Chĩ muốn nói vài lời
#61
(2021-03-07, 02:39 AM)tuyetvan Wrote: mỗi lần đi blood test , Vân quay mặt đi chổ khác , chứ không nhìn kim .. nên không biết họ lụi mấy lần

Hope ngồi đó nhìn kim à ?? wow ... Vân thì không thích nhìn kim lụi chút nào cả ... kệ , mình cứ nắm chặt tay lại như họ kêu , rồi tin tưỡng họ sẽ làm cái job của họ tốt đẹp  Shy

đôi khi ngồi nhìn , họ căng thẳng , nên lụi bậy  .. giống như tỉ dụ mình đang làm việc , mà ai ngồi đó quan sát mình , thì mình thường hay làm tùm bậy tùm bạ  Disappointed-face4

Đôi khi em nhìn, đôi khi không.. vì em cũng sợ sợ.. 

à, vậy mai mốt đi lấy máu, không nhìn để họ đỡ sợ..  Thumbs-up4
Tui nghĩ bây giờ tui mới thấm đòn... bài học này tui sẽ phải ghi nhớ.. không 1 ai trên đời cần ai phải cho lời khuyên.. cũng không cần phải xiêu lòng trước nỗi khổ của ai.. trước khi tội nghiệp ai thì phải biết tội nghiệp mình trước.. bởi vì làm ơn thì mắc oán.. oán thù triền miên..

Reply
#62
(2021-03-07, 10:03 AM)YeuAnhDaiKho Wrote: Hắc xì muốn chít ....thì ra ....A aaaaaaaa có người nhắc đến Ta .

Becuoi

Chỉ cần đọc text xong ....thì lại nỡ nụ cười ....vì biết Ta còn có nhau .

Vui lắm rồi  Becuoi Becuoi Shy

Hôm qua tau không dám đi chơi với chị Sầu nữa.. sợ mài ghen. Cho tau gởi chị Sầu lại cho mài nghen.. còn nguyên si không mất miếng vải nào..  Rolling-on-the-floor-laughing4

Tau thấy online tau mệt mỏi quá Khờ ơi.. làm thế nào mà tau đi đâu người ta cũng kêu tau là con Quĩ.. mà tau nói đúng không, bữa tau đặt tên tau là Ma Đầu tức là Ghost Leader.. mài thấy tau hay không mài.. 

Tau xin phép mài cho tau nghỉ 1 thời gian, mài có biết không? cứ mỗi lần tau có ý định biến mất thì lại có 1 cái gì đó lại níu kéo tau trở lại, giống như hôm qua tau đăng hình đồ ăn lên vì tau hứa hẹn với chị TV tau tính biến rồi đó.. xong cái anh KoKu ảnh kéo tau lại chửi nhau với ảnh.. tau gởi gắm ảnh chị TV xong xuôi, an lòng rồi tau thấy không nói gì với mài sợ mài mong tau lại táp vô đây tào lao thiên địa với mài dăm ba câu cho mài tươi lên chớ mà héo như Đức Mẹ Sầu Bi tưởng tượng thôi thấy muốn khóc luôn rồi.. thôi làm gì làm, tới đâu thì hay tới đó.. khi nào vui thì vui với người ta, còn khi buồn bã thì kiếm tau nhe mài.. mài biết là thằng Mễ với tau thương mài lắm.. Hôm qua tau đi chơi với người yêu của mài, mài biết hông hôm bữa thằng cha Tiểu Tà lẻo mép hỏi tau đi bán bánh gì sao lâu quá không thấy mò vô đây.. bị người yêu Sầu của mài binh vực bảo dệ cho tau mài ơi...  "Người ta làm việc gì thì kệ người ta, cho kinh tế gia đình người ta.... " gì gì đó tau đọc tau mắc cười gần chít.. tau biết 3 cái vụ bán bánh là do mài chớ ở đâu mà thiên hạ biết được tau bán bánh hả? mà thui kệ, đêm đông tắt đèn đi bán bánh... bò bánh bao.. thôi vậy đi nhe.. tau đi đây.. Khờ ơi.  Hello
Tui nghĩ bây giờ tui mới thấm đòn... bài học này tui sẽ phải ghi nhớ.. không 1 ai trên đời cần ai phải cho lời khuyên.. cũng không cần phải xiêu lòng trước nỗi khổ của ai.. trước khi tội nghiệp ai thì phải biết tội nghiệp mình trước.. bởi vì làm ơn thì mắc oán.. oán thù triền miên..

Reply
#63
(2021-03-07, 11:32 AM)tuyetvan Wrote: Hi Khờ 


ai cũng nhớ Khờ cả , Khờ trở lại đu dây điện cho VB xôm tụ lên nha

Have a good Sunday Khờ  Cheer

Hello chị Tuyết Vân ,

Chị và các cháu khoẽ không ? 
Khờ cám ơn chị nhiều ....
Khờ đu giây điện Khờ vui mà làm người khác bị giựt điện rồi người ta buồn nên Khờ cât giây điện cho người ta có chỗ vui chơi ....

Thanks chị  Cheer

Nói cho vui thôi ... thạt ra tại thời gian không cho phép nên Khờ ít vào ... rãnh Khờ sẽ vào chơi 

Shy
Tôi Không Phãi Người Tội Lỗi Bình Thường  ....Mà Là Người Rất Tội Lỗi  ....Rất Rất Tội Lỗi .....
Xin Cám Ơn ! 
[Image: avatar-71.jpg]
Reply
#64
(2021-03-07, 07:54 PM)Hope Wrote: Hôm qua tau không dám đi chơi với chị Sầu nữa.. sợ mài ghen. Cho tau gởi chị Sầu lại cho mài nghen.. còn nguyên si không mất miếng vải nào..  Rolling-on-the-floor-laughing4

Tau thấy online tau mệt mỏi quá Khờ ơi.. làm thế nào mà tau đi đâu người ta cũng kêu tau là con Quĩ.. mà tau nói đúng không, bữa tau đặt tên tau là Ma Đầu tức là Ghost Leader.. mài thấy tau hay không mài.. 

Tau xin phép mài cho tau nghỉ 1 thời gian, mài có biết không? cứ mỗi lần tau có ý định biến mất thì lại có 1 cái gì đó lại níu kéo tau trở lại, giống như hôm qua tau đăng hình đồ ăn lên vì tau hứa hẹn với chị TV tau tính biến rồi đó.. xong cái anh KoKu ảnh kéo tau lại chửi nhau với ảnh.. tau gởi gắm ảnh chị TV xong xuôi, an lòng rồi tau thấy không nói gì với mài sợ mài mong tau lại táp vô đây tào lao thiên địa với mài dăm ba câu cho mài tươi lên chớ mà héo như Đức Mẹ Sầu Bi tưởng tượng thôi thấy muốn khóc luôn rồi.. thôi làm gì làm, tới đâu thì hay tới đó.. khi nào vui thì vui với người ta, còn khi buồn bã thì kiếm tau nhe mài.. mài biết là thằng Mễ với tau thương mài lắm.. Hôm qua tau đi chơi với người yêu của mài, mài biết hông hôm bữa thằng cha Tiểu Tà lẻo mép hỏi tau đi bán bánh gì sao lâu quá không thấy mò vô đây.. bị người yêu Sầu của mài binh vực bảo dệ cho tau mài ơi...  "Người ta làm việc gì thì kệ người ta, cho kinh tế gia đình người ta.... " gì gì đó tau đọc tau mắc cười gần chít.. tau biết 3 cái vụ bán bánh là do mài chớ ở đâu mà thiên hạ biết được tau bán bánh hả? mà thui kệ, đêm đông tắt đèn đi bán bánh... bò bánh bao.. thôi vậy đi nhe.. tau đi đây.. Khờ ơi.  Hello

Đừng bõ em 1 mình .....

love Vui cũng kiếm .... buồn cũng kiếm .... kiếm đễ nhõng nhẽo nũng nịu ....

Vì nhõ nhất nên có quyền bầy nheo

Shy
Tôi Không Phãi Người Tội Lỗi Bình Thường  ....Mà Là Người Rất Tội Lỗi  ....Rất Rất Tội Lỗi .....
Xin Cám Ơn ! 
[Image: avatar-71.jpg]
Reply
#65
(2021-03-07, 07:54 PM)Hope Wrote: Hôm qua tau không dám đi chơi với chị Sầu nữa.. sợ mài ghen. Cho tau gởi chị Sầu lại cho mài nghen.. còn nguyên si không mất miếng vải nào..  Rolling-on-the-floor-laughing4

Tau thấy online tau mệt mỏi quá Khờ ơi.. làm thế nào mà tau đi đâu người ta cũng kêu tau là con Quĩ.. mà tau nói đúng không, bữa tau đặt tên tau là Ma Đầu tức là Ghost Leader.. mài thấy tau hay không mài.. 

Tau xin phép mài cho tau nghỉ 1 thời gian, mài có biết không? cứ mỗi lần tau có ý định biến mất thì lại có 1 cái gì đó lại níu kéo tau trở lại, giống như hôm qua tau đăng hình đồ ăn lên vì tau hứa hẹn với chị TV tau tính biến rồi đó.. xong cái anh KoKu ảnh kéo tau lại chửi nhau với ảnh.. tau gởi gắm ảnh chị TV xong xuôi, an lòng rồi tau thấy không nói gì với mài sợ mài mong tau lại táp vô đây tào lao thiên địa với mài dăm ba câu cho mài tươi lên chớ mà héo như Đức Mẹ Sầu Bi tưởng tượng thôi thấy muốn khóc luôn rồi.. thôi làm gì làm, tới đâu thì hay tới đó.. khi nào vui thì vui với người ta, còn khi buồn bã thì kiếm tau nhe mài.. mài biết là thằng Mễ với tau thương mài lắm.. Hôm qua tau đi chơi với người yêu của mài, mài biết hông hôm bữa thằng cha Tiểu Tà lẻo mép hỏi tau đi bán bánh gì sao lâu quá không thấy mò vô đây.. bị người yêu Sầu của mài binh vực bảo dệ cho tau mài ơi...  "Người ta làm việc gì thì kệ người ta, cho kinh tế gia đình người ta.... " gì gì đó tau đọc tau mắc cười gần chít.. tau biết 3 cái vụ bán bánh là do mài chớ ở đâu mà thiên hạ biết được tau bán bánh hả? mà thui kệ, đêm đông tắt đèn đi bán bánh... bò bánh bao.. thôi vậy đi nhe.. tau đi đây.. Khờ ơi.  Hello

Chị Sầu sợ nhất là chia ly
Rảnh thì vô chơi Hope ơi. Lý đại ca nghỉ không ai ghét Hope đâu. Nhìn ra, biết Hope là người bạn tốt mà. 
Agrrr, chị Sầu 🤬vừa buồn vừa giận 
😡






[Image: tenor.gif]
Vấn thế gian, tình là chi...


Reply
#66
Hmm.... Chỉ nói vài lời .... cũng xây được cái nhà 5 tầng .... Nếu vào đây mà kể, mà khóc 1 dòng sông chắc..... chắc nhà cao lên vun vút hay cả thế giới sẽ bị lụt quá ..... Until then .... Good Luck...

Ps... Lúc đó túp lều lý tưởng thì .... thì hoạ may thấy được tí mái thôi .... còn nước đã bao chung quanh hết rồi ..... Điệu này chắc phải đóng cái bè để sẵn.... LOL-4 LOL-4
Don't join me....  You don't know the power of the Dark Side of the Blue Moon!!!!.........   Đừng theo tôi...  Nhà ngươi không biết sức mạnh của  Bóng Tối của Mặt Trăng Xanh!!!!




Reply
#67
(2021-03-07, 11:33 PM)LýMạcSầu Wrote: Chị Sầu sợ nhất là chia ly
Rảnh thì vô chơi Hope ơi. Lý đại ca nghỉ không ai ghét Hope đâu. Nhìn ra, biết Hope là người bạn tốt mà. 
Agrrr, chị Sầu 🤬vừa buồn vừa giận 
😡






[Image: tenor.gif]

Không buồn giận gì hết chị Sầu nhé.. em vẫn khỏe bình thường.. vui vẻ.. vui tươi.. 

con heo của chị dễ thương quá chị ơi..  Heavy-black-heart4 Heavy-black-heart4 Heavy-black-heart4 Heavy-black-heart4 Heavy-black-heart4
Tui nghĩ bây giờ tui mới thấm đòn... bài học này tui sẽ phải ghi nhớ.. không 1 ai trên đời cần ai phải cho lời khuyên.. cũng không cần phải xiêu lòng trước nỗi khổ của ai.. trước khi tội nghiệp ai thì phải biết tội nghiệp mình trước.. bởi vì làm ơn thì mắc oán.. oán thù triền miên..

Reply
#68
(2021-03-08, 12:43 AM)ngap_ruoi Wrote: Hmm....   Chỉ nói vài lời .... cũng xây được cái nhà 5 tầng ....   Nếu vào đây mà kể, mà khóc 1 dòng sông chắc.....   chắc nhà cao lên vun vút hay cả thế giới sẽ bị lụt quá .....    Until then ....   Good Luck...  

Ps... Lúc đó túp lều lý tưởng thì ....  thì hoạ may thấy được tí mái thôi ....  còn nước đã bao chung quanh hết rồi .....      Điệu này chắc phải đóng cái bè để sẵn....    LOL-4  LOL-4

anh Ngáp dễ thương quá à.. lúc nào em có chuyện anh cũng chạy vô.. Cảm ơn lòng tốt của anh Ngáp..  Heavy-black-heart4 Heavy-black-heart4 Heavy-black-heart4
Tui nghĩ bây giờ tui mới thấm đòn... bài học này tui sẽ phải ghi nhớ.. không 1 ai trên đời cần ai phải cho lời khuyên.. cũng không cần phải xiêu lòng trước nỗi khổ của ai.. trước khi tội nghiệp ai thì phải biết tội nghiệp mình trước.. bởi vì làm ơn thì mắc oán.. oán thù triền miên..

Reply
#69
(2021-03-07, 09:15 PM)YeuAnhDaiKho Wrote: Đừng bõ em 1 mình .....

love Vui cũng kiếm .... buồn cũng kiếm .... kiếm đễ nhõng nhẽo nũng nịu ....

Vì nhõ nhất nên có quyền bầy nheo

Shy

love Leo lên đây nói chuyện lung tung cái có người buồn... mấy chục giờ luôn.. gặp cái lúc mình mà bận bịu không kịp trả lời trả lẽ thì chắc khóc luôn quá.. 

em sợ chị Khờ luôn... kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
Tui nghĩ bây giờ tui mới thấm đòn... bài học này tui sẽ phải ghi nhớ.. không 1 ai trên đời cần ai phải cho lời khuyên.. cũng không cần phải xiêu lòng trước nỗi khổ của ai.. trước khi tội nghiệp ai thì phải biết tội nghiệp mình trước.. bởi vì làm ơn thì mắc oán.. oán thù triền miên..

Reply