩnh đến nổi vắt nước không nổi luôn, cố giặt cho xong bưng thau đồ chạy một cái vèo về nhà, không dám kể cho ai nghe hết. Từ đó không dám đi giặt đồ bên nhà hàng xóm đó nữa! SM phải qua nhà hàng xóm khác là bạn chơi thân bên nội SM để xin nước giếng xài, gánh nước giặt đồ hơi xa nhưng vui có người giặt đồ cùng giờ với mình. Về sau này mỗi lần nhớ lại câu chuyện giặt đồ bên hàng xóm năm xưa, mình chỉ biết cầu nguyện cho người đó thôi, vì mình không biết ma hay người nữa. Còn chuyện con cú nữa ...mai mốt rãnh kể tiếp. 

SM cũng được nghe một người mẹ có con học cùng trường với con của SM, cô đó kể thấy được linh hồn người chết hiển linh về đi ngang qua vườn nhà cô ta vào ban ngày xong rồi biến mất luôn. SM hỏi cô đó có sợ không? Cổ bảo là không sợ vì cũng giống như thấy như người bình thường đang còn sống vậy. Nghe ghê quá đi!

Bắt bông kem cũng không khó, tập vài lần là quen tay thôi. SM tìm được video này chỉ cách bắt bông kem. SM xin dừng tại đây nha. Chúc TT một buổi chiều vui vẻ đầm ấm bên gia đình nha. Tulip4





Video này chỉ cách bắt kem nhiều kiểu đẹp. SM học trong youtube không đó.


Reply
#4
Nhời SM, TT mới biết bắt bông kem như thế nào, thấy dễ, nhưng chắc không dễ cho TT làm, thấy hay và thích thú đó.

Biển Rạch Giá ngay cửa sông, nên thường nước biển lợ, gia đình ít người nên không có dùng nước nhiều, lòng bài tay có chai, nhưng không có đến nổi nào. Nước biển, sông, hồ, giếng và ao đều có mặt TT.  Xưa hay nhảy vào tắm và bơi, giời sợ không dám.

SM kể, nổi da gà luôn, gặp TT chắc xỉu. Khi nào rãnh SM vào kể cho TT và mọi người nghe tiếp nhé, cám ơn nhiều.
Reply
#5
Yeah, chuyện gì chứ, chuyện ma nghe là nổi da gà thấy sợ rồi. Grinning-face-with-smiling-eyes4

Chạy vô post hình bánh hôm bữa mới làm rồi đi ra.  Bánh trái tim 8". Ngoài tiệm bán không có trang trí bông hoa gì hết chỉ topped với trái cây hình tròn cùng size giá $35 1 cái, ăn không đã bằng làm ở nhà. Không hiểu tại sao SM không thích màu tím đậm nhìn buồn. SM thích màu lavender màu tím nhạt nhìn mát mắt hơn. Nhìn kỹ xấu hơn kỳ trước mình làm. Làm gì thì làm, bỏ nghề là quên nghề luôn. Rolling-on-the-floor-laughing4 
Chào sis nha! Tulip4
[Image: banhkemdep.jpg]
Reply
#6
TT chỉ biết ồn ào, mà lại rất nhát gan, dễ giựt mình, lắm lúc nghĩ ma do ảo giác, nhưng vẫn còn sợ, có lần nhới nằm ngủ mơ thấy ma, mình xỉu trong giấc mơ, nếu tối không đủ ánh sáng, là không dám nhìn vào kiếng gương, đâu có ai tiếu như TT.  Hiện giời đở sợ hơn lúc trước nhiều lắm.  SM làm bánh đẹp quá, gia đình SM có lộc ăn, mặn ngọt đều giỏi hết.
Reply